Song Pham
Chính trị của Tây phương là Hollywood tất cả là kịch không gì là thực phim hay là quảng bá, Kẻ cướp người hiền thay đổi vị trí tùy đạo diễn, những ông chính trị đóng vai người đạo diễn điều khiển.
Bay Dang Ngo
Khi một kẻ nói dối với gương mặt cực kỳ nghiêm túc thì đó "là kẻ nói dối bậc thầy", nói quen trở thành bản năng đến nổi không nhíu mày, nhăn mặt, da không đỏ lên, nói dối đến mức "máy phát hiện nói dối do họ sản xuất" cũng không phát hiện ra. Nên lĩnh vực này Mỹ cũng chiếm vai trò cường quốc, nếu Mỹ đứng thứ 2 thì chẳng ai dám đứng thứ nhứt. Thầy sao trò vậy, cái cộng đồng c+ không nói trước kia, chỉ nói trong thời gian ngắn hiện nay đã "rung lắc, đóng nắp, nóng, sâu...".
Đúng là "học và làm theo kiểu Mỹ" có nghĩa "NÓI DỐI PHẢI NGHIÊM TÚC"!
2026-09-01 - Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay? - Hát tiếng Pháp - Trong không khí vui mừng đón Tết Độc Lập, nghe bài này hát vang giữa trời nước Pháp, lòng quặn lên cơn u buồn từ trăm năm của thời tăm tối triền miên trong chiến tranh đã mới vừa qua như mới đây!