●   Bản rời    

Ký Ức Ông Lang và Quả Báo Theo Nhà Phật

Ký Ức Ông Lang và Quả Báo Theo Nhà Phật

Tôn Ông Gò Vấp

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuT/TOgovap.php

10-Jan-2014

LTS: Câu chuyện sau đây được tác giả gửi ra các Diễn Đàn Thư Tín ngày thứ năm, January 09, 2014 9:25 pm với các hàng tựa khác nhau như: "Ký Ức Ông Lang và Quả báo theo nhà Phật"; "Ông Huỳnh Văn Lang và Bà Kiều Chinh, thế nào là phước đức ?"; "Huỳnh Văn Lang đại gia giàu có ngày xưa, Kiều Chinh giúp học trò nghèo ngày nay" . Trang nhà cho đăng lại không phải để thu nhặt tài liệu, nhưng với mục đích cho thấy rằng đạo đức hay ân oán do mình tạo ra thường khi sẽ nằm trong chu trình cuộc sống của chính mình. (SH)


Thật sự Tôn Ông Gò Vấp không thù oán gì với Cụ Lang. Vì Tôn Ông Gò Vấp đáng tuổi con của ông Lang. Ông Lang nay 92 tuổi, hơn Tôn Ông Gò Vấp gần 25 tuổi, nên đáng tuồi con của Cụ là đúng rồi, nếu Cụ lập gia đình năm 25 tuổi. Nay nói thêm về sự phước đức của nữ tài tử Kiều Chinh Foundation xây dựng trên 45 ngôi trường cho Việt Nam .

Chuyện Ký Ức Ông Huỳnh Văn Lang

Sở dĩ Tôn Ông Gò Vấp đăng bài nói về sự Luân Hồi Quả Báo, là vì muốn tất cả mọi người trên làng lưới đều nên biết là Sự Luân Hồi Quả Báo là sự thật.

Vừa qua tại Houston Texas, có đài TiVi BYN Houston 57.3 có giới thiệu Huỳnh Văn Lang ra mắt bán  2 quyển Ký Ức Huỳnh Văn Lang ( 8 tháng 1 năm 2014 )

Không ai đọc nhiều sách của Cụ Lang bằng Tôn Ông Gò Vấp, hầu như đũ 100 % sách Cụ viết ra . Cụ Lang là dân Công giáo dòng, còn Tôn Ông Gò Vấp thì là Phật Giáo dòng – dòng Therevada Tiểu Thừa .

Những gì mà Tôn Ông Gò Vấp viết ra cũng đều từ sách của Cụ Lang ra mà thôi .

Người Công Giáo không tin Quả Báo và người Công Giáo thường là ăn cháo đá bát nhiều nhất .

Ông Huỳnh Văn Lang được ân sủng của Cố vấn Ngô Đình Nhu, nên mới phát lên như diều .

Khi bị Ngô Đình Nhu đá văng ra khỏi chức vụ béo bở là Giám Đốc Viện Hối Đoái ( gần Thượng Viện VNCH ) thì Huỳnh Văn Lang thù hằn, móc nối với đại tá Phạm Ngọc Thảo ( sau 1975 thì Đảng CSVN tôn vinh Đại tá Phạm Ngọc Thảo là anh hùng tình báo của CSVN – Không hiểu giờ đây Ông Huỳnh Văn Lang có biết chuyện nầy hay không ?

Trùm Mật vụ thời VNCH I là Bác sỉ Thomas Trần Kim Tuyến, ông rất tin nhà báo Phạm Xuân Ẩn, sau nầy Phạm Xuân Ẩn được Hà Nội phong làm Thiếu tướng tình báo CSVN . Than ôi ! Đệ Nhị Chúa Đảng Cần Lao Huỳnh Văn Lang mà lại cả tin điệp viên Phạm Ngọc Thảo thì nước mất là phải rồi) . Ông Lang có tiếp xúc với Trần Thiện Khiêm để lập nhóm đảo chánh TT Ngô Đình Diệm, nhưng Khiêm từ chối vì Khiêm đã móc nối xong cà rồi, KHiêm không báo cho mật vụ Diệm bắt ông Lang gì cả. Khi không thành trong vụ lập nhóm đảo chánh Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, thì Huỳnh Văn Lang đứng ngồi không yên. Hận thù Ngô Đình Nhu vì đá mình văng chổ béo bở, nên Huỳnh Văn Lang phải tùm người lật đỗ chế độ VNCH I mà nhờ nó Huỳnh Văn Lang mới hạnh thông quyền sang, phú quý . Đó là sự phản phúc của một người Công giáo dòng là Huỳnh Văn Lang vậy .

