Ngày 3 tháng 7-2019, thành phố Fort Worth, Texas (Mỹ) cho phép các biểu ngữ 'In NO God We Trust' (Chúng tôi tin KHÔNG có Chúa) treo ở trung tâm thành phố, cho biết biểu ngữ này hợp pháp.
Một loạt các biểu ngữ chống Chúa ở trung tâm thành phố Fort Worth, Texas, đang bị người dân và thậm chí cả thị trưởng chỉ trích, nhưng các quan chức thành phố nói rằng các biểu ngữ có quyền hợp pháp được treo ở đó.
Các biểu ngữ có nội dung “Chúng tôi tin KHÔNG CÓ Chúa” và được tài trợ bởi nhóm vô thần Metroplex Atheists, nhóm này sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 14 tháng 7 (2019 ) tại Vườn bách thảo của thành phố Fort Worth.
Thành phố Fort Worth cho biết rằng họ nhận được “một số cuộc điện thoại và khiếu nại”. Thành phố đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 2 tháng 7 nói rằng các biểu ngữ “đáp ứng các tiêu chí cần thiết” để được phép treo lên.
“Chính sách và thủ tục treo biểu ngữ cho phép tổ chức phi lợi nhuận/phi lợi nhuận đặt biểu ngữ ở nơi công cộng với mục đích quảng bá tổ chức hoặc sự kiện đặc biệt do họ tổ chức,” bản tuyên bố viết. “Sự kiện cho phép diễn ra ở Fort Worth và mở cửa cho công chúng, hoặc có lợi ích chung cho cộng đồng nói chung.”
Theo bản tuyên bố, thành phố “không được phân biệt đối xử, hoặc bắt buộc về nội dung, trừ khi nội dung đó chứa ngôn từ tục tĩu, đe dọa hoặc các hình ảnh không phù hợp khác”.
Thị trưởng Fort Worth Betsy Price đã viết tweet về việc bà không thích thông điệp này. Bà viết: “Tôi thật kinh ngạc khi nhìn thấy các biểu ngữ hiện đang được trưng bày ở trung tâm thành phố, vì tôi không ủng hộ, hay đồng ý với thông điệp đó. Mặc dù nhiều người trong chúng ta có thể không đồng ý với thông điệp, nhưng tổ chức vô thần đã tuân theo các chính sách và thủ tục.”
Tổ chức vô thần Metroplex Atheists nói rằng các biểu ngữ và sự kiện ngày 14 tháng 7 là một phần của sáng kiến "Chúng tôi tin KHÔNG CÓ Chúa". Trang web của tổ chức cho biết mục đích của đề nghị này là “giáo dục công chúng câu châm ngôn hiện tại 'Chúng ta tin vào Chúa' có ý nghĩa loại trừ và chia rẽ” Mục tiêu của tổ chức là muốn thay đổi châm ngôn đó thành “E. Pluribus Unum,” (tiếng Latinh) nghĩa là “Out of many, one” có ý nghĩa “Một khối từ nhiều tập thể.”
Thị trưởng Betsy Price đã thêm vào một dòng tweet tiếp theo, “Chúng ta phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Khi gần đến ngày 4 tháng 7 (ngày quốc khánh Mỹ), chúng ta phải nhớ rằng nhiều người Mỹ đã chiến đấu và hy sinh cho các quyền tự do mà chúng ta trân trọng ngày nay.”
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.