Kính gởi ông Trần Tiên Long và T.Quang Diệu về vụ Đức Mẹ Lộ Đức ( Lourdes ) Pháp quốc.
From: William Doan
Sent: Friday, April 06, 2012 10:13 AM
Subject: [diendanchinhtri]Kính gởi ông Trần Tiên Long và T.Quang Diệu về vụ Đức Mẹ Lộ Đức ( Lourdes ) Pháp quốc.
Kính chào Ông Trần Tiên Long .
Tôi tên là William Đoàn ( quốc tịch Anh ) , nhưng khi sang Hoaky để làm việc , thời gian sau tôi xin vào quốc tịch Hoaky vì lý do nghề nghiệp ( tại Hoaky nếu không có quốc tịch Hoaky thì khó lòng vào làm những công việc thuộc về cơ quan Quốc phòng được ).
Quê bố mẹ tôi ở Sơn tây , tôi ra đời và lớn lên ở Saigon…
Những bài ông viết lột trần , hay lật tẩy những sự cuồng tín và trơ trẻn của đạo Ca Tô Vatican rất đáng lưu ý vì xác thực .
Nhưng khi đến bài về phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức ( Lourdes ) , thánh địa của gaio1 dân Công Giáo , tộn thờ Đức Mẹ Maria , ở miền cực Nam nước Pháp , gần biên giới Tây ban Nha ( Spanish ) . Dân số khoảng 15 nghìn người.
Núi non , cao nguyên bao quanh.
Chúng tôi thường xuyên chống đối những tay cuồng tín Công giáo VN từ lâu.
Nhưng những chuyện gì mà mình đọc , biết được mà không nói thì sẽ đánh mất lương tâm + sự ngay thẳng như đám cuồng tín Công giáo VN.
Chẳng lẽ mình như họ chăng ? Mù quáng và thiển cận trong lương tri.
Cho nên chúng tôi đọc , biết được điều mà phép lạ từng xảy ra cho một nhân vật lừng danh . Nếu nói tên thì tất cả những người VN nội và ngoại quốc đều biết liền.
Đó là giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê ( thân phụ của giáo sư âm nhạc Trần Văn Hải – Paris )
Hiện giáo sư Khê sống tại Saigon .
Nếu có dịp mong ông ghé đến nhà hỏi chuyện nầy với Ông Khê cho tường tận.
Trong quyển Hồi Ký của Trần Văn Khê ( 5 quyển ) ( nhà xuất bản Trẻ 2001 ấn hành )
Thì hình như trong quyển 1 hay 2 gì đó , giáo sư Khê có nói như sau :
“…Lúc còn trẻ ., Trần Văn Khê là sinh viên y khoa tại Paris …sắp thi thì ông bị bệnh nặng.
Đó là bệnh lao , nhưng vi trùng lao nầy không tấn công tại phổi mà tấn công vào thận của ông. Vi trùng lao luôn luôn ăn lủng xương hay thịt ( cho nên người ho lao nặng thì gọi là vi trùng lao ăn lủng phổi rồi. )
Vi trùng lao ăn lủng một phần trái thận của Trần Văn Khê.
Ông vào bệnh viện để điều trị .
Bác sĩ Pháp chụp quang tuyến , hội họp liên miên và chọn ngày giãi phẩu trái thận của Trần Văn Khê ( nghĩa là cắt bõ thận bị vi trùng lao ăn hư hại )
Trần văn Khê được lên lịch trình giãi phẩu trong tháng tới.
Ông xin phép bác sĩ cho ra ngoài chơi vài ngày rồi sẽ nhập viện .
Bác sĩ chánh đồng ý , cho phép sinh viên Trần văn Khê ra ngoài chơi vài hôm thư giãn.
Trần văn Khê cùng với bạn học , bèn tổ chức đi chơi vài hôm.
Họ lái xe đến Lourdes , thăm viếng hang đá Đức Mẹ .
Trần văn Khê cầu xin chơi chơi Đức Mẹ cho bệnh tình mình được sự tốt đẹp . Ông không hề có ý nghĩ là sẽ só phép lạ , mà ông mong được lên bàn mỗ giãi phẩu được an lành . Nên nhớ thời xưa khi lên bàn giãi phẩu là 5 ăn 5 thua , vì kỷ thuật y khoa không ngon lành như hiện nay.
Nhất là giãi phẩu lớn , cắt bõ nguyên một trái thận không phải là chuyện đùa.
Trần Văn Khê đứng trước tượng Đức mẹ Maria , cầu xin chơi chơi mà thôi , vì ông là đạo thờ cúng tồ tiên ( không phải đạo Phật , ông không phải là Phật từ quy y có pháp danh ).
Chơi quanh quẩn vài nơi thì họ lái xe về lại Paris.
Không dè gần tới Paris thì họ gặp tai nạn. Xe hơi bị tông nát bấy.