Cho nên Ông Lang mới có câu : “Thương ông anh, tiếc ông em “ . Thương ông anh là Ngô Đình Diệm, tiếc là than ôi ! đáng tiếc Ngô Đình Nhu .

Ngày xưa Ông Lang bị Giám mục Ngô Đình Thục đuổi ra khỏi dòng tu sỉ tại Vĩnh Long.

Thì Ông Lang lên Đà Lạt . Muốn lên Đà Lạt thì phải có nghề nghiệp, vì Pháp không cho dân Việt lên Đà Lạt.

Lúc đó Đà Lạt được Pháp xem là Hoàng triều cương thổ, nghĩa là Pháp muốn lập thêm 1 quốc gia trong 1 quốc gia, mà Hoàng đế Bảo Đại sẽ nắm chủ soái vùng Hoàng triều cương thổ. Cho nên nhiều tay đón gió trờ cờ đều tụ vào vùng Đà Lạt hầu hết .

Ngô Đình Nhu nằm vùng từ đó . Ông Nhu viết báo, bày tỏ lý thuyết của mình bằng tiếng Pháp, ngõ hầu Vua Bảo Đại ghé mắt đến .

Khi Huỳnh Văn Lang lên Đà Lạt và xin được chức thợ hớt tóc, nên Pháp cho Ông Lang sanh sống tại Đà Lạt .

Ông Lang đứng tên chịu trách nhiệm những bài viết của Ngô Đình Nhu, Nhu sợ Pháp bắt giam thì hỏng to .

Bởi vậy khi Nhu nắm quyền thì lập tức Huỳnh Văn Lang được hạnh thông ( Sách Ông Lang quyển 2 Ký Ức )

Chúng tôi không rỏ lắm Ông Lang làm cách nào mà được lên nắm Giám đốc Viện Hối Đoái của nền VNCH I …

Trong sách săn bắn cùa Huỳnh Văn Lang…thì ông là chủ hội săn bắn thời VNCH I .

Ông bắn nhiều loài thú lớn và hiếm như bò tót Việt Nam với súng săn tối tân nhất .

Ngô Đình Nhu cũng vậy .

Trong khi đó thân sinh của Tôn Ông Gò Vấp đi tu nghiệp ngành nghề công chức…thì thân sinh của Tôn Ông Gò Vấp bị Nha Quan Thuế tịch thu cây súng hơi…bắn chim …

Chỉ chừa lại đạn bắn chim nhỏ bằng hạt tiêu đen mà thôi.

Nghĩa là thời VNCH I ( Ngô Đình Diệm ) cấm tư nhân có súng riêng, cho dù súng bắn chim mà thôi.

Còn đàng nầy Ông Lang và Ngô Đình Nhu thì đầy đủ súng ông loại cực mạnh, cực tốt của Pháp, Mỹ đem vào . Như vậy Huỳnh Văn Lang và Ngô Đình Nhu là 1 người đứng trên pháp luật “ The Men above the Law “

Trong sách Ký Ức của Huỳnh Văn Lang thì ông Lang kể từ đầu đến cuối Ngô Đình Diệm về nước nắm quyền . Nhưng Ông Lang lại dấu nhẹm bài vè của đám Ngô Đình Diệm chửi rủa Bảo Đại . Như vậy Ông Lang có tiểu tâm ( tánh nhỏ và xấu )

Bài vè của đám Ngô Đình Diệm, Nhu như sau :…Tôn I

“ Nghe vẻ nghe ve, nghe vè Bảo Đại là quân ăn hại
Liếm gót thực dân, giết hại đồng bào …

Phần sau 2 câu vè thì Tôn quên mất rồi .

Còn phần suy tôn Ngô Tổng thống thì Huỳnh Văn Lang cũng quên tuốt.

Đó là tư cách của một người viết nhiều, hồi ký, ký ức lên đến hàng chục quyển mà lại quên mẹ nó những bài ca vè quan reong của Diệm Nhu được đồng bọn đặt ra..

