Dân Lương Cũng Nên Theo Dõi
Việc Đi Đêm Giữa Đảng CSVN và Vatican
Mi-Lu Dau
Link https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MiLuDau_03.php
06-Nov-2016
LTS: Những người lương bản chất là lương thiện, không có thủ đoạn để tranh giành với ai cả. Họ như không khí trong lành. Nhưng chỉ cần "một làn khí độc" thì cái không khí trong lành đó sẽ bị ô nhiễm tức khắc, chứ không có trường hợp ngược lại. Đừng mong cái trong lành bất động đó sẽ cảm hóa được chất độc. Đó cũng là điểm nhược của bên lương, dễ bị thế lực hiếu chiến hiếu thắng của Ki-tô giáo ngày ngày lấn lướt, bằng nhiều phương cách. Dân sống ở không khí trong lành đó cần phải được trang bị thêm bằng sự kết đoàn về ý thức, cần phải có khả năng biến thành gió khi cần thiết, mới có thể thổi bay đi chất độc. (SH)
Từ khi bọn cố đạo Vatican mon men đến VN ở thế kỷ 16 dưới chiêu bài tôn giáo rao giảng đạo Ca-tô La-mã, thực chất là làm gián điệp và chiêu mộ đám tay sai nằm vùng để giúp thực dân Pháp cai trị nước ta gần 80 năm.
Không kế sách nào thâm độc lưu manh hơn để chiếm nước người bằng trò đi rao giảng những giá trị hư ảo, đồ giả, buôn thần bán thánh, chúa cha chúa con, thiên đàng địa ngục vớ vẩn để chiếm đoạt quyền lực và tài sản có thực của dân bị trị.
Bọn cố đạo đa số thuộc dòng Tên (mà ngày nay ở VN biến dạng thành Dòng Chúa Cứu Thế) là bọn xung kích cảm tử, vốn là hạng cùng mạt trong xã hội châu Âu tình nguyện làm lính đánh thuê dưới dạng tu sĩ qua một cuộc huấn luyện ngắn hạn để được đổi đời. Chúng chính là hình ảnh mà về sau Karl Marx đã so sánh khi nói đến giai cấp vô sản trong tiến hành cách mạng cộng sản “Hãy tiến lên, bởi chúng ta không còn có gì để mất, mà thành công thì sẽ được tất cả.”
Lạ kỳ là ngày nay Hoa Kỳ tự cho mình là một nước khai phóng văn minh nhất thế giới lại vẫn xử dụng sách lược cũ của bọn Vatican Ca-tô La Mã là chuyên đi rao giảng chuyện viển vông “dân chủ, nhân quyền” không nhai được cho các dân tộc còn nghèo đói. Mục đích vẫn là chiêu bài, (tựa như chiêu bài bị bách hại ngày xưa của bọn Vatican) để lấy cớ chen vào nội bộ nhà người ta mà ra tay lật đổ các chính phủ hợp pháp.
Sau chiến thắng ĐBP năm 1954, Pháp tháo chạy để Mỹ nhảy vào thay thế. Với bản chất thực dân da trắng không đổi từ thời Đế quốc La Mã, Vatican cấu kết với tên đầu xỏ xâm lược mới quyết biến nước ta thành một nước Ca-tô toàn trị bằng cách đưa bọn tôi tớ chiên cừu làm mưa làm gió suốt 20 năm, nâng mức cải đạo lên cao chưa từng thấy cho đến 1975 mới bị đạp văng ra biển.
Tuy vậy dù thoát chạy nhưng bọn này vẫn cấy được một lũ lai căng làm đạo quân thứ 5 luôn nằm phục và sẵn sàng nhận lệnh ngoại bang để cướp chính quyền.
Khi thống trị chúng đã phân chia khối dân tộc thành dân đạo (Ca-tô La-mã) và dân lương thiện. Từ đó dân tộc ta bị chia rẽ phân hóa cùng cực không còn phương hòa giải được nữa. Chúng lại quyết cô lập đám dân đạo với nhiều khu tự quản như làng đạo, xóm đạo, khu đạo vv… để nhốt chiên cừu vào chuồng khỏi bị xổng; mà về sau bọn ngụy quyền mô phỏng thành các Ấp Chiến Lược giam cầm nhân dân một cách công khai. Các khu tự quản này hiện vẫn tồn tại mà chính quyền hiện tại vẫn đành bó tay không giải tỏa được.