Cả hai người vào bệnh viện khẩn cấp.
Bác sĩ chánh điều trị cho Trần văn Khê biết tin nầy , ông bực mình hết sức.
Vì tuần tới sẽ lên lịch trình giãi phẩu , cùng vài bác sĩ y tá..vv thì tất cả đành phải dẹp hết vì Trần văn Khê đi chơi bị xe đụng thương tích nặng.
Dĩ nhiên phải bó bột chân của Trần Văn Khê rồi,
Khi chụp quang tuyến chân và luôn thận của Trần Văn Khê thì bác sĩ ấy ngạc nhiên vô cùng.
Ông cho chụp Xray quang tuyến trái thận của Trần văn Khê lần nữa với sự cẩn thận.
Hình chụp xong thì cho thấy quả thận định cắt bỏ của Trần văn Khê không còn dấu vết của vi trùng lao ăn lủng thận gì cả…
Dỉ nhiên chuyện nầy phải đưa ra Hội đồng khoa cứu xét lại cho kỷ.
Không thể lên chương trình giãi phẩu chung với toán gaii4 phẩu của bệnh viện , rồi lại âm thầm dẹp bỏ. Vì bệnh viện nầy của chánh phủ Pháp đài thọ lo cho sinh viên Pháp.
Sau cùng bệnh viên tuyên bố sinh viên Trần Văn Khê khỏi bệnh , không cần giãi phẩu cắt bỏ trái thận gì cả…Vì thận tự nhiên lành bất ngờ.
….
Đó là những lời giáo sư Trần văn Khê viết trong Hồi ký Trần văn Khê ( trọn bộ 5 quyển )
Nếu ông ở Saigon , ông có thể hỏi Hội văn Nghệ Sĩ TP HCM thì người ta sẽ cho địa chỉ của ông Trần Văn Khê một cách sốt sắng.
Chính gáo sư Trần văn Khê cứu mạng nghành nghề Hát Nói , Hát Chèo của miền Bắc.
Vì hát nói , hát chèo hay hát quan họ bị nhóm Tố Hữu , Xuân Diệu , Nguyễn Đình Thi trù dập y như họ trù dập cãi lương miền Nam vậy.
Nhờ giáo sư Trần Văn Khê làm việc trong cơ quan Liên Hiệp Quốc UNESCO , nên ông kéo bầy UNESCO từ Pháp sang Việt Nam nghe Hà Nội hát chèo.
Lúc đó làm cả đám Tố Hữu , Xuân Diệu gì gì đó teo bu-gi lo sốt vó.
Họ chạy ba chân bốn cẳng vào làng sâu ở Hà Nội cho tìm được mấy bà già lụm cụm bị đóng bụi chuyên về Hát Chèo , ra Hà Nội hát cho quan khách Liên Hiệp Quốc nghe chơi chơi…
Thế là từ đó hát Chèo Hà Nội mới được sống dậy…và từ đó Unesco mến Việt Nam mà bỏ tiền cho trùng tu những thắng tích mà Unesco gọi là kỳ quan hay danh địa cần bảo trì.
Trong đó có Hội An và vài căn nhà trên 100- năm tại Gia Định
Nếu Ông không có giờ thăm viếng Giáo sư Trần Văn Khê tại Saigon , thì chúng tôi hy vọng đọc chúng tôi có giờ mà đọc lại sách của ông ta rồi scan lên scanner , rồi post lên Internet để làm bằng , như vậy hư mẹ sách quý của tôi trong thư viện riêng của tôi rồi.
Tụi thợ sửa xe hơi Mỹ ( automechanic ) thường đùa như sau : “ Thà cho mượn vợ chớ không cho mượn đồ nghề “ ( lý do đồ nghề của thợ chuyên nghiệp sửa xe hơi rất đắt tiền . có loại kềm răng giá đến 70 USD là thường- Thợ chuyên nghiệp sửa xe Mercedes một giờ làm việc tốn đến 80 USD là thường , như vậy giá tiền phí tổn sửa xe được tính theo giờ công của thợ ấy . Ví dụ thay máy bơm nước ( water pump ) cho xe Mercedes , tốn đến 3 giờ công thợ gọi là ( labor hour )…80 x 3 = 240 USD + tiền phụ tùng + tiền garage + tiền thuế lên đến 6-700 USD là thường )
Cho nên tôi rất ít cho ai mượn sách quý vì khi mất thì sách ấy ít khi được tái bản nữa.
Dân Việt kiều Little Saigon ít thích đọc sách , nên nhà sách VN tại Hoaky lần lần dẹp tiệm , nhưng bù lại tiệm cá phê càng lúc càng mọc nhiều.
Bởi vậy trình độ luận bàn của tụi Việt Internet hiện nay kể như gần con số Zero , họ cuồng tín gần như tụi Al Qeda vậy , chỉ thiếu bom gắn vào bụng mà thôi.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.