●   Bản rời    

Thi tập "Chạy" của những kẻ Uất Hận 30 tháng 4 - Con Cháu Ngô Đình Khả

Thi Tập Của Những Kẻ Uất Hận 30 tháng 4

Hồng Lão Bà

http://sachhiem.net/EMAILS/emailH/HongLaoBa.php

29-Mar-2021

LTS: Đây là bài viết theo thể thơ châm biếm của Hồng Lão Bà, ghi lại những luận điệu tuyên truyền "tố Cộng" cũ rích từ mấy chục năm nay của một số người "CCCĐ muôn năm", và những bài phản biện của một số thành viên khác trên Diễn Đàn Dân Tộc ở hải ngoại. Được biết, tác giả Hồng Lão Bà cũng từng là CCCĐ, nhờ đọc nhiều tác phẩm vạch trần sự thật của nhiều tác giả (được phổ biến trên diễn đàn một cách rất khó khăn) trong hơn chục năm qua, nên đã giác ngộ được sự thật lịch sử. "Thi tập" được gửi ra diễn đàn thư tín ngày 26 tháng 3, 2021. Cám ơn Hồng Lão Bà và hy vọng ngày càng được nhiều "lão bà, lão ông" như thế. (SH)

Trích trong thi tập:

VÀO TẬP.

Thơ rằng:

-BỐ MỸ còn nuôi sau chiến cuộc,

-MẸ TÂY đã bỏ trước quân thù.

-BỐ ơi! Uất nghẹn đời tăm tối,

-MẸ hỡi! Hờn căm cảnh mịt mù.

Và:

Nối chí cha-ông, nơi đất khách,

Thảo Chương mò mẫm bước - đêm thu.

HỒNG LÃO BÀ

********

TỰ BẠCH

Hôm nay, dù muộn màng nhưng tôi cũng đã được dạy để hiểu biết rằng:

Hiệp Định Geneve 1954 là để Mỹ chánh thức thay Pháp ở VN và Hiệp Định Paris 1973 là để Mỹ rời VN.

Năm 1954, khi Pháp giơ tay đầu hàng tại Điện Biên Phủ thì Mỹ đưa con của ông Ngô Đình Khả (Diệm) về Nam VN và đưa hằng triệu những người Việt theo Pháp ở Bắc VN vào Nam VN để thành lập VNCH. Mỹ và VNCH tiếp tục việc làm của Pháp và nhằm không để cho VN được toàn vẹn hình cong chữ S.

Tôi cũng biết rằng, ông nội của ông Diệm là Ngô Đình Niệm, bố của ông Diệm là Ngô Đình Khả là tay sai đắc lực của Pháp trong thời Pháp cai trị VN. Ông Khả là bộ hạ của Nguyễn Thân, một tên Việt gian theo giặc Pháp khét tiếng tàn bạo. Khả-Thân triệt để truy sát nghĩa quân của Phan Đình Phùng, cuối cùng, chúng đào mả của cụ Phan Đình Phùng, lấy xương cốt, đốt thành tro, bỏ vào súng đại bác mà bắn ra biển với lòng căm hận ngút trời.

Tuy thời Pháp thuộc đã qua nhưng chúng tôi, những người - theo cha mẹ? - từ Bắc VN vào Nam VN năm 1954 là hậu duệ của cụ Ngô Đình Khả, nối chí cụ Khả qua cụ Diệm. Chúng tôi vẫn, đã, và đang tiếp tục đánh phá VN, ngay ngày hôm nay và ngay trên những điện thư vừa qua, dù biết rằng, đa số "anh em của chúng tôi" đã nhận ra thân phận làm tay sai cho giặc và đã giữ im lặng ở cuối đời.

Phận chó DLV hậu duệ Việt gian theo Pháp là phải sủa vang và tôi đã và đang bị đá vào mỗm bởi lũ hậu duệ Ba Đình...

"Bác Hồ" nhất định phải là người Tàu, tên là Hồ Tập Chương và VN phải là của Tàu. Nếu không phải như thế thì mối hận của Mẫu quốc Pháp không thể hoá giải.

