Chật phòng xử án với những hình ảnh thật chua xót...
Các vị tăng-ni trong trang phục tu hành với gương mặt lo sợ, ngơ ngác.
Khầy của họ đưa họ ra toà!
Bên ngoài hàng chục thanh niên vạm vỡ nói cười với nhau hết sức đểu cáng, thô bỉ. Họ tin chắc khầy họ phải thắng.
Thua làm sao được khi khầy tự xưng là cháu của Bác Hồ?
Thua làm sao được khi tiền bạc của khầy chẳng kém chi lá mùa thu, ăm ắp như nước sông Ba mùa lũ?
Thua làm sao được khi khầy gõ các kiểu cửa bằng chân?
Thua làm sao được khi nhà báo vừa biết tin, hỏi dò,là có ngay một ai đó tự xưng Ban Tuyên Giáo gọi điện cho Tổng biên tập hù doạ?
Thua kiểu nào khi đối phương là các vị tu hành chỉ biết kinh kệ mà thiếu con nhang ngu muội đến mua phước?
Khầy bảo: nhà kế chùa, hiến đất cho chùa, phước dữ lắm...Cha mẹ hiến đất xong, khầy lo chuyện xấu vở lở bèn cho lại con cháu họ lập chùa tu hành, khầy thưa toà đòi lại. Phước dữ chưa khầy?
Xét cho cùng...
Khầy cũng sướng.
Tín nữ nhìn ngon lành thì khầy gù vào tổ quỷ hiếp dâm. Giờ nạn nhân dở điên dở khùng. Người bị hiếp mới 18 tuổi, em gái của một sư đệ tử khầy.
Các ni, lỡ lọt vào "huệ nhỡn" thì khầy tặng cho ít phước, phải về Sài Gòn giải quyết hậu quả.
Nửa đêm, các tăng ni sợ hãi sau hàng loạt hành vi dâm ô khốn kiếp của khầy, họ kéo nhau đi tìm nơi tu tập.
Cặp vợ chồng già hiến đất cho khầy có 4 người trong gia đình theo khầy tu hành, trở về mảnh đất lập chùa cho các tăng ni nương náu.
Khầy sợ các tăng ni tố cáo khi khầy chưa bịt lỗ rò, ém miệng các cơ quan, bèn tặng đất để giữ yên.
Khi sự việc có chút manh nha lộ bem, khầy bèn... thay cho thiền định mà dùng trí lự, âm mưu của một tiến sĩ dỏm mà tìm cách đối phó.
Khầy đòi đất. Khầy nói cánh tăng ni áp chế khầy!
Lên toà, hoặc ghé chùa khầy, nhìn biết ngay ... Bọn ong ve vai u thịt bắp mồ hôi dầu, đẫm chất tam hoàng vây quanh. Khầy không "thịt" ai đó là may, chế áp cái nỗi gì!
Ấy vậy, bằng kiểu nào đó, cái lý luận "ma nó tin", lại được xem là bằng chứng!!!
Nữ thần công lý, có lẽ không chỉ bịt mắt cầm cân mà còn bị mù.
Khầy mà...gì làm không được nhỉ?
Thực ra, chủ yếu đòi đất của khầy, chỉ nhằm một mục đích: tống khứ cánh đệ tử biết nhiều quá đi thật xa, đi khắp nơi... để khi có ai đó có chức có quyền không tin vào truyền thuyết "cháu bác Hồ" quyết làm ra lẽ... thì đào đâu ra nhân chứng?
Khầy, Phật pháp thì lèo tèo vài bài kinh, câu kệ... Nhưng sử dụng luật pháp theo cách riêng thì, khó ai qua được. Trí của kẻ lưu manh lúc nào chẳng gây khó cho Tuệ của người chỉ biết tu hành.
Mình có chơi với một số anh em thuộc vào loại có số má trong các cơ quan chức năng, khi được hỏi về các tố cáo hoặc nghi hoặc về các chủng loại như khầy, quán tính của họ sẽ là: Thôi, mấy vụ liên quan đến các ông này, phức tạp lắm!
Phức tạp, thì luật pháp ngại? Phải vậy không ta?
Chắc vậy.
Các vụ án bình thường, dẫu mơ hồ đến mấy, khi CA quyết làm tới nơi tới chốn thì kẻ phạm tội khó thoát. Còn các loại Khầy phức tạp, cho qua? Nhân chứng còn đó, vụ việc còn đó, đừng đổ thừa là lâu rồi, xếp khầy vào loại phức tạp!
Lão Khầy này, chắc chỉ có thiên lôi rảnh búa, may ra mới có kết thúc.
Hồi đó, mình viết về xã hội đen cho các báo. Sau, phát hiện ra loại khó nhằn hơn là xã hội đỏ. Bọn tội phạm cấu kết, đôi khi là luôn cả bọn có chức quyền, là xã hội đỏ.
Và bây giờ, khầy? Trùm xã hội vàng khè.
Kinh thật.
T/B: nhớ chuyện ngày xưa, lâu lắm lắm rồi. Nữ hoàng rượu lậu, thậm thà thậm thụt với Tư Sâu ngay trong Dinh Phó Vương... Bà ta tuyên bố khi báo chí rớ đến đường giây buôn lậu của mình... Bà ta tự xưng: con nuôi bác Sáu Dân, em nuôi ông Ba Dũng... Bốn giờ chiều, thông tin đến tận tai anh Ba, chín giờ đêm, bà ta bị bắt. Việc tự xưng "cháu của Bác" cũng lâu rồi, tuyên bố công khai...vẫn chưa ai rớ rẩm. Chắc thật sao ta?
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.