|
Toàn tập: 1
2
Đây là bài viết với ý tưởng mới lạ & nhạy cảm. Độc giả nên cân nhắc kỹ trước khi xem bài này. (lời tác giả, Mr. Tam)
PHẦN II
Không phải ngẫu nhiên mà năm 1894 cả 2
con chiên “xuất sắt” là “thằng lùn” Tống
Charlie (Song Jiaoren Tống Gia Chú Tống Gia Thụ);
1 “gã thiếu niên đi hoang” họ Hàn, người gốc ở đảo Hải Nam; “con quỉ lai
căng” Tống Giáo Nhân gặp Tôn Văn (Tôn Trung Sơn,
Tôn Dật Tiên, baptismal name: Rixin 日新): Cả 2 cùng theo đạo Gia Tô
(Christianity), cùng được giáo dục
tại Hoa Kỳ, cùng nói chung thổ ngữ miền Nam, cùng có nhiều tham vọng,
cùng nhau gia
nhập Hội kín, cùng nhau
làm cách mạng: “đánh đuổi Mãn Thanh, khôi
phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, chia ruộng đất cho dân cày”, mà là do đạo diễn chính trong
chính trường Trung Quốc thời điểm này là: Henry Luce, một nhà truyền giáo Mỹ rất có thế lực tại Trung Hoa; giật dây điều khiển.
“Sau chiến tranh Nha phiến
năm 1840, Trung Quốc trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong
kiến. Trong suốt quá trình này, Công giáo và Tin Lành phương Tây đã
bị chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc sử dụng như một công cụ xâm
lược Trung Quốc, và nhiều giáo sĩ của họ đã tích cực tham gia vào
những hành động xấu xa.
- Các giáo sĩ tham gia vào
việc buôn bán thuốc phiện và âm mưu gây ra chiến tranh Nha phiến do thực
dân Anh cầm đầu chống lại Trung Quốc. Vào thế kỉ XIX, giáo sĩ Robert
Morison người Anh và giáo sĩ Karl Friedrich August Gutz người Đức, cả
hai đều làm việc cho Công ti Đông ấn, đã tham gia vào việc bán hạ giá
thuốc phiện ở Trung Quốc. Một số giáo sĩ chủ trương dựa vào sức mạnh
phương Tây để buộc nhà Thanh phải mở các cảng biển, với lập luận là chỉ
có chiến tranh mới có thể buộc Trung Quốc mở cửa cho đạo Kitô vào.
Những giáo sĩ này đã tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự xâm
lược Trung Quốc của quân đội Anh.
- Các giáo sĩ đã tham gia
vào cuộc chiến năm 1900 do lực lượng liên quân (8 cường quốc) phát động
chống lại Trung Quốc. Nhiều giáo sĩ đã trở thành hướng dẫn viên, phiên
dịch viên và thông tin viên; tham gia tàn sát, cướp bóc tiền bạc và tài
sản của người dân Trung Quốc. Theo Mark Twain, một nhà văn Mỹ danh
tiếng, một số giáo sĩ đã bắt người nông dân nghèo Trung Quốc phải
cống nạp nhiều gấp 13 lần so với bổn phận họ phải nộp, đẩy những
người vợ và những đứa trẻ vô tội đến chỗ chết đói. Họ đã sử dụng
tiền kiếm được từ việc cướp bóc như vậy để truyền bá Phúc âm.
- Các giáo sĩ đã trực
tiếp tham gia vào việc soạn thảo các bản hiệp ước bất bình đẳng, như:
Hiệp ước Trung - Anh ở Nam Kinh năm 1842, Hiệp ước Trung - Mỹ ở Vọng Hạ
năm 1844, Hiệp ước Trung - Mỹ và Trung - Pháp ở Thiên Tân năm 1858 và
Hiệp định Trung - Pháp ở Bắc Kinh năm
1860. Theo những hiệp ước
bất bình đẳng này, các giáo sĩ Công giáo và Tin Lành phương Tây được
thuê đất để xây dựng những cơ sở thờ tự trong các thương cảng và được
các quan chức địa phương bảo vệ. Các giáo sĩ cũng có thể tự do thuê hoặc
mua đất để xây dựng hoặc nhằm những mục đích khác trong các tỉnh. Quan
chức địa phương Trung Quốc phải đối xử tốt và bảo vệ những giáo
sĩ vào nội địa Trung Quốc để giảng đạo. Đồng thời, quan chức Trung Quốc
không được ngăn cấm người dân bày tỏ đức tin tôn giáo, v.v...
- Các giáo sĩ được hưởng
đặc quyền ngoại giao, không phải tuân theo luật pháp Trung Quốc. Các thế
lực phương Tây đã đưa các giáo sĩ đến Trung Quốc để tăng cường bảo vệ
các lãnh sự của chúng. Lợi dụng đặc quyền ngoại giao, một số giáo sĩ
phương Tây dựa vào lực lượng đế quốc xâm lược đã tiến sâu vào nội địa
Trung Quốc để xây dựng các nhà thờ và thành lập các giáo xứ. Họ gây
áp lực để chiếm đất đai; đe doạ và đàn áp các quan chức và công dân
Trung Quốc. Các giáo sĩ còn mở rộng đặc quyền ngoại giao cho tín đồ cải
đạo người Trung Quốc và can thiệp vào công việc tư pháp Trung Quốc.
- Các giáo sĩ đã tăng
cường sự kiểm soát của các thế lực phương Tây trên đất Trung Quốc với lí
do “Những vụ án tôn giáo" (những vụ xung đột và bất đồng giữa người
dân Trung Quốc và các giáo sĩ phương Tây). Núp dưới những hiệp ước bất
bình đẳng, các giáo sĩ phương Tây làm nhiều việc xấu xa, gây công phẫn
trong dân chúng Trung Quốc. Trong giai đoạn từ giữa những năm 1840 đến
năm 1900, có khoảng 400 trường hợp như vậy đã xảy ra ở Trung Quốc. Với
lí do những vụ việc tôn giáo này, các thế lực phương Tây đã gây sức ép
quân sự và chính trị đối với Chính phủ Trung Quốc. Họ đưa ra hàng loạt
những đòi hỏi vô cớ và ép buộc Chính phủ Trung Quốc phải bồi thường, bắt
bớ và hành hình những người dân vô tội. Hơn nữa, họ còn phát động chiến
tranh xâm lược với lí do như vậy. Chỉ riêng vụ việc ở Thiên Tân năm
1870, các thế lực phương Tây đã ép buộc chính quyền nhà Thanh hành hình
20 người và lưu đày 25 người.
- Các giáo sĩ đã cản trở
và chống đối cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít và cuộc cách mạng
của nhân dân Trung Quốc. Sau khi Nhật chiếm vùng Đông Bắc Trung
Quốc, Vatican đã bày tỏ lập trường ủng hộ phát xít Nhật xâm chiếm Trung
Quốc. Vatican đi đầu trong việc công nhận Chính phủ bù nhìn Mãn Châu
Quốc do Nhật dựng nên và cử đại diện tới đây. Sau kháng chiến chống phát
xít Nhật thắng lợi, một số giáo sĩ phương Tây đã khuấy động sự thù
địch trong tín đồ Công giáo đối với cuộc cách mạng nhân dân, thậm chí
còn tổ chức các lực lượng vũ trang giúp quân Tưởng trong cuộc nội chiến.
- Các giáo sĩ đã có những
hành vi thù địch và âm mưu phá hoại đối với Nhà nước Trung Hoa mới.
Sau khi Nhà nước Trung Hoa mới được thành lập năm 1949, Vatican đã
nhiều lần đưa ra thông điệp của Giáo hoàng nhằm xúi giục lòng hận thù
của những tín đồ Công giáo Trung Quốc chống lại chính quyền nhân dân non
trẻ.
Với vai trò xấu xa trong lịch
sử Trung Quốc hiện đại, Công giáo và Tin Lành phương Tây đã điều
khiển và kiểm soát các giáo hội Trung Quốc nhằm biến các giáo hội này
phụ thuộc vào các hội truyền giáo và các tổ chức truyền giáo phương Tây.
Trong hoàn cảnh như vậy, các giáo sĩ và tín đồ Trung Quốc không có chút
quyền hành gì. Trong những năm 1940, trong số 20 tổng giám mục ở Trung
Quốc thì 17 tổng giám mục là người nước ngoài, chỉ có 3 tổng giám mục là
người Trung Quốc; tại 143 giáo xứ, có khoảng 110 giám mục người nước
ngoài, chỉ có 20 giám mục là người Trung Quốc.” (4aa)
Các tạp chí
Time và Life của Henry Luce đã tạo huyền thoại quanh gia đình nhà
họ Tống, mô tả họ là những người yêu chuộng dân chủ, và là những anh
hùng dân tộc của Trung Hoa (???)... rất có ảnh hưởng tới chánh sách
của tổng thống Mỹ Roosevelt về Á Châu …”
“Có nhiều nhóm cách mạng. nhiều cuộc khởi nghĩa trong nước hy sinh mạng sống hàng triệu người,
nhưng đều thất bại. Riêng nhóm của Tống Giáo Nhân đã đóng góp
rất nhiều cho công cuộc cách mạng của Tôn Dật Tiên bằng cách cung cấp
nhân lực & tiền bạc. Sau khi tổ chức (không
chu đáo) cuộc nổi dậy ngày Song Cửu (9-9-1895) thất bại (vì nội bộ mất
đoàn kết), Tôn Dật Tiên phải chạy trốn suốt 16 năm từ nước này sang nước
khác. Nhiều sinh viên cũng trốn qua
Nhật, tìm học thuật quân sự và khoa học của Nhật Bản để rửa nhục. Tất cả
đều quy tụ quanh Tôn Dật Tiên, coi ông như một nhà cách mạng duy nhất có
thể quang phục được nước Trung Hoa (BÁO TIME & LIFE THỔI PHỒNG ?).
Tôn Dật Tiên nắm lấy thời cơ, thuyết phục các
phe nhóm chống lại nhà Thanh đoàn kết với ông, và lập thành một tổ chức
duy nhất, gọi là Đồng Minh Hội do ông lãnh đạo.
Cuộc đại hội của Đồng Minh Hội tổ chức ngày
30-7-1905 tại Đông Kinh.
Tống Giáo Nhân cũng từ Thượng Hải tới tham dự, và được đại hội cử giữ
nhiệm vụ lo tài chánh cho hội, vì mọi người biết Tống Giáo Nhân có nhiều
liên hệ với giới tài phiệt Gia Tô Hoa Kỳ. Tống Giáo Nhân
có bổn phận phải tìm ra tiền (bất chấp
thủ đoạn như buôn Á Phiện, buôn vũ khí… ) cho hội có phương tiện hoạt
động. Đồng Minh Hội đã chọn đúng người: Thành quả của cuộc cách
mạng Trung Hoa phần lớn do công lao tài chánh của Tống Giáo Nhân.
CÁCH MẠNG TÂN HỢI THÀNH CÔNG LÀ DO MỘT NHÓM QUÂN ĐỘI TRONG TRIỀU ĐÌNH
MÃN THANH bất mãn nổi dậy tại
thành phố Vũ Xương ngày 10 tháng 10 năm 1911 (chứ không phải do nhóm
của Tống Giáo Nhân – Tôn Dật Tiên). Nhóm khởi loạn không có tổ chức, họ không có liên
lạc hoặc hậu thuẫn của các nhóm Hồng Hội hoặc Đồng Minh Hội của Tôn Dật
Tiên. Tuy nhiên họ đã hoàn thành được một điều mà trong nhiều năm trời
các nhóm Phản Thanh Phục Minh, kể cả Tôn Dật Tiên, đã không thực hiện
được. Ngày 12-10, nhóm phản loạn thành lập
một chính phủ cộng hòa lâm thời và bầu Lê Nguyên Hồng lên điều khiển
chính phủ.
Ngày
25-12-1911, Tôn Dật Tiên (ĐƯỢC GIÁO HỘI GIA TÔ HOA KỲ ĐƯA) trở về Thượng Hải,
được dân chúng (GIÁO DÂN GIA TÔ) đón tiếp như một vị anh
hùng. Tôn Dật Tiên đến cư ngụ tại nhà Tống Giáo Nhân, và
thương nghị cùng các cộng sự. Phe phản loạn chống nhà Thanh đang ở
trong tình trạng chia rẽ, không lãnh tụ nào chịu lãnh tụ nào, mặc dù họ
chiếm được miền nam Trung Hoa và đặt thủ đô tại Nam Kinh. Các phe phái
muốn bầu một vị minh chủ làm tổng thống để lãnh đạo công cuộc Phản
Thanh, nhưng các cuộc họp bầu của họ đều đưa đến thất bại.”
Sau Cách Mạng Tân
Hợi, Nho giáo bị bức hại và rơi vào thời kỳ đen tối hơn bao giờ
hết:
"Trung quân là tôn Khổng, mà trung quân
thì không hợp với chính thể cộng hòa, tôn Khổng thì trái ngược với tự do
tín ngưỡng nên xóa việc tôn thờ Đức Khổng Tử. Vì “Khổng giáo không dung hòa được với chế độ
lập hiến, do vậy đạo Khổng đi ngược với cuộc sống hiện đại. Lý lẽ đó hợp
với tâm lý ghét chế độ đế chế của thanh niên và trí thức đương thời; dẫn
đến sự công kích toàn diện truyền thống Nho giáo”.
HÀNG LOẠT ĐỀN THỜ BỊ PHÁ HOẠI; LÀM NHÀ Ở CHO
NGƯỜI NGOẠI QUỐC & TƯỢNG KHỔNG TỬ BỊ ĐẬP BỎ KHÔNG THƯƠNG TIÊC TRÊN TOÀN
TRUNG HOA (giống như TÔN DẬT TIÊN NGÀY
ĐẦU VỀ QUÊ CHA ĐẤT TỔ; ĐÃ BÁNG BỔ THẦN LÀNG: ''Tất cả nghi lễ
Trung Hoa, cũng như việc kính bái tổ tiên, Khổng Tử... đều là vô thần,
hay phiếm thần, phản lại giáo lý Gia Tô giáo. Tất cả phải sa hỏa ngục.'') (4d)
Gia Tô giáo đi đến đâu cũng
đều chủ trương tiêu diệt văn hóa & đồng hóa văn minh bản địa đến đó:
Những trường học của Gia Tô nhồi sọ học sinh về cái “mã tốt đẹp bên
ngoài – văn minh vật chất – triết lý tầm thường Gia Tô”, bôi bẩn, hạ bệ
Văn Minh Á Đông, khiến cho Học Sinh Á Đông có 1 ác cảm, chê bai Tổ Tiên
mình, quay lại chống đối, bài bác; vơ vào mớ “kiến thức hổ lốn” của Gia
Tô (như trường hơp “quốc phụ Tôn Dật Tiên” đã hành động điên rồ với
Tổ Tiên mình). Các giáo sĩ tuyên truyền, giáo dân vận động, các
phương tiện truyền thông đại chúng (nằm trong tay họ) ngày đêm ra
rả bài xích, đả phá, khiến cho dân chúng u mê nghe theo; không biết phân
biệt chính tà; không biết “di sản văn hóa Tổ Tiên”, can tâm đạp đổ “nhận
giặc làm cha”, rồi rước về nhà “bê lên bàn thờ cầu nguyện” , quẳng cả
hình ảnh bài vị ông bà, tổ tiên mình ra đường; tiếp tay với bọn thực dân
làm tổn hại đến nền văn hóa lâu đời của cha ông họ (đã gìn giữ lưu
truyền hàng ngàn năm qua): THÀNH RA NGƯỜI MẤT GỐC.
“NGAO SÒ TRANH NHAU NGƯ ÔNG ĐẮT LỢI”: (ĐƯỢC SỰ VẬN ĐỘNG “LOBBY” CỦA GIA TÔ) Ngày 1-1-1912,
Tôn Dật Tiên tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời đầu tiên của nước
Cộng hòa Trung hoa tại Nam Kinh (nhưng
thực quyền vẫn nằm trong tay Viên Thế Khải tại
Bắc Kinh). Tất cả gia đình Tống Giáo Nhân đều có mặt tại
Nam Kinh trong ngày lịch sử ấy. Tống Giáo Nhân cực kỳ hoan hỷ;
ông và cô con gái lớn Tống Ái Linh có mặt thường xuyên tại Nam Kinh
trong thời gian Tôn Dật Tiên giữ chức tổng thống lâm thời. Nhưng phe
cách mạng vẫn chia làm hai phe chống đối nhau: phe thứ nhất tại Vũ Hán
ủng hộ Lê Nguyên Hồng và phe thứ hai tại Nam Kinh và Thượng Hải thì ủng
hộ Tôn Dật Tiên. Trong một cố gắng đoàn kết, hai phe đồng ý lập một
đảng quốc gia mới, được gọi là Quốc Dân Đảng. Tuy nhiên
Quốc dân đảng mới thành hình, chưa
thành công nắm được tình thế khi mà các phe nhóm vẫn còn hăng say chống
đối nhau.
