 |
08-Nov-2012 |
From: Cahat Nguyen
Date: Thursday, November 8, 2012 11:07 AM
Subj: Re: NGƯỜI MỸ ĐÃ THAY ĐỔI TƯ DUY: Obamá & Dân Chủ Giỏ Trò Gian Lận Mới Trong Bầu Cử Tổng Thống ở Ohio, 2/11/12
Xin bàn cho vui một số vấn đề nguyên tắc đời và đạo:
1- Xin đồng ý là ở gần
hay xa quả thật không quan trọng lắm, mặc dù ở tại chổ, được
tiếp cận với nhiều loại thông tin và nhất là trực tiếp nhận chịu
những tác động đời thường của các thông tin đó, thì những đánh
giá thường "đúng" hơn (hay "thật" hơn). Tuy nhiên, quan trọng
nhất là vấn đề chọn lọc thông tin.
Nếu ở tại
Mỹ thì dễ biết một nguồn thông tin thuộc khuynh hướng nào, ý
đồ gì, ... hơn là người ở xa. The NY Times thì chắc
chắn là khác với Wall Street Journal, Fox News thì
khác với CNN, ...Tôi ít khi tin những kết quả "thăm
dò ý kiến" (Poll), mà chỉ thận trọng chọn lọc dữ liệu của các
Research center chuyên nghiệp (như Pew chẳng hạn là
một định chế có thể tin được). Trong Information Technology (IT),
có câu châm ngôn nỗi tiếng "Garbage in, garbage out":
Anh thu nhận thông tin loại gì thì anh sẽ phát ngôn loại ấy.
Anh đọc và tin "rác" thì anh mở miệng chỉ toàn "rác và rác" mà
thôi [Tú Gàn Lữ Giang là một trường hợp "rác" điển hình trên
Net, ai tin ráng chịu] ! Do đó, quan trọng vẫn là vấn đề đánh
giá thông tin (rồi mới đến xử lý thông tin).
Trên các diễn đàn của người Việt chúng ta ở hải ngoại, tôi
thường thấy trích dẫn con số/tuyên bố sao cho lợi quan điểm của
mình mà không lý đến giá trị của NGUỒN trích dẫn. Nhiều lúc phản
tác dụng mà không biết, thật là quái đãn !
2- Kết quả cập nhật cuộc bầu cử 2012 : Có gần 120 triệu
cử tri đi bầu [ông Hông Lĩnh viết "50 triệu
người đi bầu" là trật hơn 50%, chắc vì ở ... xa :(]. Còn
Popular Vote thì:
UPDATE: As of 2:30 p.m. ET on Wednesday,
Obama has widened his popular vote lead. He now leads 60,193,076 or 50.4% to 57,468,587 or 48.1% with
nearly all precincts reporting. Như vậy là khác biệt đến khoảng
2,5 triệu.
Tuy nhiên, căn cứ trên số cử tri nầy để đánh giá có bao nhiêu người
Mỹ ủng hộ (hay chống đối) ông Obama là không chính
xác lắm !
Cuộc Tổng kiểm kê dân số US Census 2010 cho biết
có 244 triệu người Mỹ tuổi từ 18 đến trên
65, lứa tuổi chịu tác động nhiều nhất các chánh sách quốc
gia (y tế, thuế, giáo dục, lợi tức, việc làm, ...). Vậy 124
triệu người "thầm lặng" không đi bầu nầy (124=244-120)
chống hay theo ông Obama ? Đó chủ yếu là những người "sao cũng
được", đa số chấp nhận cuộc sống as is, thậm chí thờ
ơ với thời cuộc, chính phủ muốn tính sao thì tính. Và nhận định
không được khoa học nầy (vì không đưọc kiểm chứng !!!), theo
tôi, thì phải "sống chết" ở Mỹ mới ... ahem ...cảm nhận được
(gut feeling) ! Những người nầy, nếu bắt buộc phải xếp
loại xem họ thuộc loại "chống" hay "theo" Obama,
thì có lẽ tôi sẽ trả lời là đa số ... "không chống" Obama.
