Tinh thần tiêu cực chủ bại - Tuyệt vọng như thế là đúng bệnh rồi - bệnh vong nô, vô tổ quốc
Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh? với lời bình của Cô Tô Mộ Dung
Subject: ***_"Đất_Nước_Mình_N gộ_Quá_Phải_Không_Anh?_"__-_với_lời_bình _của_Cô_Tô_Mộ_Dung_!
From: Mike Wilson
Date: Thu, May 12, 2016 11:40 am
Từ đâu mà có tinh thần tiêu cực chủ bại này
- nếu không phải từ chính bọn chống phá, vong nô, vô tổ quốc ?!
Bạn không cần phải là người cộng sản
Bạn cũng không cần phải có quá khứ đánh đuổi ngoại xâm :
*** nhưng ít nhất bạn phải có liêm sỉ và tự hào ***
rằng người Việt Nam ta đã từng đứng lên đánh bại TQ, Pháp, Mỹ và đã từng, và vẫn còn được sử sách ghi nhận,và cả loài người ngưỡng mộ !!!
Những tiêu cực kinh tế xã hội trong bài này cả thế giới đều có,
và đều là vấn nạn của toàn thể nhân loại đang oằn oại dưới áp lực kinh tế thị trường, tư bản chủ nghĩa !
Tác giả mang đầu người mà có óc lợn - thì nhục lắm !!!
(chỉ muốn huởng cơm thừa sữa cặn của ngoại bang !)
Tuyệt vọng như thế là đúng bệnh rồi: bệnh vong nô, vô tổ quốc !!!
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.