Gần đây những hoạt động quấy phá an sinh của đám chiên dại thuộc các họ đạo Hà Tỉnh, Nghệ An dưới sự xúi giục của bọn chủ chăn lưu manh đã cho thấy rõ dã tâm ngàn đời của Vatican. Đám chiên dại dựa thế và chỉ tuân lệnh từ ngoại bang, nhất là Vatican mà chúng luôn tự nguyện làm thân phận súc vật để được sai bảo. Chúng đã được nhồi sọ rằng “nhà cầm quyền không phải là dân đạo thì không phải là lãnh đạo của chúng”, hoặc “thà mất nước chứ không thà mất chúa”.
Trong bối cảnh đó, từ ngày 24 đến 26 tháng 10, 2016 đã diễn ra cuộc gặp gỡ thứ 6 của Nhóm Làm Việc chung giữa Việt Nam và Vatican đã diễn ra. Trong giới quan tâm, có ý kiến cho rằng hội nghị này vẫn chưa đạt được những thỏa thuận quan trọng, mà theo nhiều người, là việc nâng cấp quan hệ từ cơ chế Đặc phái viên không thường trú lên Thường trú và tiến tới thiết lập Đại sứ quán ở mỗi bên, mà phía Vatican gọi là Tòa Khâm Mạng tại VN như đã từng kiêu ngạo thậm xưng trong quá khứ. Và đương nhiên, vấn đề này sẽ tiếp tục được đề cập đến, nêu lên tại vòng đàm phán thứ 7 dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội trong thời gian tới.
Sau đây là Nội dung Thông Cáo Chung giữa Vatican và Việt Nam ngày 26.10.2016 - https://vi.radiovaticana.va/news

Cuộc gặp gỡ do hai đồng chủ tọa là Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao thường trực của Bộ ngoại giao, trưởng phái đoàn Việt Nam, và Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng ngoại giao, Trưởng phái đoàn Vatican (ảnh trên).
Phía Việt Nam tái khẳng định sự cải tiến liên tục và cụ thể trên bình diện lập pháp và chính trị liên hệ tới sự thăng tiến và bảo vệ tự do tín ngưỡng và tôn giáo của các công dân, cũng như sự khuyến khích và liên tục tạo điều kiện dễ dàng cho sự dấn thân tích cực của Giáo Hội Công Giáo trong chính nghĩa quốc gia phát triển xã hội và kinh tế.
Vatican, khi tái khẳng định tự do của Giáo Hội trong việc thi hành sứ mạng của mình để mưu ích cho toàn thể xã hội, đã bày tỏ sự hài lòng với chính phủ Việt Nam vì đã quan tâm đến các nhu cầu của Giáo Hội Công Giáo, như việc khánh thành Học Viện Công Giáo mới đây và giúp tổ chức các buổi lễ và các biến cố quan trọng của Giáo Hội.
Hai bên thỏa thuận rằng Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam sẽ tiếp tục lấy hứng từ giáo huấn của Giáo Hội liên quan đến việc thực hành "sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc" và đồng thời là các tín hữu Công Giáo tốt (cũng là) công dân tốt. Trong khi tái khẳng định rằng GH Phanxicô nồng nhiệt quan tâm đến sự phát triển các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, Tòa Thánh cầu mong cộng đồng Công Giáo có thể tiếp tục cống hiến sự đóng giúp quí giá bằng cách cộng tác với các tác nhân khác trong xã hội Việt Nam, và phù hợp với luật pháp liên hệ, để phát triển đất nước và thăng tiến công ích.
Hai bên nhìn nhận sự tiến bộ trong quan hệ Việt Nam - Vatican, kể cả những tiếp tục và tham khảo đều đặn, trao đổi các phái đoàn cấp cao, và những cuộc viếng thăm thường xuyên tại Việt Nam của Đại diện Vatican và Đặc Phái Viên không thường trú, TGM Leopoldo Girelli.