(Hahaha).
3- Trước cuộc bầu cử 6/11 vừa qua, ông Obama được một số người
Việt mô tả là "Thằng mọi đen, sinh ở Kenya, theo đạo
Hồi, làm lợi cho Cọng sản" và riêng
người Việt Công giáo thì còn thêm "thủ hạ của Satan,
kẻ giết người, kỳ thị và đàn áp Công giáo", thậm chí
khi ông Obama đã đắc cử, họ còn hô hào "tị nạn ra khỏi nước
Mỹ". Trong cuộc bầu cử 2012 nầy, lực lượng Công giáo Mỹ
đã xuất toàn lực (từ Hội dồng Giám mục đến các tổ chức
chính trị đến cá nhân các giáo dân) ra chống ông Obama, và dĩ
nhiên người Công giáo Việt Nam tại Mỹ cũng đã ủng hộ và chấp
hành những "giáo lệnh" đó.
Bây giờ, ông Obama đắc cử. Ông được sự ủng hộ của, theo tôi,
cũng đến trên 60% dân Mỹ (tôi phỏng đoán), vậy thì ngoài chuyện
người Công giáo Mỹ, như một công dân, phải vâng lời "tên
thủ hạ của quỷ Satan" đó (thông qua các đạo luật trong các
lãnh vực Thuế, Y tế, Di dân, Giáo dục...), thì trên phương diện
tín lý, họ làm sao trả lời những câu hỏi sau đây:
- Tại sao họ dốc toàn lực chống lại Obama, kể cả cầu nguyện
với Chúa trong nhà thờ, mà "thủ hạ của Satan", "thằng
Cọng sản theo đạo Hồi" vẫn thắng ?
- Obama thắng vì ý Chúa muốn như vậy, hay tại vì Chúa không
toàn năng, hay tại vì các bạn Công giáo hiểu sai ý
Chúa nên thay vì ủng hộ thì lại chống ?
- Một số ít bạn Công giáo tuyên bố, trên net, rằng họ chống
Obama chỉ vì ông ta đi ngược lại tín lý Công giáo trong
chánh sách cho phép Phá thai (là phạm điều răn cấm giết người).
Thái độ chỉ căn cứ trên tín lý để
phản ứng một chánh sách quốc gia có phải là một biến
thái (variation) của câu "Thà mất nước chứ không thà mất
Chúa" của LM Hoàng Quỳnh không ?
- Và cuối cùng, khi cho rằng phá thai (dù trong hoàn cảnh
nào) cũng là giết người, mà giết người, dù trong trường hợp nào,
cũng đi ngược lại tín lý Công giáo,
thì từ thời lập quốc của Mỹ, khi quân đội Mỹ giết nhau trong
các cuộc nội chiến, khi lính Mỹ giết lính Nazi trong đệ II thế
chiến, khi chính phủ Mỹ thả hai trái bom nguyên tử ở Nhật, khi
lính Mỹ giết người trong chiến tranh Việt Nam, khi lính Mỹ giết
người trong 2 cuộc chiến tranh ở Trung Đông, khi chính phủ +
quân đội + 23 tiểu bang Mỹ vẫn duy trì án tử hình (death penalty),
khi kỷ nghệ quốc phòng là một trong các kỷ nghệ cột trụ của nền
công nghiệp Mỹ... thì "Mỹ" có giết người không, có đi ngược lại
tín lý không ? Và Công giáo Mỹ / Việt Nam đã có những phản ứng "toàn
lực" như trong bầu cử năm nay không ?
Trân trọng,
K.H.

From: anonymous
Sent: Thursday, November 8, 2012 8:43 AM
Subject: Some Idea After Election
Some Ideas After The Election:
THE U.S. IS GOD’S COUNTRY,
SO: IN GOD WE TRUST
NOW: GOD CHOSE PRESIDENT OBAMA,
SO: WE HAVE TO TRUST GOD’S CHOICE
OTHERWISE THAT MEANS WE DON’T TRUST GOD
IF WE DON’T TRUST GOD,
WHY DO WE HAVE TO BELIEVE IN GOD?
