800 Trẻ Bị Chôn Dưới Hố Nước Thải Ở Ái Nhĩ Lan Trong Nhà Dành Cho Những Bà Mẹ Không Chồng
Tin MSN - liên mạng
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH51_800bb.php
04-Jun-2014
Gần 800 trẻ sơ sinh và trẻ em được chôn vùi trong một ngôi mồ tập thể gần một ngôi nhà dành cho các bà mẹ không chồng do các nữ tu điều hành ở Ái Nhĩ Lan, theo một nghiên cứu mới hôm thứ tư (5 tháng 6, 2014) đã đem lại ánh sáng về quá khứ bê bối của Giáo hội Ca-tô giáo Ái Nhĩ Lan.
Hồ sơ những người chết cho thấy có 796 trẻ em, từ sơ sinh đến tám tuổi, đã được cho vào một nghĩa địa gần ngôi nhà dành cho các bà mẹ không chồng do các bà sơ điều hành trong suốt 35 năm từ 1925-1961.
Ảnh minh họa - Một Ngôi Nhà St. Mary dành cho "mẹ và em bé" ở Ontario. Ảnh http://www.stmaryshome.com/
Sử gia Catherine Corless, người đã phát hiện ra, cho biết việc nghiên cứu của hồ sơ những người chết của Nhà St Mary ở Tuam thuộc Hạt Galway cho thấy rằng một hầm nước thải gần nhà là một ngôi mộ tập thể. Hầm nước thải, chứa đầy xương ngập tới miệng được người dân địa phương phát hiện vào năm 1975 khi tấm bê tông bọc quanh hố bị bể. Cho đến nay, người dân địa phương vẫn tin rằng đống xương chủ yếu bắt nguồn từ nạn đói vĩ đại ở Ái Nhĩ Lan vào thập niên 1840 có cả hàng trăm ngàn người thiệt mạng.
Ngôi Nhà St Mary, điều hành bởi các Sơ Bons Secours, là một trong nhiều nhà như thế dành cho "mẹ và bé" vào đầu thế kỷ 20 ở Ái Nhĩ Lan. Hàng ngàn phụ nữ mang thai chưa lập gia đình - thời đó bị gọi là 'phụ nữ sa ngã" - đã được gửi đến nhà đó để sinh nở. Những người phụ nữ đã bị tẩy chay bởi xã hội Ca-tô giáo bảo thủ và thường buộc phải giao con cái của họ cho người khác nuôi. Vấn đề sức khỏe và các vấn đề liên quan đến những ngôi nhà đó đã được ghi nhận từ lâu. Ngược về xưa, kể từ năm 1944, một báo cáo kiểm tra của chính phủ về "ngôi nhà" ở Tuam mô tả một số trẻ em là "ốm yếu, bụng phình và hốc hác."
Gần đây các hồ sơ những người chết của Nhà St Mary mới được phát hiện cho thấy có 796 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng và các bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như bệnh sởi và bệnh lao. Giáo huấn Ca-tô giáo bảo thủ vào thời đó từ chối bí tích rửa tội cho con cái của các bậc cha mẹ chưa kết hôn, và do đó an táng trong đất được hiến cho.
Ngôi Nhà đã được tháo rời từ nhiều năm trước để nhường chỗ cho những ngôi nhà mới, nhưng khu vực xung quanh ngôi mộ tập thể không được đánh dấu đã được người dân địa phương duy trì. Một ủy ban gây quỹ đã được hình thành và hy vọng rằng một đài tưởng niệm sẽ được xây dựng và sẽ ghi tên tuổi của tất cả các em.
Tổng Giám Mục Michael Neary ở Tuam cho biết ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của các Sơ Bons Secours để hỗ trợ các đài tưởng niệm. Trong khi đó, Tổng Giám Mục Diarmuid Martin ở Dublin nói rằng nếu một cuộc điều tra công khai vào nhà của các 'bà mẹ và em bé' ở Ireland không được thành lập thì một dự án lịch sử xã hội là cần thiết.
Tổng Giám Mục Diarmuid Martin của Dublin tham dự một cuộc họp báo tại Vatican vào thứ năm, 10 tháng 5, 2012. Ảnh của AP: Andrew Medichini
TGM Martin cũng cho biết ông hỗ trợ "khai quật những nơi có thể là các ngôi mộ không đánh dấu" tại các nơi này. Một bộ trưởng chính phủ đã kêu gọi một cuộc điều tra sẽ được thành lập và vấn đề dự kiến sẽ được thảo luận tại nội các.
Tiếp theo nữa là một tiết lộ chỉ trích khác của tổ chức Giáo hội ở Ái Nhĩ Lan sau vô số tiết lộ về sự lạm dụng và bỏ bê tại các trường học hoặc các tổ chức Ca-tô giáo trong những thập kỷ gần đây.
_____________
Đọc thêm:
- Giáo Hội Đã Cướp Cuộc Sống Của Con Tôi
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH54.php
bản tin MSN ngày 4 tháng 6, 2014
800 Babies Buried In Septic Tank At Irish Home For Unmarried Mothers
Almost 800 babies and children were buried in a mass grave in Ireland near a home for unmarried mothers run by nuns, according to new research Wednesday which throws more light on the Irish Catholic Church's troubled past.
Death records suggest 796 children, from newborns to eight-year-olds, were deposited in a grave near a Catholic-run home for unmarried mothers during the 35 years it operated from 1925 to 1961.
Historian Catherine Corless, who made the discovery, says her study of death records for the St Mary's home in Tuam in County Galway suggests that a former septic tank near the home was a mass grave.
The septic tank, full to the brim with bones, was discovered in 1975 by locals when concrete slabs covering the tank broke up.
Until now, locals believed the bones mainly stemmed from the Great Irish famine of the 1840s when hundreds of thousands perished.
AP Photo: Andrew Medichini
Dublin archbishop Diarmuid Martin attends a press conference at the Vatican, Thursday, May 10, 2012.
St Mary's, run by the Bons Secours Sisters, was one of several such 'mother and baby' homes in early 20th century Ireland.
Thousands of unmarried pregnant women -- labelled at the time as 'fallen women' -- were sent to the homes to have their babies.
The women were ostracised by the conservative-Catholic society and were often forced to hand over their children for adoption.
Health issues and problems associated with the homes have long been documented. As far back as 1944, a government inspection report of the Tuam home described some of the children as "fragile, pot-bellied and emaciated."
The recently discovered death records for St Mary's show the 796 children died from malnutrition and infectious diseases, such as measles and TB.
Conservative Catholic teaching at the time denied children of unmarried parents baptism and therefore burial in consecrated lands.
The home was knocked down many years ago to make way for new houses, but the area around the unmarked mass grave has been maintained by locals.
A fundraising committee has now been formed and it is hoped that a memorial will be built with all the names and ages of the children displayed.
The Archbishop of Tuam Michael Neary said he would meet leaders of the Bons Secours Sisters to assist with the memorial.
Meanwhile, Archbishop of Dublin Diarmuid Martin said that if a public inquiry into the 'mother and baby' homes in Ireland was not established then a social history project was necessary.
Martin also said he supports "excavating what may be unmarked graves" at these sites.
A junior government minister has called for an inquiry to be established and the issue is expected to be discussed at cabinet.
The development is a yet another damning disclosure of a Church-run institution in Ireland following almost countless revelations of abuse and neglect at Catholic-run schools or institutions in recent decades.
Source http://news.msn.com/world/800-babies-buried-in-septic-tank-at-irish-home-for-unmarried-mothers
Trang Tôn Giáo