“ Ai bao năm từng lê gót nơi quê người
Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do
Bài phong kiến chống Cộng…
Toàn dân Việt Nam, nhớ ơn Ngô Tổng thống
Ngô Tổng thống muôn năm…”

Tất cả những rạp hát, hay những hội hè đình đám tại miền Nam VN bắt buộc phải hát bài Suy tôn Ngô Tổng thống. Suy tôn xong rồi mới được xem phim hay đại hội…

Người Công Giáo đa số ( hầu như 99 % ) đều là dân ăn cháo đá bát, là chuyện thường .

Ngô Đình Diệm từ Pháp, nhận Sự Vụ Lệnh của Vua Bảo Đại ký bổ nhiệm làm Thủ tướng miền Nam VN…Vua Bảo Đại biết tánh tình của Ngô Đình Diệm từ xưa .

Nên Vua Bảo Đại có nói : “ Đây hình Chúa của Ông, Ông thề đừng phản Vua đi “( Sách hồi ký của Bảo Đại Con Rồng Vệt Nam có nói rò vụ nầy . )

Sau khi nắm quyền Thủ tướng miền Nam, thì Diệm Nhu cho tổ chức truất phế Vua Bảo Đại …rồi sau đó tự đông lên làm Tổng thống mà không có cuộc bầu cử, tranh cử ghế Tổng thống gì cả. Lịch sử xem chuyện nầy là vụ cướp chính quyền bằng quyền lực sẳn có .Ký Ức Huỳnh Văn Lang lại cố tính quên mất chuyện Bà Nam Phương Hoàng Hậu …thân nhân bà Hoàng Hậu mong chính quyền Diệm Nhu cho quan tài của Bà Nam Phương Hoàng Hậu từ Pháp ( làng Chabrignac-  về Gò Công, quê hương mà chôn cất .

Họ- Diệm Nhu – lắc đầu lập tức .

     

Trong khi đó bà Nam Phương Hoàng Hậu có cho tiền lộ phí cho Diệm từ Pháp về Saigon khá to thời ấy .

Bạn muốn biết rỏ thì hảy click vào web site dưới đây thì rỏ :

http://www.danchimviet.info/archives/50274/di-tham-m%E1%BB%99-nam-ph%C6%B0%C6%A1ng-hoang-h%E1%BA%ADu/2012/01

(Hay là đánh vào Internet : Đi thăm mộ Nam Phuong Hoàng Hậu…thì Google sẽ cho nhiều tài liệu về sự bỉ ổi của Ông Diệm và Ông Nhu về việc ăn cháo đá bát người ân của mình ).

Bởi vậy luật quả báo luân hồi xảy ra cho toàn họ Ngô không bao lâu . Toàn gia tru diệt tại miền Nam Việt Nam . Bà Ngô Đình Nhu sau đó sang Pháp sanh sống, thì thấy quả báo ứng hiện cho 2 đứa con gái cưng của Bà lập tức, nhưng Bà vẩn ngoan cố cho là tụi Mỹ xấu hại con gái Bà .

Riêng Huỳnh Văn Lang sau khi lên làm chổ béo bở nhất Miền Nam Việt Nam là Giám đốc Viện Hối Đoái Ngân Hàng QG VN …Viện Hối Đoái là Viện đỗi tiền, định giá trị tiền Việt Nam ra bằng tiền Franc Pháp và Dollar Hoaky .

Ngô Đình Diệm sung công những tập đoàn kỷ nghệ Pháp tại VN, sung công vào quốc doanh VN những công ty lớn như “ Công ty cao su Michelin, Hảng thuốc lá Bastos, hảng thuốc lá Melia, hảng bia Biere Larue ( Cholon ) …nhiều nhiều nữa….