(Vài Ý Kiến hậu bầu cử
Hoa Kỳ là xứ của Chúa, nên: Chúng ta tin vào Chúa
Bây giờ Chúa chọn Tổng Thống Obama, nên:
Chúng ta phải tin sự chọn kựa của
Chúa.
Không vậy thì có nghĩa là ta không tin vào Chúa
Nếu ta không tin tưởng vào Chúa, thì sao ta phải "Tin Chúa"?)
From: Hoang Thuc An [mailto:hoangthucan@gmail.com]
Sent: Wednesday, November 07, 2012 4:28 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Chiến thắng của Obama làm Trung quốc đứng ngồi không yên
1. Chiến thắng của Obama làm Trung quốc đứng ngồi không yên trước tham vọng
độc chiếm biển Đông, chấm dứt độc quyền tung tiền mua chuộc Campuchia tránh
né vấn đề tranh chấp biển Đông tại diễn đàn ASEAN vừa qua, nhứt là sự hiện
diện của tt. Obama tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Đông Á ở Phnom Penh vào
ngày 15 tháng 11 sắp tới.
2. Obama thắng lớn có nghĩa là Chúa đã không ở với chủ chăn Mỹ và con chiên
Việt (Phản thệ lẫn Catho-Roma) Những tuyên bố, nguyện cầu nhân danh Chúa,
nhân danh "sự sống" (chống ngừa/phá thai nhưng
lại thích chiến tranh) để che đậy thủ đoạn chính trị bầy đàn, kỳ thị giới tính, màu da, và
tôn giáo, ... đều không qua được mắt Chúa, không đổi được đạo đức, tư duy
thực dụng của thời đại. Sự thật bao giờ và ở đâu cũng là sự thật, xin có đôi
lời chia buồn cùng quý Chiên Việt, và chủ chăn Mỹ.
hta.
2012/11/8 Ts Hong Linh <honamtran5@yahoo.fr>
Cậu hay anh Ha Tham,
Cậu nói đúng. Có tới 50 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu.
Tuy số Grands Électeurs của ông Obama là 303 còn ông
Romney là 203. Nhưng số phiếu mà cử tri dành cho hai
ông không khác nhau là bao ( Obama có khoảng 49.6 %
và ông Romney là 49.4%).
Như vậy có nghiã là dân chúng Mỹ chia làm hai phe
chống nhau và tôi cùng đồng quan điểm với ông Romney.
Một điểm cần quan tâm.
Tuy tôi ở xa Mỹ, nhưng ngày nay vấn đề ở xa đã mất
hết ý nghĩa của nó. Vì thế dầu ở xa, nhưng các báo
chí và TV cũng nhưInternet luôn cho biết đầy đủ các
vấn đề. Cho nên cậu hay anh Ha Tham, tuy ở gần, nhưng
về tin tức, không khác tôi. Điểm thứ hai cần chú ý.
Về đường lối. Ông Obama và ông Romney rất khác nhau.
Một bên có vẻ lo về xã hội và bất chấp nợ nần của quốc
gia và bên kia lo phát triển theo lối tư bản. Điểm
thư ba cần để ý.
Về vấn đề xã hội, ông Obama chủ trương hợp thức
hóa hai vấn đề: Phá thai và cho phép đồng tình luyến
ái trên pháp luật. Còn ông Romney thì không.
Xã hội Mỹ là một xã hội được tạo dựng từ căn bản
Thiên Chúa Giáo. Vì phần đông những kẻ đã tạo ra nước
Mỹ đi từ Âu-Châu và Anh qua. Họ là những tín đồ Thiên
Chúa Giáo. Anh giáo, Tin lành và CG La Mã. Có phải
thế không?
Nay ông Obama muốn xóa cái cấm kỵ ấy. Cho nên tôi
xem có vấn đề thay dổi trong tư duy nơi người Mỹ. Nếu
vấn đề ấy được đặt ra vào thế kỷ trước. Thời dân chúng
đã có phản ứng rất mạnh và đã cho ông Obama về vườn.
