|
03 tháng 10, 2007
|
SCHOOL LADY : |
Û
|
BOMB
LADY: |
LÊ DUY LOAN
|
Û
|
DƯƠNG NGUYỆT ÁNH |
[From: Tạp Chí Hoa Sen Số 60, trang
171-174] |
Û
|
[From: Sachhiem.net] |
Axis of Good |
Û
|
Axis of Evil |
LÊ DUY LOAN |
DƯƠNG NGUYỆT ÁNH |
Lý Lịch Ngắn |
Rời Việt Nam năm 12 tuổi |
Rời Việt Nam năm 15 tuổi |
Tốt nghiệp Thủ Khoa Trung Học, Cử Nhân
Đại Học Texas trong 3 năm, Thạc sĩ Đại Học Houston. |
Tốt nghiệp trung học, Kỹ Sư Hóa Học,
Điện Toán và Cao Học Quốc Gia Hành Chánh, tất cả đều với
hạng danh dự. |
Thành tựu |
Khả năng siêu phàm với 30 bằng phát
minh về bộ nhớ máy tính cho hãng Texas Instrument. Thành lập
quỹ từ thiện Sunflower Mission, đã xây được 50 lớp học và tặng 2200 học bổng cho học sinh, sinh viên
nghèo ở Việt Nam. | Là một trong những chuyên gia chất
nổ hàng đầu của Hoa Kỳ, đã đem
lại 10 chất nổ mới cho 18 loại vũ khí được trang bị cho Hải, Lục,
Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. |
Khả năng lãnh đạo |
|
Điều hành các dự án lớn trị giá hàng tỷ USD cùng với các công ty đến
từ ba châu lục khác nhau để chế tạo và nâng cao bộ nhớ máy tính.
Lê Duy Loan cùng đội ngũ chuyên gia của mình hoàn thành xuất sắc dự
án không chỉ đem lại lợi nhuận kinh tế khổng lồ mà còn ghi tên mình
vào hàng ngũ những kỹ thuật xuất sắc nhất thế giới về công nghệ
thông tin. Người phụ nữ đầu tiên của Texas Instrument trở thành
thành viên Danh Dự của Hội Đồng Kỹ Thuật và là Phó Giám Đốc thương
mại của công ty TI. Tên tuổi Lê Duy Loan được lưu danh trong “Women in Technology
International Hall of Fame” của Hall of Fame dành cho các nữ chuyên
gia kỹ thuật xuất sắc trên thế giới. Năm 2006, một lần
nữa chị được vinh danh là người Việt Nam thành công trên đất Mỹ,
được báo chí nước ngoài ngợi ca làm ”kỳ quan học thuật”.
Được mời đi thuyết trình tại nhiều trường đại học cũng như các công
ty lớn tại nhiều quốc gia để chia sẻ kinh nghiệm làm việc và lãnh
đạo. Cuối tháng 12-2006, chị đã nhận lời nói chuyện truớc 200 du
học sinh Việt Nam đang học và là nghiên cứu sinh tại Mỹ. |
Lãnh đạo một toán gồm hơn 100 khoa học
gia, kỹ sư và chuyên gia và đã đi từ khái niệm, thực hiện, đến thử
nghiệm và chế tạo thành công một loại vũ khí mới này, gọi là bom
Áp Nhiệt. [Thermobaric bomb? 'Thermobarbaric' is a better
Description!] Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh được nhiều
người biết đến qua thành quả chế tạo bom Áp Nhiệt.. Là tác giả
của nhiều bài viết nghiên cứu về chất nổ và đã từng thuyết trình
ở rất nhiều hội nghị chuyên môn quốc tế và quốc nội.
Cô từng xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí lớn, như The
Washington Post, The Sun, Asian Week, v.v... và các đài truyền
thanh, truyền hình như BBC London, Voice of America, SBTN, v.v...
[A more accurate indication of our civilization]
|
Những lời tuyên bố trước công luận |
“Tôi mong được chia sẻ kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo và
truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ người Việt trong nước. Tôi không
mong muốn gì hơn là các em sẽ đem lòng nhân ái, sự hiểu biết kiến
thức và tài năng của mình giúp đất nước phát triển tốt hơn, kinh tế
Việt Nam mạnh hơn, cuộc sống người dân trong nước phồn vinh hơn.
Đó cũng là khát khao của bất kỳ người Việt Nam nào... Trong hoàn
cảnh nào tôi vẫn giữ được bản chất con người Việt của mình từ suy
nghĩ, hoài bão, khát vọng… Dù thành công ở Mỹ nhưng tôi vẫn mang
ơn quê hương Việt Nam. Nhờ tình quê, mảnh áo, tình người Việt
Nam đã vun đập tâm hồn tôi, tôi cảm thấy mắc nợ mảnh đất này
nhiều lắm và sẽ trả nợ bằng chính tình người. Chị dành thời
gian để dạy cho con biết đọc, biết viết tiếng Việt. Chị quan niệm:
“Không có nền văn hóa nào là hoàn hảo. Tôi dạy cho con biết:
Nhân – Lễ - Nghĩa – Trí – Tín, biết nét đẹp trong văn hóa Việt nhưng cũng dạy cho con những cái hay của văn hóa Mỹ. Khi lớn lên,
nó sẽ biết phân biệt điều hay, lẽ phải, tốt xấu và quan trọng là
biết hướng về cội nguồn.” | Người ta sẽ đặt vấn đề là tại sao tôi lại dùng
trí thông minh và vốn liếng đào tạo của mình để chế tạo bom…
(không dùng vào việc gì khác hơn ngoài tàn phá, hủy diệt) ? Bởi
vì tôi muốn phục vụ cho nền an ninh quốc phòng Hoa Kỳ. Là một người
tỵ nạn chiến tranh, tôi không bao giờ quên được những người chiến sĩ
Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã từng bảo vệ cho tôi có một cuộc sống an toàn .
Làm những loại chất nổ là làm một cái gì đó để trả ơn quốc gia đã
cho tôi quá nhiều [Making explosives “is something to give back
to the country that gave me so much]. Tôi không đích thân đi ném
loại bom này, chúng tôi không quan ngại đến sự tử vong của con
người.
Xin mời xem "Bomb Lady" >>>
và
"Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa
Học" của tiến sĩ "Trần Chung Ngọc" >>>
|
● Các bài viết của Vô Danh
Hai Khuôn Mặt - Hai Tấm Lòng (Vô Danh) Những Lời Châu Ngọc về Thánh Kinh Sống với tinh thần Einstein (Lượm lặt)
|