Tất cả thành viên của Hội Từ Thiện Giao Điểm đều hoạt động tình nguyện (không có chi phí văn phòng và nhân viên) nên toàn thể số hiện kim do ân nhân đóng góp sẽ được dùng để mua phẩm vật cứu trợ và chuyển trực tiếp đến nạn nhân thiên tai.
Kính thưa quý Phật tử, quý Ân nhân, Thân hữu cùng các nhà Hảo tâm.
Từ đầu tháng Mười năm nay, cơn siêu bảo số 6 đã tràn vào Việt Nam và tàn phá bốn tỉnh miền Trung từ Hà Tỉnh vào đến Thừa Thiên-Huế, nhưng chịu thiệt hại nặng nhất là tỉnh Quảng Bình.
Hiện nay, trong khi cơn bảo số 7 (Sarika)sắp đổ vào miền Bắc Việt Nam, hậu quả kinh khủng của trận bão lũ số 6 vẫn còn kéo dài. Toàn bộ tỉnh Quảng Bình tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước trắng xóa do lũ từ nguồn đổ về và từ sông dâng lên tràn bờ. Hầu hết nước ngập chỉ còn lại nóc nhà.
Ruộng nương ngập chìm, nông phẩm bị cuốn đi, xác gia súc trôi dạt khắp nơi trong khi đường xá ngập nước làm gián đoạn giao thông. Truyền thông trong nước cho biết đến nay đã có mấy chục người chết và cả trăm người bị mất tích. Hàng mấy chục nghìn người bỗng chốc trắng tay, cơ nghiệp mất sạch, đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và thiếu thốn lương thực. …
Với hạnh nguyện “cho vui cứu khổ” của người con Phật và với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, Hội Từ thiện GIAO ĐIỂM khẩn thiết kêu gọi quý vị Phật tử, quý vị Ân nhân và thân hữu xa gần đóng góp hiện kim để giúp vơi bớt nỗi đau khổ của nạn nhân bão lụt bất hạnh nơi quê nhà.
Giao Điểm là hội từ thiện vô vụ lợi đã hoạt động liên tục 27 năm qua, Tất cả thành viên hoạt động tình nguyện (không có chi phí văn phòng và nhân viên) nên toàn thể số hiện kim do ân nhân đóng góp sẽ được dùng để mua phẩm vật cứu trợ và chuyển trực tiếp đến nạn nhân thiên tai. Chi phiếu xin gởi về:
Giao Diem Humanitarian Foundation,
P.O. Box 2188,
Garden Grove, CA. 92842
USA.
Xin thành thật cảm tạ quý Phật tử, quý ân nhân, thân hữu cùng các nhà hảo tâm.
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.