Một Tổng giám mục người Nigeria cho rằng các nhà truyền giáo châu Phi có thể rao giảng Tin Mừng tại một châu Âu đang cảm thấy bất an với quá khứ Kitô giáo của mình.
Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu tại văn phòng của ngài ở Bộ Loan báo Tin Mừng tại Rome, ngày 12 tháng 3 năm 2026. | Ảnh: Ishmael Adibuah/EWTN News
By Ishmael Adibuah - Vatican Bureau (March 31, 2026 at 1:07 PM ET)
Tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu bày tỏ lo ngại về sự gia tăng thái độ thù địch đối với Kitô hữu, cả ở một số khu vực thuộc thế giới Hồi giáo và trong nền văn hóa hậu Kitô giáo ngày càng phát triển ở châu Âu.
Ông Nwachukwu, thư ký của Ban Truyền giáo Đầu tiên thuộc Bộ Truyền giáo của Vatican, nói với EWTN News rằng bất kỳ cuộc đối thoại nghiêm túc nào về hòa bình và chung sống đều phải bắt đầu bằng việc lên án rõ ràng bạo lực chống Kitô giáo, đặc biệt là từ các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở những nơi mà Kitô hữu thiếu tự do tôn giáo đầy đủ.
Vị giám mục người Nigeria cũng cảnh báo về sự gia tăng ác cảm văn hóa đối với Kitô giáo ở phương Tây, nơi mà việc thể hiện Kitô giáo thường bị đối xử với sự nghi ngờ ngay cả khi các xã hội vẫn khăng khăng bảo vệ các biểu tượng tôn giáo của những tôn giáo khác.
Đức Giáo hoàng Leo XIV dự kiến sẽ thăm bốn quốc gia ở châu Phi, bao gồm cả Algeria, quốc gia đa số theo đạo Hồi, trong chuyến tông du đầu tiên của ngài đến lục địa này từ ngày 13 đến 23 tháng 4.
Một nhà ngoại giao kêu gọi người Hồi giáo đối mặt với bạo lực chống Cơ đốc giáo
Dựa trên hàng thập kỷ phục vụ trong ngành ngoại giao tại Ghana, Paraguay, Algeria và Thụy Sĩ, ông Nwachukwu đã mô tả những hành vi phân biệt đối xử chống lại người Cơ đốc giáo mà ông từng tận mắt chứng kiến — những trải nghiệm mà ông tin rằng vẫn đang tiếp tục bị bỏ qua.
“Tôi không chỉ trích đạo Hồi; tôi chỉ trích cách một số người thực hành đức tin Hồi giáo của họ,” ông nói. “Mọi người cứ hô hào về chứng bài Hồi giáo (Islamophobia), nhưng nguyên nhân chính của nó không nằm ở phương Tây. Nguyên nhân đó nằm ở chính cách một số người Hồi giáo thực hành tôn giáo của mình. Chúng tôi đang kêu gọi những người bạn Hồi giáo của mình lên án việc lạm dụng tôn giáo của họ để biến nó thành một tôn giáo của bạo lực.”
Ông hồi tưởng lại rằng trong thời gian ông công tác tại Algeria, những người Cơ đốc giáo đã bị công khai gán cho cái mác là “kẻ thù của đạo Hồi.” Trong một sự việc cụ thể, một chủ cửa hàng đã từ chối phục vụ ông chỉ vì ông đang mặc chiếc áo có cổ linh mục (Roman collar).
“Người Cơ đốc giáo vẫn chưa có được sự tự do trọn vẹn để thực hành tôn giáo của mình,” ông phát biểu.
Một phương Tây ngày càng cảm thấy bất an với cội rễ Kitô giáo của chính mình
Tuy nhiên, ông Nwachukwu cũng dành những lời chỉ trích gay gắt cho châu Âu, nơi ông nhận thấy một sự ngần ngại ngày càng tăng trong việc bảo vệ Kitô giáo, ngay cả khi các xã hội phương Tây đang đề cao sự khoan dung tôn giáo.
“Ai cũng lên án chứng sợ Hồi giáo (Islamophobia), nhưng chẳng ai lên án chứng sợ Kitô giáo (Christianophobia) cả,” ông nói. “Chúng ta đang sống trong một châu Âu ‘hậu Kitô giáo’ và một phương Tây ‘hậu Kitô giáo’.”
Ông lưu ý rằng các biểu tượng Kitô giáo đang phải đối mặt với sự phân biệt đối xử mà các tôn giáo khác không gặp phải: “Bạn bước vào một hội trường và thấy biểu tượng của Phật giáo — chẳng ai đụng chạm gì đến nó. Bạn thấy một phụ nữ Hồi giáo đội khăn trùm đầu (hijab) — chẳng ai bảo cô ấy phải tháo ra. Nhưng khi bạn thấy một cây thánh giá, họ lại bảo: ‘Hãy gỡ nó xuống.’ Tại sao vậy?”
Ông lập luận rằng điều này phản ánh một sự mặc cảm văn hóa đối với di sản Kitô giáo của châu Âu:
“Nó giống như cảm giác tội lỗi khi có một người mẹ kém sắc, rồi sau đó quên mất rằng bà cũng có những quyền lợi của riêng mình. Đối với Kitô giáo — nguồn cội đã mang lại cho họ nền giáo dục, văn hóa và xã hội như ngày nay — giờ đây họ lại cảm thấy bất an với chính nó.”
Những nhà truyền giáo “ngược dòng” và một phản ứng đầy hy vọng trước xu hướng thế tục hóa tại châu Âu
Ông Nwachukwu cho rằng tình hình này càng làm cho sự hiện diện ngày càng tăng của các nhà truyền giáo đến từ châu Phi và châu Á tại châu Âu trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết; đó là một dấu hiệu đầy hy vọng cho thấy Giáo hội toàn cầu có thể giúp khơi dậy lại bản sắc Kitô giáo trên lục địa này.
“Phương Tây thường quên rằng chúng tôi chính là thành quả từ những hy sinh của chính những người anh chị em của họ — những người đã trở thành các nhà truyền giáo,” ông nói. “Nhưng giờ đây, những bó lúa gặt hái được — chính là con cái của những nhà truyền giáo ấy — đang quay trở về.”
Ông Nwachukwu mô tả phong trào này như một món quà có thể giúp củng cố Kitô giáo phương Tây tại những nơi mà chủ nghĩa thế tục đã bám rễ sâu.
“Chúng tôi mong muốn được chứng kiến các Giáo hội mẹ tại châu Âu đón nhận và cảm thấy tự hào về những người con truyền giáo của mình đến từ khu vực Nam bán cầu.”
Lời khích lệ dành cho các Kitô hữu đang chịu bách hại
Gửi đến những Kitô hữu đang phải đối mặt với sự bách hại — dù là dưới các chế độ thù địch, các phong trào cực đoan, hay áp lực văn hóa thế tục — ông Nwachukwu đã gửi gắm một thông điệp đầy sức mạnh: “Nếu bạn đang phải chịu đựng sự bách hại, điều đó có nghĩa là thông điệp mà bạn nắm giữ thực sự quan trọng. Nếu thông điệp của bạn không quan trọng, người ta thậm chí sẽ chẳng thèm bận tâm nghĩ đến bạn đâu. Vì vậy, thông điệp ở đây là: Đừng bao giờ cảm thấy mình đơn độc. Hãy nhận biết giá trị đích thực của chính mình.”
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.