LTS: Trở về sau chuyến nghỉ hè 2 tháng, xin mến chào các bạn đọc. Bất ngờ bắt gặp một bao thơ có 3 trang giấy này gửi cho tòa soạn từ rất lâu đến độ không còn nhớ lúc nào nữa. Ba trang này rất thích hợp để trình làng hôm nay, ngày mà "hậu duệ hệ lụy" của cố Tổng Thống VNCH I, Ngô Đình Diệm, đang làm mọi cách để tưởng nhớ ông ta trong hy vọng vực dậy xác chết của một chế độ tay sai Mỹ.
Xin cúi đầu tạ lỗi tác giả Điền Sơn Nhân, Châu Thúc, nếu còn mỏi mòn chờ đợi đâu đó bấy lâu nay.
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.