Nhờ SH chỉnh sửa lời giới thiệu do tôi viết sao cho hay và hấp dẫn và có tính thuyết phục cho chú
LTS: Xin chia sẻ với bạn đọc lá thư của một nạn nhân của "chế độ toàn trị Ca-tô" luôn làm mặt lì trong việc bắt cóc tình yêu, chèn ép trong hôn nhân để có thêm tín đồ. Nạn nhân thường phải mất trọn cuộc đời và con cái. Và nếu tỏ ra chống lại thì bị chồng thêm tội "phản nghịch". Câu "tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ" được người Ca-tô hiểu như là "hành động phản bội", nhưng đối với những người muốn bức phá gông cùm đó thì lại "thưởng thức" câu đó như một lời thách đố, bất cần.(SH)
_________________________
Subject: Chỉnh sửa lời giới thiệu
From: T K Sang
Date: Wed, July 30, 2014 12:41 pm
To:
Tôi rất biết ơn và cảm kích trang sachhiem.net đã cung cấp những tác phẩm rất hay về công giáo.
Tôi đã sưu tầm những tác phẩm rất hay từ sachhiem.net để in thành một cuốn tổng hợp với mong muốn cho 2 con của tôi đọc để khai sáng đầu óc mê muội và cuồng tín của nó.
Tôi đã khổ sở và tức tối từ hơn 20 năm nay sống trong xóm đạo và ở với vợ là đạo công giáo gốc bắc 1954. Tôi cũng đã rửa tội và có tên thánh vì thủ tục của đạo công giáo là phải theo đạo mới được cưới vợ.
Nghe linh mục giảng đạo tôi nhận thấy toàn là nhãm nhí, vô lý không chấp nhận được điểm nào. Tôi chỉ thích nhất là câu: Con phải tin yêu và kính mến Chúa thật lòng chứ không được "Cúi đầu lạy Chúa 3 ngôi, tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ". Quả thật khi lấy được vợ là tôi thôi nhà thờ ngay lập tức.
Nhưng khổ nổi chứng kiến 2 đứa con tôi ngày càng lớn khôn phải đi lễ nhà thờ vào mỗi chủ nhật với mẹ nó và bị học giáo lý công giáo nhãm nhí đến kinh tởm nên tôi không chịu được. Tôi đã nhiều năm khuyên bảo có, lớn tiếng có bắt chúng nó phải bỏ đạo chúa nhưng đành bó tay với mẹ con nó rồi. Nay tôi muốn in tập sách này để làm vũ khí tấn công bọn tà giáo bên dòng họ vợ và cho con tôi đọc. Nhưng vì tự nhận thấy khả năng viết sách của tôi hơi tệ vì không chuyên nghiệp.
Vì vậy, kính mong qúy tòa soạn sachhiem.net giúp đỡ chỉnh sửa lại Lời giới thiệu do tôi viết sao cho hay và hấp dẫn và có tính thuyết phục cho chúng nó chịu đọc. Vì thực tế bản chất mê muội và cuồng tín của các tín đồ công giáo không bao giờ chịu đọc những gì phê phán Chúa Giêsu của chúng nó đâu! Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì tấn công đạo Công giáo phi nghĩa đến hơi thở cuối cùng.
Kính mong được sự giúp đỡ của Quý tòa soạn sachhiem.net chỉnh sửa giúp phần lời giới thiệu. Tôi xin gửi kèm 2 file sau: file dạng word và file đã chuyển đổi sang dạng PDF.
Xin thành kính gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Quý tòa soạn.
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)