Dĩ nhiên tiền tài sản của các đại công ty Pháp ấy phải được trả về cho Pháp . Tiền Việt Nam được đỗi sang tiền Franc Pháp…Huỳnh Văn Lang giàu to nhờ tiền nầy . Cho nên các công ty Pháp tại VN có lợi, họ đến ơn cho ông Lang căn biệt thự thật sang tại Trung tâm Paris . Huỳnh Văn Lang nói là nhờ tiền riêng của bên vợ mình ( Bà Đức Âm rất giàu tại Hà Nội về tiệm vàng Đức Âm, khi di cư về Saigon …bà Đức Âm đem đủ và mở 1 tiệm bán vàng tại trung tâm Saigon . Huỳnh Văn Lang đạo Công giáo vào làm rể gia đình đại tài phiệt nầy . Chuột sa hủ gạo quý, chớ không phài sa hủ gạo rẻ tiền .

Sau khi bị Ngô Đình Nhu đá văng ra khỏi chức vụ tiền rừng bạc biển, mất tiêu chức vụ Giám Đốc Viện Hối Đoái VNCH …Huỳnh Văn Lang được độc quyền phân phối xe Honda Dame tại VNCH . Lúc đó Miền Nam đang có xe Velo Solex, rồi xe gắn máy Đức Geobel Scooter, Mobilette, Sasch Motor Cycle, Puch Motor Cycle ( của xứ Áo Austria ) … Nhưng tất cả đều thua xa xe Honda Dame độc quyền của Huỳnh Văn Lang.

Chủ nhân  nhập cảng Puch VN là Đặng Đình Đáng phải nhày lầu 5 tự vận tại Saigon , vì bị Honda Dame đánh bại . Honda Dame cho người kéo những chiếc xe Puch đi khắp vòng Saigon ( Chợ Bến Thành ), chứng tỏ là xe Puch bị hư nên phải kéo lê lết đi sửa.

   

(trái) Xe Puch của Tôn Ông Gò Vấp ngày xưa - (phải) Xe Honda Dame

Sau đó Huỳnh Văn Lang nhảy vào ngành lâm sản . Ông xuất khẩu những gổ quý cho Japan gần hết rừng cao nguyên Trung phần .

Giàu vô cùng giàu …Nhưng Huỳnh Văn Lang chớ hề làm phước điều gì .

Cho nên về già đến 92 tuồi, hiện nay sống ăn nhờ ở đậu một gia đình Việt kiều tại Westminster ( khu nhà Housing được chính phủ Cali tài trợ tiền thuê nhà gần 70 % . Huỳnh Văn Lang dọn từ mobile home mà Huỳnh Văn Lang chia một phòng, gần Phước Lộc Thọ về khu chợ của người Việt đường Magnolia + Bolsa / Westminster )

Hình như Huỳnh Văn Lang đang lo chăm sóc vợ gì đang bệnh hoạn một mình.

Còn đâu gia nô, một tiếng ho của Ông Lang là làm lo sợ hàng trăm ngưởi .

Biệt thự tại Pháp, tại Hoaky biến đi đâu mất rồi ? Con cháu rần rần rộ rộ biến đi đâu cả rồi, để trơ trọi cặp vợ chồng già, ăn nhờ ở đậu nhà người lạ ?

Trong khi đó Ông Nguyễn Tấn Đời, rất giàu tại Miền Nam VNCH… Ông Đời là ân nhân của Hội Người Cùi tại Việt Nam .

Mặc dầu bị TT Nguyễn Văn Thiệu nhốt vào khám Chí Hòa vào những ngày cuối cùng của VNCH II để sang đọa tài sản của Nguyễn Tấn Đời ( Nhật ký Nguyễn Tấn Đời nói rất rỏ vụ Nguyễn Văn Thiệu sai tướng cành sát Trang Sỉ Tấn nhốt Ông Đời vào nhà lao khám Chí Hòa . Nguyễn Tấn Đời hỏi tại sao tôi tốt với ông Trang Sỉ Tấn, con gái làm đám cưới thì Ông Đời biếu chiếc xe Peugeot mới toanh làm quà cưới…Thì Trang Sỉ Tấn than thở : “ Vua muốn, tôi làm sao cải lời được ? “ > Vua đây là Tổng thống Công giáo lần thứ nhì tại miền Nam là Nguyễn Văn Thiệu ( con nuôi, cục cưng của Ngô Đình Diệm)

Khi Nguyển Tấn Đời được con gái bào lành sang Canada …thì Ông mua lại một hotel xưa cũ, từng bị cháy khét, Ông Đời cho sơn lại, hết mùi khét…

Nhờ làm phước đức, nên Hotel ấy được Olympic mua lại bất cứ giá nào .