Tôi, Thảo Chương-Trần Quốc Việt xin đại diện cho hậu duệ Cụ Ngô Đình Khả, tiếp tục chiến đấu với hậu duệ của tên Mít Phan Đình Phùng đồng thời quyết tâm giật sập cái gọi là "Ba Đình" của tên Mít Đinh Công Tráng.

Mẫu quốc Pháp ơi, cha mẹ, ông bà...của con ơi. Con vẫn còn đây.

Kính bút

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

********

VÀO TẬP

Thơ rằng:

-BỐ MỸ còn nuôi sau chiến cuộc,

-MẸ TÂY đã bỏ trước quân thù.

-BỐ ơi! Uất nghẹn đời tăm tối,

-MẸ hỡi! Hờn căm cảnh mịt mù.

Và:

Nối chí cha-ông, nơi đất khách,

Thảo Chương mò mẫm bước - đêm thu.

HỒNG LÃO BÀ

********

 

Chạy

Tháng Tư - Bảy Lăm

Ngày "giải phóng" hay "Phỏng Dái"?

1-

Xe tăng hậu duệ của Phan Đình Phùng tiến vô rồi đó.

dép râu, nón cối khắp nơi nơi...

Một lũ hậu duệ của Ba Đình ngơ ngác tới...

"giải phóng" làm hậu duệ Ngô Đình Khả bị "phỏng...dái" đau ơi.

Khắp miền nam, hậu duệ Ngô Đình Khả hoảng kinh sợ thấy mẹ

Gồng gánh rủ nhau cùng dọt lẹ.

Sợ bị kẹt lại sẽ bị kiềm kẹp, hành hạ suốt cả... đời.

2-

Chạy... Chạy... Chạy... Chạy đi mần chi?

Cách mạng đổi đời nước ta Thống Nhất, Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc Cơm no aó ấm. Sao không ở lại?

Vì chúng ta là những kẻ theo giặc - Pháp, Mỹ - hằng trăm năm đánh phá dân tộc Việt. Mối thù này họ có bỏ qua chăng?

3-

Chạy... Chạy... Chạy

Vừa thấy mấy lá cờ nửa xanh lè nửa đỏ choé

gắn ngôi sao vàng.. .khè ngay ở chính giưã "Dinh Gia Long" lại thêm hình ông kẹ ảnh “bác hồ” được "lộng kiến" để dợt le mà chúng ta đem "liệng cống" như bi giờ

4-

Chạy... Chạy... Chạy...

Khi nhìn thấy mấy em du kích chân quê cổ quấn khăn rằn...ri, đầu đội lệch nón tai bèo đang đá lông nheo

cười mỉm chi với mấy chú bộ đội "cụ" hồ...cụ hô, cụ hổ, răng đen mã tấu, mặt mày non choẹt, xanh mét do sốt rét rừng kháng chiến, đầu nón cối xanh ngụy trang lá cây, mình thấy ngồ ngộ nhưng cũng sợ bỏ mẹ rủ nhau dọt lẹ vắt giò lên cổ bỏ Chạy theo đế quốc Mỹ...

Lỡ kẹt lại bị "ghè" nát như tương..Tàu suốt đời.

5-

Chạy... Chạy... Chạy... hậu duệ Ngô Đình Khả

Xưa nay vẫn lì và chì hết biết vẫn cố sức nhanh chân Chạy miết.

Không bao lâu sau, nhân dân miền Bắc xứ sở "anh hùng", nhưng lệnh cấm vận của Mỹ làm toàn dân VN sắp chết ngộp, nhân cơ hội cũng rời bỏ quê hương vốn hằng trăm năm chiến tranh điêu tàn, tang tóc...cùng nhau Chạy nạn hậu chiến tranh mong tìm đến một nơi an bình, không chiến tranh để sống.

6-

Chạy... Chạy... Chạy...

