Nhận được trong nhóm thư chuyển, một vài nụ cười bằng tiếng Anh, xin tạm dịch và chuyển cho các bạn.
Sau đây là hai Chân Lý, 5 Định Luật của cuộc sống, và 3 nguyên tắc tặng thêm:
CHÂN LÝ #1:
Tình nhân giúp nhau cởi đồ trước khi làm tình. Nhưng sau đó, thì mạnh ai nấy lo mặc vào.
Triết lý câu chuyện là: Trong cuộc sống, không ai giúp khi bạn bị xoắn (khổ nạn)
CHÂN LÝ #2:
Khi 1 người phụ nữ mang thai, tất cả bạn bè đều muốn đặt tay lên bụng bà ấy và "Chúc mừng" Nhưng chẳng ai đến bên ông chồng đặt tay lên cây súng của ông ấy mà khen "làm tốt" cả.
Triết lý câu chuyện là: Công việc "khổ nhọc" ít được ai cám ơn!
NĂM ĐỊNH LUẬT CHO CUỘC SỐNG:
1. Tiền không thể mua hạnh phúc - nhưng khóc ngoài sân nhà thì hoàn toàn thoải mái hơn ngồi trên chiếc xe đạp.
2. Tha thứ cho kẻ thù - nhưng phải nhớ tên của nó.
3. Nếu bạn giúp đỡ ai lúc họ bị khốn khó - Họ sẽ nhớ đến bạn khi họ gặp khốn khó lần sau.
4. Rượu không giải quyết được vấn đề gì cả - nhưng lúc đó dù uống sữa cũng chẳng giúp gì được!
5. Nhiều người còn sống, chỉ vì bắn họ thì không hợp pháp.
KHUYẾN MÃI THÊM VÀI NGUYÊN TẮC:
1. Bao cao su không bảo đảm an toàn cho tình dục! Bạn của tôi mang nó đàng hoàn khi làm tình nhưng vẫn bị chồng của người đàn bà đó bắn.
2. Tôi nghĩ các nhà chính trị gia đều phải mang đồng phục. Bạn biết không, thí dụ như các ứng viên (lái xe) của tổ chức đua xe NASCAR, để cho chúng tôi biết công ty nào tài trợ họ.
3. Còn nữa, mọi chính trị gia đều chỉ được phục vụ 2 nhiệm kỳ thôi - Một là ở nhiệm sở, hai là ở trong tù.!!
----
Chúc các bạn đọc một năm mới tươi vui, sớm tiến đưa em Covid-19 sang bên kia thế giới, lấy lại "phong độ" trước dịch.
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"