 |
07-May-2012 |
From: quang Nguyen [mailto:quangjenny76@gmail.com]
Sent: Monday, May 07, 2012 3:41 PM
To: DD Chinhnghia
Subject: Re: Ông Lê Diễn Đức có vô trách
nhiệm với PTDC và KHối 8496?
Ông Nguyễn Quang Duy – cây viết chính luận, đại diện Khối 8406 ở Úc mới có bài
“Khối 8406 – Một tổ chức chính trị?” với thứ lập luận mà phần đông bạn
đọc đánh giá hết sức rối rắm, lập lờ rằng “Khối 8406 không phải là một tổ chức
chính trị”, “Mọi thành viên của Khối 8406 đều độc lập”, khối này không “theo
đuổi mục tiêu tham gia vào chính phủ tự do, tự động giải thể khi Việt Nam có
một Hiến pháp tự do, ...Có ý kiến cho rằng “ ông Duy ởm ờ quá khi lý luận cho 8406 như vậy. Nếu không là tổ chức chính trị sao có thể thay đổi thể chế chính trị? Phải chăng 8406 giống như mặt trận tổ quốc của csvn..? Còn nữa khi đã thành công thì tự giải tán ? Không có lý, thứ nhất nếu không là tổ chức chính trị sẽ không có khả năng tập hợp và ngoài sự kiểm soát của khối. Thứ hai ..không ai dọn cỗ cho bá tánh xơi dễ như thế..quá vĩ đại . Thứ ba nếu nhằm kêu gọi mọi người thoải mái lập đảng lập hội thì quả là vô bổ vì ai cũng có riêng chính kiến khỏi phải nhắc. Tóm lại đường lối hay chủ trương của 8406
mơ hồ và non kém..không là tổ chức chính trị vì thiếu khả năng..điều này là
sự thật tại quốc nội.. Thần khẩu hại xác phàm là vậy.”

Ông Nguyễn Quang Duy- đại diện Khối 8406 ở Úc trong lễ kỷ niệm 6 năm thành lập
8/4/2012 tại Melbourne
Với mớ tư duy hỗn tạp, đánh lận kiểu con nít đó mà bài viết trên bị lĩnh vô số
lời đả kích, châm chọc, không khác mấy với tình trạng của Khối và Ban đại diện
trong nước của nó bây giờ vậy.
Trong các ý kiến bình phẩm đó, người ta chú ý nhiều đến comment của ông Lê Diễn
Đức – cây bút có uy tín trên Đàn Chim Việt tại
https://www.danchimviet.info/archives/56525
“Lê Diễn Đức says:
21/04/2012
at 14:03
Khối 8406 xuất phát là môt phong trào xã hội vận động dân chủ và
nhân quyền có thể nói thu hút sự ủng hộ rộng rãi nhất từ hơn 2
thập niên nay trong chế độ CSVN, trong nước cũng như nước ngoài.
Nhưng rất đáng tiếc đã nhanh chóng đánh mất vì trí này ngay từ
khi ra mắt bản tuyên ngôn. Tôi đã từng viết bài “Chia nhau chiếc
bánh ‘nhà dân chủ lớn’” vào thời điểm ấy trên Đàn Chim Việt với
hàng trăm ý kiến tranh cãi gay gắt của dư luận và hàng chục ngàn
lượt người đọc.
Các nhà tranh đấu dân chủ đã chia rẽ, tranh giành nhau vị trí khởi
xướng, sáng lâp, làm suy giảm ngay lập tức uy tín và mất lòng tin,
đặt ra nhiều nghi kỵ.
Đến nay nó chỉ tồn tại mang tính danh nghĩa, thậm chí một số người
vẫn tận dụng nó vì hối tiếc, nhưng trong thực tế không còn là biểu
tượng tranh đấu hay niềm tin có ý nghĩa nào cho người dân trong
nước. Đây là thực tế phũ phàng và đau lòng, mà mỗi ai tham gia
hoạt động chính trị và xã hội nên tỉnh táo và sáng suốt nhìn nhận
và xem là bài học cay đắng.”
Lời bình của ông Đức ngay thẳng, thể hiện sự am tường sâu sắc như
phát súng nổ banh cái xác 8406 nên ngay lập tức mấy ông trong “Ban
Đại Diện” lâm thời không bao giờ hết hạn lập tức phản pháo kịch liệt,
trong đó có vị linh mục Phan Văn Lợi và ông Đỗ Nam Hải với nick Hương
Giang quen thuộc
Linh mục Phan Văn Lợi, Huế, VN says:
21/04/2012
at 22:26
Thưa ông Lê Diễn Đức
Quả là ngay khi vừa ra mắt bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt
Nam (08-04-2006), đã có sự chia rẽ, đúng hơn là sự xé lẻ, nhưng
chỉ là một trường hợp duy nhất, đó là ông Trần Khuê (1 trong
118 người ký tên đầu tiên) gần một tuần sau đó (14-04-2006) đã
tự mình ra một bản văn khác, lấy tên là Tuyên ngôn Dân chủ, và
Tuyên ngôn này chỉ thấy có duy nhất tên của ông ta. Từ đó đến
nay, ban điều hành Khối đã có nhiều lần thay đổi nhân sự (lý
do: một số thành viên đi ở tù), nhưng giữa chúng tôi chưa bao
giờ có sự tranh giành quyền lực hay địa vị cả.
Ông cho rằng Khối 8406 nay chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Thế Ông
nghĩ sao về việc từ đó cho đến nay, Khối 8406
- đã ra 32 Kháng thư vạch trần sai lầm và tố cáo Cộng sản VN.
- đã ra 33 Tuyên bố và Lời kêu gọi đề cập đến các vấn đề và sự
kiện quan trọng tại VN. Tuyên bố mới nhất (20-04-2012) là về
quyền tư hữu ruộng đất nhân vụ án Đoàn Văn Vươn).
- đã có một chương trình phát thanh hàng tuần kể từ năm 2007
- đã có một diễn đàn Paltalk tới nay đã lên tới 204 buổi.
- đã có một trang blog và một trang web (xin xem địa chỉ bên
dưới).
- đã có các văn phòng hải ngoại tại Hoa Kỳ, Canada và Úc châu.
- đã có một bán nguyệt san in trên báo giấy phát hành chui tại
quốc nội là Tự do Ngôn luận nay đã lên tới số 145.
- đã có 49 thành viên đã và đang ở tù CS với tổng mức án 215
năm và 3 thành viên bị giam chưa xét xử.
- đã có 20 thành viên nhận được các giải nhân quyền của người
Việt Nam và 27 thành viên nhận được các giải nhân quyền của quốc
tế.
Nếu Ông muốn biết thêm về tổng số các thành viên (đã ghi danh)
cũng như các hoạt động của Khối 8406, xin mời Ông vào:
trang blog: https://khoi8406vn.blogspot.com/ và
trang web: https://8406vn.com.
Xin cảm ơn Ông và kính chào Ông.
Hương Giang says:
21/04/2012 at 16:45
Dỹ nhiên, ai cũng có thể viết hoặc nói lên những suy nghĩ của
mình về bất cứ một vấn đề gì, theo đúng tinh thần đa nguyên
vốn có của cuộc sống. Tuy nhiên, đọc những dòng nhận xét trên
đây của ông Lê Diễn Đức về Khối 8406, tôi có cho rằng: Đó là
những lời phát biểu hết sức chủ quan, tùy tiện, thiếu cơ sở
thực tiễn và đặc biệt là hết sức vô trách nhiệm đối với phong
trào đấu tranh dân chủ Việt Nam nói chung và Khối 8406 nói
riêng.
Có vẻ như Đàn Chim Việt đã cắt xén phần lớn lời viết nặng nề của Hải
với ông Đức nên ông Nguyễn Quang Duy phải nhọc công tán phát trên hầu
khắp diễn đàn yahoogroup đoạn thư sau của Đỗ Nam Hải:
Sài Gòn, ngày 22/4/2012.
Kính gửi: - Ban biên tập báo Đàn Chim Việt online.
(bbt.danchimviet@gmail.com)
Đồng kính gửi: Quý vị và các bạn quan tâm.
Tôi có đọc phần bình luận của ông Lê Diễn Đức, sau khi ông
Đức đọc bài “Khối 8406 – Một tổ chức chính trị?” của tác giả
Nguyễn Quang Duy – Australia dưới đây. Ý kiến của tôi là:
Dỹ nhiên, ai cũng có thể viết hoặc nói lên những suy nghĩ
của mình về bất cứ một vấn đề gì, theo đúng tinh thần đa nguyên
vốn có của cuộc sống. Tuy nhiên, tôi cho rằng: những nhận xét
của ông Lê Diễn Đức dưới đây về Khối 8406 là rất chủ quan, tùy
tiện, thiếu cơ sở thực tiễn và đặc biệt là hết sức vô trách nhiệm
đối với phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam nói chung và Khối
8406 nói riêng.
Nó tương phản hoàn toàn với biết bao những hy sinh, đóng
góp quý báu, với tinh thần trách nhiệm cao của biết bao người
Việt Nam ở cả trong và ngoài nước và của các thành viên Khối
8406 trong suốt hơn 6 năm qua cho phong trào dân chủ Việt Nam.
Xin gửi tới Ban biên tập báo Đàn Chim Việt online lời chúc
sức khỏe và lời chào trân trọng!
Kính thư.
Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam.
Thành viên Ban Điều Hành Lâm Thời Khối 8406.
Chuyện phê phán, chỉ đạo các Ban biên tập, nhà dân chủ lớn bé trong
ngoài nước “thực hành ...phát ngôn dân chủ” là nghề có thâm niên, kinh
nghiệm của Đỗ Nam Hải. Nhưng lần này đáng ghi nhận hơn cả là lời lẽ
của ông có vẻ mềm mỏng hơn, đỡ tính quy kết hơn rất nhiều, nhưng ...phong
cách dân chủ vẫn y nguyên: không phải là những lập luận phản bác ông
Lê Diễn Đức mà đối tượng nhận “góp ý” vẫn là....Ban biên tập Đàn Chim
Việt với ngụ ý rõ ràng là BBT cần rút kinh nghiệm khi đăng comment,
không để ảnh hưởng tới Khối 8406 đáng kính nói riêng và phong trào
dân chủ nói chung chăng?. Thật tội cho ông Lê Diễn Đức – bị ông Hải
đội mũ phớt, dù sao cũng may cho ông Đức chưa bị liệt vô “hạng” như
cây bút Hiền Lương trên Dân làm báo Đỗ
Nam Hải – Bao giờ biết sống dân chủ hoặc bị chửi rủa miệt thị như
với ông Nguyễn Phúc Liên, ...
Về nhận xét của ông Lê Diễn Đức có “chủ quan, tùy tiện, thiếu cơ
sở thực tiễn và đặc biệt là hết sức vô trách nhiệm đối với phong trào
đấu tranh dân chủ Việt Nam nói chung và Khối 8406 nói riêng” như
ông Hải phán không?
1. Dù Linh mục Lợi có bao biện bằng cách nào thì việc tranh chấp bản
quyền “Tuyên ngôn” với đầy rẫy lời minh định, trả lời phỏng vấn cùng
vô số bài viết xoay quanh chủ đề “tranh giành bản quyền” trong và ngoài
nội bộ 8406 đã quá đủ rồi. Nên đến nay dư luận ai cũng thấy, dù không
ưa gì ông Hải nhưng cha Lý và cha Lợi vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”,
để Hải đứng vị trí số 1 “hữu danh vô thực” trong cái “Ban Đại diện
lâm thời” chẳng bao giờ có bầu bán ấy hết.
