Những diễn đàn “chống cộng” họ không đủ can đảm cho đăng bài của chúng tôi.
Vi hữu có thể google “sách hiếm, giao điểm, duyensinh” sẽ có nhiều tài liệu cho đồng bào nghiên cứu.
Ôi cái thời buổi cướp đó. Thảm thương quá cho đồng bào chúng ta.
GH
_____________________
On Friday, May 29, 2020, 6:26:50 PM PDT, Diep Thanh wrote:
Viết nhiều nhiều nữa, đưa lên diễn đàn (PhucHungViet) cho tôi (và tất cả mọi người) đọc với.
Viết những chuyện đại loại như Trần Lục theo giặc Tây dương phản đất nước, phản giống nòi v.v...
Nghe người lớn kể lại ở quê tôi thời trước 1954 có đội quân lính Thiên Chúa thường xuyên đi ruồng bố trong xóm hãm hiếp gái tơ, bắt heo, khảo của người có tiền và neo nước họ tới chết.
Xóm tôi có ông Ba Phú bị lính Thiên Chúa ban đêm tới nhà khảo của, bắt đem ra cái đìa (ao) trước nhà, lấy 3 cây trâm bầu làm thành cái giá 3 chân, dìm ông Ba Phú xuống nước, nhấn lút cái giá 3 chân xuống sát mặt sình. Dĩ nhiên ông Ba Phú bị chết ngộp.
Trong xóm còn mấy vụ (ăn cướp) đại loại như vậy nữa. Thời đó nghe nói lính Thiên Chúa là người dân sợ mất hồn.
Quý vị viết bài ít quá, muốn đọc mà không có gì đọc. Những chuyện trong giai đoạn lịch sử cận đại nầy bây giờ không viết ra thì đời sau ai biết trắng đen, đúng sai ra sao.
_________________
---------- Forwarded message ---------
On Saturday, 30 May 2020, 12:34:30 am AEST, giac hanh wrote:
Thêm một lần nữa, Chu Tất Tiến đang làm trò chó nhãy bàn độc.
Chuyến biến khác biệt giữa khoa học và thần học được làm sáng tỏ từ đầu thế kỷ 19.
Ở Mỹ và các quốc gia Tây phương làm hết mình để giúp học sinh không bị nhầm lẫn Khoa học và Thiên chúa giáo. Từ lớp ba tiểu học thì nhà trường đã dạy các em Mỹ biết phân biệt giả tưởng và tầm chứng minh khoa học. Họ còn dạy các em phải biết đâu là sợ hãi và đâu là các hình thức bị de doạ, xâm hại, trấn áp tin thần.
Chu Tất Tiến sống ở Mỹ bao lâu mà không biết những điều mà cả trẻ nhỏ lớp ba được ý thức?
Trở lại tranh luận giữa chúng ta. Tôi xin thưa là những nhà khoa học nổ tiếng này họ là “freethinkers”. Những người có suy nghĩ độc lập không liên hệ gì với những hướng dẫn của kinh thánh để họ khai triển.
Một điều rất rõ rằng: Do thảm bại của tà thuyết gây nên đe doạ mất thị phần, tập đoàn Vatican đã phải cố tình bám lấy chủ trương cướp đoạt công lao khoa học của những người trước đây có ảo danh là tín đồn TCG để Vatican cho rằng do Chúa và được họ đại diện trên trần thế đại diện, thì Vatican có toàn quyền để vinh dự chứng minh các thành quả khoa hoạ là nhờ vào ơn Chúa.
it has been said that his views were that of a freethinker rather than a Catholic, a spiritual more than a religious man.[145][146] He was also against mixing science with religion.[1
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.