Sự Thật chỉ đến với những ai can đảm (có Dũng), thông minh, và có kiến thức.
Subject: Re:_Không_Thể_Có_Thượng _Đế_/_NHƯ_THẾ_NẦY_MÀ_CŨNG_BÀY_ĐẶT//:_LOÀ I_SÚC_SINH//_CHỈ_CÓ_KẺ_KHỜ_KHẠO_MÓI_KHÔNG_TIN_CÓ _ĐỨC_CHÚA_TRỜI
From: wissai
Date: Sun, September 18, 2016 11:01 am
Kính thưa quý vị quan tâm:
Việc tin hay không vào sự hiện hữu của "Thượng Đế" phản ảnh thái độ của sự đi tìm Sự Thật. Theo thiển ý, tôi nghĩ rằng đa số cách "lập luận" (nói đúng ra họ chỉ lặp lại những lập luận của những người "dạy dỗ" và "nhồi sọ" họ) của những vị "hữu thần" không phản ảnh đứng đắn hành trình đi tìm Sự Thật, mà còn lại có nhiều tính chất ngụy tín ("mauvaise foi"/ bad faith, từ của Sartre).
Tôi từng quan niệm rằng Sự Thật chỉ đến những ai can đảm (có Dũng), thông minh, và có kiến thức.
Nhiều người hữu thần khinh miệt những ai vô thần, duy vật, và vô tôn giáo, và họ đã viết thế trên diễn đàn (ông Nguyễn Nhơn là người hăng say nhất trong việc nầy) nhưng họ không biết khi họ làm thế họ bày tỏ một trình độ trí tuệ còn thấp kém và sự kém hiểu biết về tiến trình của nhân loại (đặc biệt là của những thành phần ưu tú, nhạy cảm, thông minh, và có học nhất) trong sự vật lộn đến vấn đề nầy. Muốn biết một cách đứng dắn về vấn đề "Thượng Đế", bắt buộc phải có sự hiểu biết về Triết, Sử, Vũ Trụ Học, Xã Hội Học, và Tâm Lý học.
Những vị hữu thần cho thiên hạ một cảm tưởng rằng niềm tin của họ về sự hiện hữu "Thượng Đế" là nền tảng của nhân sinh quan của họ.
Albert Camus trong những câu mở đầu của "Myth of Sisyphus" cho rằng niềm tin đó thật sự không quan trọng bằng thái độ về Tự Tử.
Tôi---một con người bé nhỏ so với những vĩ nhân, những tư tưởng gia trứ danh---quan niệm rằng Sự Thật là cứu cánh cho nếp sống của một người đáng thật là người.
Sống trong ảo tưởng, huyền thoại, mơ ước không tưởng, những dối trá, ba xạo tự mình đưa ra để an ủi, là hèn, là nhục.
Một tư tưởng gia nào đó đã từng nói "Người là một sinh vật muốn tìm biết". Một khi đã biết Sự Thật, thì những vấn đề như có Thượng Đế hay không hoặc có nên Tự Tử hay không rất dễ trả lời.
Những gì ta cho là "huyền bí" hoặc "phép lạ" (sic!!!) chỉ phản ảnh sự thiếu hiểu biết/dốt (Ignorance) mà thôi. Cách đây 25 năm, đa số nhân loại không hề biết, không tưởng tượng nổi về sự hiện hữu của Dark Matter và Dark Energy. Nay chúng ta biết có sự hiện hữu của Dark Matter and Dark Energy.
Tôi tin vào Khoa Học vì Khoa Học là những cố gắng không ngừng của con người muốn hiểu biết, muốn đi tìm Sự Thật. Và đại đa số khoa học gia cho rằng "Thượng Đế" kiểu mà Đạo Do Thái tin và Đạo Ki Tô và Đạo Hồi bắt chước tin theo, là việc phi lý.
Theo tôi, những gì phi lý tuy có trong thế giới con người (vì con người vừa phi lý vừa duy lý) chỉ làm cản trở bước tiến của con người mà thôi.
Tất cả sự việc, một khi đã hiểu, trở nên đơn giản và có thể giải thích hợp lý được, và không cần mang "Thượng Đế" vào để giải thích.
Một ví dụ: thời nhân loại còn u mê, chúng ta tin rằng động đất hoặc sét đánh là những "trừng phạt" (sic!!!) của "Thượng Đế". Nay một em bé học xong Tiểu Học biết rằng không phải thế.