Bốn sáu năm qua từ ngày chúng ta bị "phỏng giái" cho đến bi giờ chúng ta vẫn tiếp tục

Chạy việt dã

Chạy vất vả

Chạy mệt lả

Chạy hết ga

Chạy cho đã...ngứa

Chạy đến bỏ...cha

không ai chịu nghỉ dù chỉ vài giây để...thở

Tất cả chúng ta đều Chạy

Chạy... Chạy... Chạy...

Chạy đến nơi nào cũng tốt,

Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan...

Kể cả sang Lào miễn là thoát ra khỏi bàn tay “Đảng ta”

Vượt qua khỏi tầm tay lũ hậu duệ Ba Đình rất có thật trên mặt đất ở cái-xứ-sở được gọi là "Nhà Nước... Cộng-Hoà-Xã-Hội-Chủ-Nghiã Việt Nam".

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

28-3-2021

********

Thơ Trào Phúng:

MẸ

Chệt đánh Việt Nam - Vẹm bị hành

Mẹ tôi như nhộng gọi:"ông anh"

Phần trên không áo - không che vội

Phiá dưới chẳng quần - chẳng khép nhanh

Ló vú ...lặng thinh lâu - cả nể?

Lòi chim...câm nín mãi - sao đành?

Chờ cu Tàu mãi - buồi Tàu "lạ".

Bán nước...trong lồn để đấu tranh?

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

27-3-2012

********

CHÍ

Tổ phụ ta do Pháp "rặn" ra

Phận Chien là chó - biết chưa à?

-Nửa đời ăn cứt - bu mê quá!

-Một kiếp bưng bô - bố ngốc mà?

*Tớ quyết noi gương - gương ba-má;

*Tôi thề nối chí - chí ông-cha.

Việt gian vốn dĩ thù dân cả!

-"Tội ác Ba Đình" đó - chối a?

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

27-3-2021

********

PHẬN

Số phận mình trôi giạt đến đâu?

Vinh thân, bơ sữa mộng công hầu !

Tây buông - bố mẹ theo quân Mẽo;

Mỹ bỏ - anh em giúp giặc Tàu.

Ăn cứt nhiều đời...vang bốn bể;

Bưng bô mấy kiếp...dội năm châu.

Thảo Chương giòng dõi mê kinh nguyệt!

Liếm đít, ngửi mông - trước lẫn sau.

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

27-3-2021

********

DẠY

Trăm năm Pháp thuộc đã qua rồi

Nếu vậy thì phò Đại Hán thôi

*Truyền thống rước voi giày mả tổ

*Đang tâm cõng rắn cắn gà nòi

-Tây đi cha khóc: cầu Mẽo quản

-Mỹ bỏ mẹ buồn: vái Chệt coi

Mình phải "nội công" theo "ngoại kích"

Lời cha-ông dạy vẫn trong tôi

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

11-03-2021

********

Họa thơ Trương Trọng Kiên

THƠ

Nhà thơ là tớ, chẳng khoe khoang

Đường luật Tàu lao lại viết càn

-Chữ-nghĩa thối tha tài tán dóc

-"Văng"-chương bẩn thỉu giỏi la làng

-Nặn đầu đái bậy vài câu đỏ

-Vắt óc ị ra cả đống vàng

Thi tập tặng đời như ước nguyện

Thảo Chương ta, chó dại lang thang

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

́********

- NÒI

Cộng sản quốc tế

Đã chết ba mươi năm

Ta như cá ao tù

Ngồi buồn nên mút cu

Bỡi vì chính ta khùng

Theo truyền thống cha-ông

Nối chí nghề liếm đít

Hết Pháp đến Mỹ, Chệt

Đánh phá quê hương Việt

Ta là Trần Quốc Việt

Máu tháng là món ngon

Của giòng họ tổ tông

Giống nòi loài phản phúc.

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

24/03/2021

********

NHƠN (Đốc Sự)

Đêm qua Hồng Phạm – đã phang ông

Mụ lột quần ông giữa cộng đồng

Như nhộng, NHƠN hai tay bụm c...

Làm tôi chỉ được vuốt ve mông.

Phê Không?

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

22/03/2021

********

BUỒN

Tháng Tư là tháng phải đau buồn

Phụ-Mẫu quốc mình nước mắt tuôn.

