Kính gởi: Bác Nguyễn Mạnh Quang, Giáo sư sử học (Hoa Kỳ)
Lời đầu tiên, cháu xin kính chúc Bác cùng phu nhân của Bác luôn được mạnh khoẻ, trường thọ.
Qua đây, cho cháu xin gởi đến Bác và phu nhân của bác, cô Lâm Phú Châu lòng biết ơn của cháu vì vợ chồng Bác đã đặt niềm tin nơi cháu nói riêng và các thế hệ người VN trong nước cũng như Hải ngoại nói chung, yêu tổ quốc, yêu Chính Sử Việt
Thưa Bác,cháu là độc giả thường xuyên của trang “Sách Hiếm.nét” của Bác do cô Châu quản trị.Ở đó,Bác đã dành hết tâm trí cả đời dạy học,nghiên cứu viết sách, dịch sách, viết bài phản bác, phản biện…tập trung chủ yếu về chủ đề khoa học lịch sử VN, về Vatican, về Giáo hội La Mã và một số bài viết, bài nói chuyện chống luận điệu xuyên tạc về đất nước của các thế lực phản động.
Trang “Sách hiếm” đã thu hút cháu, bạn bè của cháu và cháu được biết cũng có rất nhiều người VN tiếp cận, đúng như cái tên Bác đã đặt cho trang web là : Sách Hiếm.
Cháu rất ngưỡng mộ sự nền tảng và sự uyên bác của Bác trên nhiều lĩnh vực học thuật. Cháu rất vui mừng và rất vinh dự được Bác tặng sách.Bác đã tin vào cháu và các thế hệ người VN yêu đất nước, tôn trọng, giữ gìn chính Sử Việt Nam như Bác Hồ đã dạy:
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
Anh Tâm ở tp Hồ Chí Minh cũng có trao đổi với cháu là mong mỏi nhà nước quan tâm, lưu tâm để “sách hiếm” được xuất bản, phát hành trong thời gian tới trên toàn cõi Việt Nam
Trân trọng
Hà Chương
______________________
Lâm Phú Châu
Cám ơn Hà Chương rất nhiều. Thay mặt ông ấy trong một số việc giao tế vì tuổi già lụm cụm.
*** Các bạn ở nước ngoài thân mến,***
Chính chúng tôi cũng ... không có 1 quyển nào, nên không có để gửi cho ai cả. Chúng tôi đã xin số ISBN ở Thư Viện Quốc Hội Mỹ và làm thủ tục để được in trên Amazon. Khi nào xong thì chúng tôi sẽ thông báo để các bạn theo dõi.
Trương Sỏi
Hi
dân ta phải biết sử ta
Nếu mà không biết thì tra gú gồ
🙂
Lâm Phú Châu->Trương Sỏi:
Gú gồ cũng đạo Dê xù
Nhiều khi nó né cũng bù đầu chúng ta!!! 🙂
Trương Sỏi:
Lâm Phú Châu 😉
Thu Huong Tran:
Tuyệt quá anh ơi.
Hoàng Thái Hồ
Một bạn đọc tâm huyết!
ThuHuyen Le:
Anh đọc xong cho em mượn sách quý nhé.
Hà Chương:
Gs gởi cho anh 5 q
Để anh gởi cho Huyền 1 quyển
Cam on em
ThuHuyen Le
Hà Chương cảm ơn anh!
Doan Thi Nho:
Hy vọng sẽ có ngày cô được đọc sách quý!
Hà Chương->Doan Thi Nho: Dạ, giáo sư biết được Cô đọc sách của GS , ông mừng vui lắm đấy Cô à
Công Võ:
Em có sách này không? Cho chị mượn đọc được không em. Chị đọc nhanh lắm.
Hà Chương->Công Võ: dạ, em còn 1 quyển chi ạ
Em sẽ ưu tiên gởi cho Chị nghe
Công Võ->Hà Chương: cảm ơn em. biếu hay cho mượn. Nghe mà vui quá trời nè em.
Hà Chương: Thay mặt Giáo sư biếu chị Công. Ông biết được có thêm một người yêu nước đọc sách ông , Gs hạnh phúc lắm đó chị ạ
Công Võ->Hà Chương: Cảm ơn em rất nhiều.
Lâm Phú Châu ->Hà Chương: Vâng, tuổi già lụm cụm, tôi thường làm thay ông ấy những việc giao tế. Cám ơn Hà Chương rất nhiều.
Đó đây
2026-02-26 - Hỏa Hoạn Thiêu Rụi Tượng Đức Mẹ Fatima Khổng Lồ Tại Natal (Brazil) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra chiều 24/2 tại khu vực phía Bắc thành phố Natal (Brazil) đã thiêu rụi hầu hết các phần của bức tượng Đức Mẹ Fatima đang trong giai đoạn lắp dựng. Chỉ còn đầu
và triều thiên còn nguyên vẹn. Công trình này thuộc Khu Phức hợp Du lịch Tôn giáo Đức Mẹ Fatima của thành phố. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong quá trình hàn lắp.
2026-02-16 - Dấu ấn những năm Bính Ngọ vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam - Bính Ngọ (766): Khởi nghĩa Phùng Hưng. Bính Ngọ (1426): Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động. Bính Ngọ (1786): Chấm dứt thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh
Bính Ngọ (1966): Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi quân và dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và phong trào "Năm xung phong".