Tôn Dật Tiên chỉ là
một người bất lực… Tôn Dật Tiên cũng đã làm một quyết định bất ngờ
(DO QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁO HỘI
GIA TÔ MỸ ?) Sau một tháng giữ chức tổng thống lâm thời, ông đã sẵn
sàng từ chức, nhường chức vụ đó cho Viên Thế Khải, với điều kiện là Viên
Thế Khải phải thành lập chính thể cộng hòa.
Chính là Viên Thế Khải
đã lật đổ nhà Mãn Thanh bằng cách bắt Phổ Nghi phải thoái vị chứ không phải Tôn Dật Tiên (!)
Viên Thế Khải phong cho Tôn
Dật Tiên chức Giám đốc hệ thống hỏa xa của Trung hoa, Tôn Dật Tiên phong cho Tống Giáo Nhân chức vụ Tổng Thủ Quỹ của
ngành Hỏa xa. Lúc đó Tống Ái Linh là thư ký riêng của Tôn Dật Tiên…
Một buổi tối Tôn Dật Tiên đến thăm Tống Giáo Nhân và đề nghị XIN CƯỚI
TỐNG ÁI LINH LÀM VỢ: BỊ TỐNG GIÁO NHÂN “tống cổ ra khỏi nhà”.
Viên
Thế Khải ra tuyên cáo Quốc dân đảng chỉ là một tổ chức nổi loạn và ra lệnh giải tán Quốc dân đảng:
Gia đình Tôn Dật Tiên & gia đình Tống
Giáo Nhân phải chạy trốn sang Nhật Bản. Tôn Dật Tiên đã hứa hẹn
dành cho người Nhật rất nhiều đặc quyền đặc lợi tại Trung Hoa nếu người
Nhật giúp ông đánh bại được Viên Thế Khải. (4E).
“Khổng thần
tài“
Khổng Tường Hi (H.H. Kung) theo đạo Gia Tô, tài
phiệt giàu có nhất Trung Hoa, tự xưng là cháu đời thứ 75 của Vạn Thế Sư
Biểu, học ở Đại Học Yale (lò luyện của Skull and Bones Society).
Cha & chú làm chủ nhiều ngân hàng ở Sơn tây. Ông ta làm đại lý cho hãng
dầu Standal Oil ở Trung Hoa. Gặp Tống Ái Linh: Cuộc hôn nhân của Tống
Ái Linh và Khổng Tường Hi tại Nhật không phải là sự sắp xếp trước của
giáo hội ?
SỰ THÀNH
CÔNG VANG DỘI DUY NHẤT & ĐÁNG KỂ NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI LÀM CÁCH MẠNG CỦA
TÔN DẬT TIÊN LÀ LẤY ĐƯỢC TỐNG KHÁNH LINH
(Tống Giáo Nhân đến Kobe gặp
cô dâu và chú rể để cản trở cuộc “hôn nhân bệnh hoạn”, do người
“bạn già” chiến đấu đã “phản bội, dụ dỗ con nít” tổ chức ở
Yokohama, nhưng không kịp. Những người thuộc lớp già coi cuộc
hôn nhân là một điều ô nhục cho đại cuộc: "Trong đời tôi, chưa bao
giờ tôi đau đớn như thế. Con gái tôi và người bạn thân nhất của tôi"). Tống Giáo Nhân từ con gái, cắt đức mọi
liên lạc với Tôn Dật Tiên & từ bỏ cách mạng về ở Thượng Hải (ông gặp
nguy hiểm, cần đến sự bảo vệ của Hoàng Mặt Rỗ; nhưng vẫn bị ám
sát chết ngày 20.3.1923 ?).
Ngay cả đám tang của họ
Tống cũng được cử hành một cách lặng lẽ mau lẹ, không được báo chí nhắc
nhở, không được truy điệu đúng mức với công lao đóng góp của Tống Giáo
Nhân vào công cuộc cách mạng (?). XÉT THẤY NGUY HẠI ĐẾN ĐẠI CỤC
THÌ BỊT MIỆNG !
Ngoài Lư (Lô) Mộ Trinh là vợ cả và
Tống Khánh Linh (Christian name Rosamond) là vợ thứ, còn một người bạn đời từng chia sẻ hoạn
nạn trong những năm tháng Tôn Văn phải sống lưu vong ở Nam Dương
là bà Trần Túy Phần; thường được gọi là "Bà Nam Dương" (4b).
“Đối với
người Trung Hoa, việc lật đổ nhà Mãn Thanh cũng không làm cho đời
sống họ khá hơn, mà trái lại tình trạng sinh sống của họ còn tồi
tệ hơn trước. Thay vì có một chánh quyền mạnh ở trung ương, thì quyền
lực chính trị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Mỗi sứ quân xưng hùng tại một khu
vực, tha hồ đánh thuế, vơ vét của cải và sang đoạt tài sản. Có sứ
quân bắt dân chúng dưới quyền phải nộp thuế trước 32 năm. Các sứ quân
lại thường hay giao chiến với nhau để tranh dành ảnh hưởng, nên
miền quê bị tàn phá, ruộng đất hoa màu không trồng trọt được. Gạo
phải nhập cảng, và nông dân phải bồng bế nhau bỏ ruộng vườn ra thành phố
để rồi cũng chẳng khá gì hơn. Cuối cùng những nông dân này phải đem bán
con cái và chính họ cũng chết dần vì đói. Thời đó người ta tin rằng
thịt người được bán đầy ngoài chợ. Trẻ con được đem bán từng đàn: con
trai thì vào làm nô lệ trong xưởng máy, con gái thì theo một con đường
duy nhất là vào các động mãi dâm, làm đồ chơi cho giới thương gia có
nhiều tiền. (Trong khoảng từ 1920 đến 1940, sở hốt rác nhặt được ít nhất
ba chục ngàn xác chết đói ngoài đường phố ở Thượng Hải).
Ngay trong Đồng Minh Hội của
Tôn Dật Tiên cũng có sự phân hóa.
Nòng cốt của Đồng Minh Hội là thương gia và sinh viên. Sau khi cách mạng
thành công, hai giới này coi nhau như thù địch.
Sinh viên thì muốn một cuộc cách mạng toàn diện: đuổi người ngoại quốc
ra khỏi Trung Hoa, phân chia ruộng đất cho nông dân và bãi bỏ các đặc
quyền kinh tế. Trong khi đó quyền lợi
của giới thương gia lại gắn liền với người ngoại quốc. Đến khi Nhật Bản
can thiệp vào Trung Hoa thì hai phe sinh viên và thương gia tách hẳn
nhau thành tả phái
(Cộng Sản) và hữu phái
(Quốc Dân Đảng).”
Sinh viên,
Học sinh biểu tình phát động Phong Trào Ngũ Tứ lan rộng trong toàn quốc:
Tẩy chay hàng Nhật; lôi kéo thêm tầng lớp Trí thức và Công nhân. Tầng
lớp Vô Sản này không còn gì để mất nữa, đã tìm thấy cứu cánh mới là
Đảng cộng sản Trung hoa, họ rủ nhau gia nhập
ngày càng đông đảo. KỂ CẢ TÔN DẬT TIÊN (biết thì khó; nhưng làm thì không dễ: chỉ dựa vào thiểu
số giáo dân Gia Tô làm cách mạng, để bảo vệ quyền lợi của phe nhóm của
mình, lại quên đi đại đa số dân chúng vô sản nghèo khổ đói rách;
sẵn sàng hy sinh cho cách mạng) KHÔNG
THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC (sứ quân Quảng Đông nổi loạn),
BỊ HOA KỲ & ĐỒNG MINH GIA TÔ GIÁO BỎ RƠI; ĐÃ NGÃ THEO NGA XÔ.
Trước kia Tống Giáo Nhân đã
giúp đỡ tổ chức của Hoàng Mặt Rỗ (kế vị là Đỗ Đại Nhĩ) rất nhiều, Đỗ
Đại Nhĩ cũng cần sự hợp tác làm ăn chung với giới tài phiệt. Người hợp
tác đắc lực nhất với Đỗ Đại Nhĩ chính là Tống Ái Linh, mà nhiều người
thường gọi là Bà Khổng. (3 chị em nhà họ
Tống) (4c)
Chính vì quyền lợi của giới chủ chăn, giới tài phiệt gắn liền
quyền lợi với giới anh chị sống ngoài vòng pháp luật. Nên giới giang
hồ chuyên nghề đâm thuê chém mướn tại Thượng Hải (Lục Hội
dùng màu xanh lá cây làm biểu tượng; buôn thuốc phiện độc quyền & tống
tiền) & Tưởng Giới Thạch đã ra tay rất tàn độc; tiêu diệt
giới vô sản bị bóc lột, khố rách áo ôm là thợ thuyền, học sinh – sinh
viên tại Thượng Hải.
Các cường quốc Phương Tây đã tiến hành chiến tranh chống
lại Nhân dân Trung Hoa, qua các cuộc chiến tranh Nha Phiến; cả 1 thị
trường to lớn đến 400 triệu dân, số tiền thu về khổng lồ, không ai không
thèm muốn. Những người đại diện cho các giáo hội Gia Tô: Chính thống,
Rôma, Anh giáo, Gia Tô Mỹ, Thần đạo… đang ngày đêm vơ vét Trung Hoa. Nhà
Thanh vì quyền lợi của Triều đình riêng mình nên câu kết với ngoại bang
cùng chia nhau hút máu dân tộc chính họ (giống như triều Nguyễn Gia
Long thời kỳ Tự Đức). Lịch sử Nhân Loại chứng minh rằng chính tầng
lớp nghèo khổ cùng cực nhất, bị áp bức bóc lột nhiều nhất sẽ nổi loạn
lật đổ chế độ áp bức họ (Quân giả, chu dã; thứ nhân giả, thủy dã. Thủy tắc
tải chu tắc phúc chu - Tuân Tử). Trong trào lưu cách mạng không có thế
lực nào cản trở được, nhiều nhóm làm cách mạng, nếu thất bại nhưng
gây được danh tiếng thì Gia Tô rất nhanh nhảy ra “xí phần” công trạng
này về mình. Nhưng vì còn đang “vắt sữa” ngon lành thì tội gì giết
con bò của mình đi; cho nên khi Tôn Dật Tiên chạy thoát ra nước ngoài
cầu viện khắp 5 châu 4 biển ròng rã 16 năm trời chả thấy ai trợ giúp (ngây
thơ thật là tội nghiệp). Đến lúc chính quyền nước thuộc địa rệu rã,
bị dân chúng nổi dậy khắp nơi tấn công không còn chống đỡ nổi, cách
mạng thành công thì Gia Tô lại nhảy ra giành quyền cai trị. Đưa
người của mình về nắm lấy quyền hành, nếu “con rối này” không thể điều
khiển được theo ý muốn của mình nữa, thì sẵng sàng thay ngay “con rối
khác”.
Lợi tức từ nguồn thu thuốc Phiện không thua kém dầu hỏa (xem
trong bài này); nên Gia Tô giáo không thể nào bỏ qua, trong 16 năm
kể từ cuộc “khởi nghĩa song cửu” thất bại, liên quân ăn cướp 8 nước đã
tha hồ bán thuốc phiện cho dân Tàu: Thuôc phiện từ Trung Đông, từ Ấn Độ,
từ Tam Giác Vàng, ngày đêm chở kìn kìn đến Trung Hoa; qua các đại lý
phân phối nội địa, bán lẻ cho dân Tàu tha hồ hút xách. Không 1 ai
ngây thơ có thể tin rằng; nhờ in sách và kinh thánh mà Tống Giáo Nhân
làm giàu lên 1 cách nhanh chóng, có tài sản khổng lồ; đủ để tài trợ cho
các cuộc binh biến chống lại Thanh Triều. Nếu không nhờ vào buôn thuôc
Phiện lậu (Tổ chức Hoàng Mặt Rỗ đã được Tống Giáo Nhân giúp đỡ rất
nhiều); ở đời không ai giúp không ai bao giờ, đã “bánh ít đi thì
bánh qui phải trả lại”. Tổ chức Hoàng Mặt Rỗ là đại lý phân phối
thuốc Phiện cho Tống Giáo Nhân. Đến đây ta phải đặt thêm nhiều dấu hỏi
lớn; nếu hội thánh Gia Tô lương tâm “thanh sạch” thì tại sao lại “câm
miệng như hến” để cho Tống Giáo Nhân và các con chiên ngang nhiên chở
thuốc Phiện cả tàu này qua tàu khác mang vào Trung Hoa bán lại cho gới
xã hôi đen như Hoàng Mặt Rỗ, Đỗ Đại Nhĩ ??? Khi Tống Giáo Nhân đã
qua đời rồi thì con trai, con gái mình tiếp tục sự nghiệp Buôn Thuốc
Phiên làm kinh tài cho Giáo Hội, cho chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và làm
giàu cho chính mình (giàu nhất thế giới vào thời điểm đó ???). Nên
nhớ rằng cái Hôi Thánh mà Tống Giáo Nhân đang thờ phụng là hội thánh bắt
nguồn từ Anh, mà nước Anh và giới giáo sĩ vì bán thuốc phiện không
được đã gây 2 cuộc chiến tranh nha phiến (Opium wars 1840-1843 và 1856-1860) với nhà Thanh. Và bắt phải nhượng Hồng Kông là nơi
để rửa tiền ma tuý của Anh (đất hẹp người đông làm cái gì mà giàu
nhanh như vậy ???).
“Bạch phiến là một thứ thuốc vẫn được
dùng để chữa trị cho những người muốn bỏ thuốc phiện. Năm 1931,
hội Quốc Liên ấn định mức sản xuất bạch phiến, chỉ cho sản xuất dùng cho
y học thôi. Cũng năm đó, Bố già Đỗ Đại Nhĩ khánh thành một nhà từ
đường rất lớn, mới xây cất cho dòng họ tại Cao Châu. Lễ khánh thành
rất náo nhiệt và tốn kém, kéo dài tới ba ngày, và có hàng ngàn nhân vật
quan trọng trong chính phủ tới dự. Tưởng Giới Thạch trao tặng Đỗ Đại Nhĩ
một bức trướng, ca ngợi sự đóng góp vĩ đại của Đỗ Đại Nhĩ cho nhân
loại. Khi buổi lễ khánh thành chấm dứt thì
nhà từ đường của Đỗ Đại Nhĩ trở thành một xưởng
chế tạo bạch phiến lớn nhất Trung hoa. Xưởng chế tạo bạch phiến này dùng
thuốc phiện mua lại của Nhật từ miền bắc Trung hoa.
Nhờ công của Đỗ Đại Nhĩ, người Trung hoa được
hưởng một nguồn cung cấp bạch phiến rất dồi dào. Người Trung hoa dùng
bạch phiến để cai thuốc phiện, nhưng bỏ được thuốc phiện thì họ lại
nghiện bạch phiến.” (4c)
Sau khi Tôn Dật
Tiên chết đi thì nổi lên Tưởng Giới Thạch; một tay anh chị đao
búa, ăn chơi khét tiếng; xuất thân từ giới giang hồ Lục Hội; là đàn em
của Hoàng Mặt Rỗ & Đỗ Đại Nhĩ. Cả giới sĩ quan cầm quyền trong bộ máy
quân sự đồ sộ của Tưởng Giới Thạch đều do người của Lục Hội cung cấp
hình thành băng đảng Mafia đầy quyền lực ở Trung Hoa thời bấy giờ. Sau
khi cầu hôn vợ goá Tôn Dât Tiên; Khánh Linh bất thành. Tưởng quay sang
cầu hôn Mỹ Linh: Cuộc hôn nhân của Tưởng & Tống là 1 cuộc “hôn nhân
chính trị”, do bàn tay xếp đặt của Giáo Hội Gia Tô Mỹ, qua người
trung gian ở hậu trường cung cấp tài chính là Tống Ái Linh, người
đứng đằng sau bức màn sắt điều khiển cả chính phủ Trunng Hoa Dân Quốc.
Tống Mỹ Linh
làm con thoi ngoại giao cho cả triều đình độc tài Gia Đình Trị kiểu dòng
họ Ngô Đình ở Việt Nam trong 2 thập niên sau đó:
“Đô đốc Bristol, tư lệnh hạm đội Mỹ tại Á
Châu, một lần đến thăm gia đình Ái Linh,
đã hết sức khâm phục cách tiếp đãi khách
của những người trong nhà họ Tống. Tưởng Giới
Thạch cũng từng chứng kiến gia đình nhà họ Tống chinh phục cảm tình của
người Tây phương một cách dễ dàng. Khi Tưởng ngỏ lời cầu hôn với Mỹ
Linh vào tháng 5-1927 thì đó là giai đoạn chót của công cuộc sắp đặt
theo đúng ý Ái Linh
(HAY LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA QUAN THẦY HOA KỲ ? )… (4ca)
Ngày 23-10-1930,
Tưởng rửa tội tại nhà thờ Tống
Charlie. Quần chúng
Trung Hoa vô cùng kinh ngạc trước tin này, nhưng người Mỹ thì rất hoan
hỉ. Sau tám năm chống đạo Thiên Chúa một cách cực đoan tại Trung
hoa, thì bây giờ với sự rửa tội của Tưởng,
công việc của các nhà truyền giáo có vẻ
thuận lợi rõ rệt. Mục tiêu rửa tội của Tưởng vẫn còn là một bí
ẩn, nhưng bà Tống Giáo Nhân thì rất đỗi hài lòng…
từ
1927-1937, Mỹ Linh luôn bận rộn chuyện
“chính sự”. Bà đảm đương rất nhiều công việc quan trọng như
thúc đẩy sự phát triển của lực lượng không quân Trung Quốc, làm phiên
dịch kiêm thư ký, cố vấn và tuyên
truyền viên cho Quốc dân Đảng...
Là một nhà trung gian giữa Mỹ và Trung
Quốc, Tống Mỹ Linh đã tiến hành vận động chính trị tại nhiều nơi
trên đất Mỹ, tham dự hội nghị thượng đỉnh Cairo (Ai Cập) giữa Thủ
tướng Anh Winston Churchill, Tổng thống Mỹ Roosevelt và Tưởng Giới Thạch,
khiến cho những người có mặt tại buổi họp băn khoăn tự hỏi liệu bà
hay ông Tưởng đang đại diện cho Trung Quốc.
Bà
cũng nắm giữ sổ mật mã thông tin giữa Trùng Khánh và Nhà Trắng,
đồng thời từng ám chỉ tới việc trở thành Bộ trưởng Quốc phòng
Trung Quốc.” (4c)
Áo chùng đen phải giao
cấu với xã hội đen (cái nào cũng đen hết). Con Điếm Giáo Hội thì phải lấy thằng Ma Cô
Bảo Kê Buôn Lậu Trộm Cướp; đó là “ý chúa” đã an bài xếp đặt như thế
rồi, phải tuân theo, không ai dám cãi; nhất là đám con chiên ngu muội.
Sau khi Tưởng lòn trôn con điếm giáo hội thì đến lượt Đỗ Đại Nhĩ phải
núp háng che chở của Gia Tô để được cứu vớt lên Thiên Đàng (nếu
không muốn bị đày hoả ngục đời đời vì đã phạm quá nhiều tội ác “trời
không dung đất không tha”. Thế nên nhiều người dân Lương Thiện nói
“Thiên Đàng của Chúa là nơi chứa tất cả các Tội Nhân ác ôn nhất trên thế gian này” quả là không sai).
“Các tổ chức kinh tài của nhà họ Tống
được điều hành rất chặt chẽ và tàn ác. Nếu ai đi chệch đường lối thì hoặc sẽ được mua chuộc
cho trở lại, hoặc bị thủ tiêu ngaỵ Bộ Óc chính của nhà họ Tống là
Tống Ái Linh, một người đàn bà rất thông minh nhưng tàn ác. Ái
Linh ngồi phía sau điều khiển tất cả mọi dịch vụ của gia đình. Tống Tử
Văn là người điều khiển mặt nổi.”
Cùng 1
mẹ đẻ ra như
Con rồng cái,
First Lady Ngô Đình (Diệm ?) … Trần Lệ Xuân một con đàn bà tham lam quyền lực và
giàu có tột bực (vài chục tỉ đô), là người điều khiển thực thụ chế độ
Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà trong thời Đảng Cần Lao Công Giáo cực thịnh.
Đã làm nhiều chuyện nhố nhăn không ai chịu được: chủ tịch Hội Phụ nữ
Liên đới, tổ chức thiếu nữ bán quân sự, Thanh Niên và phụ nữ cộng hòa…
Ở Phi Luật Tân có:
“Bà
cựu đệ nhất phu nhân Philippines chắc hẳn biết rõ chính phủ
nước này đã lập một ủy ban truy tìm tài sản của gia đình Marcos để thu
hồi nguồn của cải biển thủ. Số liệu thống kê cho biết nguồn của cải này khoảng 2 tỉ đến 10 tỉ USD. Đến nay khoản lớn nhất thu
hồi được chỉ là 683 triệu USD mà gia đình Marcos gửi ở một ngân hàng
Thụy Sĩ”
https://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/205690.asp.
Tống Mỹ Linh cũng là típ “hồ ly tinh” nắm quyền cai
trị Trung Hoa Dân Quốc thời bấy giờ; người Trung hoa là nạn nhân
của Phong Trào Đời Sống Mới của mụ ta:
”Từng nhóm hướng đạo sinh mang theo những thùng gỗ, đứng canh
ngoài đường phố. Khi một người đi ngang qua mà đội nón bèo nhèo, miệng
ngậm điếu thuốc lá thì lập tức một hướng đạo sinh chặn người đó
lại, bước lên chiếc thùng gỗ, lột nón người đó ra, vuốt cái nón cho
thẳng lại và giật điếu thuốc từ miệng nạn nhân và liệng xuống rãnh nước.
Xong rồi, người hướng đạo sinh kính cẩn chào nạn nhân, và bước
xuống khỏi cái thùng gỗ và chờ nạn nhân khác…
Tưởng muốn quần chúng phải
tuân theo kỷ luật, và không ngần ngại dùng hình phạt đánh đập tàn
nhẫn những ai vi phạm lời kêu gọi của Phong Trào Đời Sống Mới.
Phương châm của Tưởng có ba điều chính: Chủ nghĩa quốc gia, Tuyệt đối
tin tưởng vào Lãnh Tụ Tối Cao, và Quân sự hóa quần chúng…
Tưởng rất khâm phục Hitler.
Hitler tổ chức đạo quân Áo Nâu thì Tưởng cũng lập ra đạo quân Áo Xanh. Đạo quân Áo Xanh thoát thai từ tổ
chức mật vụ của hai anh em Trần Quả Phu và an ninh quân đội của Thái Lý.
Trần Quả Phu thành lập được một hệ thống tình báo bao gồm hầu hết mọi
ngành trong chính phủ. Thái Lý được coi là người đáng sợ nhất Trung hoa
trong suốt hai mươi năm. Thoạt đầu Thái Lý là một phụ tá của Bố già
Đỗ Đại Nhĩ. Sau đó Thái Lý vào học tại trường Hoàng Phố. Thái Lý
được giao phó ngành phản gián chống lại Nhật Bản và cộng sản. Bề ngoài
Thái Lý trông rất hiền lành, lúc nào cũng mỉm cười. Dưới quyền Thái
Lý là một trăm ngàn nhân viên an ninh và hai trăm ngàn dân anh chị Lục
Hội.
Hai tổ chức mật vụ của Trần
Quả Phu và Thái Lý được đội quân Áo Xanh hỗ trợ. Đội quân Áo Xanh bắt
chước đường lối đảng Hắc Long của Nhật. Nhiệm vụ của đội quân Áo Xanh là
ám sát chính trị, thủ tiêu những "kẻ thù của quốc gia". Đội quân Áo Xanh
chỉ có khoảng mười ngàn người và do các sĩ quan gốc Lục Hội chỉ huy Tất
cả đều tham gia nghi lễ trích máu ăn thề.”…
Tham nhũng đã bóc lột cả phần ăn ít ỏi của người lính... Tháng 8-1944, người ta nhặt được 138
xác quân nhân chết đói ngoài đường phố Trùng Khánh. Con số thường dân
chết đói thì rất nhiều, trong lúc các nhà
quyền quý mở những bữa tiệc thật lớn, đến nỗi thực khách phải móc họng
nôn đồ ăn trong bụng ra, để có thể tiếp tục ăn nữa…
Kể từ năm 1944, trừ Khánh Linh ra, mọi người trong nhà họ Tống nỗ lực
xây dựng tài sản của họ tại Hoa Kỳ nhiều hơn là tại Trung hoa. Tài
sản nhà họ Tống lên đến trên ba tỷ đô la. Theo Bách Khoa Tự Điển của Anh
Quốc thì Tống Tử Văn được coi là người giầu có nhất thế giới… trong khi đó đang có cả triệu người Trung Hoa
chết đói hàng năm…” (4c)
Phải kể lại và
dẫn chứng dài dòng về chế độ Trung Hoa Quốc Dân Đảng kể từ sau cuộc cách
mạng Tân hợi năm 1911 để cho bạn đọc thấy sự giống nhau như 2 giọt
nước giữa 2 chế độ Tưởng và Ngô. Đó là những đứa con dị dạng (bị
nhiễm phải chất độc da cam) sinh ra từ cuộc tình “Con điếm kết hôn Ma
cô” của “giới chủ chăn ở Mỹ” và “chính phủ đế quốc Mỹ” đã đẻ ra 2
chế độ ở 2 nước VN & Trung Hoa như cặp song sinh cùng 1 trứng mà ra,
nhìn qua không thể phân biệt nổi:
Cách Mạng nước nào cũng vậy
(Pháp, Nga, Tàu, Việt Nam…); giới Vô Sản tướt đoạt tất cả; quyền hành,
đất đai, của cải do nhà thờ tích tụ. Bắt giới chủ chăn, con chiên phải
phụng sự Tổ Quốc, chống lại sự câu kết với ngoại bang bán nước của các
“tôn giáo” phương Tây.
Ở Trung Hoa, giới chủ chăn
(đại diện là gia đình họ Tống) cọng tác với giới Mafia Lục Hội (đứng đầu
là Đỗ Đại Nhĩ); điều hành cả chính quyền Quốc Dân Đảng, ra lịnh cho
Tưởng Giới Thạch phải làm mọi việc: Truyền đạo gia tăng đội quân
“nội xâm”, mua Thuốc Phiện ở Tam Giác Vàng mang về bán lại cho dân Tàu,
mua bán Bạch Phiến với Nhật, Tổ chức Cờ Bạc - Đĩ diếm, tống tiền nhà
giàu & nhiều việc đen tối khác… để làm giàu cho Giáo Hội, không chịu
đánh Nhật, chỉ lo truy diệt Hồng Quân của Mao (theo lịnh ai ?):
Xin nhắc lại;
sắc chỉ Divini Redemptoris do Giáo
hoàng Pio XI ban hành năm 1937, trong đó có đoạn: “Chủ nghĩa cộng sản hiện nay che phủ một ý tưởng giải thoát
sai lầm hơn bất cứ phong trào nào trong lịch sử. Toàn cục học thuyết đó
nung nấu một lí tưởng sai lầm về chính nghĩa, về công bằng và tình bác
ái cộng với một thứ chủ nghĩa thần bí nào đó. Bằng những lời
hứa hão huyền, nó chinh phục quần chúng, lôi cuốn họ vào những phong
trào nhiệt huyết bằng lòng hăng hái nhiệt tâm”.
Dưới thời
Giáo hoàng Pio XII không thể có sự thoả hiệp,
bắt tay với chủ nghĩa cộng sản. Từ sau khi Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa được thành lập tháng 10/1949,
Tòa Thánh công khai ủng hộ Pháp, chống lại
Chính phủ Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm đó, Giáo hoàng Pio XII ban
hành Sắc chỉ nhắc lại nội dung cơ bản của Sắc chỉ Divini Redemptoris cấm
người Công giáo Việt Nam không được hợp tác với những người cộng sản.
“Chủ nghĩa cộng sản là duy vật và chống lại Đức
Kitô. Cả khi những nhà lãnh đạo cộng sản trên lời nói đảm bảo rằng họ
không chống tôn giáo, thì bằng học thuyết và hành động của họ cũng cho
thấy họ là kẻ thù của Chúa, kẻ thù của tôn giáo chân chính và Giáo hội
Đức Kitô”. Trước khi sang Việt Nam, tướng
De Lattre de Tassigny được Pio XII chúc phúc.
Tháng 2/1950, Tòa Thánh công nhận chính
quyền Bảo Đại do Pháp dựng lên. Khâm sứ John Dooley, người có lập trường chống cộng cực đoan,
được cử sang thay thế Drapier. Người Việt Nam biết nhiều về vị Khâm sứ
này sau sự kiện Thư chung 1951 chống chủ
nghĩa cộng sản vô thần, cấm người Công giáo Đông Dương không được hợp
tác với những người kháng chiến dưới bất kì hình thức nào.” (5)
“Kể từ đó (ngày 5/6/1948) cho đến
ngày 30/4/1975, nhờ đã cấu kết chặt chẽ với Pháp và với Hoa Kỳ, Giáo Hội
La Mã đưa
mấy tín đồ Da-tô đáng tin cậy nhất lên nắm quyền
lãnh đạo chính quyền bù nhìn này và chọn Sàigòn làm thủ
đô. Để lạc dẫn nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới và cũng là
để
trút bỏ được cái gánh nặng mặc cảm tội ác “làm Việt gian bán nước
cho Vatican và cho Pháp” trong tâm tư tín đồ Da-tô người Việt
thuộc loại Tôn Thọ Tường, Vatican ra lệnh cho
bộ máy tuyên truyền sử dụng tất cả mọi phương tiện truyền thông
(đài phát thanh, báo chí, truyền đơn và rỉ tai trong xóm đạo) rầm rộ mở
chiến dịch đại quy mô để đánh bóng, dán cho chính quyền bù nhìn này là “chính quyền quốc
gia” và dán cho những tên Da-tô Việt gian này cái nhãn hiệu “những người quốc gia yêu nước chân chính”.
Tiếp theo đó, Linh-mục Trần Hữu Thanh được lệnh chế ra (họa kiểu) lá cờ vàng ba sọc đỏ
để làm tiêu biểu cho “chính nghĩa quốc gia”, rồi “cuỗm”
bài “Tiếng Gọi Thanh Niên” của nhạc sĩ
Lưu Hữu Phước làm quốc ca.” (4)
“Sau
Hiệp định Giơnevơ, Tòa Thánh ủng hộ chính quyền Ngô Đình Diệm xuất
phát từ lợi ích cả về phương diện tôn giáo và chính trị. Về phương diện
tôn giáo, Tòa Thánh không muốn một Việt Nam bị chia cắt, vì nó sẽ dẫn
tới Giáo hội Công giáo cũng bị chia cắt và điều này sẽ làm suy giảm sức
mạnh của Giáo hội, đẩy đàn chiên tới chỗ phải sống cảnh người Nam kẻ
Bắc. Nhưng mặt khác, dưới con mắt của Toà Thánh, lần đầu tiên sau mấy
thế kỉ truyền giáo, một nửa nước Việt Nam
được lãnh đạo bởi một vị tổng
thống người Công giáo sùng đạo. Về phương diện chính trị, chính
quyền Ngô Đình Diệm được những người theo chủ thuyết Đôminô coi là cái
barie ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản xuống khu vực Đông Nam
Á.
Do vậy,
sự ủng hộ của Giáo hội Công giáo đối với chính quyền Ngô Đình Diệm là
điều dễ hiểu. Hồng y Spellman là người bắc cầu nối giữa Ngô Đình Diệm và
chính quyền Mỹ. Như Josep Buttinger nhận xét:
“Hồng y Spellman, người mà Diệm được biết do sự
giới thiệu của anh mình [Giám mục Ngô Đình Thục-NQH] có lẽ là người Mỹ
đầu tiên có tư tưởng cho rằng chính quyền Việt Nam phải được lãnh đạo
bởi Ngô Đình Diệm, một người Công giáo”. Vị Hồng y này còn là
một thành viên Hội “The American Friends of Vietnam” được thành lập năm
1955 làm hậu thuẫn cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Đương nhiên,
Spellman không thể làm mưa làm gió trong chính
trường Mỹ và Việt Nam những năm 1950 nếu như vị Hồng y này không phải là
cánh tay đắc lực của Giáo hoàng Pio XII.
Vatican là một trong những
quốc gia đầu tiên công nhận chính quyền Ngô Đình Diệm ngày 7/12/1955.
Tòa Thánh cử Giám mục Josep Caprio sang làm Khâm sứ tại Sài Gòn.
Chủ chương “Công giáo hoá” miền Nam
trong 8 năm tồn tại của chính quyền Ngô Đình Diệm không nằm ngoài ý muốn
của Vatican. Tòa Thánh làm ngơ việc một số chức sắc Giáo hội,
nhất là Giám mục Ngô Đình Thục bất chấp giáo luật làm mưa làm gió trong
chính trường miền Nam”. (5)
“Tiếng
sấm Điện Biên Phủ”, đã thức tỉnh các nước thuộc địa của Pháp như
Algerie, Maroc, Tusinisia và các nước châu Phi khác ra tay hành động.
Điển hình là Algerie phải tiến hành chiến tranh giành độc lập đến 8 năm;
từ năm 1954 đến năm 1962 mới đá đít được Pháp phải ra khỏi đất nước
mình. Đế quốc Công giáo Pháp luôn luôn tự cho mình sứ mạng khai hóa,
truyền bá văn minh (mission civilisatrice), nhưng mục đích chính của
thực dân vẫn là “hút máu mủ” chứ không phải là khai hóa – truyền bá văn
minh gì ráo; ở những nơi đó người Công giáo Pháp tiếp tục đàn áp các
nước thuộc địa còn tồi tệ, bẩn thỉu, đẫm máu hơn nhiều lần ở VN:
“Lỗi lầm cơ
bản của công cuộc thực dân là đã làm đứt đoạn quá trình lịch sử của các
dân tộc (thực ra họ không yêu cầu gì cả), và đã phủ nhận sự
tồn tại của các quốc gia – đã được xác lập hay đang hình thành.