-Cùng lũ Việt gian dông hốt hoảng;

-Với bầy phản quốc chạy điên cuồng.

Quê cha=xứ Mỹ, ghì không bỏ !

Đất mẹ=nhà Tây, giữ chẳng buông !

-Chống gậy - thì làm sao nổi dậy?

Tháng Tư là tháng phải đau buồn !

Thảo Chương-Trần Quốc Việt.

20-3-2021

********

ĂN

Cuối tuần nằm tắm nắng hanh

Nhớ đàn cẩu trệ vẫn tranh ăn..."vàng"

Mình lên tiếng sủa rền vang

Gọi bầy về để xếp hàng chờ ăn.

-Thảo Chương thèm cứt lăng xăng.

********

CỘNG

Bên nào "bóc lột" hơn đây?

Bên "bóc", bên "lột", ta quay bên nào?

Tư bản chỉ "bóc" ngoài rào

Anh còn nhà cửa đi vào đi ra

khôn ngoan nuôi mập lũ gà

Trứng vàng đem hốt, tà tà...lợi thu

Cộng sản một lũ ác, ngu

Chúng đà biến mất, lù khù ta la

La như con mẹ mất gà.

Trả thù cho Phú Lang Sa ấy mà.

-Thảo Chương ngậm cứt phun ra.

Thảo Chương-Trần Quốc Việt.

20-3-2021

********

THAN

Tôi đã biết rồi, khổ lắm nói mãi.

Chuyện Giặc Pháp đã qua từ lâu

Cũ trích lên mốc meo

Nhưng đám hậu duệ mang đầu heo

ra treo để bán thịt chó.

Chuyện 'Đế Quốc Mỹ"

mới toanh còn nóng hổi,

Tôi dư luận viên cố ý lờ đi

cố gắng bỏ cho qua?

Vì hận Việt Nam vừa thổi cho nguội

Trong kế sách bảo vệ đất nước trước nanh vuốt Tàu phù

Mỹ-Việt nay đã khác xưa.

Tôi vẫn cứ sủa nhăng tru cuội

là một cái loa đầu làng cuối ngõ

giữa phố, đầu phường

làm chó dư luận viên

đau xót cho Mẫu quốc Pháp và ông bà, cha mẹ...- sủa....

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

20-3-2021

********

BỊP

Hậu duệ Việt gian khát máu tươi;
Theo Tây, bám Mỹ hại bao người !!!
Chẳng thờ Trời Phật - tha hồ chưởi;  
Chỉ vái quỷ ma - thoái mái cười.
Buôn thánh "Đức Bà" - thu bạc rớt; 
Bán thần "phép lạ" - hốt tiền rơi.
Con Chien=con chó đua nhau hớt...
Mê tín dị đoan bọn bịp đời !!!

Thảo Chương-Trần Quốc Việt
7-04-2021

********

Thơ Tuyệt Hậu

THEO

Mình phải hy sinh để xé rào,

Tru vang, táp bậy, chứ làm sao?

Mặc đời nguyền rủa vì đà lỡ,

Khả uý, hậu sinh phải vượt hào...

-Theo Mao

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

20/03/2021

********

Tôi muốn đánh tên Mít "Bác Hồ",

Bởi vì hắn diệt bọn vong nô:

-Theo Tây, mình giết người yêu nước

-Giúp Chệt, quỷ ma phải đội mồ.

- Ô Hô...

Thảo Chương- Trần Quốc Việt

20/03/2021

********

SẦU

Việt Nam có phải nước tôi đâu

Mẫu quốc - tổ tiên tớ cúi hầu!!!

-Cháu Lạc - không theo Tây liếm đít!

-Con Hồng - chẳng giúp Chệt cầm đầu!

Niềm đau mất chủ - nhiều căm hận;

Nỗi tủi không cha - nặng uất sầu!

Chủ chủ, cha cha "mình" mũi lõ

Mắt xanh, da trắng lại nhiều râu!

