Chuyện lạ sau 39 năm: Một Đại tá Mỹ dẫn đầu đơn vi tham dự Lễ Quốc Hận 30/4 !
Subject: Chuyện lạ sau 39 năm: Một Đại tá Mỹ d ẫn đầu
đơn vi tham dự Lễ Quốc Hận 30/4 !!!
From: Tuan Phan
Date: Thu, May 08, 2014 9:24 pm
Chuyện lạ sau 39 năm: Một Đại tá Mỹ dẫn đầu đơn vi tham dự Lễ Quốc Hận 30/4 !!! https://www.youtube.com/watch?v=ZKRYu5RD3Rs
Đại tá Mỹ nầy có tên Việt là TRẦN PHƯỚC BỀN, Lữ Đòan Trưởng Lữ Đòan 101 thuộc USV-JSC (xem bài tìm hiểu đính kèm), thường gọi là “Lực Lượng Nhà Đòn”.
Ông Trần Phước Bền nầy mới vừa được Bộ Tư Lịnh USV-JSC vinh thăng Đại tá Nhà Đòn (Funeral Colonel) nhờ công lao chỉ huy đơn vị bắn mấy phát súng mã tử và thổi kèn tò tí te ngòai nghĩa địa, góp phần đám tang của các US Veterans. [ Cùng đợt vinh thăng nầy, bên Arizona có Thiếu Tướng Nhà Đòn NGUYỄN VĂN TẠO,Trung Đội Trưởng Trung Đội 96 USV-JSC đồn trú tại Phoenix, AZ.]
Nói Lữ Đòan cho…oai chứ thực tế, đơn vị của ông FC Trần Phước Bền hiện nay có quân số ngang với …một Tiểu Đội gồm trên dưới…10 người, đa số là sĩ quan cấp tá và…úy (trong đó có phu nhân của Đại tá Trần Phước Bền mang cấp…Đại úy – Funeral Captain). Dù mang cấp bậc thật của quân đội Mỹ (thí dụ, bông cúc là Thiếu Tá, hai gạch là Đại Úy…) nhưng đơn vị gốc Việt của Đại tá FC Trần Phước Bền Tiểu Đội Trưởng Tiểu Đội 101 vốn là sản phẩm quân đội…giả của US Veterans lập ra phục vụ tang ma cho họ và nội bộ đơn vị (Thí dụ, đám tang cố FM (Funeral Major) Nguyễn Văn Lung vừa qua…).
Từ nguồn gốc và mục đích hòan tòan Mỹ của đơn vị nầy, FC Trần Phước Bền đã phạm vào hai điều nghịch lý khi chỉ huy:
1/ Phủ Cờ Vàng, bắn súng mã tử và thổi kèn tò tí te tiễn đưa cựu quân nhân VNCH quá cố.
Ông Trần Phước Bền và các thuộc hạ nên mặc… thường phục hay quân phục VNCH, không nên khoe lon Mỹ thật, huy chương chợ trời, cấp bực tự phong và đồng phục tự …sửa tại tang lễ của cựu quân nhân VNCH.
2/ Tham dự Lễ Quốc Hận 30/4 vừa qua tại Tacoma.
Đối với Quân Dân Cán Chính VNCH, ngày 30/4/1975 là Ngày Quốc Hận. NHƯNG đối với người Mỹ (kể cả đơn vị USV-JSC, trong đó có Tiểu Đội 101 của Đại tá Tiểu Đội Trưởng FC Trần Phước Bền) thì ngày 30/4/1975 là ngày Quốc…HÂN (- không dó dấu nặng,là ngày vui mừng của quốc gia Hoa Kỳ vì họ đã trút bỏ gánh nặng VNCH, rút lui trong danh dự của một đồng minh bán đứng….đồng minh cho Cộng Sản!)
Tóm lại, Đại tá Nhà Đòn (FC) Tiểu Đội Trưởng Trần Phước Bền dẫn bán tiểu đội 101 USV-JSC của ông tham gia Ngày Quốc Hận 30/4 vừa qua tại Tacoma,WA là một sự kiện vừa nghịch lý vừa khôi hài! Các ông bà gốc Việt trong Tiểu Đội 101 USV-JSC của FC Trần Phước Bền tự do tham gia mọi sinh họat lễ hội v.v.. của NVTN nhưng cin quý vị lột xác trở lại, làm ơn đừng sử dụng bộ đồng phục….nhà đòn!
Tuấn Aet Phan
Trong ảnh đếm được 3 sĩ quan thuộc Tiểu Đội 101 Nhà Đòn (mặc lễ phục bốn túi thắt cà vạt), gồm cả Đại Tá Tiểu Đội Trưởng.
Thursday, April 10, 2014 9:31 PM, Tuan Phan wrote:
Tâm sự của một người lính… “nhà đòn” (Seattle)
Trong QLVNCH, có một đơn vị ít người biết trừ phi chứng kiến cảnh một đồng đội “lên lon giữa hai hàng nến trong”(Tưởng như còn người yêu –PD), đó là “Đại Đội Chung Sự” chuyên phụ trách tang lễ cho tử sĩ từ mặt trận đưa về. Tất nhiên về mặt quân đội, đơn vị này khác với một công ty tư nhân chuyên lo mai táng người chết mang tên...thọ (Vĩnh Thọ, Diên Thọ, Công Thọ v.v…) gọi nôm na là “công ty nhà đòn” !!!
Ở Mỹ cũng có nhiều “công ty nhà đòn” lớn nhỏ vì ai mà không…chết? Nhưng “Quân đội…nhà đòn ” thì chỉ có …một, tên Mỹ là “United States Volunteers Joints Services Command (USV-JSC). Để biết thêm chi tiết, xin mạn phép trích bài của ông Tuấn Phan còn lưu trữ trên http://www.chinhnghia.com/ganhhattuongst.htm
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"