| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Có Vong nhập Ma nhập... không?
Lý Thái Xuân ngày 8/8/2026 Vong nhập - ma nhập …hay QUỶ (Không đề cập đến các trường hợp phần lớn do tâm thần) Series: Đánh Phá Mê Tín ____ COMMENTS _______ Những bình luận trong ảnh sau đây đã bị linh mục chủ thớt Fr Hien Nguyen xóa mất. ![]() Long Doan · Quỷ chiếm thân xác con người và nhập vào thân xác đó theo Cha có khg? Fr-Hien Nguyen ->Long Doan có quỷ nhập (LTX: Ồ, Linh mục bảo là không có chuyện vong ma gì, lại công nhận có quỷ!!!) Tran Huong Giang · Cha cho con hỏi là hầu đồng thì sao ạ? Cái đó là thần thánh nhập vào cô đồng cậu đồng hay đó cũng là ma quỷ ạ? Fr-Hien Nguyen -> Tran Huong Giang ngắn gọn quỷ làm. Một số thì lợi dụng lừa đảo kiếm tiền (LTX: Ồ, Linh mục bảo là không có chuyện vong ma gì, lại công nhận có quỷ!!!) Azaria Nguyễn Con chào cha, xin cha cho con biết, con đã chứng kiến thực tế hồn ô A nhập người cháu còn sống, nói đúng những yêu cầu lúc sống họ thiếu? Vậy đó cũng là ma quỷ điều hành đúng k ạ? Con cảm ơn. Fr-Hien Nguyen -> Azaria Nguyễn vâng nó đó. “Nó là cha sự gian dối” (Ga 8,44). Nó thích giả làm người chết về (LTX: Ồ, Linh mục bảo là không có chuyện vong ma gì, lại công nhận có quỷ!!!) Chờ Ngày Em Đến · Thưa cha ma là gì quỷ là gì và chúng khác nhau như nào Fr-Hien Nguyen -> Chờ Ngày Em Đến https://www.facebook.com/share/v/1Ckruc37fa/?mibextid=wwXIfr Luis Gilbert Nguyen · Xin Cha giải thích tại sao có Kinh: Kinh Cầu Cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời, lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ, đang rong ruổi khắp thế giới làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen. Fr-Hien Nguyen · -> Luis Gilbert Nguyen thì có quỷ. Có gì đâu mà phải giải thích (LTX: Ồ, Linh mục bảo là không có chuyện vong ma gì, lại công nhận có quỷ!!!) Yên Trần · Thưa cha : Cha nói thế chỉ đúng một phần với người tu sĩ. Nhưng thực tế đời sống con người lại khác. Thời Đức Chúa JÊSU đã có ma quỷ nhập ám vào người ta mà chính Chúa đã trừ. Quay lại câu chuyện chị gái tôi là người Công giáo bị ma nhập suốt mấy năm ở tuổi thời con gái. Các linh mục thân Hữu đến làm phép trừ tà nhưng không hề tiến triển. Cho là bị tâm thần đi,chị tôi vào bv Chợ Quán xưa. Các bs không hề trị được. Khám thấy bình thường cho thuốc ngủ thế thôi. Nhưng cứ tối mắt dại trợn trợn rồi đi vòng vòng mn đang ngủ. Xỏa tóc dài rũ rượi đi vòng quanh nhà ko chịu ngủ. Ở trong mùng cũng ngồi,đè thân minh xuống thì hai chân giơ chỉa lên. Cả nhà rất khổ rẩy nước thánh đọc kinh mà còn cười khà khà. Sau phải nhờ đến 4 ông thầy pháp nhưng không lấy tiền phí đọc trú làm phép gì đó. Chị tôi mới hết hẳn và sau đó lập gđ và sống đến nay. Nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và tôi cũng là người tìm tòi tt về tâm linh. Tôi nghĩ mọi chuyện từ phép lạ hay trò ác của ma quỷ đều song hành. Tức là ác và thiện luôn luôn hiển hiện trong đời sống chúng ta. Fr-Hien Nguyen -> Yên Trần sao anh không khẳng định là người nhà mình bị quỷ nhập mà lại nói là ma nhập? Fr-Hien Nguyen -> Yên Trần đó. a cứ khẳng định là hồn nhập thì chịu thôi. Còn cha nói theo giáo lý. Ko phải cha bịa. Nên a muốn tin là vậy thì cha ko nói gì thêm nữa Yên Trần -> Fr-Hien Nguyen Quỷ thì quấy phá, khi nhập xác thì nhai ngấu nghiến gào thét mắt đỏ lồng lộn lên. Thì gọi là quỷ, còn này là ma nhập oan hồn cấp thấp hơn và ko quậy kiểu ấy. Chị tôi bị một người lính chiến tranh nhập. Muốn bắt hồn chị tôi cho kiệt sức theo hắn. Chị tôi ko có ăn,ông Nội tôi và mn dùng đũa cả và tuộc nơ vít cậy răng để đổ sữa hoặc nước cơm nhằm duy trì sức khỏe cho chị. Nhưng nghiến răng và không hả miệng. Cứ kiếm góc ngồi và đi soi kiếng. Nói chung là ko quậy chỉ biểu hiện khi ai đó nạt nộ này kia. Cho nên ai có con gái bất kể ở đâu. Ko cho đi ra ngoài đêm hôm xỏa tóc dài. Ko cho tắm sông suối thì những oan gia trái chủ họ theo. Đây là câu chuyện thật của gđ tôi. Nhà tôi sau lưng nhà thờ Thánh Mẫu chợ Bà Chiểu. Tôi cũng tìm hiểu về những người bị vong nhập và tiếp cận nhiều. Dù tôi kính thờ Chúa trên hết mọi sự. Các cha thầy ngày nay giảng hơi bị lệnh lạc thực tế. Từ cổ đại xa xưa từ Âu đến Á đều có sự hiện hữu thế lực tối. Và chúng ko bao giờ qua được quyền năng của Chúa! Fr-Hien Nguyen · -> Yên Trần tào lao (LTX: Lại tào lao, phân biệt ma và quỷ! Tất cả những câu chuyện không hề dựa vào bất cứ điều gì có thể tin được!)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||