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau.
Hai bên thỏa thuận duy trì một cuộc đối thoại xây dựng, trong một tinh thần thiện chí với mục đích gia tăng sự cảm thông lẫn nhau và thăng tiến thêm các quan hệ giữa hai bên. Hai bên đã đồng ý triệu tập cuộc gặp gỡ thứ 7 của Nhóm Làm Việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội. Ngày gặp gỡ sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao.
Trước khi lên đường trở về Việt Nam, phái đoàn Việt Nam đã viếng thăm HY Quốc vụ khanh Pietro Parolin, và TGM Ngoại trưởng Paul Gallagher. Phái đoàn Việt Nam cũng viếng thăm một vài tổ chức tôn giáo của Vatican.
(https://vi.radiovaticana.va/news)
Vẫn là trò tráo trở 2 mang của Vatican, vừa là nhà nước vừa là tòa thánh, vừa đời vừa đạo, vừa cáo vừa cừu. Lịch sử VN cận đại cho thấy mọi tủi hờn, đau thương, mất mát của dân tộc Việt đều do mấy tên tu sĩ Vatican mượn tay thực dân Pháp và Mỹ gây ra. Bao anh hùng dân tộc đã hy sinh, trong đó đại đa số là dân lương, tức nhân dân VN kể từ Phong Trào Văn Thân, Cần Vương dẫn đến thành công trong cuộc chiến chống xâm lược giải phóng đất nước đều nhắm đến đánh đổ cái liên minh gian ác này.
TQ đã dứt khoát không thèm nói chuyện với Vatican mà đất nước họ vẫn mỗi ngày mỗi thịnh vượng văn minh. Không lẽ ngày nay, sau 41 năm yên bề, Đảng và NNVN đã “đổi mới” nhanh chóng để “quên đi quá khứ, nhắm đến tương lai” mà quên luôn phần vong quốc sử ấy. Không lẽ vì những tồn tại nhất định của lịch sử, và vì muốn được an vị ở Hà Nội mà Đảng và NNVN phải cầu cạnh Vatican, (tựa như các vua chúa xưa phải đi cống Thiên triều TQ mới được để yên), chịu tái lập “Tòa Khâm Mạng Tòa Thánh” tại Hà Nội mới được. Nào có khác gì tái diễn Tòa Khâm Sứ của Thực dân Pháp.
Đối với các tôn giáo nội địa, vì thiếu chỗ dựa quốc tế nhiều khi bị Đảng và NNVN xem thường. Muốn đối đầu chỉ cần dùng đến Ban Tôn giáo, trong khi với cáo già Vatican lại phải cử một phái bộ do Thứ trưởng ngoại giao cầm đầu. Dù biết rằng trước khi có động thái ngoại giao kiểu này, Đảng và NNVN chắc đã có tham khảo với vài giới chức của giáo hội các tôn giáo nội địa; NHƯNG biết đâu, một khi “quyền lợi” của mình bị đe dọa Đảng và NNVN lại chẳng không “thỏa hiệp” với kẻ thù cũ trên sinh mạng của dân lương.
Hồ Chủ Tịch đã từng dạy “Đỡ thuyền cũng nhờ dân (lương), lật thuyền cũng do dân (lương).” Sức mạnh của dân lương tuy không cần phải phô diễn nhưng một khi phải phát tiết thì mọi chướng ngại đều bị nhấn chìm; chứ không phải chỉ vài cuộc gây rối của các đám chiên cừu hôi hám. Gương nhà Ngô vào đầu tháng 11, năm 1963 vẫn còn đấy.
Dù bản tin về cuộc gặp mặt thường lệ này không được báo chí trong nước loan đi rộng rãi, nhưng dân lương nên luôn cảnh giác và theo dõi sát sao những màn đồng bóng giữa Đảng cầm quyền VN và con cáo già Vatican để kịp thời phản ứng đến nơi đến chốn. Sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc khỏi đạo phiệt và thực dân luôn thuộc về dân lương. Xin đừng vội quên.
Milu Dau
Đầu tháng 11, 2016.
Trang Thời Sự