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

(03192021)

********

I - VÀNG

Thiếu cứt nên lòng ta bất an

Lông đầu dựng đứng sủa vang vang

Trên bàn thờ tổ là kinh tháng

Lại vắng "mùi thơm" của "chậu" lan...

-Vàng..................nhão.

II- ĐÀM.

Máu tháng ăn no để nói xàm

Ông bà, cha mẹ: Việt gian tham

Theo Tây đánh phá quê hương Việt

Không thể cam lòng chịu ngậm hàm?

-Đàm.

 

III- DÔNG

Tớ thích ôm Tây, khoái liếm mông

Đấy nghề cha mẹ vững như đồng

Tổ tiên truyền dạy trong di huấn

Hậu duệ con thề thực hiện xong?

-Dông

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

19-3-2021

********

RÂU

Đã không theo Pháp - lại khoe râu !!!

"Vận nước điêu linh nhuốm" khổ sầu?

Mẫu quốc tôi, làm ông nhức óc?

Tổ tiên tớ, khiến lão đau đầu?

Cổng thiền thiếu cụ về chầu chực;

Cửa Phật không người đến phụng hầu.

Hậu duệ phò Tây ôm uất hận,

Vì tên Quảng Độ chứ ai đâu?"

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

18-3-2021

********

MONG

Ôm Tây liếm đít sợ..."phai màu"?

Bản chất vong nô luôn giống nhau

Đánh lại quê cha, theo giặc Pháp

Chửi bừa đất tổ, giúp quân Tàu

Luôn mong người Việt thành nô lệ

Chỉ muốn dân Nam hoá ngựa trâu

Hai chữ Ba Đình làm uất hận

Vì "Mi" Mẫu quốc phải toang đầu

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

17-03-2021

********

AN

Bố mẹ của tôi chuộng cứt vàng.

Máu hoè tổ phụ tớ xơi...sang

Tranh nhau chúng đớp như bầy chó

Cả họ sủa tru chạy khắp làng.

- An

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

********

PHANG

Thằng Tàu đánh Việt đến tan hoang

Tớ giúp Chệt vằm lũ "Mít vàng"

Lụi chúng bằng dao, chưa hả giận,

Trả thù cho Pháp bị banh càng...

-Phang

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

18-3-2021

********

TA

Trần Quốc Việt ta muốn có râu,

Như thằng Dê-Xú xạo thần sầu.

Một đời bú c.. thành hôi miệng,

Nửa kiếp ủi l.. hoá sói đầu.

Máu tháng ông bà tôi thích xực,

Quần hoè cha mẹ tớ mê...t-hầu

Theo Tây, lạy Mỹ rồi hùa Chệt,

Thấy cứt là ăn chẳng bỏ đâu.

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

17-3-2021

********

-Xướng-Hoạ TC-TQV và VMD

Đảng và Dân Dưới Chế Độ csVN

Hai Thân Phận Trái Ngược

“Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” à?

“Thiên đường cộng sản” thế này a?

Được thời - cán ngố xuênh xoang hã?

Thất thế - dân đen tủi nhục mà?

Phụ nữ buôn thân về xứ lạ;

Nam nhân bán mạng đến phương xa.

Trẻ già khốn đốn như nhau cả;

Nô lệ cho Tàu, giữ “đảng ta” !!!!

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

́5/3/2021

********

Thời VN nghiệt ngã vì cấm vận

(Nương vận bài" Đảng và Dân Dưới Chế Độ csVN Hai Thân Phận Trái Ngược" của TC-TQV)

Cộng Sản không còn, vẫn “oánh” à?

Ba mươi năm sụp đổ rồi a?

Chạy theo ngoại tộc huênh hoang hả?

Đánh lại quê hương hống hách mà?

Xã hội, tệ đoan không phải lạ;

Bần cùng, đạo tặc có đâu xa.

Chỉ vì nhược tiểu sinh ra cả;

Cấm vận suýt làm "tiêu" nước ta!!!!

VMD

********

Xin mạn phép họa bài: “Thời VN Nghiệt Ngã vì Cấm Vận” của VMD

Vẹm Nô Ba Đình.

Mang danh “Tư Bản Đỏ” ngon à?

