Đã có nhiều mục báo đăng về những đồi cát phát ra những âm thanh lạ, thường nói là đồi cát biết hát, và cho rằng các giới khoa học ngỡ ngàng. Có thể tác giả những bài viết này chưa tham khảo kỹ để nghe các lời giải thích khoa học. Bài sau đây lược dịch từ một trang mạng danh tiếng Smithsonian.com, tựa là "Why the Sands of Many Dunes Sing, Boom, and Even Burp?" (Tại Sao Các Đụn Cát Biết Hát, Đập Ầm Ầm, và Còn Ợ nữa?) , đăng ngày 3 tháng 11, 2015 do Marissa Fessenden viết.
Trái ngược với những câu chuyện của Marco Polo, hiện tượng trên nó không có gì gọi là huyền bí.
Những câu chuyện thần kỳ của Marco Polo về chuyến đi của ông ta thường rất kỳ quái vì nó làm giảm giá trị các câu chuyện như là chúng bị bịa đặt. Tuy nhiên, hạt nhân của sự thật ẩn nấp trong những câu chuyện, giống như câu chuyện những đồi cát biết hát.
Polo viết về những trải nghiệm lạ trong "sa mạc mênh mông" gần thị trấn Lop trong khu vực Gobi lớn hơn. Những đêm bị ám ảnh với tiếng nói nghĩ là từ ma quỷ hay thần thánh tìm cách để dẫn dắt mọi người ở ngoài đường. Ngay cả vào ban ngày, những linh hồn "lấp đầy không khí bằng các âm thanh của các loại nhạc cụ," Polo viết như thế.
Mặc dù câu chuyện có thể gán ghép nhầm lẫn về nguồn gốc của bài hát kỳ lạ, nhiều đụn cát trên thế giới được biết đến có thể hát, gào, và thậm chí phát ra tiếng ợ. Bây giờ, các nhà nghiên cứu tại Đại Học Kỹ Thuật California mô tả các sóng địa chấn gợn (trên mặt) cồn cát và tạo ra âm thanh, tường trình của cô Jennifer Ouellette trên trang mạng Gizmodo.
Trong quá khứ nhiều nhà khoa học đã bối rối về hiện tượng kỳ lạ này, khi xác định các điều kiện khác nhau quan trọng để phát ra những âm điệu kỳ lạ đó. Cát phải cực kỳ khô và tròn và bề kính tinh thể cát chỉ khoảng từ 0,1 mm và 0,5 mm.
Khoảng một thập kỷ trước, sau khi toán nghiên cứu của cô (Jennifer Ouellette) tạo ra một trận lở cát (cát chuồi) ở Ma-rốc, nhà nghiên cứu Stephane Douady cũng phát hiện ra rằng kích thước của các hạt cát ảnh hưởng đến âm điệu.
Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, các bài hát đã được ví như một tiếng "ù ù", một "giọng gào khàn khàn", và thậm chí "ợ". Vậy làm thế nào làm cho những bãi cát phát ra nhiều tiếng ồn khác nhau?
Để đo các sóng địa chấn, toán nghiên cứu đã đo sóng đi qua cồn cát lớn ở khu bảo tồn quốc gia Mojave, California, và công viên quốc gia Death Valley (Thung lũng Chết) với các dụng cụ gọi là geophones (điện thoại địa lý). Họ nhận ra rằng mỗi loại sóng âm thanh phát ra những âm thanh riêng biệt.
Một loại sóng, được gọi là một làn sóng chính gọi là sóng P, tạo ra âm thanh ầm ầm như bùng nổ. Sóng này rất mạnh và có thể truyền đi toàn bộ cồn cát. Mặt khác, một loại sóng gọi là "sóng Rayleigh" lan trên bề mặt của cồn cát. Chuyển động này gây ra những âm thanh như người ta "ợ chua".
Mặc dù hạt cát rất rắn, một khối lượng gồm toàn hạt nhỏ di chuyển cùng nhau sẽ giống như một chất lỏng, cậu Ouellette viết như vậy. Cậu Douady nghi ngờ rằng các hạt cùng nhau tạo nên một loa phóng thanh trong một trận cát chuồi (cát bị đùa xuống).
Mặc dù việc nghiên cứu này đã xóa bỏ sự bí ẩn ra khỏi hiện tượng cồn cát biết hát, nó<i> không hề giảm bớt sự kỳ diệu khi người ta trải nghiệm nó.</i>
"Làm như toàn bộ cơ thể của bạn bắt đầu rung động," Vriend nói trên trang Gizmodo. "Khi bạn đang đứng cách xa các cồn cát, thực sự là khó để hiểu rằng một trận cát chuồi nhỏ và mỏng như vậy lại tạo ra một âm thanh lớn như vậy và ầm ầm trên địa tầng sa mạc."
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.