Còn nay thì không. Vì có tới gần 50% cử tri tán thành
với ông Obama.
Không rõ cậu hay anh Hà Tham dựa vào đâu mà bảo
là cậu hay anh biết vấn đề hơn người khác? Có lẽ cậu
hay anh Hà Tham đã dựa vào chủ quan phải không?
Kính chào anh hay cậu Hà Tham.
Hồng Lĩnh
De : Ha Tham < thamchi25@yahoo.com >
Thôi các bác rân bỉu gật, TS ngũ ơi, qúy ông cứ nghĩ bàng dân thiên hạ cũng "dốt" như quý ông, nên quý ông tha hồ giảng. Trùm chăn ngũ đi, hơn 50 triệu dân Mỹ đi bầu, chỉ có nghị gật TD Ngoc, tín sĩ hl là không xuẫn, tại vì 2 ông đang ở trong nhà thương điên, cái ông ts HL ở tận trởi âu lạnh cóng, biết đếch gì Mỹ mà cứ xía vô.
Êch ngồi đáy giếng mà tưởng minh ngon.
De : NhanNguyen <
nhannguyen30@gmail.com>
Ôi chao ôi, ông trời ơi xuống mà nghe:
Một đám thầy đời
người Việt đang muốn làm thầy dùi cho quan dân nước Mỹ, nghe họ nói dân Mỹ từ Tổng Thống cho đến bàn dân thiên hạ đều dốt hết rọi, không được chỉ dẫn, thiếu thông tin nên quá xuẩn . Mấy tay này đang mơ ước dạy đời cho toàn dân Hoa Kỳ để biết chọn lựa Tổng Thống : Đúng là ý thức hệ theo kiểu cọng sản , muốn chọn cho kẻ khác bầu, thật là nòi nào thì giống nấy, hèn chi mà Việt Nam quê hương phải như hiện nay, như một chính khách Âu châu từng nói :
Dân tộc nào thì chính phủ nấy.
From: But Xuan
Ông Hồng Lĩnh,
Tôi không nghĩ là người Mỹ đã thay đổi tư duy.
Đây là có một số người Mỹ thiếu thông tin trước khi bỏ phiếu, có
một số đông quá xuẩn, và còn lại là truyền thông của đảng Dân chủ tha hồ "ma nớp" như
xưa nay ai cũng biết.
Xã hội Mỹ đã đi chệch hướng., càng ngày càng sa đọa nên li dị, phá thai, đồng tính ăn khách. Tôn giáo chỉ là phần trang điểm che bớt cái hôi thối bên trong.
Như CG cũng chậm lụt và khg thích ứng thời cuộc. Rất nhiều điều cần sửa đổi nhưng GH cứ mặc kệ, sống qua ngày đoạn tháng.
Ông Romney khg về nhưng ông vẫn có chính nghĩa sáng ngời. Là người tình nguyện ủng hô ông ta, khg cầu mong bất cứ ơn huệ gì, tôi bình tâm vì biết rằng trò chơi Dân chủ, đa số thắng thiểu số dù đa số trái lè.
Dù ông TT Obama có hỏi, tôi cũng nói thế!
Bút Xuân
2012/11/7 Ts Hong Linh
Ông Romney đã chiến đấu cho tới giờ phút chót. Một con người đáng
thán phục.Nhưng dân Mỹ đã muốn thế và nước Mỹ đi vào suy thoái. Cái
suy thoái mà ông Romney muốn chận lại.
Sức mạnh tinh thần của dân tộc Mỹ, kể từ ngày lập quốc, lấy từ niềm
tin tôn giáo. Nay cái niềm tin ấy đã phai mờ.
Để xem con tạo xuây vần tới đâu. Qúa lắm là 4 năm nữa. Một thời gian
cần thiết để dân Mỹ hoàn hồn sau bài học "xã hội chủ nghiã" mèo cắn
cổ. Chưa muộn.
Hồng Lĩnh