Đảng "cộng" còn nguyên – muốn chối a?

Lãnh đạo ham quyền – buôn nước hả?

Đàn em mê chức – bán dân mà !

Phía Đông - Vẹm dỏm e tàu “lạ” !

Phương Bắc - Việt gian sợ giặc “xa”!

Chế độ "độc tài" gôm tất cả.

Tiền tài danh vọng để phe ta!

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

8-03-2021

********

CNCS Đã Sụp Đổ 30 Năm

(Nương vận bài "Vẹm Nô Ba Đình" của TC-TQV)

Đầu dê treo bảng phải không à,

Thịt chó trên bàn mới đúng a.

Đất nước Việt tôi đà mất hả,

Người dân Nam tớ chẳng ngu mà!

-Cháu Hồng mang mãi "lòng người lạ”,

-Con Lạc ôm hoài "dạ kẻ xa”!

Máu đỏ, da vàng cùng mẹ cả,

Ta về, ta tắm ở ao ta.

VMD

********

Xin phép họa bài: “CNCS Đã Sụp Đổ 30 Năm” của VMD.

Vẹm Nô Ba Đình 2.

Buôn dân bán nước - loạn ghê à?

Biển đảo mất dần chẳng thấy a?

Theo lũ Tàu ô - tàn hại hả?

Phò bầy Hán đỏ - giết oan mà !

Mỹ, Anh đưa hạm xua quân “lạ” !

Hàn, Nhật đem tàu - đuổi chệt “xa”!

Hồ đảng im mồm - run sợ cả.

Ước mong thế giới cứu quê ta!

Thảo Chương-Trần Quốc Việt

10-03-2021

********

Hận Ba Đình?

(Nương vận bài: “Vẹm Nô Ba Đình 2.” của TC-TQV.)

Ba Đình Chiến Luỹ đánh Tây à?

Bè lũ Việt gian hận lắm a?

Bố Pháp đà dông, dông mất hả?

Thằng Tàu đang đánh, đánh theo mà?

Tiền nhân hưởng lộc từ người "lạ",

Hậu duệ lãnh lương của nước "xa".

Bơ sữa phì thân nuôi chí cả,

To mồm, rộng họng chửi dân ta?

VMD

********

BẠT

Từ một điểm đứng, Thảo Chương-Trần Quốc Việt đã "nàm ra những bài thơ" rất hay. Chị rất thích.

Chị vốn bẩm tánh hiếu động, lăng xăng...hay chạy vòng vòng nên nhìn thấy nhiều thứ. Em thì chôn chân ở một điểm, đó là điểm đứng theo truyền thống gia đình em, đứng "vững chãi" với ngoại bang.

-Vì cha mẹ, ông bà và Mẫu quốc Pháp của em mà VN có Chiến Luỹ Ba Đình.

Hôm nay, em nhứt định phải đánh phá 2 chữ Ba Đình.

Chị là người VN thuần tuý, chị phải bảo vệ 2 chữ Ba Đình. Tàu-Chệt đánh VN. Tụi em cũng đánh VN giúp Chệt. Chị phải đứng về phía VN của chị.

Tuy rằng, hôm nay em chỉ có "trên răng, dưới là Cụ Khả", không giúp được gì nhiều cho Chệt để đánh phá "Ba Đình" nhưng, nếu tụi em có được "cái may mắn như thằng Mập Lùn, con Cụ Khả", có súng đạn và tiền bạc của ngoại bang thì "công cuộc giúp Chệt, đánh VN" sẽ có...hiệu quả khả quan hơn rất nhiều.

Từ điểm đứng đó, em hãy tiếp tục "nàm thơ", chị hứa sẽ giúp em đạt được tâm nguyện - làm "rạng rỡ mặt mũi cha mẹ, ông bà của em dưới suối vàng" - ở cuối đời của em.

Có 3 điểm chánh, em đã đưa ra trong một lần trình bày, rằng:

1/ Ý nghĩa phim "Chúng Tôi Muốn Sống" của Nam VN...đã chứng minh sự khốn nạn của Bắc VN...

