Câu đố tháng 10 - Ai nói: Sau Lưng Hiến Pháp (của Tôi soạn ra) Còn có Tôi?
Subject: Re: [ChinhNghia] Re: [GoiDan] RE: Câu nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm rất đáng nhớ : “ Sau lưng Hiến Pháp , còn có Tôi “
From: “Phuong Hoang”
Date: 10/20/15 7:26 pm
Tổng thống Ngô Đình Diệm tuyên bố trước khi chấm dứt cuộc họp :
“ Xin quý vị cần nhớ : Sau lưng Hiến Pháp , còn có Tôi “.
Đúng hơn là : “ Sau lưng Hiến Pháp của Tôi soạn ra…Còn có Tôi “
(ám chỉ là Hiến Pháp VNCH I là do nhóm TT Ngô Đình Diệm soạn + copy nhiều phần của Hiến Pháp Pháp và Hoa Ky . Còn Quốc Hội VNCH I thì tất cả đều do chính tay Tổng thống Ngô Đình Diệm chọn.
Dẫn chứng là Tổng thống Diệm chỉ định tên Thông Nguyễn Bỉnh đang ở Quảng Trị bay lên cao nguyên Ban Mê Thuột làm Dân biểu.
Dân biểu Nguyễn Bỉnh là thân phụ của Siêu Lừa Nguyễn Thị Thanh (Siêu Lừa Nguyễn Thị Thanh từng lừa tiền bạc của nhiều người Việt mến yêu của chúng tôi tại VN , với câu ghi đầy tự tin : - Thuốc Trị Dứt Bệnh Ung Thư“. Dứt có nghĩa là không còn bệnh ung thư nữa, không còn vụ tái phát bệnh ung thư sau nầy”
Siêu Lừa Nguyễn Thị Thanh không dám lường gạt người Canada hay người Mỹ…mà Siêu Lừa thích lừa người Việt Mến Yêu của chúng tôi tại Việt Nam)
À ! Sau lưng Hiến Pháp còn có tôi.
Đó là câu nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm khi mời tất cả đoàn thể hợp pháp tại VN , đến Dinh Gia Long ( khoảng đầu năm 1963 vì có nhiều sư sải và sinh viên biểu tình chống mình ).
Tổng thống Ngô Đình Diệm tự mình ca ngợi chính phủ của mình đã làm nhiều việc tốt cho đất nước, đem lại thanh bình cho mọi nơi…sản xuất lúa gạo gia tăng, đồng thời TT Ngô Đình Diệm gằng giọng là nhiều đoàn thể giáo phái có nhiều Việt Cộng xâm nhập, xúi dục nổi loạn.
Tổng thống Ngô Đình Diệm nói : “Hiện nay quân đội và cảnh sát chính phủ đang tái lập lại trật tự cho dân chúng bằng mọi giá “ Tổng thống Ngô Đình Diệm tuyên bố trước khi chấm dứt cuộc họp :
“ Xin quý vị cần nhớ : Sau lưng Hiến Pháp , còn có Tôi “.
Mọi người trong các đoàn thể yên lặng đứng dậy ra về, sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm đứng lên lui về phòng làm việc của mình.
Sau đó 3 tuần , thì nhiều đơn thỉnh nguyện có nhiều chữ ký của các nhân vật chính trị được gởi đến Tổng thống Ngô Đình Diệm, yêu cầu Cảnh sát chấm dứt đàn áp tôn giáo, chấm dứt bắt bớ nhiều tăng sỉ tại Huế và Saigon.
Ngày 3 tháng 7 năm 1963 , Lệnh Trình Diện Toà Quân Sự được gởi đến nhà riêng của nhà văn Nhất Linh, phải trình diện Toà Án vào ngày 8 tháng 7 năm 1963.
Tối ngày 7 tháng 7 năm 1963- Nhất Linh uống thuốc Chloroquine tự vận, được chở cấp tốc vào bệnh viện Grall gần đó. Đêm khuya , rạng sáng ngày 8 tháng 7 năm 1963 Nhất Linh lìa đời.
Một tờ báo không thân chính phủ vửa đăng di chúc của Nhất Linh , chưa kịp tung bán ra ngoài phố thì bị Mật Vụ tịch thu, chủ nhiệm và ký giả bị bắt sau đó.
Di chúc nhà văn Nhất Linh sau ngày Lật đỗ Gia Đình Trị họ Ngô , thì được hầu hết báo chí đăng tải nguyên văn như sau :
“Đời tôi để lịch sử xử.Tôi không chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt bớ và xử tội những phần tử quốc gia đối lập là một tội nặng, sẽ làm cho nước mất về tay Cộng sản. Vì thế tôi tự hủy mình cũng như Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu là để cảnh cáo những ai chà đạp mọi thứ tự do.”
_______________________
On Tuesday, October 20, 2015 6:38 PM,
“Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [GoiDan]” wrote:
Hiến Pháp là một văn kiện qui định những điều luật mà ở đấy bắt buộc mọi công dân phải thi hành, kể cả Tổng thống. Cho nên, đó đây trên thế giới mới có chuyện luật pháp truy tố những Tổng thống phải ra tòa để cho Tư Pháp căn cứ vào Hiến Pháp mà định tội đối với kẻ vi phạm Pháp Luật.
Thế, ông Diệm là một con chiên = “thần dân của thành Rome”, xuất thân vốn là một gia đình tam đại Việt gian, được Vatican vận động đưa trở lại Việt Nam sau thời gian lưu vong đi tu trong mấy nhà thờ Thiên Chúa giáo hải ngoại. Vậy sao Diệm dám mở miệng “tuyên bố” vi hiến cách lố bịch rằng “Sau lưng Hiến Pháp còn có tôi” vậy chứ hả?
Thử hỏi, trên đời này, với một thể chế Dân Chủ Hiến Định, thì ở đâu, có một Tổng thống nào mà lại điên khùng ngay từ trong màn não của mình về một câu tuyên bố bằng giọng điệu với thái độ ngồi xổm lên trên Hiến Pháp như thế hay không?
Do vậy, bà con chiên Nguyễn Thị Thanh đừng có giở thói ngụy biện điên khùng về một trường hợp ngồi xổm lên trên Hiến Pháp cách trắng trợn như thế ở ông Diệm!
Chào bà Nguyễn Thị Thanh (kẻ nói láo với “các bạn trẻ Việt Nam“ rằng những ai “kết hôn với người Công giáo là không có ngoại tình, không có ly dị” (sic). Mấy “đức thánh cha“ kia mà còn loạn luân với con gái ruột, em gái ruột, và với chính mẹ ruột của mình lận cơ chứ ở đó mà “không ngoại tình, không ly dị” !?).
Trần Quang Diệu
________________________________________
Date: Tue, 20 Oct 2015 16:52:14 +0000
From: dr.thanhh101@yahoo.com
Subject: Câu nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm rất đáng nhớ : " Sau lưng Hiến Pháp , còn có Tôi "
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"