Dám làm dám chịu. Ở bên này, nếu không có thượng tôn lập pháp, thì
chúng ta đã bị "mặt trận" ăn gỏi hết.
Cho nên đừng bợ đỡ là chỉ có tờ báo ấy mới chống Cộng. Vì chống Cộng ở Mỹ ai cũng khoe cũng được, vì chống Cộng thiên biến vạn hoá, biết đường nào mò! Xin chấm dứt cái nạn chụp mũ đi. Vì không có gì hèn nhất bỉ ổi hơn là trò chụp mũ. Còn cảm tình riêng với người đàn bà, chẳng ai cấm cản được cả.
Một điều chúng ta nên biết là toà án xử vì tội dựa trên Tin Đồn để có ác ý mượn tay người khác "tác chiến" dùm mình, là một thứ nói cho oai là tác chiến
uỷ nhiệm (proxy war) thôi ! Nếu thật lòng nâng đỡ bà chị, thì đã có
quỷ pháp lý rồi đấy, Cận động mọi người yêu bà chủ báo, đóng tiền, chứ
đừng đãi môi. Có án lệ đăng trên mạng rồi, tìm ra và đọc thì hiểu rõ
sự thật. Bà chủ báo đã xác nhận bôi xấu một phu nữ là nghe Tin Đồn,
hay buộc tội tờ NV là của VC cũng do Tin Đồn.
Vậy bảo bà chủ báo công khai xác nhận một lần nữa là làm báo dựa trên tin đồn như thế có phải là "lái báo" (newpaper commercant) không? Chung chung thì ai cũng viết tâm thư được, kêu gào chống Cộng được, nhưng vẫn chỉ là năm cha ba mẹ,
chẳng có hội đoàn nào có thể chống Cộng hữu hiệu được. Cho nên đừng
làm cái trò ủng hộ bằng mồm thôi.
2025-11-18 - Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.