2/ Bắc VN bưng bít thông tin, không cho sáng tác tự do, không có tự do ngôn luận..v..v...và

3/ PHẢN CHIẾN là...phản bội chính nghĩa Quốc Gia.

Nếu nói về ĐÚNG-SAI-TỐT-XẤU ở điểm 1 và 2 ở trên, là nông cạn.

- Trong chiến tranh VN 1955-1975. Nam và Bắc VN dùng điểm 1 và 2 - điển hình - làm "vũ khí chánh trị" để tranh thắng, cho nên cứu-cánh và phương-tiện không nên đặt ra.

* Miền Bắc dùng điểm 2 như khi người ta dùng ngựa kéo xe, che bớt 2 bên mắt của con ngựa, làm ngựa tập trung mà tiến về phía trước.

* Miền Nam dùng điểm 1 để lũng đoạn chánh trị của miền Bắc.

Nếu nói về ĐÚNG-SAI-TỐT-XẤU của 2 điểm điển hình ở trên, là nông cạn, là không hiểu gì cả.

Về điểm 3 là PHẢN CHIẾN. Tức là không muốn "giải quyết sự việc" bằng chiến tranh mà bằng giải pháp "phi chiến tranh". Vậy, phản chiến là "không tốt" mà phải dấy lên chiến tranh, gây điêu tàn, tang tóc thì mới tốt, mới có chánh nghĩa Quốc Gia.

Em luôn biểu lộ sự nông cạn và khát máu của KẺ NỘI THÙ của dân Việt.

"Thơ" của em đã chà đạp lên nỗi đau của người dân Việt khi họ phải "Nữ bán thân, nam bán mạng". Chỉ vì em không hiểu rằng, VN của chị điêu tàn, tang tóc sau hằng trăm năm mất nước và tiếp nối là cuộc cấm vận nghiệt ngã của Mỹ suốt mấy mươi năm, tưởng chừng như VN của chị phải gục ngã trong thời bình mà cảnh "Nữ bán thân, nam bán mạng" điển hình đã xảy ra cho đồng bào của chị.

Tư duy của em là tư duy truyền thống của KẺ NỘI THÙ của VN.

Như nhân sĩ Trần Chánh Tâm cũng nhận định:

........

*Chỉ với sức mạnh quân sự khủng khiếp của riêng Mỹ đã có thể làm Bắc VN phải đầu hàng trong 1 tuần, hay 1 tháng? Mà "Tại sao, kéo dài đến 20 năm, Mỹ - trong đó có quân đội của các nước Nam Hàn, Thái Lan, Úc, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân và 1 triệu tay súng VNCH - cuối cùng lại bị THUA trong cuộc chiến tranh VN"?

* Chính trị là đây và là tại sao các tướng lãnh quân đội phải phục tùng giới lãnh đạo trong một đất nước.

- Chuyện Mỹ thua trong chiến tranh VN được đơn giản hoá lại, làm cho em bé tiểu học cũng hiểu được vì sao Mỹ thua, qua ví dụ sau:

* Khi một nhóm người trẻ, khoẻ mạnh với dao búa đến tấn công nhà một ông già chống gậy, thế cô. Ông già đó hô hoán lên cho cả xóm biết. Cả xóm đổ ra xem với những cặp mắt bất bình và thương cảm cho ông già, rồi họ nói lời can gián với những kẻ tấn công, ngay cả một số trong nhóm tấn công nầy cũng thấy mình không đúng.

Ông già thấy vậy, vừa chống gậy, vừa cầm chổi chà đánh nhóm tấn công, nhóm tấn công không dám đánh lại, chỉ tự vệ cầm chừng và cuối cùng bỏ chạy.

Ông già VN chống gậy, dùng chổi chà đánh thắng ông Mỹ khổng lồ là thế.

HỒNG LÃO BÀ

Nguồn thư nhóm Diễn Đàn Dân Tộc.

PHỤ BẢN

Những câu "danh ngôn" cho ngày 30 tháng 4:

Trang Thời Sự




Đó đây


2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>