Do đó, người bị chinh phục phải đề
kháng, và họ bị phủ nhận tư cách:
1/ của những người yêu nước,
2/ của những người văn minh,
3/ thậm chí tư cách đơn thuần của những
con người (nghĩa là hơi bị nhiều)
Đáp lại sự kháng cự ấy là bạo lực gắn
liền với hệ thống thuộc địa, và ở những mức độ khác nhau.
Bạo lực cực điểm với những vụ tàn sát hàng
loạt: những cuộc đốt nhà (hun khói) trong chiến tranh chinh phục
Algérie, những cuộc hành quân đẫm máu ở Bắc Kì, việc sử dụng máy bay
oanh tạc thường dân ngay từ năm 1914 (ở Maroc), máy chém kéo lê khắp nơi
(xin hãy đọc lại những trang viết của Victor Hugo!), bấy nhiêu bóng đè
đẫm máu trên lá cờ của Pháp... phải chăng đó chỉ là những tiểu tiết?
Bom na-pam rải trên đất nước Việt Nam (trước Mĩ!), rồi ở Algérie...
cũng thanh lí luôn khi tính sổ sao? Côn Đảo, Hải Phòng, Núi Rif, Sétif,
khu Casbah ở Alger, Madagascar, Ouvéa... quên luôn cả những địa danh này
nữa sao?
Còn bạo lực «nho nhỏ», thường ngày, nó
thể hiện qua những lời lẽ xúc phạm (trong hơn một thế kỉ, dân tộc đa số
ở Algérie không hề được gọi tên là người
An-giê-ri, cũng như người Việt Nam không hề được gọi là người Việt Nam),
bằng lối xưng hô mày tao, bằng tác phong thượng cẳng tay hạ cẳng chân
đối với «bọn bồi, cu-li lười biếng». Phải thấy rằng sự hạ
nhục và chà đạp lòng tự trọng như cơm bữa này cũng tác động mạnh mẽ
không kém những cuộc đàn áp tàn bạo, dẫn tới cuộc nổi dậy của người dân
thuộc địa. Nuốt hận, nuốt nhục là khái niệm
trung tâm trong cuộc sống của dân thuộc địa. Có lần nữ kí giả
Andrée Viollis hỏi một nhà lãnh đạo phong trào dân tộc Tunisie rằng ông
có chắc, khi người Pháp đi rồi, cuộc sống sẽ khá lên không, và được trả
lời: «Chưa chắc, nhưng nếu người Tunisie có bị đá đít, thì ít nhất
cũng là do người Tunisie đá đít».” (6)
“Ngày 31/1/1946–giữa lúc Tòa
Án Quốc Tế Tội Phạm Chiến Tranh đang xét xử các lãnh tụ phe Trục, và sau
khi hoàn tất nhiệm vụ giúp quân Pháp tái hiện diện ở miền Nam vĩ tuyến
16–Gracey dẫn Sư đoàn 20 Gurkha triệt thoái. Không một thế lực quốc tế
nào lên tiếng đòi mang Hoàng đế George,
chính phủ Attlee cùng những Churchill, Mountbatten hay Gracey ra trước
Tòa án tội phạm chiến tranh. Thế giới năm 1945-1946 là một thế
giới của luật kẻ mạnh. Nhiều thập niên sau, Mountbatten còn tuyên bố
rằng quyết định chia Ðông Dương làm hai khu vực giải giới quân Nhật là
một “tội,” vì nếu Trung Hoa không chiếm phía Bắc vĩ tuyến 16,
Mountbatten đã giúp ngăn chặn hai cuộc chiến tranh Pháp-Việt, và rồi
Mỹ-Việt.” (7)
Sau chiến tranh Pháp – Việt rồi đến
chiến tranh Pháp – Algerie cho ta
thấy bản chất cố hữu của chủ nghĩa thực dân từ 500 năm trước cho đến
ngày nay vẫn không bao giờ thay đổi. Bản chất thực của những thanh phần “quốc gia” mang
“quan điểm, lập trường chính trị bảo hoàng –
dân chủ (quân chủ lập hiến)”
với ảo tưởng: “xin” độc lập cho dân tộc và
“xin” thống nhất đất nước từ Nam chí Bắc … ước muốn
“cứu nước” bằng cách xin xỏ, nài nỉ thực dân, phát xít, rộng lòng ban
cho “độc lập, thống nhất”…
đó là
“bản chất của một bộ phận khá lớn giai cấp trí
thức tiểu tư sản: bạc nhược, cầu an…” (8)
William Colby (Roman Catholic) giám đốc CIA và đã làm đạo diễn cuộc
“thánh chiến chống cọng” cho Pháp & VNCH: Khi Pháp bị đánh vỡ đầu máu ở Điện Biên Phủ thì Vatican (GH Pius 12 =
Hitler’s Pope) xin Mỹ thả 6 trái bom nguyên tử để tiêu diệt nông dân VN
(cộng sản vô thần) ? Pháp xin hàng thì Vatican cùng Hồng y Spelman vận
động đưa Ngô Đình Diệm lên ngôi thay con rối Bảo Đại rách nát không còn
dùng được nữa ? (9). Thế
là “dòng họ tam
đại Việt Gian” (10) Công Giáo lại cai trị VN. Tiền rừng bạc biển lấy từ các nguồn:
trấn lột, ăn cắp viện trợ, ăn cắp tài nguyên VN, buôn lậu, đĩ diếm,
mafia, kể cả bán ma tuý lại chảy vào làm đầy túi “Giáo Hội Thánh Hoàn
Vũ” (11). Giáo hội ban phát ân huệ thì phải
lấy cái gì đổi lại ?
“Vị giám mục này (Ngô Đình Thục), anh
của tổng thống, đã hóa thành trí não tuyệt vời của chế độ.
Người ta tìm đến ông để xin xỏ ân huệ, đặc
quyền. Giám mục làm như là hiện thân của giáo hội, cũng như ông em là
hiện thân của Nhà nước. Đáp lại các lời chỉ trích, giám mục
Thục nói với ICI, một tạp chí Công giáo số 15-4-1963, rằng “Trên bàn
giấy của tôi chồng chất cả lô đơn xin tôi can thiệp cho họ ơn này, ơn
nọ, khổ thay thường chỉ là thế tục. Tôi không thể dửng dưng được trước
lời kêu gọi của họ !”.
(12)
“Bên cạnh đó, chính quyền Ngô
Đình Diệm còn ban hành chỉ dụ số 2
(ngày 8-1-1955), chỉ dụ số 7 (ngày 3-2-1955), dụ số 57 (ngày 22
tháng 6 năm 1956) về quyền truất hữu ruộng đất của
chính phủ và “tiểu điền chủ hóa tá điền”; nhằm thực
hiện ý đồ xóa bỏ hoàn toàn chủ quyền
ruộng đất do cách mạng mang cấp cho nông dân…”(16)
Luật 10-59 (hay còn gọi là Luật
Máy Chém): “Không lúc nào máy chém thịnh hành hơn lúc này.
Máy chém của Diệm lê về tận xã ấp. Máy chém đặt giữa các chợ
Trung Hòa, Tân An Hội (Củ Chi), kèm theo lời đe dọa của chính
quyền Diệm: "Ai liên quan đến cộng sản sẽ mất đầu".
Cái máy chém trở thành biểu tượng của
chế độ Diệm. Những tên ác ôn mặc quần áo rằn ri được
tổ chức thành từng đội đưa về hoành hành khắp các thôn ấp Củ
Chi. Tên quận trưởng Bình khét tiếng tàn ác, đã chỉ huy
mổ bụng, moi gan trên 280
người. Đồng Găng, Mít nài, Cây Sộp (xã Tân An Hội), Gót Chàng,
Cổ Cò, Gò Nổi (An Nhơn Tây).... đã chứng kiến không biết bao
nhiêu vụ chặt đầu, mổ bụng
chiến sĩ và đồng bào. Cho đến năm 1959, ở Củ Chi đã có 500 người
bị moi gan mổ bụng, 600 người bị dồn
vào bao bố cột đá dìm xuống sông, 150 người
bị buộc vào sau xe ôtô kéo trên đường đá...”
(17)
“Cơ sở
thành lập chế độ miền Nam sau Hiệp định Geneva (20-21/7/1954) là lập
trường chống Cộng. Sở dĩ người Mỹ đổ bao tiền của, vũ khí và nhân vật
lực vào miền Nam từ năm 1954 cũng chỉ nhằm mục tiêu chiến lược duy trì
miền Nam như “một tiền đồn chống Cộng của thế giới tự do.” Bởi thế, họ
Ngô được toàn quyền Tố Cọng, Diệt Cọng, bắt giữ hàng ngàn người tình
nghi. Chỉ cần liên hệ hay phổ biến tài liệu Cộng Sản đã là một hình tội,
được qui định rõ ràng trong luật pháp cũng như sinh hoạt hàng ngày ở
miền Nam. Chính quyền Ngô Đình Diệm ngày đêm ra rả lập trường chống
Cộng. Viên chức chế độ mang còng sắt, súng đạn và máy chém đến khắp hang
cùng ngõ hẻm, làng xóm, thôn bản phía Nam vĩ tuyến 17 để tiêu diệt
“phiến Cọng”—tội danh chính thức của các cán bộ Cộng Sản hoặc những
người tình nghi dưới chế độ Diệm. Các trại “cải huấn” chật ních những
cán bộ Cộng Sản, kể cả những cán bộ cao cấp của tổ chức trí vận Sài
Gòn-Gia Định như Dược sĩ Phạm Thị Yên, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Bùi Thị
Nga (vợ Huỳnh Tấn Phát, Tổng thư ký MT/GPMN), v.. v...

Nhưng
ai ngờ chính anh em Diệm-Nhu, người đang được Mỹ ủng hộ và trao phó
trách nhiệm chống và Diệt Cọng, từ đầu năm 1963 đã trở thành, âm mưu trở
thành, hoặc bị Mỹ tình nghi là, “phiến Cọng” nằm vùng hàng đầu trong
Dinh Gia Long—và như
thế đáng bị tử hình theo Sắc Luật 10/59 do chính Diệm ban hành…”
(18)
“Ở khám Chí Hòa có một
chiếc máy chém. Chiếc máy chém này có từ thời Pháp được chuyển từ khám
Catina sang, do tên đội Phước phụ trách. Theo tài liệu cũ để lại,
người cuối cùng chết với chiếc máy chém này là
Ba Cụt, tức Nguyễn Văn Vinh, tướng Cao Đài, bị Ngô Đình Diệm giết.
Ngày trước, hàng năm vào ngày rằm tháng bảy âm lịch, bọn quản
đốc nhà giam tổ chức cúng chiếc máy chém này. Nhiều tù nhân cũng đến
thắp hương, lễ bái.
Theo nhiều tài liệu để
lại, thời Mỹ - ngụy, số lượng tù nhân ở nhà lao Chí Hòa trung bình là
6.000 người, có lúc lên tới 7.000 người. Cũng có tài liệu nói, cá biệt
có đợt vọt lên ngót một vạn !
Trong số những
phạm nhân vào Chí Hòa có những nhân
vật cao cấp trong chính quyền Sài Gòn, như Ngô Đình Cẩn (đã bị bắn chết ngay tại Chí Hòa), Phan Khắc Sửu, Nguyễn
Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, tướng Vũ Vũ Gia, tướng Lam Sơn... Nghị sĩ
Trương Đình Dzu, dân biểu Trần Ngọc Châu..., cũng bị vào Chí
Hòa.”
(19)

Tướng Ba Cụt bị đưa lên máy chém
Gia đình trị họ Ngô và đảng Cầm lao Công
giáo tàn độc ác ôn; thiên
đường ở đâu thì không thấy, nhưng đã mang địa ngục lên trần gian này:
Từ Bạo chúa Miền Trung với khu biệt
giam 9 Hầm, đến Cố Vấn Nhân Vị giết người không gớm tay Ngô Đình Nhu
với hàng loạt nhà tù chuồng cọp ở Côn Đảo, Cây Dừa, Chí Hòa… Chế
độ độc tài Quân Sự từ Đệ Nhất đến Đệ Nhị Cộng Hòa đều do những người
Công Giáo nắm quyền sinh sát trong tay:
“Chúng nhốt mỗi người trong
một xà lim theo kiểu chuồng cọp chỉ rộng hơn chiếc quan tài một tí. Hàng
ngày cơm hẩm hai bát sáng chiều với vài ngọn rau muống, dăm ba hạt muối
hoặc là một ít nắm thối, nước uống thì được múc từ dưới hồ lên nhưng lúc
có lúc không. Ban ngày, ánh sáng buồng giam mờ ảo, ban đêm thì tối đen
như mực và cơ man nào là muỗi, chuột. Không khí thiếu đến ngột thở. Mùa
hạ trong hầm nóng như lò lửa, mùa mưa nước dột lênh láng. Cả căn hầm
tràn ngập mùi hôi thối bốc lên từ xác chết của chuột, mùi sủng mục của
nước ứ đọng, mùi máu mủ từ các vết thương lở loét của tù nhân, trộn lẫn
với cả mùi phân người.”
(Trại giam bí mật 9 Hầm)
“những người phụ nữ bị tra
tấn đến chết khi đang mang thai… Chúng để các thùng vôi và nước bẩn
ở trên và luôn luôn đổ vôi bột xuống, lấy đệm đậy lại, khiến cho không
khí không lọt được vào phòng, chị em bị sặc vôi bột, hộc ra máu miệng,
máu mũi”
“Cai tù thường lấy chuyện đánh người làm
trò vui. Tất
cả tù binh vừa được đưa lên đảo đều bị đánh phủ đầu bằng trận mưa ma
trắc và roi cá đuối, chiếc đuôi cá trông mảnh mai như thế mà quất vào
người sẽ kéo da thịt lòi ra ngoài và vết thương hằng tháng mới kéo
miệng…
Quân cảnh thường dùng cây
thước bằng gỗ bắt tù binh nhe răng ra và quất mạnh làm bay cả những cái
răng cửa, nếu đòn quá mạnh có thể làm rụng cả hàm, miệng tù binh chỉ còn
là một hố đen đầy máu tươi. Hay đau đớn như đòn “lấy mắt cá chân” do
thượng sĩ nhất quân cảnh Trần Văn Nhu nghĩ ra: dùng thước gỗ lim đen
bóng đi kiểm tra từng hàng và bất thần vung thước xuống đánh bay mắt cá
chân tù binh…
Đòn tra tấn thường được áp
dụng tại đây là cho tù binh vào bao bố cột chặt miệng rồi nhúng vào
chảo nước sôi. Đã có hàng chục tù binh bị nhúng nước sôi cho đến
chết. Cai ngục còn nghĩ ra “trò chơi lộn vỉ sắt”: bắt tù binh nằm
trần truồng trên tấm vỉ sắt quân dụng, trên đó có những móc sắt nhọn
chĩa lên và bắt tù binh lăn tròn, thân thể tù binh bị móc sắt rứt
từng lóng thịt thấu tới xương. Ông Nguyễn Hữu Minh kể: “Tôi bị đưa lên
một chiếc bàn và cho cây gỗ lăn qua lăn lại nát cả thịt da, phơi xương
trắng cả ống chân. Xong rồi tôi bị mang bỏ trong “chuồng cọp”…
Lại có hình thức đóng đinh vào
đầu, đóng đinh xuyên gan bàn chân, đóng đinh vào đầu gối... mà những
người gan lì nhất nghe qua cũng rùng mình…
Theo thống kê của cựu tù Trần
Văn Kiêm, có cả thảy 19 hình thức tra tấn tại trại giam Phú Quốc. Trong
đó có những kiểu đối xử như với súc vật: luộc tù binh, nướng tù binh,
đốt miệng và hạ bộ, đục lấy xương bánh chè, nướng dùi sắt đâm xuyên qua
bắp chuối, đổ nước xà bông sôi vào miệng.” (19a).
Cùng là Đồng Bào mà đối xử với nhau man
rợ như thế thì còn thua cả dã thú:
TÔI THẤY
NHỮNG NGƯỜI ANH EM “CỘNG SẢN” CHO NHỮNG NGƯỜI ANH EM VNCH ĐI HỌC TẬP CẢI
TẠO SAU 30-4-75 LÀ ĐỐI XỬ VỚI “KẺ THÙ” QUÁ NHÂN ĐẠO LẮM RỒI.
