Vợ tôi và tôi, chúng tôi có bốn đứa con, tất cả đều nhỏ hơn 7 tuổi. Chúng tôi không phải là một ngôi nhà yên tĩnh. Một ngôi nhà om sòm và một ngôi nhà luôn bê bối, nó cũng là một ngôi nhà của tình yêu, lớn lên và tăng lên mỗi vài năm
Trong một căn nhà nhỏ, sở thích của tôi những ngày này chỉ đơn giản là được ngồi xuống; những người làm cha mẹ biết ý tôi.
Gia đình chúng tôi là một gia đình hoàn toàn bình thường, "bình thường" hiểu, dĩ nhiên, về mặt tương đối: kiệt sức và đầy sinh lực, và tôi sẽ không đổi nó cho bất cứ điều gì. Đó là hình thức và món quà của cuộc đời tôi: gia đình tôi.
Nhưng đây là chuyện lạ: Tôi là một linh mục Ca-tô Rô-ma. Như bạn biết, chủ yếu là một loài độc thân.
Nhiều linh mục kết hôn của Giáo hội phương Đông đã nảy nở trong Giáo Hội Công giáo. Tương tự, tôi chuyển đổi từ Anh giáo. Tôi có thể trở thành một linh mục Ca-tô Rô-ma giáo vì mục vụ của "Thánh Giáo Hoàng" Gioan Phaolô II, thành lập vào đầu thập niên 1980. Điều khoản này cho phép những người đàn ông như tôi, chủ yếu chuyển đổi từ Anh giáo, thành linh mục đã được phong chức. Một chi nhánh Ngôi vị Thánh Phêrô ở Hoa Kỳ, do Giáo Hoàng Benedict XVI thiết lập cung cấp một con đường cho cộng đồng Anh Giáo trở thành Ca-tô La Mã, là một trường hợp khác Giáo Hội tạo ra một ngoại lệ cho các linh mục không sống độc thân.
Nhưng đây là những trường hợp ngoại lệ được thực hiện, như tôi đã nói, vì sự hiệp nhất Kitô hữu, vì lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Jêsus để các môn đệ của Người là "một." Họ không báo hiệu sự thay đổi trong kỷ luật truyền thống độc thân của giáo sĩ Ca-tô La-Mã.
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.