God nói "một sợi tóc rơi xuống đất" cũng do ý Ngài: Philippines tan hoang sau...
Subject: Philippines tan hoang sau siêu bão Haiyan
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 11/9/13 2:12 pm
Philippines là quốc gia gần như toàn tòng Thiên Chúa giáo. Cho đến ngay tại nhà thờ thờ Chúa mà God cũng vẫn làm ngơ (20 xác chết khác được phát hiện tại một nhà thờ gần trung tâm thành phố)? Hay nói đúng hơn, God chính là thủ phạm đã gây ra cảnh thê lương, điêu tàn, đổ nát và chết chóc lên người dân xứ Philippines nầy?
Cảnh tượng thiên nhiên không có chủ thể thần linh (God) đến độ "một sợi tóc rơi xuống đất thì ngài cũng biết" qua cơn cuồng phong (bão) Haiyan này?
Nó lưu ý cho xã hội loài người đừng vì một ông God vô hình vô tướng, vô cảm và vô luân (độc ác?) trong tưởng tượng mà nhẫn tâm mạt sát, chà đạp vào quyền sống và quyền làm người trên hành tinh nhân loại mà con người đã nếm quá cỡ dư thừa mùi vị cay đắng, hung tàn qua các cuộc thập tự chinh do chính các "đức thánh cha" của Vatican La mã giáo phát động.
Trần Quang Diệu
___________________
Thứ bảy, 9/11/2013 19:02 GMT+7FacebookTwitter
Philippines tan hoang sau siêu bão
Cả trăm xác chết nằm la liệt trên đường phố, nhà cửa, công trình công cộng bị phá hủy tan hoang là những hậu quả mà siêu bão Haiyan để lại Philippines, trước khi đổ bộ vào Việt Nam.
2025-11-18 - Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.