NẾU CHO HỌ VÀO 9 HẦM, CHÍ HÒA, CHUỒNG
CỌP, CÔN ĐẢO… NẾM THỬ NHỮNG ĐÒN TRA TẤN TƯƠNG TỰ NHƯ TRÊN
(GIỐNG NHƯ HỌ ĐÃ LÀM VỚI “CỌNG SẢN”) TRONG VÒNG 3 NGÀY, THỬ XEM HỌ CÓ
CHỊU ĐỰNG NỔI KHÔNG
(ĐỂ CHO
HỌ KHỎI PHẢI RA NGOẠI QUỐC KHOA MÔI MÚA MỎ)
Vì muốn “Công Giáo hoá Miền
Nam”, vậy phải triệt hạ Phật Giáo: Vatican nhắm mắt làm ngơ (ra lịnh) để
Ngô Đình Thục Thảm sát Phật Tử trong lễ Phật Đản 1963: “Ngày Thứ Hai, 16/9/1963, Lãnh sự Pháp ở
Tourane báo cáo rằng trong chuyến thăm từ biệt của Tướng Nghiêm trước
khi vào Sài-gòn nhận chức Tham Mưu Trưởng Liên quân, Nghiêm tiết lộ rằng
chính sách bài Phật giáo chỉ là của Thục.
Thục
từng tuyên bố với những người tín cẩn rằng cần phải hạ Phật giáo bằng
mọi phương tiện, nếu không Phật giáo sẽ mạnh hơn Ki-tô, "và ngay cả đời
sống giáo dân sẽ bị đe dọa." Theo Nghiêm, Diệm biết rõ mọi chi tiết.
Ngày 8/5, khi Nghiêm vào Sài-gòn gặp Diệm,
Diệm cho
lệnh phải thẳng tay với Phật giáo, và nhận lệnh từ Cẩn. Đại tá Đỗ Cao
Trí, Tư lệnh Sư đoàn 1, được lệnh "duy trì trật tự ở Huế." Sau đó được thăng cấp Tướng, thay thế Nghiêm nắm Vùng Ị
(CLV, SV, 17:70-3) Xem thêm Nguyễn Ngu Í, "Đại học Huế tranh đấu chống
chế độ cũ qua hai giờ nói chuyện với Giáo sư Lê Tuyên;" Bách Khoa, số
171 (15/2/1964), tr. 37-47, và số 172 (1/3/1964), tr. 27-42.
Tối đó, một biến cố đẫm
máu đột ngột xảy ra. Giữa lúc hàng ngàn Phật tử tụ họp trước Đài phát
thanh Huế vào khoảng 8 giờ tối để nghe chương trình phát thanh đặc biệt
Phật Đản, Thiếu tá Đặng Sỹ, Phó Tỉnh trưởng Nội An, đích thân dẫn Cảnh Sát, và lực
lượng an ninh (Biệt đội Ngô Đình Khôi) gồm 8 tuần thám xa của Địa Phương
Quân, 1 đại đội ĐPQ, 1 đại đội trừ Bộ Binh, đến giải tán. Sau khi đám
đông không chịu giải tán, Sỹ cho lệnh dùng vòi rồng phun nước, và rồi nổ
súng vào đám đông. 9 người chết và
14 bị thương. (US-Vietnam Relations, 1945-1967, Bk 3, p. 5) Trong số
người chết, có 2 thiếu niên bị tuần thám xa cán chết.
(Airgram A-20, 3/6/1963; FRUS, 1961-1963, III:277)
Để che đậy sự thực, chính
phủ loan tin một quả lựu đạn của quân khủng bố nổ làm 9
người chết và 14 bị thương, vì lực lượng chính phủ đã được lệnh chỉ bắn
chỉ thiên hoặc đạn mã tử. Nhưng nhân viên tình báo Mỹ ghi nhận là bạo
động xảy ra sau khi một nhóm thanh niên Ki-tô giật cờ Phật Giáo tại một
cổng chào, rồi xông tới đập phá lễ đài. Thanh niên, học sinh Phật tử
phản công. Đặng Sỹ, một giáo dân Ki-tô, bèn cho cảnh sát, được tăng
cường tuần thám xa [blinder] của Bảo An Đoàn, bắn vào đám đông.(10)
10. Chính Đạo, VNNB, I-C:1955-1963,
tr. 279-280. Đây là một tội ác chiến tranh [war
crime] và tội ác chống lại nhân quyền [crime against Human rights] của
Đặng Sỹ, và các cấp chỉ huy, kể cả Diệm, phải liên đới trách nhiệm. Sỹ
sau này bị kết án chung thân khổ sai, nhưng được Nguyễn Văn Thiệu ân xá
vào năm 1966 sau cuộc nổi dạy của dân quân miền Trung.” (20)
Chiến tranh là 1 điều bí mật của những kẻ gây
chiến; bí mật ngay cả những vụ thảm sát dân thường. Từ những vụ thảm
sát Sơn Mỹ (Mỹ Lai), Tiger Force
tại thung lũng sông Vệ (20a).
Thảm sát
Thạnh Phong như chúng ta đã biết. Nay lại khám phá ra những thảm sát khác:
Hướng Điền, Bình Hòa:
https://vietnamnet.vn/thegioi/2006/08/599651/
Trong cuốn “Không thể chuộc lỗi” của
Allen Hassan đã tố cáo; lính Mỹ (chiến sĩ của Thiên Chúa được ban phép
lành)
phạm tội ác đối với cả trẻ con VN chỉ mới có 4-5 tuổi:
“Hình ảnh hàng chục thi thể trẻ em
chết thảm thương ghi sâu vào tâm não tôi. Khi
những đứa trẻ này chết một cách lặng
lẽ, há hốc miệng ra thở rồi yếu ớt giãy giụa giã từ cuộc đời, hết
bé này đến bé khác, tôi đã tự hỏi có thể nào chuộc được lỗi lầm cho
một cuộc thảm sát ghê rợn như thế... Sau 30 năm, tôi vẫn còn nằm mơ thấy
mình đang nâng cánh tay rũ rượi của một cháu bé bị bắn một phát đạn
ngay vào đầu, đang đọc dòng chữ rõ nét trên dải băng tay “Thủy quân lục chiến Mỹ thẩm vấn”. Tôi không thể lay chuyển ký ức về một
hội trường bệnh viện vấy đầy máu, về những điều kinh hoàng và về những
cú sốc từ tất cả những gì mình đã chứng kiến..” (20b).
Tỉnh Bình Định (không thể “bình định” được) là nơi xuất
phát Phong Trào Nông Dân Khởi Nghĩa Tây Sơn; là 1 tỉnh “nguỵ” bị
tru diệt trong triều đại Gia Long (triều đại phản động nhất trong
lịch sử VN); 1 tỉnh bị Giặc Công Giáo Pháp đàn áp dã man
phong trào Cần Vương; là 1 tỉnh ở Liên Khu 5 hứng chịu các cuộc hành
quân của Mỹ & “đồng minh” hùng mạnh (đổ hàng triệu quân xâm lượt
đất nước VN nghèo đói bé nhỏ) càn quét; đốt nhà, cướp của, hãm
hiếp phụ nữ, giết hại dân thường trong những năm 1965 – 1975. Đến
nỗi, sau khi thống nhất đất nước và nhân dân nông thôn tản cư trở về quê
hương thì nhà cửa của họ chỉ còn là những đống đổ nát, điêu tàn, cháy
sém dở dang:
“Ngày
26-2 đi vào lịch sử Bình An cũng như lịch sử
tỉnh Bình Định như là một ngày đẫm
máu và nước mắt với sự kiện thảm khốc diễn ra tại
Gò Dài (thôn An Vinh). Trước khi
kết thúc chiến dịch thảm sát kéo dài 3 tuần lễ,
bọn lính Nam Hàn đã dồn tất cả
những người chúng bắt được ở các nơi về đây. Như những con dã thú, chúng
đã giết hại 380 người bằng những hành
động man rợ nhất. Chúng điên cuồng hãm hiếp phụ nữ rồi giết chết dã man
bằng cách dùng lưỡi lê đâm vào cửa mình, chất rơm đốt lửa thiêu sống trẻ
em…
Vụ thảm sát đã gây nên nỗi kinh hoàng.
Sau những ngày hãi hùng, nhiều người còn sống sót phải bỏ làng ra đi. Từ
một làng quê trù phú, Bình An bao trùm một không khí chết chóc, hoang
tàn. Di tích còn lại về vụ thảm sát Gò Dài là một ngôi mộ tập thể dài 33m, rộng
1,5m chôn xác 380 nạn nhân.
Chiến dịch thảm sát của địch đã để lại
cho Bình An những hậu quả thật thê thảm.
Tổng cộng có trên 1.000 dân lành bị giết
hại, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. 1.535 trong tổng
số 1.592 ngôi nhà bị tàn phá,649 con trâu, bò bị chết… Sự sống ở
Bình An bị hủy diệt đến nỗi dân làng không thể tiếp tục sinh sống được
nữa phải phiêu bạt đi khắp nơi, đến 2 năm sau mới có người trở về. Những
gì mà quân xâm lược gây ra trên đất Bình An là tội ác trời không dung
đất không tha.” (20c)
Bọn chúng đã không từ thủ đoạn nào kể cả
dùng bom pháo bắn phá bừa bãi vô làng xã trước khi tấn công bằng bộ
binh, mặc kệ dân lành vô tội đang còn bị mắc kẹt bên trong (cho là cộng
sản). Ví dụ cuộc khảo cứu của Gareth Porter, xem cái gọi cuộc thảm
sát Mậu Thân là hoàn toàn bịa đặt, và là kết
quả của những trận bom của Mỹ tại Huế .
Trong phim “Chiến tranh VN: những hình
ảnh chưa được biết đến” do lính Mỹ quay để làm tài liệu, tập 2 “Bí Mật
Của Vũ Khí” cho chúng ta thấy: Trong chiến
tranh VN Mỹ đã dùng tất cả các loại vũ khí hiện có và đang thí nghiệm
(chỉ trừ bom hạt nhân là chưa dùng
đến); từ vũ khí hoá học, chất độc
da cam, bom Napal, bom phát quang (bom 5 tấn), bom chùm, bom chân không,
cho đến vũ khí chiến thuật huỷ diệt hàng loạt là pháo đài bay B-52 hiện
đại nhất. Khi quân Mỹ tái chiếm Huế Tết Mậu Thân 1968: Máy bay Mỹ thả bom Napal. Xe tăng M-50
bắn đạn đinh (6 quả đạn 105 ly bắn ra hơn 50 ngàn đinh thép 5 cm), súng
phun lửa gắn trên xe tăng M-48 đốt cháy hơn
10 ngàn ngôi nhà và Cố Đô Huế chỉ còn trơ lại Ngọ Môn, 15 ngàn dân
thường bị sát hại vì bom đạn của Mỹ. Để che đậy cho
những tội ác chiến tranh này, bọn chúng lại đổ vấy cho cộng sản tàn sát
5 ngàn người ??? (20d)
Chuỗi lịch sử VN xuyên suốt từ khi Đắc Lộ
(Alexandre
de Rhodes) thực hiện mưu đồ xâm lăng của Vatican từ năm 1627, đến khi
Hội thừa sai Paris - Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) bán nước VN cho Pháp bằng hiệp
ước Versailles 1787, rồi đến Puginier
tiêu diệt Văn Hoá VN (Văn Thân), Ngô Đình Khả &
Nguyễn Hữu Bài khống chế triều đình Huế,
Bảo Đại & Nguyễn Hữu Thị Lan lên ngồi trên đầu thiên hạ,
Spelman - Ngô Đình Thục & các em ra sức “Công Giáo
hoá Miền Nam”, Nguyễn Văn Thiệu “tiếp tục
chống Cộng”… https://www.chaocovietnam.org/story.php?id=43
Mặc dầu được Mỹ yểm trợ hết mình
(1945-1954), nhưng Pháp vẫn quị gối đầu hàng, giao lại Miền Nam VN cho
Công Giáo Mỹ: Từ năm 1955 đến năm 1965 Mỹ đã cho hàng chục ngàn cố
vấn với hàng trăm ngàn lính VNCH nhưng không chống nổi 10 ngàn du
kích Cộng Hoà Miền Nam VN. “Mỹ hoá chiến tranh” bắt buộc phải đưa
lính Công Giáo Mỹ & chư hầu (chống cộng cho Chúa) nhảy vào
tham chiến trực tiếp năm 1965 với gần 1 triệu lính Mỹ và đồng minh
(Có đến 77% lục quân, 66% thủy quân lục chiến và không quân, 40% hải
quân, 6,5 triệu lượt binh sĩ, 22.000 xí nghiệp của nước Mỹ đã được huy
động để phục vụ chiến tranh VN. Với chi phí khổng lồ 920 tỉ đô la);
chưa kể 1,5 triệu lính VNCH cũng không thể thắng nổi 1 triệu quân dân,
du kích VN. Đến năm 1970 thì bàn chuyện “Việt Nam hoá chiến tranh”
(dùng chế độ quân sự Công Giáo Miền Nam chống lại Toàn dân
VN) , năm 1973 phải “cuốn cờ rút quân trong danh dự” và giao
lại cho Cần Lao Công Giáo thì “đầu hàng năm 30-4-1975”. (20e). Bỏ ra gần 1000 tỉ đô để tiêu diệt “Victor Charlie”; số
lượng bom đạn tương đương với 500 quả bom Hạt Nhân mà Mỹ đã thả xuống
nước Nhật: “Di sản của cuộc chiến tranh
do Mỹ để lại” là đất nước bị tàn phá sạch sẽ, nghèo nàn, có hàng chục
triệu nạn nhân của bom nìn, chất độc hoá học… Còn Mỹ và các nước đồng
minh thì giàu lên nhờ chiến tranh.
Đọc giả xem “Phim Hồ sơ chiến tranh VN” tại:
VIỆT NAM: THIÊN SỬ TRUYỀN HÌNH
(21) nhận định về lịch sử Thiên
Chúa giáo ở nước ta trong quá trình truyền đạo gắn liền với sự câu kết
cùng quá trình bành trướng của chủ nghĩa thực dân Phương Tây. Về điểm
này, chỉ có loại sách chuyên sâu và “lưu hành nội bộ” mới đi sâu vào,
viết đúng thực chất. Nhưng trong sách giáo khoa phổ thông, đại học, lại
lướt nhẹ (mặc dù những nét lướt nhẹ ấy cũng thành vấn đề với bộ phận
linh mục, giáo dân cuồng tín, với bộ phận lãnh đạo giáo hội, toà thánh).
Chắc hẳn cần phải sửa sách giáo khoa cho sát đúng với sự thật lịch
sử: Thiên Chúa giáo là lực lượng phản
quốc, “nội xâm” từ 1858 đến 1975, mà giai đoạn từ 1885 đến 1954,
Pháp còn muốn sử dụng bù nhìn nhà Nguyễn, mặc dù thực chất vẫn trọng
dụng người của Thiên Chúa giáo, như Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Khả, Ngô
Đình Diệm, đặc biệt từ 1954 đến 1975, ở Miền Nam, thực chất là “đỉnh
cao” của quá trình Thiên Chúa giáo câu kết với chủ nghĩa thực dân, đế
quốc, từ đệ nhất cộng hoà với Ngô Đình Diệm đến đệ nhị cộng hoà với
Nguyễn Văn Thiệu. Sự tự do, tự chủ của nhân dân dưới ách tả đạo là do
quá trình đấu tranh của nhân dân Miền Nam, trong đó lực lượng Phật giáo
là rất quan trọng. Sử học cần ghi nhận tinh thần quật cường, bền bỉ của
nhân dân Miền Nam, Phật giáo Miền Nam chống Thiên Chúa giáo và đế quốc
Mỹ...
Điểm cuối, sử học phải ghi nhận như lâu
nay đã ghi nhận: Công lao đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ nguỵ triều
Bảo Đại, góp phần đánh đuổi phát xít Nhật, bền bỉ đánh đuổi đế quốc Mỹ
và đánh đổ nguỵ quyền Sài Gòn của Đảng do Hồ Chí Minh – Lê Duẩn lãnh đạo
thật sự là vĩ đại. Tuy nhiên, công lao ấy mặc dù vĩ đại nhất lịch sử
4.000 năm của dân tộc, nhưng cũng không thể so sánh với công lao thuần
tuý dân tộc, thuần tuý nội lực của các anh hùng dân tộc trước đó, như
Ngô Quyền, Lê Lợi…
Không phải là sửa đổi sách giáo khoa vì
cần phải thích nghi với thời “hội nhập”, “thoái trào cách mạng”, hay vì
con cháu vua quan nhà Nguyễn, lính nguỵ Miền Nam (kể cả bộ phận đồng bào
Bắc Việt, giáo dân Thiên Chúa giáo di cư) không chịu học, chán học
(**), mà cần thiết phải sửa đổi sách giáo
khoa vì tính khoa học cần phải có của văn học, sử học:
Nhận định văn học, sử học phải xác
thực, đúng với thực trạng văn học và sự thật lịch sử”. (44)
Thực dân: làm giàu cho Ta & Giáo Hội. “Thánh chiến chống Cộng”: giữ gìn
tài sản cho Ta & Giáo Hội
C: SỨC ĐẤU TRANH SINH TỒN CỦA DÂN TỘC VIỆT
- THÀNH QUẢ CÁC CUỘC CÁCH MẠNG LÀ TÀI SẢN ĐẤT ĐAI PHÂN CHIA LẠI CHO
NGƯỜI NGHÈO. Của cải ở thế gian này thì hữu hạn. Nhưng lòng tham
con người thì vô hạn: THỜI GIAN SAU TỪ 50 ĐẾN 100 NĂM THÌ CỦA
CẢI, RUỘNG ĐẤT LẠI TÍCH TỤ VÀO GIỚI QUAN QUYỀN, VÀO CÁC GIỚI CÔNG
THƯƠNG, VÀ CUỐI CÙNG LÀ TÀI SẢN, ĐẤT ĐAI GOM TỤ VỀ CHO GIÁO HỘI (sợ mang
tội nên phải cúng dường). TA CÓ THỂ GỌI CHUNG ĐÂY LÀ GIAI CẤP HỮU SẢN
ĐẦY QUYỀN LỰC.
