"Bản Phúc Trình Cuộc Điều Tra Của Phái Đoàn LHQ" Xác Nhận.. Gì?
From: "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc]" Sent: Friday, June 24, 2016 10:48 PM
Subject: [DiendanDanToc] Re: BẢN PHÚC TRÌNH CỦA PHÁI ĐOÀN ĐIỀU TRA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO TẠI NAM VIỆT NAM NĂM 1963
"BẢN PHÚC TRÌNH CUỘC ĐIỀU TRA CỦA PHÁI ĐOÀN LHQ XÁC NHẬN: TT NĐD & CPVNCH KHÔNG CÓ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO." ? Sic!
Rất tiếc, sau ngày 2.11.1963 phái đoàn LHQ không tiếp tục ở lại Sài gòn để tìm hiểu những cảnh như vầy:
"Chiều ngày 2 tháng 11, tôi (Trần Văn Đôn - tqd) chỉ thị giao xác ông Diệm và ông Nhu cho bà Trần Trung Dung (cháu kêu hai ông Diệm Nhu bằng cậu - tqd) tại bịnh viện St. Paul.
(...)
Khi đi ngang qua (Bệnh viện St. Paul - tqd), chúng tôi thấy dân chúng, nhất là thanh niên, đứng bên hông bịnh viện rất đông đang hô hào đòi lấy xác hai ông ấy. Tôi về bàn lại với anh em trong Hội Đồng (QNCM - tqd) là trước tình thế nầy không thể chôn hai ông ấy ở nghĩa địa đô thành được, dân chúng sẽ tụ tập và khi đó không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi gọi Thiếu Tá Lê Soạn, giao phó cho ông ấy lo liệu việc liên lạc với gia đình ông bà Trần Trung Dung để giải thích cho ông bà ấy biết không thể để hai quan tài ở St. Paul được, phải chở về bộ Tổng Tham Mưu nội trong đêm nay 3 tháng 11. Kiếm một cái phòng hay một kho kín đáo để tạm giữ hai quan tài trong một thời gian. Ông bà Trần Trung Dung hiểu tình thế lúc bấy giờ nên đồng ý với chúng tôi, có ý chờ đợi khi nào thuận tiện sẽ xin phép chở về Huế chôn cất.
(...)
Ở Huế trong thời gian nầy phong trào dân chúng nổi lên chống nhà Ngô quá hăng, đòi phá nhà, đào mồ mả của gia đình ông Diệm ở Phú Cam, do đó vấn đề đưa xác về chôn ở Huế theo lời thỉnh cầu của ông bà Trần Trung Dung không thể thực hiện được. Chỉ có một cách tốt hơn hết là chôn hai ông ấy lúc ban đêm trong khuông viên bộ Tổng Tham Mưu, chờ sau nầy lúc phong trào chống đối lắng dịu, gia đình họ có thể dời di cốt về Huế. Ông bà Trần Trung Dung tán thành ý kiến của tôi, vì vậy tôi cho mời một linh mục đến làm lễ hạ huyệt cho hai ông Diệm và Nhu trước sự chứng kiến của ông bà Trần Trung Dung." (Trần Văn Đôn, Việt Nam Nhân Chứng, Xuân Thu, USA, 1989, 232, 233).
Trần Quang Diệu
___________________
To: qtran@ec.rr.com; GoiDan@yahoogroups.com; PhoNang@yahoogroups.com;
From: chinhnghia@yahoogroups.com
Date: Fri, 24 Jun 2016 07:29:06 -0400
Subject: [ChinhNghia] BẢN PHÚC TRÌNH CỦA PHÁI ĐOÀN ĐIỀU TRA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO TẠI NAM VIỆT NAM NĂM 1963 / TT TÔN THẤT ĐÍNH : ÔNG DIỆM CHẾT VÌ LÀM TỔNG THỐNG MÀ QUÁ HIỀN LÀNH
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.