Nhà trường bị nhắc nhở vì suất ăn chỉ có miếng cá nhỏ và rau
Dù kết luận khẩu phần ăn của trẻ ở trường Tiểu học Điện Biên 2 (Thanh Hoá) không bị bớt xén nhưng nhà chức trách vẫn đề nghị rút kinh nghiệm.
Bữa ăn 19.000 đồng của trẻ tiểu học chỉ có miếng cá thu và rau muống
Ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa cho biết, ngày 9/10 Phòng cùng UBND phường Điện Biên đã kiểm tra quy trình mua thực phẩm, nấu ăn tại trường tiểu học Điện Biên 2. Đây là ngôi trường bị cho rằng cắt xét khẩu phần ăn của trẻ khiến nhiều phụ huynh phản ứng mấy ngày qua.
Theo ông Lựu, đoàn đã kiểm tra các khâu từ thu chi tiền ăn, nhập thực phẩm, chế biến, lên thực đơn, tổ chức ăn bán trú. "Kết quả cho thấy, nhà trường đã làm tương đối tốt bữa ăn cho trẻ. Thực đơn đảm bảo đầy đủ theo quy định, nhưng một vài bữa có thiếu sót...”, ông Lựu cho hay.
Bữa ăn trưa 4/10 của học sinh trường Tiểu học Điện Biên 2. Ảnh: T.C.
Theo ông Lựu, giải thích bữa ăn đang gây ồn ào vì chỉ có miếng cá và rau, nhà trường cho hay "cá thu đắt nên không còn tiền mua các món khác". Tuy nhiên, Phòng cũng nhắc nhở nhà trường cần rút kinh nghiệm khi để xảy ra việc làm ảnh hưởng đến uy tín.
"Chưa đến mức phải kỷ luật nhưng chúng tôi chỉ đạo sớm áp dụng phần mềm mới của Bộ về hướng dẫn thực đơn. Không được tái diễn tình trạng tương tự”, ông Lựu nói.
Hôm 4/10, một giáo viên trường tiểu học Điện Biên 2 đăng hình ảnh suất cơm trưa của học sinh lên mạng xã hội, thu hút chú ý của phụ huynh. Trong bức hình, bữa ăn chỉ có miếng cá thu nhỏ, gắp rau muống xào, nước canh rau và cơm trắng.
Theo phụ huynh, mỗi học sinh tại trường Điện Biên 2 được cha mẹ đóng 23.000 đồng cho một ngày ăn gồm bữa chính và bữa phụ, cộng với 150.000 đồng tiền phục vụ hàng tháng. (5 ngàn, khoảng 25 cents mỗi ngày tiền phục vụ - đi chợ, nấu ăn, rửa chén, dọn bàn, lau bàn cho các em . nth-fl)
Hiệu trưởng trường Tiểu học Điện Biên 2 Trần Thị Vân, xác nhận hình ảnh đăng tải trên mạng đúng là suất ăn của nhà trường vào trưa 4/10. Khoản thu 23.000 đồng được phân chia theo tỷ lệ, bữa chính 18.000-19.000 đồng và bữa phụ 3.000-5.000 đồng.
Hôm 4/10 là ngày đầu tiên kể từ khi bắt đầu năm học trường mua cá thu cho học sinh ăn trưa. Hôm đó trường mua 91 kg cá tươi giá 210.000 đồng mỗi kg. "Cá thu giàu dinh dưỡng nhưng đắt, nếu tính cả rau, gia vị, mắm muối, trường còn bị âm tiền”, bà Vân nói và khẳng định không có chuyện bớt xén khẩu phần ăn của học sinh. Các hoạt động mua bán thực phẩm đều có giáo viên giám sát.
Lam Sơn
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.