- Ở đời còn lắm bất công; “kẻ ăn không hết,
người lần không ra” : GIỚI CÔNG NHÂN, NÔNG DÂN & HỌC SINH (không
có cơ hội làm giàu) THÌ NGHÈO NÀN, ĐÓI RÁCH KHÔNG CÓ TẤT ĐẤT CẮM DÙI TRỞ
THÀNH GIAI CẤP VÔ SẢN. GIỚI HẠ LƯU KHÔNG QUYỀN LỰC NÀY LÚC NÀO CŨNG MUỐN
GIỚI HỮU SẢN “PHÂN SẢN” CHO HỌ.
CHỈ CHỜ CÓ THỜI CƠ LÀ LÀM CÁCH MẠNG TỊCH THU CỦA CẢI, ĐẤT ĐAI CỦA
GIỚI THƯỢNG LƯU PHÂN CHIA CHO DÂN NGHÈO (lấy của Nhà Thờ nhiều nhất):
CHU KỲ “CHIẾN TRANH SINH TỒN” NHƯ THẾ CỨ LẬP ĐI LẬP LẠI MÃI (giới cầm
quyền, lãnh đạo khôn khéo biết “lấy dân làm gốc”,
“dù cho túng thiếu, nhưng vẫn công bình” có thể giữ cơ
nghiệp mấy trăm năm: Cách Mạng Pháp, Việt Nam, Algerie…).
“Miếng ăn là miếng tồi
tàn, mất ăn 1 miếng lộn gan lên đầu”: ĐÓ LÀ LỜI LÝ GIẢI TẠI
SAO GIỚI CHỦ CHĂN, GIỚI HỮU SẢN THÙ GHÉT GIỚI VÔ SẢN (Phân Sản =
Cộng Sản) THÂM CĂN CỐ ĐẾ, KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG .
Sức “đấu tranh sinh tồn” của người VN ta rất mãnh liệt; không có
thế lực hùng mạnh nào có thể khuất phục nổi, dù cho bọn Đế quốc Công
giáo Vatican có hoạch định mưu đồ hàng 500 năm qua. Đến hôm nay và kể cả
mai sau cũng không làm gì được chúng ta, nếu chúng ta không biết tự mình
rèn luyện sức đề kháng từng ngày từng giờ bằng giáo dục lịch
sử - văn hoá - đạo đức cho thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng VN:
Mái Chùa che chở hồn dân tộc,
nếp sống muôn đời của Tổ Tông (Thích Mãn Giác)
Trong các
giai đoạn lịch sử của đất nước, nhất là trong công cuộc giải phóng, bảo
vệ Tổ quốc trước đây và xây dựng đất nước hôm nay; vai trò của Phật giáo
Việt Nam trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, đã cống
hiến những giá trị to lớn vào gia tài văn hóa dân tộc: Đặc biệt ở thời
Lý - Trần và nối tiếp một số năm thuộc triều nhà Hồ. Sau cả ngàn năm Bắc
thuộc, đây là giai đoạn lịch sử phát triển trong xu thế độc lập dân tộc,
vừa xác lập nền móng vừa tạo lập những sắc thái riêng - những giá trị
đặc trưng được định danh bằng nền văn hoá lấy Phật giáo làm Quốc giáo
trên nền tảng nhận thức “Tam giáo đồng nguyên”, “học phong Đông A”... Đó
cũng chính là giai đoạn đất nước Đại Việt xác lập thiết chế xã hội theo
mô hình quân chủ Nho giáo nhưng vẫn coi Phật giáo là quốc giáo, vẫn tổ
chức các kỳ thi tam giáo và xác lập khả năng dung hợp tư tưởng “tam giáo
đồng nguyên” với mô hình văn hoá “Phật - Lão - Nho”, trong đó bản thân
các thiền sư đồng thời là quốc sư, mưu sĩ, cố vấn; nhiều hoàng đế đồng
thời là thiền sư - thi sĩ; nhiều bậc quan tướng, hoàng thân quốc thích
đồng thời là đệ tử, chúng tăng. (PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 21a).
Truyền
thống tri ân và báo ân tổ quốc đã giúp cho nhiều Tăng Ni đã mạnh dạn
“cởi áo cà-sa khoát chiến bào.” góp phần làm rạng rỡ những trang sử oai
hùng của dân tộc. Nhiều Phật tử Việt nam đã vận động ân xá cho nhà chính
trị yêu nước Phan Bội Châu, trong nỗ lực đòi độc lập khỏi ách thống trị
của Pháp. Trong thời Mỹ Diệm, Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đã tích cực
tham gia các phong trào đấu tranh đòi hoà bình và độc lập cho dân tộc.
Học thuyết tứ ân (ân tổ quốc, ân đồng bào, ân cha mẹ, ân thầy cô), đặc
biệt là ân tổ quốc của Phật giáo đã hoà quyện với tín ngưỡng Thành Hoàng
làm cho tinh thần yêu nước và nhân từ của Phật giáo giúp cho Việt Nam
vượt qua được các phong ba bão táp của vó giầy xâm lược phương Bắc, bảo
vệ biên cương bờ cõi, thiết lập an ninh cho người dân. Các anh hùng dân
tộc và các liệt sĩ đã được thờ phượng trong các chùa Phật giáo miền Bắc
là một minh chứng về tinh thần nhập thế này. (Quá trình đạo Phật đồng
hành với các dân tộc - TS.Thích Nhật Từ 21b)
Dân tộc VN
sống còn qua hàng ngàn năm không bị các đế quốc hùng mạnh phương Bắc,
phương Tây đồng hoá, vì được hun đúc bỡi người Việt Nam dù ở đâu, Tam
Giáo Đồng Nguyên cũng đã hòa quyện vào Đạo Ông Bà. Kể cả những người
theo đạo Công Giáo tiến bộ ngày nay đều thờ cúng Ông Bà (chỉ trừ
những “con chiên vẫn còn u mê” cả tin vào những cuốn Kinh Thánh Lỗi
Thời, Phản Khoa Học). Đạo Ông Bà có từ thời Tổ Tiên ta là Lạc Long
Quân và Bà Âu Cơ sinh ra 100 Tổ Phụ Bách Việt; trước khi có các Tôn giáo
khác du nhập vào VN. Đạo Ông Bà đi vào tâm thức của người VN từ lúc mới
lọt lòng Mẹ; được gia đình nuôi dưỡng lớn lên và là bổn phận thiêng
liêng của mỗi người VN phải theo mà không cần ai cưỡng bức, dụ dỗ:
Ai sao mặc;
đạo Ông Bà ta giữ
Và tự hào dòng sử giống nòi ta
Buổi vàng thau thời lẫn lộn chánh tà
Ta giữ Đạo là giữ ta không mất gốc …
Cây có cội, nước có nguồn, người có tộc
Tộc nhà Nam là dòng tộc Rồng Tiên
Mẹ Âu Cơ là tiên nữ diệu hiền
Cha Sùng Lãm vốn từ trời nhập thế …
Thuở khai quốc Kinh Dương Vương Đại Đế
Cõi bờ ta là vùng đất thênh thang
Đầu gối nằm châu thổ Dương Tử Giang
Chân vươn tới chân trời Nam ấm áp
Đứng đầu gió qua bao cơn bão táp
Giống Rồng Tiên vẫn tồn tại hiên ngang
Giòng hùng anh không qụy lụy qui hàng
“Thà làm quỉ, không làm vương đất Bắc”
Hết giặc Tàu,
lại tới Tây làm giặc
Toan đập ‘lư’ hương bát nước ta thờ
Lòng gian tà với nguỵ thuyết vu vơ
Đâu thể sánh dòng Nhất nguyên Việt Giáo
Ngã một phía, khuyết cùn sao gọi “Đạo”?
Lò tham tàn, sắt máu bảo rằng nhân ?
“Sống làm người không giữ lấy Tứ Ân
Thì đâu khác loài cỏ cây, cầm thú”?
Ai sao mặc; Đạo Ông Bà ta giữ
Và tự hào dòng sử giống nòi ta
Vì nhân quần chịu phân tán, can qua:
“Ta chịu khổ là khổ cho nhân loại”
Hễ ngày nào thế gian còn nghèo đói
Còn ngông cuồng, còn kỳ thị Đông Tây
Đám “theo Cha” còn phải chịu đoạ đầy
Vì sử mệnh dựng xây nền hợp nhất (!)
Người anh em, nửa quê nhà bám đất
Có nghĩa là “theo Mẹ chọn đường Nhân”
Tình như tiên: Ôi Mẹ đep vô ngần
Và cao cả đám theo Cha trí dũng (!)
Gợi ta nhớ mỗi lần ta lạy cúng
Ba Ông Hoàng “Thiên Nhân Địa Trong Ta”
Ba Ông Hòang là Phật Tự Tánh (Thích Ca)
Tam tính ấy cũng là Ba Ngôi Chúa (?)
Hướng tương lai xanh tươi màu non lúa
Ta thấy lòng vơi bớt nỗi thương đau
Ta hòa mình với lớp lớp trước sau
Bước nối bước, bước trên đường Đạo Tổ
Nguyễn Việt
Nho (21c)
“Đạo Ông Bà tiêu biểu cho
tinh thần tôn giáo của Dân Tộc Ta, một thứ tôn giáo không kinh kệ; không
giáo luật, giáo quy; không hệ thống tổ chức; không truyền giảng và cũng
không nhất thiết tuân theo những lễ nghi nhất định… Đạo Ông Bà thể
hiện hướng vọng về nguồn của dân tộc ta. Hướng vọng về nguồn tức tìm về
với nguồn cội. Nguồn cội, trong ý gần gũi nhất, chỉ Ông Bà, Tiên Tổ đã
xây dựng nên dòng họ mình. Xa hơn chút, nguồn cội là Tổ Tiên lâu đời đã
sáng dựng nên Dân Tộc, quốc gia mà ta thường gọi là Quốc Tổ. Xa hơn
nữa và rộng sâu hơn nữa, nguồn cội chỉ cái yếu tố tiên thiên, nguyên
khởi đã ‘sinh thành’ vũ trụ gồm vạn hữu và con người... Khoa học ngày
nay đang đi tìm cái ‘Đạo Thể, cái Nhất Thể Khởi nguyên, cái Một nguyên
khởi đó hay cái Cội Nguồn của vũ trụ qua những lý thuyết big-bang…”
(22)
“Khí tụ lại thành hình, khí
tán đi hình loại, muôn vật trở lại Thái Hư".
Vạn vật biến chuyển, thay đổi không ngừng theo qui luật tự nhiên của
vũ trụ mà Kinh Dịch có ghi: "Sinh, Trưởng, Thâu, Tàng".
Giống như những điều Phật dạy: "Thành, Trụ, Hoại, Không".
Ngày xưa các Cụ nhà ta đến
“cửa Khổng sân Trình” để học Tứ Thư – Ngũ Kinh, trong Ngũ Kinh thì có
Kinh Dịch có thể thấy trước và sau hàng trăm tỉ năm:
Vô Cực sinh Thái Cực
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng
Tứ Tượng sinh Bát Quái
Bát Quái biến hóa ra vô cùng
-
Vô Cực tương đương trong Lão
giáo là Vô Vi - có thể coi là hư vô; không có gì thuộc về vật chất, có
thể tạm coi như trạng thái trước khi xảy ra vụ nổ lớn Big Bang trong
khoa học phương Tây .
- Thái Cực có thể tạm coi như trạng thái tại thời
điểm xảy ra vụ nổ lớn Big Bang trong khoa học phương Tây.
(Vũ trụ hiện nay có chừng 13,7 tỷ năm
tuổi)
- Lưỡng Nghi là hai thành phần Âm và Dương. (23). (Khoảng chừng 380
ngàn năm sau Big Bang, các photon tách rời khỏi các hạt khác
và cấu thành CMB; “bức xạ tàn dư của vũ trụ”.
Hiện nay người ta đã quan sát được bức
xạ này, nó ứng với nhiệt độ 2,7 K, có phổ của vật đen và choán đầy vũ
trụ. Ta thấy nó trên màn hình TV với những hạt lấm tấm đen dày
đặt trên màn hình và âm thanh “xào… xào…” nghe trên loa ở những kênh
không có đài phát sóng)
- Bát Quái biến hoá vô cùng =
hằng hà sa số các thiên hà
Kinh Dịch là một khoa học, Tổ Tiên ta (23a)
đã dùng Kinh Dịch từ rất lâu (Kinh Dịch là Đạo của Người Quân Tử đã
có từ 5000 năm qua)
{ CT. HCM là 1 người ứng dụng Kinh Dịch rất tài
tình không thua kém gì Khổng Minh (23b) }
2500 năm sau khi có Kinh Dịch, Đức Phật khi ngổi Thiền
{ theo sự chiêm nghiệm của tôi (Mr. TAM) Đức Phật Thích
Ca Mâu Ni là Người duy nhất từ trước đến nay đã khai mở đến 8 Luân Xa
(những người khác chỉ khai mở được 7 Luân Xa mà thôi) là Luân Xa thứ
6 ở ngang 2 lỗ tai, Luân Xa thứ 7 ở ngang mắt và Luân Xa thứ 8 ở
đỉnh đầu } dùng nhãn thông đã thấy rõ:
"Ngoài thế giới nhỏ nhoi của chúng ta còn có hằng hà sa số thế
giới khác", và đã mô tả hình dạng của các thế giới này rất chính xác,
thí dụ như có hình xoáy nước, hình bánh xe, hình nở như hoa v..v..
(Kinh Hoa Nghiêm) (24)
Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật
dạy rằng: “Xá Lợi Tử nghe đây: Tất cả pháp đều không, Không sinh và
không diệt, Không thêm và không bớt” (Định luật bảo toàn năng lượng)
v. v…
Được giải phóng khỏi sự kiềm tỏa của Giáo hội, sinh hoạt tinh thần và văn hóa của châu Âu Công
giáo và Thệ Phản bước sang thời đại mới (Thời
đại Lý Trí - The Age of Reason). Trong thời đại kéo dài
khoảng 300 năm này, khoa học và văn hóa châu
Âu tiến những bước rất dài về phía trước, bỏ xa các nước
phương Đông lại phía sau.
(23c)
Đến
thế kỷ 17 (2200 năm sau khi Phật nhập niết bàn), khoa học gia Giordano Bruno
(Linh Mục dòng Đa Minh) cũng đưa ra quan niệm là ngoài thế giới của
chúng ta còn có nhiều thế giới khác. (24)
D: KHOA HỌC TIẾN = CHÚA TRỜI DIỆT
Ngày nay, các khoa học gia đều công nhận chúng ta đang sống trong
một vũ trụ sống động, thay đổi liên tục. Vũ trụ, cũng như mọi vật
trong đó, từ nhỏ như một vi khuẩn cho tới lớn như một ngôi sao v..v..
đều có một đời sống, nghĩa là, được sinh ra và sẽ chết đi. Vấn đề
sinh tử không còn xa lạ gì với con người, nhưng vấn đề các ngôi sao, và
rất có thể cả vũ trụ, cũng sinh tử thì thực ra các khoa
học gia mới chỉ biết tới cách đây khoảng chưa đầy 80 năm. Khoa học ngày
nay đã thấy lại, sau cái thấy của Đức Phật gần 25 thế kỷ, về sự cấu tạo
và tính cách vô thường của vũ trụ. (Luân Hồi)
-- Nhà khoa học
Albert Einstein đã phủ định khả năng tồn
tại của Chúa. Ông cho rằng Vũ trụ hoạt động theo quy luật
khách quan: “thế giới tự nhiên với trật tự hợp lý của nó mà lý
trí con người có thể nhận thức được; thế giới tự nhiên là thực thể duy
nhất, tồn tại độc lập, không do ai sáng tạo ra”. Bản chất của vị
thượng đế đó chính là phản ánh mục đích chủ quan và sự yếu đuối của con
người: “một vị Thượng đế chẳng qua chỉ là phản ánh sự bạc nhược
của con người mà thôi.”