2. Những con số vô hồn được linh mục PVL liệt kê hết từ lễ kỷ niệm
năm này qua năm khác để bao biện Khối 8406 đang không tồn tại trên
“danh nghĩa”!. Quanh đi quanh lại luôn luôn là những Kháng thư, Tuyên
bố, kêu gọi thi thoảng được xì ra nhằm chứng tỏ 8406 vẫn đang tồn tại,
ai cũng thấy đều là những sản phẩm sặc mùi chống Cộng kiểu cha Lý,
cha Lợi, may ra được mỗi các con chiên của họ “tiêu hóa” nổi. Thế nên
không lạ gì khi tiếng nói vào các dịp kỷ niệm thành lập 8406 từ trong
nước cứ thưa thớt dần tỷ lệ nghịch với số tuổi của nó, đến năm nay
chỉ còn mỗi Ban đại diện tự sướng với nhau mà thôi.
3. Ngay tính chính danh của “Ban Đại diện” mãi mãi lâm thời ấy còn
khối chuyện để bàn. Những chuyện gian lận thành viên ghi danh, trưng
dụng danh sách tên tuổi mập mờ, bất chấp có bị phanh phui nhưng Ban
đại diện vẫn quyết bám lấy để duy trì sự tồn tại thật không giấu đi
đâu cho hết thể diện, kiểu như vụ cô Ngô
Thị Diễm Ái này.
4. Liệu cái mác “Khối 8406 không phải là tổ chức chính trị” có giống
với cái chủ trương sơ khai “Khối 8406 không gây
quỹ” không”? Hãy nghe
lời phát biểu của Linh mục Lợi tại buổi lễ kỷ niệm 6 năm thành lập
8406 ở Melbourne để thấy sự “khác biệt” giữa chủ trương và hiện thực:
“.. Dù ở trong nước, cách xa cả một đại dương, nhưng chúng tôi được
biết các thành viên lẫn chiến hữu thân thương của mình đã luôn hoạt
động kiên trì, tích cực và hữu hiệu: nào là viết những bài vở đấu tranh
xuất sắc về kinh tế chính trị xã hội, nào là thiết lập những quỹ
cứu trợ để thường xuyên nâng đỡ, ủy lạo các tù nhân lương tâm và các
chiến sĩ đấu tranh, nào là hoạt động mạnh mẽ bên cạnh chính giới
Úc đến độ được mời giới thiệu về Khối 8406 và điều trần về tình hình
nhân quyền Việt Nam, rồi còn vô số hoạt động khác nữa. Bên cạnh đó,
chúng tôi cũng không quên các người bạn của Khối 8406 như Khối 1706,
Khối 1906 và Quỹ Tù nhân lương tâm, vốn là những chiến hữu chung thủy
và nhiệt tình.
Tất cả các hoạt động ấy, luôn được sự ủng hộ của đồng bào, làm cho
cộng đồng người Việt tại Úc nói chung và Khối 8406 tại Úc nói riêng
trở thành một hậu phương vững mạnh, đem lại can đảm và vững tâm
cho chúng tôi trong nước, cũng như gieo niềm hy vọng cho toàn thể đồng
bào quốc nội..” Chẳng ai trong nước không biết, linh
mục Lợi là trung tâm tiếp nhận, phân phối tài chính của 8406 trong nước. Hàng loạt các
hoạt động gây quỹ đều đều như chức năng chính của mấy cái quỹ tù nhân
lương tâm, khối nọ khối kia, văn phòng đại diện. Đến như ông Nguyễn
Chính Kết – thành viêc Ban đại diện từng tố là bị “bẫy” ra hải ngoại,
phận sự chính là vật vờ trong các bữa tiệc quyên tiền “hậu thuẫn” cho
8406.
Có ai đó đã từng ví “Khối 8406 như vỏ ốc mượn
hồn” hoặc những đánh
giá toàn diện như email của chị Mai
Thu Hương gởi Đổ Nam Hải mà chính ông Hải cũng phải thừa nhận,
Về bản chất, KHối này do 2 ông linh mục vớ được mấy ông dân chủ làm
vỏ, sống ký sinh trên danh xưng “phong trào dân
chủ” rồi liên kết
với các đầu nậu Việt Tân vẽ vời mâm bát để quơ quét tiền của đồng bào
hải ngoại. Vậy xin hỏi ông Lê Diễn Đức có vô trách nhiệm như lời ông
Đỗ Nam Hải quy kết?
NQ