Hồi Ký Trong Lòng Địch ba xạo: Trần Trung Quân đã “cám ơn” ông “Nguyễn Thanh Hoàng đã giúp dàn
Subject: FW: Hồi Ký Trong Lòn g Địch - T rần Trung Quân,
From: Tran Quang Dieu
Date: Tue, October 21, 2014 10:51 pm
Này này!
“Hồi ký Trong Lòng Địch” của Trần Trung Quân là cuốn “Hồi ký” ba xạo! Do Văn Hữu xb năm 1984 tại USA. Ở đấy, nó nói rằng do “một người tỵ nạn không tên” (nghĩa là tên ma!?) ngồi một xó trong Chung cư nào đó bên xứ Bắc Mỹ lạnh lẽo ở Canada, đoạn run rẩy “nghiến răng” kẹt kẹt và kể cho nó (Trần Trung Quân) nghe chứ nào phải Trần Trung Quân chui vô “Cục R” làm chuyện Jambo?
Trần Trung Quân cũng không thể giấu giếm cho nên TTQ đã “cám ơn” ông “Nguyễn
Thanh Hoàng đã giúp dàn dựng cốt chuyện” ba xạo đó!
Trong đấy, nó ngu ngốc đến độ khi nó nói rằng nhà sư Thích Quảng Đức “đã bị chích thuốc mê, chỉ còn là một cái xác không hồn” rồi “mang đi đốt”? – Trong khi nhà sư kia lại là người đã khoan thai, từ từ đi đến giữa giao lộ Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyện, Sài gòn, ung dung ngồi xuống, hai chân xếp bằng, tay bắt ấn Cam Lồ, nhờ người phụ đổ xăng và nhà sư đã tự tay mình bật lửa. Đặc biệt, trong lúc lửa cháy vùn vụt vút lên trời cao thì nhà sư vẫn ngồi tự nhiên cho thần hỏa muốn làm gì đó thì làm mà lại có “người gián điệp VNCH” nào đâu lại có thể phịa chuyện ngu dốt (“đã bị chích thuốc mê - chỉ còn là một cái xác không hồn”) trước lịch sử như thế chứ hả?
Mặt khác, phịa chuyện “Trong Lòng Địch” để xuyên tạc, chửi rủa nhà sư Thích Trí Quang cũng là hành vi xuẩn động khác! Nó chỉ tổ chửi cha vào Hoa Kỳ và mạng an ninh tình báo VNCH đã không làm chuyện câu lưu “VC Thích Trí Quang” để truy tố và nhốt tù?
Đám hoài Ngô (nhớ nhà Ngô) tam đại Việt gian và Cần Lao “Công giáo” đảng sắp đến ngày giỗ của ông Diệm thì cứ có quyền cúng giỗ (thay vì đạp đổ bàn thờ gia tiên như lịch sử các giáo giặc đã từng vào Việt Nam ra lịnh cho đám vong nô mất gốc, trước khi có “Công đồng Vatican II” cho phép đốt nhang cúng giỗ kẻo mang họa mất con chiên Á Châu, trong đó có con chiên VN!) chứ đừng có mà bày đặt đem chuyện đau lòng, thương tâm mà PGVN đã phải gánh chịu trước nạn gia nô tam đại Việt gian Ngô Đình đàn áp khốc liệt là không có được đâu nhé!!!
Trần Quang Diệu
__________________________
To: BTGVQHVN-2@yahoogroups.com
From: BTGVQHVN-2@yahoogroups.com
Date: Tue, 21 Oct 2014 22:04:10 -0700
Subject: Re: [BTGVQHVN-2] Hồi Ký Trong Lòng Địch - Trần Trung Quân,
Qui vi nao con Hoi Ky Trong Long Dich (Tac Gia :Tran Trung Quan ) xin lam on goi lai cho toi .
CAm On
___________________________
2011-08-23 20:18 GMT-07:00 Joseph Pham :
Hồi Ký Trong Lòng Địch - Trần Trung Quân,
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)