--
Stephen William Hawking
trong cuốn Lược sử thời gian (A Brief History of Time) (24a) viết: “Vũ trụ
không có biên trong không gian, không có bắt đầu và kết thúc trong thời
gian và chẳng có việc gì cho Đấng sáng
thế phải làm ở đây cả”.
--
Chính như Mẹ Teresa là một nữ tu sĩ Công giáo La mã đã cống hiến cả cuộc đời mình cho những người
nghèo, người ốm và những người sắp chết ở Ấn
Độ đã tiết lộ “động trời”:
những nghi ngờ, những dằn vặt đau khổ
về niềm tin tôn giáo mình đang thờ phụng. Và hoài nghi ngay cả sự hiện
hữu của Đức Chúa trong suốt thời gian dài 66 năm cuộc đời
của Mẹ:
“Thiên đường không có ý nghĩa gì
!” …“Chúa Jesus – Ngài cũng không có
thật”… “tôi không còn cầu nguyện nữa”... (24aa)
--
Thuyết Tiến Hóa do các nhà vạn vật học người Pháp, Chevalier de Lamarck
(1809) và người Anh tên Charles R. Darwin (1858) cho rằng:
Tất cả các loại sinh vật có lẽ đã phát
triển từ một sinh vật có hình thể rất đơn giản sống cách đây
khoảng 3.5 tỷ năm. Qua thời gian, sinh vật đơn giản này biến đổi
thành hai hay nhiều loại khác nhau. Những sinh vật mới này lại phát
triển và biến đổi thành những loại sinh vật khác. (24b)
-- “Chủ nhân của các giải thưởng Nobel
năm 2006” (25)
điển hình nhất là giải Nobel Vật Lý 2006: “Ngày
3.10.2006, Giải Nobel Vật lý 2006 lại tiếp tục thuộc về 2 nhà khoa học
Mỹ - TS John C. Mather và GS George F. Smoot với công trình "Khám phá
sự hình thành vật thể đen và tính không đẳng hướng của bức xạ tàn dư của
vũ trụ (CMB)” (dựa trên những kết quả thu được từ vệ tinh COBE của
NASA được phóng vào năm 1989), củng cố thêm thuyết Big Bang.” Đã phá tung “thuyết sáng
tạo” & “kinh thánh Công Giáo” vỡ tung ra
từng mảnh.
Giáo hội hoàn vũ trên đường suy
thoái vì tự hoại bản thân từng ngày từng giờ, để cứu vãn trình trạng dãy
chết này; giáo hoàng phải vực dậy 1 cách tuyệt vọng; phải mở mang nước
chúa sang các dân tộc 3N (Đạo Chúa = Đạo 3 N = nghèo, nhát, ngu); phải hợp tác chặt chẽ với chủ nghĩa thực dân đế quốc mạnh hơn nữa.
Xưởng sản xuất thánh
Vatican phải lên tinh thần đám quân thừa sai của mình để chúng đánh
mạnh vào các nước đông dân ở Á Châu: Phong “thánh” những tội đồ xâm
lượt đất đai các nước nhược tiểu. Anti-pope, "Một
tên tội phạm chiến tranh Ca -Tô Quốc Xã" (A Catholic Nazi World War
II Criminal) (20f), lão
già sống vô ích (20g); năm
1988 ngồi ở Vatican đã phong thánh cho 117 tên lính Công giáo
(lính thừa sai) bị giết vì tội phản quốc Việt Nam
(20h)
“Tôi không hề thấy các
người tử đạo đã đem lại một vinh dự nào cho dân tộc Việt Nam. Trái lại
họ chỉ nhắc cho mọi người về một nguyên nhân chính yếu làm cho dân tộc
Việt Nam rơi vào vòng nô lệ nhục nhã của thực dân Pháp hơn 80 năm. Họ là
nguyên nhân gây mặc cảm hận thù chia rẽ dân tộc” (20i)
Nhỏ nước
mắt cá sấu: “Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 bày tỏ sự
đau buồn, hối hận và tình bằng hữu với người Do Thái vào lúc ngài
bắt đầu chuyến đi thăm nước Áo trong 3 ngày. Nhà lãnh đạo Công giáo La
Mã hôm nay đã vinh danh khoảng 65,000 nạn nhân người Áo trong vụ đại
thảm sát người Do Thái” (27)
Bản chất thực của những
người chủ chăn được “phong thánh” này là: “Giê-ho-va
đòi dân đi ăn cướp về phải chia của cướp được cho mình. Của này phải
giao cho các giáo sĩ giữ từ cừu, bò cho tới những người con gái
(Dân số 31:28 và 31:40). Thân hình thiên chúa Giê-hô-va và thân hình
người đàn ông (Sáng Thế 1:26) giống nhau nên vị thiên chúa đó đòi
dâng con gái của loài người không có gì là lạ. Cha sao, con vậy.
Thảo nào các con của vị thần đó cũng ham (Sáng Thế 6:4)
con gái loài người.” (28)
Liệu nhà thờ có thể vượt qua cơn khủng
hoảng không ?
Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y trong tòa thánh
Vatican không bao giờ muốn cúi đầu trước áp lực bên ngoài.
Công tố viên Jeff Anderson - đang đứng ra thưa kiện nhà thờ về việc đã
không giải quyết khiến các giáo sĩ có hành vi ấu dâm khiến họ có dịp gây
hại cho nhiều nạn nhân khác - nói:
”Những vị chức sắc cao cấp ở Vatican sẽ không muốn thay đổi cho đến
khi một Tổng Giám mục
(luôn cả Giáo Hoàng & Hồng Y
nữa) bước vào nhà giam và mỗi giám mục khác đều có lần đặt chân vào
nhà tù, thì lúc ấy Vatican mới sáng mắt ra.” (27a)
Vatican bao che cho các LM phạm tội “Sa Thải Tất Cả Các Linh Mục
Lạm Dụng Tính Dục Không Phải Là Chiến Lược Hiệu Quả” (27b)
“Quyền lực đưa đến lạm dụng, quyền lực lớn, lạm dụng lớn.” Từ nhiều
thế kỷ, nhiều vị Giám mục, Hồng y và ngay cả Giáo hoàng cũng có nàng
hầu hay chạy theo các nữ tu trong chủng viện. Lịch sử ghi Giáo hoàng
John XII nhờ quan hệ gia đình, được bầu làm giáo hoàng khi tuổi còn
thiếu niên, 10 năm sau chết trên giường ngủ của một người đàn bà có
chồng.
Ở chủng viện, các học viên sống chung cùng phái nên có khuynh hướng
đồng tình luyến ái. 20% có khuynh hướng muốn làm tình, 50% trong
số này thực hành rồi. Có hơn 400 tu sĩ chết vì bệnh AIDS. Vì
khuynh hướng đồng tình luyến ái nên đa số nạn nhân là phái nam, nhất là
giáo dục ở chủng viện cho ấn tượng :“Không có gì lôi kéo mạnh mẽ linh
hồn đàn ông đi xuống bằng sự thương yêu của đàn bà” (Augustine of Hope).
(27c) (27d)
"Trong đại hội thánh thể
thường niên, dịp mà Ðức Giáo Hoàng hằng năm gặp gỡ các hàng giáo phẩm
tại Rô-ma, một vị linh mục đã hỏi Ðức Giáo Hoàng Yoan Phao-lô II rằng:"Ðã
xưng là thánh thiện mà sao Vatican vẫn còn tiếptụcbán thuốc lá?"
Vị linh mục này nói tiếp: "Ngoài chuyện gây nguy hại về sức khỏe, việc
kinh doanh này còn đi ngược lại với việc chúng ta không ngớt cổ súy cho
công việc bảo vệ sức khỏe và làm tổn hại cho hoạt động mục vụ của chúng
ta". Ðối với linh mục Ugo Mesini, 76 tuổi, này thì sự kiện Vatican bán
thuốc lá và cây thuốc lá chế biến trên bao bì có ghi rõ"thuốc lá gây
nguy hại cho sức khỏe" chính là một điều "phản tuyên truyền và mâu
thuẫn" với thông điệp của Ðức Giáo Hoàng. Theo lời tường thuật của báo
Il Messangero thì Ðức Giáo Hoàng đã trả lời rằng về vấn đề thuốc lá,
ngài có lương tâm hoàn toàn trong sạch dẫu sao ngài cũng hứa rằng sẽ
nói chuyện lại với vị hồng y có trách nhiệm coi sóc việc buôn bán thuốc
lá của Vatican". (27p)
Dù cho GH John Paul II đã nhân danh mình
gửi e-mail chính thức xin lỗi các hành động đi ngược lại giáo lý như lạm
dụng tình dục của các giám mục La Mã... (27e)
Nhưng
những “đức thánh cha”, “đức cha”, “đức ông”, “đức cố” này thuộc loại
“người”:
-- Cảnh sát Florida trong
tuần này đã bắt giữ một linh mục và đang truy nã một linh
mục khác vì cả hai bị caó buộc trộm cắp tiền giáo dân dâng cúng nhà
thờ trong một thời gian dài suốt 40 năm qua để mua bất động sản, đi du
lịch, chơi cờ bạc và ăn uống thoả thuê với số tiền lên đến tổng cộng là
trên 8.5 triệu đô la. (27f)
-- Rev David Smith, 52
tuổi linh mục Anh vừa bị kết án 5 năm rưỡi tù
giam do có quan hệ tình dục với 6 bé trai trong suốt hơn 30 năm (27g)
-- Linh mục vẫn ăn cắp (27k) “85% giáo xứ
Mỹ bị linh mục biển thủ tiền. Cảnh sát báo cáo linh mục John
Skehan, 79 tuổi tặng bạn gái 134 ngàn đô la, mua chung cư trị giá 455
ngàn, mua rare-coins 275 ngàn đô la . Mục sư Jim Baker lường gạt tín đồ
158 triệu đô. 1 linh mục ở Connecticut ăn cắp 1.4 triệu để mua xe Audi
và nữ trang cho bạn trai (đồng tình luyến ái) của ông ta”
-- Trường hợp của Deicide,
nhóm nhạc báng bổ Thiên chúa giáo dữ tợn và "có tổ chức" nhất, chúng ta
dễ hiểu tại sao khi mà trụ cột của nhóm, ca sĩ/bassist Glenn Benton
đã từng bị một vị linh mục "đáng kính" lạm dụng tình dục từ năm lên 8
tuổi với lời đe doạ sẽ bị Chúa ghét bỏ nếu không làm theo lời ông ta
(Confessional Rape - Deicide ). (27m)
--
Giáo khu Công Giáo La Mã Covington đã đồng ý thành lập một quỹ 120 triệu
để bồi thường cho những nạn nhân bị các linh mục và
nhân viên khác lạm dụng tình dục trẻ em. (27h)
-- Giáo hội Công giáo La Mã thông báo đã nhận được 1,092 đơn
tố cáo 756 linh mục và các thầy phó tế trong năm 2004 vừa qua. (27i)
--
Với giá 660 triệu, Giáo hội Los Angeles đã mua được công lý (27n)
-- Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ sẽ tốn mất từ 2 đến 3
tỷ Mĩ Kim vì các vụ kiện “Lạm Dụng Tình Dục Các Trẻ Em”
(27o)

Các vị Linh Mục Việt Nam “đáng kính” cũng không thoát khỏi
cảnh “Thất Tình Lục Dục”:
“Vì cởi mở với đời,
linh mục ngày nay rất dễ tiếp
xúc với nữ giới. Xu hướng sống tiện nghi thoải mái cũng dễ kéo theo xu
hướng tìm vui chơi khoái lạc,
nhất là khi các ngài còn có quan niệm
phóng khoáng về đòi hỏi của đời độc thân.
Vì thế, cũng có những linh mục
ngày nay cùng đoàn nữ giới đi tắm biển,
đi trại hè…không còn là điều chướng tai gai mắt nữa.
Có vị còn coi
bồ bịch với nữ giới là hợp tình hợp lý.
Những phim ảnh lõa lồ, những sách báo
khiêu dâm không còn là cấm địa đối với một số vị.
Giáo
dân và chính cả linh mục không còn dị ứng nữa khi thấy một linh mục có
con mà vẫn ngang nhiên làm mục vụ.”
(29)
"Về những biểu hiện suy
thoái đạo đức trong đời tư của người thường trực, liên quan đến kinh
doanh, tiền bạc và liên quan đến tình dục, gây hệ quả xã hội là
hai đứa con. Xét theo Giáo luật, đương sự không còn tiêu chuẩn khách
quan của luật độc thân, để tiếp tục hoạt động mục vụ và đại diện cho
Phong trào công giáo theo tư cách linh mục của Giáo hội". (29a)
Linh mục Nguyễn Văn Lý Và Xơ
Nguyễn Thị Xuân Hà “Hòa Hợp Hòa Giải Và Thỏa Hiệp Nghỉ Chung Ở
Khách Sạn” (29aa)
“Bốn mươi năm rồi, chưa
tìm thấy một xứ nào, linh mục nghiêm
chỉnh giao việc quản lí tiền bạc cho giáo dân điều hành và kiểm tra một
cách có hiệu quả. Việc hứa cho các xứ lập Hội đồng Kinh tế được Vatican
II coi như bắt buộc để giáo dân nắm và kiểm soát việc tiền bạc tài sản
của giáo xứ, đến nay cũng chẳng nơi nào thực hiện.
Các cha xứ vẫn thoả sức nắm và sử dụng
tiền bạc theo lợi ích và ý đồ cá nhân. Lại như việc mở các ‘công
nghị giáo dân’ để giáo dân có chỗ nói nguyện vọng và kiến nghị các việc
cần làm trong đời sống tôn giáo của mỗi xứ, mỗi hạt, mỗi giáo phận, và
chung cả Giáo hội, giáo dân trông chờ bốn mươi năm rồi, không biết còn
đợi bao nhiêu ‘mươi năm’ nữa đây ?” (29f)
Linh Mục cai quản nhà thờ Các Thánh Tử Đạo của Việt Nam tại quận
Arlington, tiểu bang Texas (Bartholomew Trần dòng Đức Mẹ Đồng Công),
đã bị Giám Mục Kevin Vann thuộc địa phận Fort Worth cất chức sau một
cuộc điều tra những tố giác của 2 phụ nữ, nói rằng họ đã bị tu sĩ nầy
sách nhiễu tình dục khi ông phục vụ ở một địa phận thuộc một tiểu
bang khác. (29b)
Ác quỷ (Linh-mục) Trần Công Nghị, kẻ dâm thú cũng đã “ăn nằm” với
hàng trăm đàn bà hư đốn trên 35 năm qua, từ Việt Nam sang Roma, qua
Hoa Kỳ (29c) Với TRƯỜNG THIÊN KÝ SỰ VỤ ÁN CHA TRẦN CÔNG
NGHỊ và Ca Sĩ BÍCH NGỌC
(29d)
Lm Joseph V. Hoàng, 39 tuổi, đã bị giải nhiệm vào ngày 19-3-2007 sau
khi Giáo phận tỉnh Portland nhận được một phúc trình tố cáo ông ta đã
quấy tình dục nhiểu trẻ em. (29e)
Các Bạn có thể
“nghiên cứu” thêm về “Nạn loạn dâm trong giới tu sĩ Công Giáo” →
ở đây (30)
E: BỘ MẶT THẬT NGUYỄN VĂN THUẬN
Rồi đây, những tên tội phạm kể trên; dù
cho phạm tội hiếp dâm, dụ dỗ trẻ vị thành niên (sinh con đàng cháu đống
để nhân bản con chiên cho chúa)… giết người diệt chủng, xâm lượt tiểu
quốc, tội ác chiến tranh (anh hùng dân chúa)… sẽ được Vatican phong
thánh; miễn làm sao mở mang được Đế Quốc cho chúa. Bây giờ chúng
ta hãy “nghiên cứu” kỹ về Nguyễn Văn Thuận; 1 tên lính thừa sai đắc lực
của Vatican đang chờ ngày lên bảng phong “thần”:
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn
Thuận sinh tại Phủ Cam, Huế ngày 17 – 4 - 1928. Con của
ông Nguyễn Văn Ấm & bà Ngô Đình Thị Hiệp (chị ruột của Ngô Đình
Thục và Ngô Đình Diệm). Ông Ngoại của Nguyễn Văn Thuận là
Ngô Đình Khả, được Giáo Hội La Mã
đưa sang chủng viện Pénang đào tạo về làm tay sai, làm quan lớn tới chức
Thượng Thư triều đình bù nhìn Huế, để
kiểm soát 2 vua Thành Thái và Duy Tân: “Đày vua ông Khả, Đào mả ông Bài” (31)
Gia đình “họ ngoại của
Nguyễn Văn Thuận” quyền lực nhất VN nhờ Vatican nâng đỡ thời bấy
giờ: “đàn con của Ngô Đình Khả cũng được ban thưởng nhiều đặc quyền
đặc lợi. Ngô Đình Khôi được cho làm quan tri phủ Tùy An cho giặc
vào năm 1917, năm 1920 được thăng lên chức Bố Chánh Bình Định, năm 1926
thăng lên chức Tuần Vũ Quảng Ngãi, tới năm 1930 được đưa lên giữ chức
Tổng Đốc Quảng Nam. Ngô Đình Thục được cho đi học làm linh mục
rồi được thăng chức giám mục vào năm 1938. Ngô Đình Diệm
đuợc hưởng qui chế tập ấm, được đặc cách cho theo học Trường Hậu Bổ và
sau đó được bổ nhậm làm tri huyện huyện Hải Lăng, rồi được thăng chức vù
vù, tới năm 1932 được cho giữ chức Thượng Thư Bộ Lại. Ngô Đình Nhu
được gửi đi du học ở Pháp.” (32)
Lớn lên Thuận nhập học Tiểu chủng
viện Anh Ninh, Đại chủng viện Kim Long - Huế, lãnh chức linh mục năm
1953
Vatican đẻ ra thuyết “Satan
vị” cho Ngô Đình Thục thực hiện, với phần lớn giảng viên và huấn luyện
viên của trung tâm này là giám mục hoặc linh mục (33): “Hệ tư tưởng của Đảng Cần lao và của Phong trào Cách
mạng quốc gia là thuyết nhân vị. Chỉ có một trường đào tạo duy nhất là
“Trung tâm Đào tạo Nhân vị” do một người anh của tổng thống là
giám mục địa phận Vĩnh Long, Ngô Đình Thục, sáng lập. Là công
giáo hay không, không cần biết, tất cả công chức đều phải trải qua một
khóa học tập ít nhất là một tháng tại đó. Các lớp học đều do các linh
mục đảm nhiệm, nhồi nhét những khái niệm về nhân bản con người được
Thiên Chúa sáng tạo, giảng về những lầm lạc của Phật giáo, Khổng giáo,
về các tội ác của cộng sản...” (34)
Năm 1959,
đậu tiến sĩ giáo luật (?) với luận án:
"Tổ chức Tuyên úy Quân Đội trên thế
giới".
