LTS: Bạn Lê Phát Đạt chuyên vẽ tranh để ghi lại hoặc chuyển tải những khái niệm về mặt trái bị che đậy của Thiên Chúa giáo. Trong số đó, bạn Lê Phát Đạt làm nổi những nhận thức, thu gọn những khái niệm, tô đậm những điểm nhấn của các đoạn kinh thánh, hoặc câu nói của những người từng là giáo dân Thiên Chúa giáo, từng hiểu biết rất sâu sắc về kinh thánh, về lễ nghi, về thực hành,... của giới truyền giáo.
Tuy là những câu tóm tắt ngắn gọn, bạn Lê Phát Đạt luôn ghi nguồn tài liệu tham khảo để ai cũng có thể kiểm chứng.
Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng đăng lên những tác phẩm của Lê Phát Đạt, để khỏi uổng công sức của tác giả, ngày ngày góp vào công cuộc tranh đấu của những người trí thức thật sự. (SH)
Cám ơn bạn Lê Phát Đạt, và cám ơn tất cả những lời vàng ngọc của các CON CHIÊN TỈNH NGỘ.
Hôm nay chúng ta sẽ thăm bức tranh về cô Lê Thị Kim Hoa, một trong hàng trăm những bức tranh treo nhà khác của bạn Lê Phát Đạt.
Kinh thánh thì PHI LÝ
Chúa Trời thì ĐỘC ÁC
Giáo sĩ thì LƯU MANH
nhưng xin lỗi quý vị em vẫn thấy thiếu thiếu thế nào ấy nên phải bổ sung thêm rằng giá như mỗi tỉnh thành mà có một trí thức Công giáo tỉnh ngộ bỏ chúa, xuất sắc giống cô LTKH này thì em tin chắc rằng Công giáo rơi xuống vực thẳm là đúng, với nhận định của bác Charlie Bùi Văn Chấn theo tựa đề cuốn sách "Công giáo trên bờ vực thẳm."
Mà nghĩ có đúng không, Công giáo không rớt vực sâu mới lạ bởi vì làm sao chống lại một đoàn gồm 63 thủ lĩnh đại diện cho 63 tỉnh thành khắp đất nước VN đang ngày đêm vạch mặt, lên án tội ác lươn lẹo, lưu manh Công giáo. Giai đoạn này không cần nhiều mà chỉ cần 63 chiến sĩ - kinh thánh sư là đủ.
Tuy nhiên con số 63 này vẫn còn là niềm mơ ước... Thật là điều hạnh phúc lớn lao nếu ngày nào đó mà tập hợp đủ 63 người đại diện 63 tỉnh thành khắp mọi miền Tổ quốc thì lúc đó, đất nước sẽ yên bình, mọi tỉnh thành sẽ hạnh phúc biết bao. Xin bái phục và vô cùng ngưỡng mộ tài trí của cô #Lê Lê Thị Kim Hoa đã phản ánh kịp thời tội ác dã man trong Kinh thánh với tư cách của một tín đồ Công giáo - "người trong cuộc hiểu người trong kẹt" rất chính xác, cẩn thận và đầy đủ bằng chứng xác thực.
Đã có ít nhất hàng chục giáo sĩ Ki-tô từ phó tế cho đến giám mục đều bí á khẩu và đứng hình trước bằng chứng tội ác Kinh thánh lời Chúa mà cô LTKH này trích dẫn. Rò ràng câu tục ngữ trăm nghe không bằng một thấy là luôn luôn đúng trong mọi thời đại.
Tín đồ Công giáo hoặc Kitô hữu nói chung ít khi hoặc không bao giờ tự mình tìm đọc Kinh thánh. Họ chủ yếu nghe Kinh thánh ở nhà thờ qua mồm mép lươn lẹo thủ đoạn lừa gạt của các linh mục. Do đó, có thể khẳng định rằng tín đồ Công giáo tự biến mình thành món mồi béo bở để các cha nhà thờ tha hồ lợi dụng tiền bạc, ấu dâm và tình dục xả "chét".
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.