Ông sang Cali thăm đàn em Trần Dũ ( đang là vua kinh doanh Super Market tại Little Saigon ), nhờ làm phước Ông Đời gặp bếp chánh người Nhật tại Little Tokyo ( đường số 3 Los Angeles ) dạy mở nhà hàng Sushi Restaurant.

Nhà hàng phát đạt, tăng lện nhà hàng thứ 2 . Hiện nay 2 đứa con trai Ông Đời, bỏ nghề kỷ sư điện mà làm chủ nhà hàng Sushi Restaurant tại Orlando / Florida.

Ông Đời mất trong hạnh phúc là có nhà cao cửa rộng, con cái mần ăn sum thịnh.

Còn Ông Huỳnh Văn Lang thì cặp vợ chồng già, bệnh hoạn, đang ăn nhờ ở đậu người dưng.

Câu xưa của người Tàu có nói : “ Muốn biết phúc đức hay không, thì chờ bước vào hòm mới biết là có phúc hay không “.

Nhiều tay giàu có, ăn ở kém phúc đức…hòm quan tài chưa kịp chôn thì con cháu tranh dành gia tài, giết nhau, thưa kiện …

Nay ông Huỳnh Văn Lang sống rất thọ, một con mắt bị hư hỏng…bán sách độ nhật.

Còn đâu cao lương mỹ vị ngày xưa . Thức ăn ngon….nhiều người nghèo từng ao ước được nếm một tí.

Nay phải xin gói đem về ăn tối, khi được mời đi ăn tối tại Little Saigon / Santa Ana ( trang đầu Ký Ức Huỳnh Văn Lang, quyển 1 ..phần giới thiệu của chủ báo Thời Luận – Đỗ Tiến Đức ghi rò như vậy )

Nhưng Ông vần còn cứng cựa… không biết tí gì về Luân hồi Quả báo .

Đạo Công Giáo không bào giờ tin Quả Báo Luân Hồi.

À nhớ lại …cũng trong quyển sách Ký Ức của Huỳnh Văn Lang mà Tôn Ông Gò Vấp mới biết chuyện hậu sau nầy …

Ngày xưa Tôn Ông Gò Vấp còn học lớp Sixieme tại trường dòng Lasan Taberd Saigon … Frere dạy học tên Frere Jerome, thầy dòng dạy lớp giáo lý…dư giờ, thầy sợ học trò phá, làm động đến lớp kế bên . Nên frere thầy dòng mới kể chuyện ma cho học trò nghe mà đừng phá phách khi dư giờ học.

Mỗi buổi tối, nhất là khi mưa đêm về . Khuya lạnh lẽo…tại nhà thờ ở Saigon , có một cặp vợ chồng hiện ra, mang lòi tói đi khắp nhà thờ . Tiếng lòi tói khua rổn rảng…

Hừng sáng thì đôi vợ chồng ma ấy biến mất…Để rồi hiện ra khi mưa khuya .

Học trò đều “ teo bu-gi “ hết ráo .

Học trò đều hỏi nhà thờ ấy là nhà thờ nào vậy ?

Frere Jerome không trả lời …làm thinh …

Rồi trên 40 năm sau, Tôn Ông Gò Vấp được dịp đọc trọn bộ Ký Ức Huỳnh Văn Lang…thì mới được biết nhà thờ ấy là nhà thờ Huyện Sĩ  ( đường Tôn Thất Tùng – quận 1 . Saigon ) . Cặp vợ chồng mang lòi tói ấy chính là Lê Phát Đạt / Huyện Sĩ . Giàu nhất Việt Nam thời Pháp . Vợ chồng xây nhà thờ, ngôi mộ nổi bằng đá của vợ chồng Lê Phát Đạt nằm bên hông nhà thờ. Vợ chồng Huyện Sĩ rất giàu, không xây một Viện mồ côi hay làm chủ hội người cùi hay nghèo gì cả tại Saigon, chỉ lo xây nhà thờ và tặng tiền cho Vatican …Con cháu tuyệt giống nòi luôn .

Huỳnh Văn Lang cũng giàu không kém . Về giá không có con cháu gì  giúp đở khi về già . Tội nghiệp người có đạo Công Giáo. Họ nghĩ là dâng tiền rừng bạc biển cho Vatican là khi chết 100 % lên thiên đàng với Chúa .

