From: Cahat Nguyen
Sent: Saturday, September 15, 2012 11:51 AM
Subject: Re: HỎI CÁI GỈ?: Xin hỏi ông Bút Xuân về ông Ngô Đình Diệm.....
Xin kính chuyển ...
K.H.
2012/9/15 Nguyen <@yahoo.com>
........
Nhớ chứ - Hồ Nam Trân du học thời ông Diệm, nhóm sinh viên Công giáo ở Suisse (Zurich/Lausanne).
Vụ malade mental thì hình như trường Dược về tận Việt Nam điều tra gia đình Trân luôn. Bây giờ dùng nickname có chữ "Tiến Sĩ" à. Kinh nhỉ ! Hahaha ....
Ý kiến của moa về 3 commentaires của Trân:
1- Câu 1: Làm quái gì có một thành phần "trí thức hải ngoại" mà gọi là "hậu duệ" hay "thừa kế". Phân tán ra gần 100 nước, xuất hiện từ từ trong một khoảng thời gian hơn 30 năm, trí thức Việt Nam ở hải ngoại không structuré được thành một tầng lớp. 30 năm lớn lên ở Nhật làm sao giống 30 năm lớn lên ở Belgique được ?. Đó là chỉ nói Môi trường văn hóa/sống.
Hiện nay, theo moa biết thì chưa có một nghiên cứu (đã publié) nào về tập thể gọi là "trí thức hải ngoại" cả ! Moa thách Trân làm 3 chuyện:
- Định nghĩa rồi định hình và định tính được tập thể "trí thức hải ngoại" đó.
- Mô tả được cái dòng chuyển dịch từ "trí thức SàiGòn ngày xưa" đến trí thức ngoài nước ngày nay.
- Chứng minh được trí thức hải ngoại có thừa kế và đã trở thành hậu duệ của "trí thức Sài Gòn ngày xưa".
Anh chàng Trân nầy chỉ "phán" những chữ dao to búa lớn để ... hù mấy ông "ít học" gật gù khen hay (nhưng chẳng hiểu gì) thôi.
2- Câu 2: "Ông sau (NĐD) đá ông trước (HCM) rớt đài" - Moa không hiểu câu nầy khi đặt trong khung cảnh "lịch sử" và "thời điểm" ấy mà Trân nhắc đến. Giống ngày xưa, Trân hay nói kiểu ... cộc lốc, tôi chẳng hiểu gì cả nên, nói như Mỹ, ... no comment, ngoại trừ với Trân thì, từ hồi còn đi học, ông giáo dân Ngô Đình Diệm dĩ nhiên đã là tối cao rồi, nhiều lúc hơn cả ... Đức Chúa Cha cơ !
3- Câu 3: "Thử tìm ai hơn NĐD vào lúc nguy nan ấy ? Tìm không ra"
Ai tìm ? Mỹ và Vatican tìm ở Washington thì dĩ nhiên là chỉ tìm được ông Ngô Đình Diệm !
Dân tộc có tìm đâu ? Có về trên quê hương VN mà tìm đâu ? Có ai biết ông Diệm đâu ? Vì ông "bao nhiêu năm từng lê gót nơi quê người" trong các dòng tu kín rồi, từ Mỹ đến Belgique, không một ngày xã thân đấu tranh như các nhà cách mạng khác trong các đảng phái ở Việt Nam lúc bấy giờ đi giữa hai lằn đạn CS Việt Minh và Thực dân Pháp!
Btw, không biết sao ông Diệm không "bỏ tù" tác giả câu hát ngu xuẩn và phản tuyên truyền "ai bao năm từng lê gót nơi quê người" mà lại còn cho Bộ Thông Tin phổ biến khắp nước ! Chắc là vì ổng khoái câu sau: "Ngô Tổng thống ! Ngô Tổng thống muôn năm !" cho ông một nhiệm kỳ 100.000 năm ! Ôi "dân chủ" của nền Cọng hòa Nhân vị ...
Trả lời toa như vậy thôi, chứ "đụng" vào ông "Trân khùng" đó chỉ mất thì giờ ! :))
Lưu ý riêng với toa (và có thể toa sẽ ... chau mày !): Chuyện Ngo Đình Diệm là chuyện tôn giáo nội bộ của mấy ông Công giáo VN chứ chẳng phải chuyện chính trị, lịch sử gì ráo trọi. Lại chẳng phải là chuyện cứu nước cứu non gì đâu, sa đà vào đó làm gì !
.....
LVT
---------- Forwarded message ----------
From:
Date: 2012/9/15
Subject: Fwd: HỎI CÁI GỈ?: Xin hỏi ông Bút Xuân về ông Ngô Đình Diệm.....
To:
Còn nhớ anh chàng Hồ Nam Trân "khùng", học Dược, du học ở Thụy Sĩ với ông năm xưa không ? Sau đó, hình như vì malade mental, mà lại héréditaire,nên cho nghỉ việc sớm !
Bây giờ "lảm nhảm" trên Internet không ra thể thống gì cả !
Jean Claude
---------- Forwarded message ----------
From: Ts Hong Linh
Date: 2012/9/15
Subject: HỎI CÁI GỈ?: Xin hỏi ông Bút Xuân về ông Ngô Đình Diệm.....
1.- Trí thức Sai Gòn ngày xưa là cha đẻ của trí thức hôm nay tại hải ngoại. Trí thức ngày nay tại hải ngoại là hậu duệ hay nối tiếp của trí thức Sài Gòn năm xưa. Cha nào con nấy hay hiện tại là nối tiếp của Sài Gòn năm xưa. Thấy chưa. Hỏi vô ích và có ý ca tụng mấy cha nội ăn hại đái rác nhà cũng như phá phách!
2.- Để đối đầu với CSVN vài thời điểm ấy. Nền Đệ I CH ra đời và đóng đúng vai trò lịch sử giao phó. CSVN hồi ấy có HCM. Tuyến miền Nam Có Ngô Tổng Thống. Ông sau đá ông trước rớt đài. Còn đòi cái gì nữa?
3.- Thử tìm ai hơn NĐD vào lúc nguy nan ấy? Tìm không ra!
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.