Càng ngày niềm tin về sự hiện hữu của "Thượng Đế" càng biểu lộ một sự u mê bướng bỉnh, một sự từ chối đi tìm Sự Thật, một thái độ ươn hèn với Lẽ Phải và Lý Trí.
Ainsi Parlait/Thus Spoke
canngon.blogspot.com
__________________________
From: qtran
Sent: Sunday, September 18, 2016 7:39 PM
To:
Cc:
Subject: Không Thể Có Thượng Đế / NHƯ THẾ NẦY MÀ CŨNG BÀY ĐẶT//: LOÀI SÚC SINH// CHỈ CÓ KẺ KHỜ KHẠO MÓI KHÔNG TIN CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI
Kính thưa quí độc giả,
Trong Luận Lý học, các nhà tư tưởng đều khẳng định rằng tất cả mọi lập luận để biện minh cho sự hiện hữu của Thượng đế đều đã thất bại. Đó là lý do có sự xuất hiện của trường phái Bất Khả Tri (Agnosticism) chủ trương con người không thể biết gì về Thượng đế vô hình, mà đại diện tiêu biểu là những triết gia nổi tiếng như Thomas Henry Huxley, David Hume, Robert G. Ingersoll, Bertrand Russell, Immanuel Kant, Blaise Pascal, v/v…
Ngày nay, Richard Dawkins, một giáo sư Sinh Vật học ở Đại học Oxford, đã dùng lý thuyết Tiến hóa của khoa học thực nghiệm để giải thích nguồn gốc của các sự sống. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best sellers) trong nhiều thập niên qua, bao gồm những cuốn The Selfish Gene, The Extended Phenotype, The Blind Watchmaker, The God Delusion. Riêng cuốn The God Delusion đã được dịch sang 31 thứ tiếng khác nhau, tính đến tháng Giêng năm 2010, để trở thành cuốn sách nổi tiếng nhất của ông. Trong cuốn sách này, dựa trên lý thuyết Tiến hóa của Charles Darwin, ông đã khẳng định rằng, gần như chắc chắn đấng Sáng Tạo siêu nhiên không hề hiện hữu, và đức tin tôn giáo chỉ là ảo tưởng.
Nhận thấy ở trong các diễn đàn một vài tuần qua có nhiều ý kiến của các đọc giả bàn một cách sai lầm về lý thuyết Tiến hóa. Những thành kiến giáo điều tôn giáo duy thần đã làm người ta gán ghép lý thuyết Tiến hóa hoặc quan điểm khoa học, vô thần với chủ nghĩa Cộng sản cho mục đích phỉ báng và dèm pha các nhà khoa học. Câu hỏi về nguồn gốc của các sự sống thì thuộc lĩnh vực của ngành Sinh Vật học, trong đó lý thuyết Tiến hóa đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nhà khoa học đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó đứng bên ngoài mọi tranh cãi của các phe phái chính trị hoặc tôn giáo, bất chấp những kết quả tìm kiếm cho câu trả lời có đi nghịch hay không với các tín điều của các tôn giáo.
Nghiên cứu thống kê cho biết hiện có 99.85% các nhà khoa học về Sinh Vật Học và Địa Chất Học cùng nhìn nhận thuyết Tiến Hoá là thuyết đúng đắn nhất để giải thích mọi nguồn gốc của sự sống. [1] Và tôi cũng biết chắc chắn một điều, rằng tác giả Richard Dawkins là một nhà khoa học vô thần, nhưng ông không phải là Cộng sản.
Vậy nay tôi biên tập lại bài viết tôi đã dịch và đăng ở trang điện báo talawas.org ngày 25 tháng 12, 2006 như là một đóng góp khiêm tốn vào diễn đàn để làm sáng tỏ một vấn đề đang bàn cãi, với hy vọng trả lời được những thắc mắc do một số đọc giả đã nêu ra liên quan tới lý thuyết Tiến hóa.
Trân trọng,
(xin đọc tiếp) https://sachhiem.net/TTL/TranTL10.php
_______________________
Theo sau nhiều bức thư trao đổi. SH sẽ từ từ trình bày. Trong những thư của phe Ca-tô Rô-ma giáo thường kèm theo những bài truyền giáo và nhất là những quy kết rát gian xảo. Chúng tôi không có giờ để vạch trần nên khó lòng đăng tât cả.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.