Cần phải nói thật- Giáo và Điếm của ông Bút Xuân TĐN ở tại Vatican
Subject: Cần Phải N ói Bằng Sự Thật....! FW: GIÁO và ĐIẾM tạ i_Vatican
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, April 04, 2014 6:13 pm
Cần Phải Nói Bằng Sự Thật
Ông Giác Hạnh minh họa ý ngữ về hai chữ "Giáo" và "Điếm" của ông con chiên - "vatican kiều" - "thần dân của thành Rome" - dân biểu bút xuân trần đình ngọc như vậy quả là điều lý thú, và ra vẻ đúng với thực chất của lịch sử.
Còn nếu như có sự bất lương từ ông Trần Đình Ngọc cố ý uốn cong hai chữ "Giao Điểm" ra thành "Giáo Điếm" - tức một tổ chức từ thiện và người ta có một trang Web mang tên Giao Điểm tại Hoa Kỳ thì đấy lại là điều lạc điệu, lảng nhách! Tại sao?
1) Ngoài những hoạt động từ thiện, người ta thấy rằng, không có tác giả "Giao Điểm" nào mà lại đi làm chuyện tranh cãi với một con người ăn nói, viết lách, làm thơ thuộc loại vè vô giá trị như của ông con chiên Trần Đình Ngọc này qua các diễn đàn?
Hơn nữa, tác giả Giao Điểm là những ai?
- Tác giả Giao Điểm là có cả "Đức Chúa Trời" + jesus với Kinh Thánh; Phật Thích Ca với Giáo lý Phật giáo. Đồng thời, nó bao gồm vô số lên đến hàng núi những tác giả khác mà trong đấy có cả các vị giáo sĩ "Công giáo", những nhà sư Phật giáo, các sử gia, triết gia, giáo sư, các nhà Thần Học v.v... chứ đâu là vài ba nhân vật tham gia chia sẻ các quan điểm nhận thức của mình với công luận độc giả... trên các diễn đàn điện tử như thế này?
2) Trên 22 năm qua, song song với công việc từ thiện, về các lĩnh vực nghiên cứu như lịch sử, tôn giáo, học thuật v.v... mà ờ đấy, nếu có phải tranh luận, phản biện điều gì ... thì các tác giả của Giao Điểm gốc người Việt Nam người ta đã từng thẳng thắn lên tiếng "Đối Thoại với Giáo Hoàng Gioan-Phao-LồII" http://www.giaodiemonline.com/2013/09/gioithieusach.htm (tức "đức thánh cha" của Trần Đình Ngọc) hay bất cứ vị Giáo Hoàng nào nếu như có những vấn đề cần phải, chứ hơi đâu họ để ý chi đến ông con chiên dân biểu bút xuân trần đình ngọc chuyên nghề làm vè với vô số những văn tự, ngôn ngữ thô tục và bẩn thỉu, mà ở đấy, vô hình trung Trần Đình Ngọc đã làm chuyện điếm nhục phong cách của một Dân Biểu VNCH?
Trong chuỗi điện thư này, những phần kế theo điện thư của ông Giác Hạnh, có những nội dung do tôi viết + trích dẫn để nói chuyện với các cháu "Christ Nguyễn. Tiffany Trần. Angela Nguyễn". Tuy nhiên ở trường hợp hôm nay đây, với những nội dung như ở đấy vẫn có giá trị nhắm đến việc bày tỏ quan điểm nhận thức đến với ông con chiên "Dân Biểu Bút Xuân Trần Đình Ngọc" hay bất kỳ một vị Linh mục hay con chiên nào khác.
Sau đây, hai trang này muốn đọc cái nào cũng được:
_______________
2014-04-04 16:18 GMT-07:00 Giác Hạnh :
Cái ông Dân Biểu VNCH Trần Đình Ngọc tự Bút Xuân này thật trí thức nàm thao?
Lịch sử đã chứng minh, bà Maria mẹ GIê Su là một cô gái điếm 13 tuổi có con, làm nghề nô lệ mại dâm hay không thì đã rõ. Đến đời Giê Su, lấy vợ cũng là một cô gái điếm. Nếu ông bảo Giáo Điếm. Thì phải nói chỉ có Công giáo mới đạt danh hiệu này.
Hãy tôn trọng sự thật. Đừng vọng ngữ.
Giác Hạnh.
________ (xin lỗi độc giả vì phải đăng những loại văn thơ bẩn thỉu dưới đây để chứng minh những phản ứng ở trên _________
2014-04-04 14:49 GMT-07:00 But Xuan :
GIÁO ĐIẾM ĐIÊN KHÙNG
Bọn Giáo điếm hễ thấy hồ nguy khốn!
Là cuồng lên chửi xỏ chửi xiên
Như những con chó dại chó điên
Phải cái tát vào mặt may mới tỉnh
Bọn Giáo điếm không được ăn, phá bĩnh
Một bọn xằng, vô lại, quá tanh hôi
Bởi nòi Nam phước đức đã hết rồi
Nên mới đọa một bọn gian bán nước!
Bọn Giáo điếm tay sai phường ăn cướp
Lột người dân đến cái khố không tha
Chúng làm giàu trên nghĩa địa tha ma
Trên xương máu, mồ hôi dân nghèo khổ
Bọn Giáo điếm mặt trơ không xấu hổ
Dùng cả trăm nick chó điếm viết nhăng
Từ thằng Chung Ngọc, V ũ Ánh dê chó heo xằng
Cho đến Quý, Giác hạnh, Pôn Ôshiệt...
Bọn Giáo điếm, bọn tạo ra ác nghiệp
Rồi đây bay lãnh quả báo của Diêm vương
Ngục A tì, chốn khốn nạn cùng đường
Sẽ giam cấm hồn bay mãi mãi!
Bọn Giáo điếm hiện giờ chưa biết hãi
Chẳng bao lâu bay sẽ rõ nhục hình
Trần chung Ngọc và Vũ Ánh đinh ninh
Đang chịu phạt với hồ cùng ngạ quỷ!
Bọn Giáo điếm, chính là bay tự hủy
Vì chút phân, như đống kít Việt gian
Chỉ ma cô và những bọn điếm đàng
Bọn bán nước cầu vinh là xốc, đớp...
Làm con người, danh dự là cần thiết
Đứa ô danh thà nát với cỏ cây
Uổng cha sinh, mẹ dưỡng ra chúng mày
Tay sai hồ, chúng bay nhục muôn kiếp!
GS Bút Xuân Trần Hoàng Sa
https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"