Không tin rằng Việt Nam không có người chết - cho nên các nhà thờ Hà Tỉnh muốn tạo cơ hội cho "có người chế
Subject: Diễn đàn - Re: "Hãy bắt giam ngay cá c linh mục... "
Re: Hàng trăm người đ i lễ nhà thờ ở Hà Tĩnh trong dịch Covid-19
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, April 06, 2020 7:24 pm
Tôi mới gọi điện thoại về Việt Nam thăm thân nhân. Ở quê nhà cho biết, chuyện linh mục nhà thờ Cato Roma giáo ở Hà Tĩnh cho rung chuông kêu gọi con chiên xúm nhau hàng trăm người làm "thánh lễ" (thay cho "phàm lệ" - tục thông thường) trong lúc nhà nước ban hành lịnh cách ly, đã được phát đi trên màn ảnh của tất cả các đài truyền hình trong 63 tỉnh thành trên cả nước, làm cho hầu hết mọi người dân tức giận, phẫn nộ.
Đồng bào nói rằng: "Bộ nhà thờ "Công giáo" đợi cho đến khi Việt Nam xảy ra thảm họa chết chóc như rất nhiều những nước khác (mà nghiêm trọng nhất là Italy - nơi có "toà thánh" Vatican", có Giáo hoàng đại diện cho Chúa ở dưới trần) thì nhà thờ, gồm linh mục và con chiên VN mới chịu cách ly hay sao?"
Thân nhân của tôi cảnh cáo cho biết: "Trước đây khi anh về thăm thì bà con làng xóm đến thăm hỏi chứ lúc này anh mà về thì người ta sẽ lập tức chạy đi báo Công An đấy, nếu họ biết rằng anh chưa trải qua 2 tuần cách ly theo quy định của nhà nước!".
Tôi trả lời:
- "Tốt! Anh hoan nghênh bà con, đồng bào mình về ý thức đúng đắn đó".
Có một số người Việt Nam đang lưu vong ở hải ngoại không tin rằng Việt Nam không có người chết vì COVID19. Họ cho rằng Việt Nam "giấu"?
Điều đó, tôi, Trần Quang Diệu, thấy rằng:
Ý thức đơn giản mà ai cũng có thể hiểu được, rằng, hễ bất kỳ người bị lây nhiễm nào mà tử vong vì do corona virus thì thân nhân người chết phải biết, và bệnh viện phải cho vào bao nylon rồi đem đi hỏa thiêu.
Ngược lại, nếu chết vì các bệnh thông thường ... thì bệnh viện phải giao thi thể người quá cố cho thân nhân đem về lo hậu sự (lễ tang).
Cho nên, trước đại dịch toàn cầu như hôm nay mà có kẻ nào bảo Việt Nam "giấu" thì phải nói đấy là con người "vô não" (không có óc suy nghĩ).
Người hiểu biết, và có ý thức, hình dung ra rằng, rất có thể có thiểu số người Việt lưu vong, điển hình như Nguyễn Kim Luân tại chuỗi điện thư này (?) muốn cho quê nhà Việt Nam có nhiều người nhiễm COVID19, và ngay cả sự chết để đặng "xứ sở CS" lâm vào cảnh "kiệt quệ" chơi chứ người ta đâu có muốn những người cầm quyền lãnh đạo chống dịch một cách có hiệu quả, làm cho đồng bào khỏi chết, ít lây nhiễm (?); thậm chí cái xứ sở nhỏ bé và nghèo nàn (so với Tàu, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Úc, Canada,...) còn cứu giúp cả những người ngoại quốc bị nhiễm rồi mang đến Việt Nam?
Ở Italy có đến mấy chục linh mục chết vì COVID19. Vậy, hãy hỏi HĐGMVN ở trong nước xem có ông linh mục , hay con chiên Việt Nam nào "bị Thượng Đế chận nghẽn khí quản nơi yết hầu" trong đại dịch hôm nay mà bị nước CHXHCNVN người ta "giấu" hay không?
Chuyện thứ hai:
Tại chuỗi điện thư, có lẽ "Hue Le" via nhathunhan " là chiên hoặc chăn chiên ở đâu đó đã viết:
"...tôi đã hít thở bầu không khí của Thượng Đế 93 năm rồi mà chưa từng phải trả một đồng nào. Anh có biết tôi đã nợ Thượng Đế bao nhiêu tiền rồi không? Trước đây tôi chưa từng cảm ơn ngài vì điều ấy”" ?
Vậy thì lý do tại sao "Thượng Đế" lại ra tay ác độc đến độ bóp nghẽn yết hầu, chận đứng khí quản có "Ít nhất 60 linh mục ở Ý qua đời vì virus corona" như thế này:
2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân