Sau khi đi Philippines về, giáo hoàng Phanxicô đã nói về người Công giáo không nên đẻ như gà, như thỏ!
Nói thế giáo hoàng không quan tâm đến giáo hội cấm ngừa thai sao? Nếu sinh đẻ như dân Philippines, nghĩa là sinh đẻ phải có kế hoạch. Nhưng nếu theo các kế hoạch là phạm vài giời cấm dùng các cách bị cấm để không có thai. Nghĩa là ngừa thai! Thêm vào đó có một số người Đức trách giáo hoàng kỳ thị thỏ (gà) vvv....
Để chứng minh, giáo hoàng đã nêu ra một phụ nữ đã có thai lần thứ tám,đẻ bằng giải phẫu, Vậy bà có thể để cho bẩy đứa con trước bị mồ côi chăng? Giao hoàng trả lời một phóng viên là dân số Philippines tăng quá nhiều là nguyên do cho sự nghèo túng, có ba đứa con là đủ rồi. Nhưng người Phi đã bất cần, không để tâm đến cấm đoán của giáo hội về ngừa thai.
Có lẽ vì hoàn cảnh thực tế, nên giáo hoàng Phanxicô đã phải nói nhiều điều ngược lại với truyền thống đạo. Như bảo vệ đồng tính, cho phép giáo dân ly dị được lãnh bí tích mình thánh Chúa. Phụ nữ phá thai cũng được thương yêu. Nay là phải có kế hoạch không nên đẻ như gà. Với hoàn cảnh xã hội ngày càng thay đổi, giáo hoàng và giáo hội La Mã phải vất vả chạy theo, không đếm xỉa gì tới những giáo luật cổ điển nữa. Giáo hội Nhật đã độc lập với La Mã. Bao giờ đến lượt giáo hội ta. Vì chúng ta đều biết La Mã xoay chiều như chong chóng. Vì vậy chạy theo La Mã làm gì, khi chúng ta đã có giáo hội tân tiến, thông minh và nhất là đâu cần phải nghe theo La mã mới là giáo hội hay giáo dân tốt! Nên làm một Giáo Hội Công Giáo Đông Kinh Nghĩa Thục mà kiếm lối ra! Mong lắm thay.
2025-11-18 - Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.