Quả báo không do đạo Phật dựng nên, mà có từ trước khi có đạo Phật lập đạo.

Làm giàu không làm ác thì làm sao có phước đức được .

Dân Công Giáo không bình luận hay đề cập gì đến Phước Đức. Làm sao hiều được Quả Báo .

Chúng ta thấy quả báo của một đại đại gia, giàu có vô cùng tận tại miền Nam VN.

Nay ở nhà đậu với người lạ, ăn nhờ tiền trợ cấp xã hội Hoaky.

Trong toàn những sách của Ông Huỳnh Văn Lang ( trên chục cuốn ), chưa hế thấy ông xây dựng sự tốt đẹp cho người nghèo bao giờ, như xây bệnh viện hay viện mồ côi.

Còn vấn đề dạy học trường Bách Khoa chỉ là một cớ dùng bàn đạp tiến thân sự nghiệp của Ông Lang mà thôi.

Sau khi bị Ngô Đình Nhu đá văng, thì sự phát thông về tài chánh của Ông Lang vượt như pháo thăng thiên.

Cũng chưa bào giờ thấy Ông Lang dành chút tiền mần ăn, giàu có cho gia đình trong thời chiến….mà dành cho người nghèo tại miền Nam Việt Nam bao giờ .

Chuyện nữ tài tử Kiều Chinh tại Santa Ana / California 

Trong khi đó khi qua Mỹ, thì nữ tài tử Kiều Chinh cùng nhiều tài tử Hollywood lập nên một Foundation mang tên: “Vietnamese Children’s Fund". Bà và cơ quan thiện nghiện của bà đã xây nhiều trường học tiểu học cho gần 12 nghìn học trò, có nơi chốn ăn học.

Một dãy trường học tiểu học gồm 3 lớp tiểu học, chỉ tốn chừng trên dưới 5 nghìn USD

Bạn có thể vào web site của hội thiện nguyện của Kiều Chinh sau đây :

http://www.vietvet.org/vma.htm “. Điều kỳ lạ là vào năm 1989, Hội của Bà xây dựng một ngôi trường học tại tỉnh Trà Vinh cho học sinh nghèo thiếu trường học .

Tại sao Tôn Ông Gò Vấp lại kể vụ Kiều Chinh xây trường học tại Trà Vinh trên bài viết nầy làm chi “ cà chớn “ vậy ?

Xin thưa, xứ Trà Vinh là quê hương của tay tỉ phú đô la Huỳnh Văn Lang đấy. Bà Kiều Chinh là dân Bắc Kỳ mà lại thương dân nghèo Trà Vinh.

Cón Ông Huỳnh Văn Lang là dân Nam Kỳ, sanh quán tại Trà Vinh mà lại “ cóc“ có thương dân của mình . Toàn là kể những chuyện “số dzách“ làm giàu của mình cho thiên hạ biết. Còn chuyện làm phước đức thì “ Zero “ to tướng. Cho nên khi về già, thì quả báo đến ngay . Nhưng Ông Huỳnh Văn Lang vẩn làm ngơ không biết, ngở là minh sống lâu thượng thọ 92 tuồi mà vần còn gân. Ông lầm rồi . Quả báo là đó mà ra.

Thời chiến mà làm giàu đó là của giàu phi nghĩa .

 

Ngôi trường đầu tiên tại Đông Hà Quảng Trị    Học trò hân hoan có trường học mới

Nhóm thiện nguyện cùa Kiều Chinh xây trên 45 trường học cho học sinh cần trường, trên toàn cõi Việt Nam .

Hội web site của Bà là: “ www.vietnamchildren.org “Chúc phúc cho nữ tài tử Kiều Chinh, nghèo hơn Ông Huỳnh Văn Lang gấp trăm lần, nhưng tâm hồn cao thượng hơn Ông Huỳnh Văn Lang gấp triệu lần .

 

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2024-04-25 - Phóng Sự: Thiếu Tướng Hoàng Kiền -Ahllvtnd Nói Chuyện Thời Sự Về Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh -

2024-04-25 - CHẾ ĐỘ TAY SAI - BÀI VIẾT CỦA TIẾN SỸ MỸ T.P.WINKINSON -

2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>