Dẫn: Cái Gọi Là "Giới Trẻ Phật Tử Lên Tiếng"https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=349
_________________________
From: GoiDan@yahoogroups.com [mailto:GoiDan@yahoogroups.com] On Behalf Of phamhba@yahoo.com
Sent: Tuesday, July 02, 2013 6:17 PM
Subject: [GoiDan] Re: Nhờ chuyển: Gửi các cháu Christ Nguyễn, Tiffany Trần, Angela Nguyen v/v: GIỚI TRẺ PHẬT TỬ LÊN TIẾNG
Tôi tin chắc mấy "Cha Hắc-y" không có can-đảm, cho phép con Chiên đọc trọn Holy Bible (Thánh-Kinh Thiên-Chúa-Giáo) đâu. Vì khi con Chiên đọc & hiểu những điều tàn-ác, phi-lý, dâm-dật, phản khoa-học của mấy tay Ma-giáo sanh ra ông "Chúa Trời ngáo-ộp", thì họ tránh Thiên-Chúa-Giáo như tránh cọp, beo, hùm, gấu...
Bởi thế mấy cha Cố cứ đem bơ thừa, sữa vữa, bột mì thiu, quân áo second hand, dụ-khị dân nghèo, thất học, dân-trí thấp kém theo Đạo (TCG) để phục-vụ quyền-lợi Vatican mà thôi !
Thiên-Chúa-Giáo là tổ cha của Cộng-Sản, tức là một giống. Ta đánh rắn thì đập cái đầu. Thế nên đuổi Thiên-Chúa-Giáo ra khỏi đất nước Việt-Nam tức là chống Cộng vậy. Đó chân-lý ngàn đời chứ không phải mấy người đánh Thiên-Chúa-Giáo là Việt-Cộng đâu. Thử hỏi, thuở Vua Lê, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, hai Nhà Nguyễn đều không chấp-thuận cho Đạo Gia-Tô truyền giống ở Việt-Nam, đến độ dùng đến cực-hình; vậy các Vua Chúa nầy là Cộng-Sản hết ư ?
Động đến cứ chụp mủ là "Việt-Cộng", nghe lỗi-thời quá rồi các cháu ơi ! Ba Má, Cô Bác các cháu về Việt-Nam chun dưới Cờ Đỏ Sao Vàng, kẹp tiền trong thẻ Visa cho Hải-Quan Việt-Cộng, để được "về làng khoe áo gấm", bốp-chát, bán Popcorn cho bà con nghèo khổ. Khi trở lại Hoa-Kỳ các bậc ấy mở mồm la hét "Chống Cộng" rùm-beng, ấy là "Chống Cộng ...Cuội" đó biết chưa, không còn ăn khách đâu các cháu ơi !
Phật-Giáo của chúng bác rất hiền-hòa, không bao-giờ chống phá Đạo nào cả, các Bác chỉ không muốn con cháu mình bị tụi Thiên-Chúa-Giáo xúi ăn cứt gà sáp, nên dạy-dỗ, răn bảo hãy tránh xa nó đi, kẻo có ngày các cháu nhiểm độc tố Dê-Xù quay về đạp đỗ bàn thờ tổ-tiên, ông bà như cái gả Việt-gian Nguyễn-Phúc-Cảnh, ông tổ 6 đời của tên chiên-tử phản-quốc gia-truyền Liên-Thành đó mà ! Chỉ có bọn Thiên-Chúa-Giáo giả Phật-Tử để đánh phá Phật-Giáo mà thôi ! Còn các Cháu là những đứa đã và đang đi theo còn đường của ông cha Liên-Thành rồi đó !
Nước Việt-Nam, người Việt-Nam rất trọng Đạo : Đạo Lão, Đạo Khổng, Đạo Phật, Đạo Hồi, Đào Ba-Hai, Đạo Cao-Đài, Đạo PGHH, Đạo Dừa cũng đều được tôn-trong. Thế mà Đạo Thiên-Chúa lại bị xua đuổi thì các cháu nên tìm hiểu xem nguyên-do gì, trước khi bỏ Đạo Phật nhé !
PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
July-2-2013
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)