LTS: Mấy chục năm ở hải ngoại, chúng tôi vẫn thường nghe các luận điệu so sánh Việt Nam với các nước có kinh tế phát triển mà liên quan đến Mỹ, với hàm ý rằng nhờ có Mỹ mà họ mới được giàu như thế. Họ không hề nhắc đến lòng tự tôn dân tộc, chỉ nhắc đến các con số thống kê về kinh tế nào đó. Họ chỉ nhắc đến Hàn quốc, Nhật Bản, nhưng họ không dám nhắc đến Phi Luật Tân nghèo nàn, Iraq điêu linh, Afghanistan điêu linh, còn Ukraine hiện giờ ra sao thì ai cũng phải hiểu... Họ cũng không nhớ lúc Mỹ làm bố của lãnh đạo miền Nam Việt Nam ngày xưa, đã làm đất nước ta như thế nào. Họ chỉ nghe những lời dối trá của các chính quyền tay sai miền Nam để chữa thẹn.
Xin mời đọc bài giảng sau đây của thầy Biên Ải, chủ kênh Người Biên Ải để biết mà đừng có so sánh tầm bậy nữa. (SH)
Ảnh minh họa của growupwwork.com
Nhật Bản trước Chiến thanh thế giới II đã là 1 cường quốc khoa học, kỹ thuật, quân sự, là quốc gia duy nhất ở châu Á không bỏ lỡ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (1871-1914). Trên chiến trường Đông Á họ đã đánh bại cả Nga, Trung lẫn Anh, Pháp. Người Nhật lúc này đã tự đóng được vô số máy bay, xe tăng, tàu sân bay, tàu ngầm, thiết giáp hạm v.v.. để chuẩn bị đánh nhau tay bo với Hoa Kỳ - siêu cường số 1 thế giới.
Việt Nam ta trước kháng chiến chống Pháp là một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, bị bóc lột tàn tệ. 90 % dân số mù chữ, công thương nghiệp không phát triển, bị đám tư bản mại bản chi phối. Vậy là cả về hạ tầng khoa học kỹ thuật lẫn dân trí thì Việt Nam ta thời điểm trước khi đánh Mỹ so với Nhật thời điểm trước Chiến tranh thế giới II giống như… cái lều vịt so với toà lâu đài!
Thứ hai,
so sánh hiện trạng Việt Nam và Nhật Bản sau khi chiến tranh kết thúc. Nhật Bản dù gánh 2 quả bom nguyên tử nhưng đã là gì so với 15 triệu tấn bom mà Việt Nam phải hứng chịu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Riêng số bom đạn Mỹ ném xuống chiến trường Quảng Trị năm 1972 đã là 328 ngàn tấn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử!
Sau chiến tranh, Nhật Bản dưới ô bảo hộ hạt nhân của Mỹ, được Mỹ hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam sau năm 1975 bị các nước phương Tây cấm vận nặng nề, trải qua 02 cuộc chiến tranh hao người, tốn của, mãi đến năm 1991 đất nước mới ngưng tiếng súng, có thời gian hoà bình để phát triển.
Một nước đã có tiền đề mấy trăm năm phát triển đem so với một nước trải qua 80 năm thuộc địa, trải qua 4 cuộc chiến với 3 nước là cường quốc, thành viên Hội đồng bảo an. Vậy mà cũng đem ra so sánh rồi tự nhục được, quả nhiên không phải người tầm thường.
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.