Cảm Xúc Dâng Tràn Hội Trường Dân Chủ

Với Sự Xuất Hiện Của Gabrielle Giffords

Lý Thái ghi

http://sachhiem.net/LTX/LyThaiTS07.php

07-Sep-2012

Ảnh từ video http://news.yahoo.com/video/raw-video-gabby-giffords-leads-010446641.html

Cựu Dân biểu Gabrielle Giffords thuộc đảng Dân Chủ, bị trọng thương trong một nỗ lực ám sát hồi tháng giêng năm 2011, đã dẫn đầu đọc bài Tuyên Thệ Trung Thành với Tổ Quốc hôm thứ Năm (06 SEP 2012), khi đảng này khởi đầu cuộc họp chính trị trong ngày cuối cùng của đại hội đảng kỳ này tại Charlotte, North Carolina.

Gabrielle Giffords bước ra sân khấu một cách rất khó khăn, với sự hỗ trợ của Debbie Wasserman Schultz, người bạn thân và cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ, trong lúc đám đông hô vang "Gabby! Gabby!" Sự xuất hiện của Giffords trên sân khấu tại hội trường Time Warner Cable đã làm cho đảng Dân chủ cổ vũ ủng hộ hết sức nhiệt tình.

Khi bà dẫn đầu bài Tuyên Thệ cho đám đông bằng một giọng mạnh mẽ, Giffords đặt bàn tay phải trên trái tim bên trái của bà. Bà càng được hoan hô thêm nữa, lúci bà gửi cái hôn gió với đám đông. Qua máy ảnh, người ta thấy các đại biểu rơi lệ trong khi vỗ tay nhiệt liệt.

Ngay cả khi hai người phụ nữ biến mất ở hậu trường, đám đông bắt đầu hô "tiến lên đi, sẵn sàng rồi," một khẩu hiệu vận động cho Barack Obama.

Gần đến tháng bầu cử sẽ có nhiều trò đấu đá giữa hai đảng chính trị lớn, lan rộng khắp nưóc, và nhân dân khắp thế giới cũng theo dõi những cuộc chơi hào hứng này.

Nhưng hình ảnh một vị dân biểu thuộc phái yếu, mang thương tích từ một viên đạn đầy tính chất khủng bố đã nói lên thái độ thiếu văn minh trong cuộc chạy đua tranh tài của phe thù nghịch với đảng Dân Chủ trong thời gian Obama đắc cử Tổng Thống. Họ cần phải được dạy dỗ và thuần hóa rất lâu để có thể xứng đáng sống trong một nước văn minh, hơn nữa trong một nước được xem là văn minh nhất như ở Hoa Kỳ.

Lý Thái