Yêu cầu trưng dẫn bằng cớ về những lời vu khống, và chấm dứt phỉ báng những điều không có v
Subject: Lên án kẻ vu khống..
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 3/12/15 10:02 pm
Yêu cầu trưng dẫn bằng cớ về những lời vu khống,và chấm dứt phỉ báng những điều không có về tôi!
Bộ muốn âm mưu hãm hại tôi hay sao mà vu chụp (vu khống và chụp mũ) phi thực (phi lý, không thật có) như thế này:
"Y la mot con cao gia Viet Cong rat khon kheo, phai tinh y lam moi nhan ra duoc". ?
Quả tôi đang nói chuyện với ma. Cho nên lúc đầu thì ma viết:
"anh ruot cua may
la bi thu huyen uy Xuyen Moc Tran Quang Tuyen ha? Vay may
thuong xuyen lien lac ve VN noi chuyen voi thang Tran Quang
Tuyen de lam gi ha?
Duc Tam" ?
Vậy rồi? Ma cũng lại làm chuyện khác đi, rằng, từ "huyen uy" dzọt lên cho tới "Trung ương" (sic): "Vi co lien he gia dinh voi mot viec chuc cao cap Viet Cong nen y duoc moc noi lam viec duoi su chi dao cua nhom A1- Ban Tuyen Giao Trung Uong Dang Cong San VN." ?
Này! -
Tôi "Trần Quang Diệu, không có "anh ruột" nào là "Tran Quang Tuyen bi thu huyen uy Huyen Xuyen Moc" cả.
Tôi không có tư cách gì để liên lac với bất kỳ một viên chức VC nào ở VN, cho dẫu là cấp Huyện hay Trung ương.
Tôi không có làm chuyện "gay chia re giua nhung nguoi quoc gia chong Cong" bao giờ! Chỉ lên án thủ đoạn Vatican bắt tay với VC thì có!?
"Làm lợi cho Cộng Sản"? Tôi có thể bắt tay đón tiếp bàn bạc ngoại giao với ai là quan chức CS như Giáo Hoàng hay Chính phủ Hoa Kỳ hay sao?
Phải nói, cái nào, và những ai mới là nặng ký? Đó chính là giáo hoàng Vatican La mã giáo. Đó chính là Hoa Kỳ (siêu cường "chủ xị về chiến tranh VN trước đây!) Và, tại hải ngoại, những xung đột như chửi rủa, vu khống, chụp mũ, phỉ báng, mạ lị, mạt sát lộn xà ngầu quá cỡ dữ dằn, rồi xúm lôi nhau ra tòa cho tốn tiền tốn bạc cách vô ích chỉ vì hận thù, mà ở đấy là không có tôi!!!
Ông/bà "DucTam ductamusa@yahoo.com" gì đây? Yêu cầu ông/bà hãy trưng dẫn bằng cớ về những lời vu khống, chụp mũ, phỉ báng, mạ lỵ những điều không có về tôi!
Còn những bài viết, những dữ liệu được chuyển từ những tác giả khác? Đối với Trần Quang Diệu, đơn cử là như thế này:
Những thủ đoạn đã trở thành sở trường cố hữu của mấy ông "sứ thần" thành Rom là quậy hết xứ này đến xứ khác. Mà điều nghiêm trọng là nó làm cho quê hương xứ sở của người ta bị vong quốc.
Đọc bài của Cụ Lê Xuân Nhuận, (https://sachhiem.net/LICHSU/LEXNHUAN/LeXNhuan13.php ) chúng tôi nhớ lại mấy nội dung mà người anh hùng xứ Việt Nguyễn Tri Phương đã mắng thẳng vào mặt các giáo giặc ngoại bang lúc họ đến xâm lăng xứ Việt.
Lịch sử vong quốc vì biến họa Thiên Chúa giáo bắt đầu từ năm 1858, qua các cuộc khởi nghĩa của Đinh Công Tráng, Phan Đình Phùng v.v... đều bị những giáo sĩ và giáo dân miệt thị là "bọn". Thái độ miệt thị là "bọn" như vậy, sớm nhất là lúc Việt gian Nguyễn Thân và Ngô Đình Khả vâng lệnh giặc Pháp, tảo thanh tiêu diệt Phong trào Văn Thân của cụ Phan Đình Phùng và tướng Cao Thắng trong cuộc Khởi Nghĩa Hương Khê (1885 - 1896). Cho đến tận lúc sau này, những chiếc đầu của những nghĩa quân Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học (1930) bị giặc kê lên bệ máy chém có lẽ bị họ xem là quỉ sứ thay vì những anh hùng nghĩa sĩ của đất nước Việt Nam?!
________________________
On Thursday, March 12, 2015 10:15 AM,
"Hien Vo Vohien1@gmail.com wrote:
Ai chang biet Tran quang dieu la cong-san nhung ke no ,no noi nhieu,viet nhieu
cang boc lo con nguoi that cua no ra.hay cau nguyen cho no .Vi no la ten an-may do ma !!!
______________________
On Thu, Mar 12, 2015 at 10:36 AM, DucTam ductamusa@yahoo.com wrote:
Rat nguy hiem!
Xin canh giac ten Viet Cong nam vung Tran Quang Dieu.
Xin cu doc ky nhung bai viet cua y hoac nhung bai do y posted len cac dien dan. Muc dich cua y la gay chia re giua nhung nguoi quoc gia chong Cong- lam loi cho Cong San. . Y la mot con cao gia Viet Cong rat khon kheo, phai tinh y lam moi nhan ra duoc.
Vi co lien he gia dinh voi mot viec chuc cao cap Viet Cong nen y duoc moc noi lam viec duoi su chi dao cua nhom A1- Ban Tuyen Giao Trung Uong Dang Cong San VN.
Nay Tran Quang Dieu,
May co nghe bai hat Rap cua Rapper Nah khong?
[…]
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.