Chính cái
“tổ chức Tuyên Uý” của Roma này mà ta phải mổ xẻ đây:
Nhiệm vụ của Tuyên Uý Công giáo là:
"Ơn gọi của người binh sĩ có phẩm giá cao cả
thứ nhì sau chức Linh Mục, vì nó không chỉ ủy thác cho người binh sĩ đó
bảo vệ công lý nơi chiến địa và
trật tự trong lãnh vực của hòa bình, mà nó còn gọi kêu người binh sĩ đó
vào việc biết hy sinh quên mình."
(14)
1. Vì hoàn cảnh sinh sống đặc biệt của
các quân nhân và nghĩa vụ, phải hết sức lưu tâm
săn sóc phần thiêng liêng của họ, nên
trong mỗi quốc gia phải tuỳ khả năng thiết lập một Nha Tuyên Uý Công
Giáo. Cả vị Tổng Tuyên Úy lẫn các Tuyên Úy đều phải tận tụy hết lòng cho
công việc khó khăn đó, trong tinh thần đồng tâm cộng tác với các Giám
Mục giáo phận .
2. Vì vậy, các Giám Mục giáo phận phải
cung cấp cho vị Tổng Tuyên Úy đủ số linh mục có khả năng thi hành nhiệm
vụ nặng nhọc đó, đồng thời các ngài cũng hãy ủng hộ những sáng kiến nhằm
phát triển ích lợi thiêng liêng
cho các quân nhân. (15)
“Vũ khí tôn giáo” là mục tiêu
của Liên minh Thánh Vatican chống Cộng ở châu Á hay chống đạo Hồi như ở
Iraq hoặc Afghanistan.
Đối mặt nơi chiến trường, vì
cạnh tranh sinh tồn, nên binh lính 2 bên phải sát hại lẫn nhau. Trong
tâm mỗi người luôn luôn có lòng nhân, họ không muốn giết hại những kẻ
thù không quen biết của mình. Nhưng Giáo hội Hoàn vũ lại muốn binh
lính của mình phải giết cả dân thường vô tội của phe địch; mà không cắn
rứt lương tâm chút nào. Để trấn an binh lính của mình, Giáo hội
Hoàn vũ phải tổ chức cái gọi là “Tuyên Úy Công Giáo” để “rửa sạch máu
nhân loại đang thắm đẵm dưới bàn tay sát hại của mình vì nhân danh
chúa”. Trong chiến tranh Mỹ - Việt: Hồng y Spellman "là
người chống cộng sản tới tận xương tuỷ, coi chủ nghĩa Mác là kẻ thù
không đội trời chung của cả Vatican và Mỹ... Vị hồng y này làm mọi
cái có thể để chống cái mà ông gọi là "mối đe dọa của quân Đỏ” (15a).
Cả Giáo Hoàng Hitler Pius
XII & Hồng y Spellman vận động Mỹ thả bom nguyên tử xuống
Điện Biên Phủ để cứu nguy cho Thực dân Công Giáo Pháp ! “ban
phép lành cho G.I. là chiến sĩ của Thiên Chúa; cho phép họ tàn sát dân
thường thỏa mái tại Việt Nam”. (15b) (15c). Và Nixon định dùng 3000 quả
bom Nguyên Tử thả xuống Việt Nam, nhưng sợ bị phản đòn (15d)

Xóa sạch tội lỗi sau khi
thực hiện “đặc nhiệm tàn sát” cho binh lính của mình, để cho họ
tiếp tục đi “hành quân tàn sát” nữa mà không phải bận tâm về mặt đạo
đức. Vì giết người, đốt nhà, hãm hiếp, tàn sát dân thường là
cũng “nhân danh chúa” đấy thôi. Vì thế Vatican hướng dẫn
cho Nguyễn Văn Thuận làm luận án tiến sĩ giết người không gớm tay: "Tổ
chức Tuyên úy Quân Đội trên thế giới".
Cái cao siêu của luận án này là huấn luyện cho Linh mục Tuyên Úy
cách thức phải làm thế nào rửa tội & nói cho binh lính an tâm rằng; giết
càng nhiều kẻ địch (dân thường của địch, chứ quân đội vũ trang
thì đã rút lui mất rồi) thì càng được “thiên chúa phù hộ”,
các con (chiên) cứ tiếp tục thi hành “sứ mệnh của thiên chúa”,
không phải lo lắng gì cả. Vì có ta (lm Tuyên Úy) rửa tội sạch
trơn; “trong trắng như thiên thần”.
Trở về dạy
học tại Tiểu chủng
viện Hoan Thiện, Huế. Từ năm 1963 đến năm 1967 Tổng đại diện giáo
phận Huế.
Trong khi gia
đình trị họ Ngô bị tiêu diệt vì chống lại cả 1 dân tộc VN, nhưng công
lao hạng mã của dòng họ Ngô Đình thì không thể chối cãi; đã xóa sạch
nông thôn, lôi kéo được 8% dân số “qui đạo”. Nên “quân bài dự bị”
là Nguyễn Văn Thuận được Vatican cho thăng quan tiến chức đều
đều:
Lúc làm giám mục Giáo phận Nha Trang, Thuận kiêm
luôn chức Chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội Hội đồng Giám mục Việt
Nam (1967-1975), Chủ tịch Ủy ban Phát triển Hội đồng Giám mục
Việt Nam (1967-1975), Cố vấn Ủy ban Giáo hoàng về giáo dân
(1971-1978).
Sau khi chế độ độc tài Công
Giáo đệ nhất Cộng Hòa Ngô Đình bị lật đổ, uy tín của giáo hội hoàn vũ
giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy phải lựa 1 người tin cậy trong dòng họ để
đánh bóng tên tuổi lại, nên giáo hội đã phong chức cho Thuận làm
“chủ tịch ủy ban truyền thông xã hội”. Còn chức “chủ tịch ủy
ban phát triển giám mục” là do nhu cầu bành trướng thế lực
mạnh hơn (cho nhiều người của giáo hội tham gia đoàn thể chính quyền)
sau khi “đệ nhất cộng hòa sụp đổ”; lấy số đông để đối chọi lại Phật Giáo
đang phục hưng lại sau 100 năm bị CG thực dân bách hại. Cố vấn “ủy
ban giáo hoàng về giáo dân” là ý muốn của Vatican muốn tiếp tục
công giáo hóa miền Nam một cách ôn hòa trong “bàn tay nhung bọc sắt”
của giáo hội. Lính thừa sai hay là “công nhân của giáo hội hoàn vũ”. Thì
bản chất vẫn không có gì thay đổi, dù cho đội thêm nhiều mũ mão quyền
cao tước trọng đi chăng nữa; Thuận vẫn là 1 tên nô lệ cúi đầu muối
mặt làm tôi tớ cho đế quốc Vatican; như ta thấy tấm hình dưới đây,
khi Thuận hôn nhẫn ông chủ mất trí nhớ (bịnh Alzheimer) của hắn là Jean
Paul 2.
Ngày 23 tháng 4 năm 1975 (?) , ông được quốc gia Vatican bổ nhiệm làm Tổng giám mục hiệu tòa
Vadesi, Tổng giám mục phó
Tổng giáo phận
Sài Gòn
với quyền kế vị. Ông đến Sài Gòn ngày 7 tháng 5 năm 1975 (?) để nhận
nhiệm vụ mới, nhưng không được chính quyền Cộng Hoa Miền Nam Việt Nam
lúc bấy giờ công nhận:
“Về việc này có người nói là
ông Thuận được bổ nhiệm ngày 25-4-1975, lúc vào thời điểm chế độ Sàigon
đang hỗn loạn và sụp đổ. Nhưng thực tế,
thì việc bổ nhiệm
ông Nguyễn Văn Thuận được loan báo ngày 12-5-1975, tức là 12 ngày
sau toàn miền Nam được giải phóng, ở thành phố Hồ Chí Minh đã có Ủy ban
Quân quản. Lúc
này Khâm sứ Tòa thánh Henri Lemaltre đang có mặt tại thành phố Hồ Chí
Minh. Như thế, rõ ràng là cố tình áp đặt, vi phạm chủ quyền Việt Nam…
ông Thuận là một thành viên
hầu như duy nhất còn lại của chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm từng gây
nhiều tội ác đối với nhân dân ta. Ông Thuận lại được bố trí tại thành
phố Hồ Chí Minh trong ý đồ chiến lược chống cách mạng. Bản thân ông
Thuận cũng đã có một quá trình hoạt động phá hoại sự nghiệp giải phóng
dân tộc lâu dài và tinh vi…
(13)
Xem thêm chế độ
gia đình trị:
Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm Và J.F.Kennedy (35)
1989 mắc bệnh viêm tiền liệt tuyến
(Viêm tiền liệt tuyến là một
bệnh nhiễm trùng thường gặp ở nam giới: Nguyên nhân ông Thuận tại sao
bị; chỉ có ông Thuận mới biết mà thôi ? không dám thú tội với chúa) (13a) Năm 1990 đi
Roma;
được Vatican cho
làm
thành viên Ủy ban Quốc tế về Di trú và Di dân. (Uỷ Ban
Xúi Người VN Ly Khai Nổi Loạn như Dân tộc Thượng ở Cao Nguyên)
Ngày 24.6.1998 ông được cử
giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, một
chức vụ ngang hàng Bộ Trưởng của Tòa Thánh.
VẪN ÔM MỘNG ĐẾ QUỐC VATICAN ông tuyên bố:
“Tôi mơ ước một Giáo Hội là chứng nhân của
hy vọng và tình thương, bằng những hành động cụ thể, như khi chúng ta
thấy Đức Giáo Hoàng tiếp nhận tất cả mọi người: Chính Thống, Anh giáo,
Calvin, Luther... trong ơn thánh của Chúa Giêsu Kitô, tình thương
của Chúa Cha và sự hiệp thông của Thánh Thần được sống trong kinh nguyện
và trong sự khiêm tốn.”
Con có một Tổ Quốc ???
Con có một Tổ Quốc: Việt Nam
Quê hương yêu quý ngàn đời
Con hãnh diện
Con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang
Con yêu đồng bào cần mẫn
Con yêu chiến sĩ hào hùng
Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn
Núi cao cao, xương chất cao hơn
Đất tuy hẹp nhưng chí lớn
Nước tuy nhỏ nhưng danh vang
Con phục vụ hết tâm hồn
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui đồng bào
Buồn nỗi buồn của dân tộc
Một nước Việt Nam
Một dân tộc Việt Nam
Một tâm hồn Việt Nam
Một văn hoá Việt Nam
Một truyền thống Việt Nam.
“Yêu tổ quốc cái mốc xì gì mà khi tụi
thực dân Pháp đem quân tấn công Việt Nam thì con chiên lo theo hầu hạ
mấy lão Cố Đạo truyền giáo” (13b)

“Bọn giáo
gian lợi dụng danh Chúa, đeo bộ mặt đạo đức giả, âm thầm tuyên
truyền nhồi sọ trẻ thơ từ các lớp học thêm sức, chống cha là
chống Chúa. Để bênh vực bọn lính Lê Dương Pháp, những tên lính
thực dân bảo vệ quyền lợi của bọn giáo gian. Chúng dùng nhà thờ
nơi thờ phượng Chúa, dùng tôn giáo tuyyên truyền mồ mã của những
tên lính Lê Dương hiếp dâm phụ nữ VN là Mã Thánh Tây. Thánh cái
mã mẹ nhà bọn giáo gian, luồn cuối ngoại bang chỉ vì quyền lợi
riêng tư, sống chết mặc bây, cuối đầu lòn háng ngoại bang. Sau
khi về Miền Trung VN, tìm hiểu, nghe chuyện những Mã Thánh Tây,
những con đường Mã Thánh Tây, thấy mà tỡm lợm cho bọn nhục nhã
bán nước cầu vinh, núp nách ngoại bang”.
(13c)
Ngày 21 tháng 1 năm 2001 được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chức Hồng Y nhà thờ Santa Maria della Scala. Ngày 16 tháng 9 năm 2002, chết tại Roma do bệnh
ung thư ruột (?)
Làm ác thì phải gặp ác;
“nghiệp báo quá nặng”, nên Nguyễn Văn Thuận phải nhận lãnh cái
chết dần chết mòn trong đau đớn tột cùng, trên sàn tra khảo ở đại ngục
trần gian của chính giáo hội mà mình hằng ngày cầu nguyện để được cùng
nhau “xuống địa ngục”.
“CÓ PHẢI VATICAN THỦ TIÊU
(khảo của cho đến chết) NGUYỄN VĂN THUẬN ? Nếu vụ giết người rồi sau
đó tự sát có liên quan đến sự bí mật của Ngô Triều phu nhân Trần Thị Lệ
Xuân ! Thì cái chết của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng đáng được lưu ý
(xin đọc GĐ số 45, trang 101 bài viết của Bùi Đức An). Vì Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là
người duy nhất biết rõ những bí mật liên hệ giữa Ngô triều và Vatican La
Mã:
Trần Thị Lệ Xuân có thật sự tự nguyện vào dòng
tu kín hay bị Vatican giam lỏng vì bà có cả gần 20 tỷ Mỹ Kim (không chịu nộp lại cho Vatican) ở rãi
rác tại các ngân hàng Âu châu trước khi Ngô triều sụp đổ năm 1963”.
(13d)
Khi đọc qua “Quyền lực của những
Quân Vương” (2a) chúng ta thấy
không dễ gì mà tranh giành được quyền bính ở Rôma, vì ngôi vị Giáo Hoàng
là chúa tể của thiên hạ; phải cướp đoạt bằng nhiều thủ đoạn thâm độc
nhất, chỉ có ở dưới các triều đại độc thần tôn giáo đen tối kéo dài hơn
2 ngàn năm qua và chỉ có: “giáo dân (VN) ngu nghiện đạo mơ
tưởng hoang đường và điên điên khùng khùng là ông Nguyễn Văn
Thuận sẽ trở thành Giáo Hoàng Vatican và sẽ kéo đoàn Thập Tự Quân xâm
lăng Việt Nam như Mỹ xâm lăng A Phú Hãn và Iraq…”
(13). Cho
nên 1 mình “cừu con” Nguyễn Văn Thuận lạc lỏng ở giữa bầy sói Rôma thì
sẽ bị chúng xé xát ăn thịt ngay (quả đúng như vậy).
Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Giáo hội Công
giáo Rôma bắt đầu thủ tục tuyên phước và phong thánh cho ông.
Tại sao Vatican phong thánh
cho Nguyễn Văn Thuận ? hay là “bán chức thánh” vì tiền do giáo hội công
giáo VN trong và ngoài nước chung chi ? được “tuyên phước” vì thu hồi
được gần 20 tỉ đô la từ gia đình họ Ngô do vơ vét, bóc lột, buôn lậu,
buôn á phiện ở VN ? Vatican có mưu đồ gì với nước VN ? Chúng ta hãy xem:
“Mọi sự bắt đầu từ ngày
12-5-1975, khi Tòa Tổng Giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh
loan báo là ông Nguyễn Văn Thuận về nhận chức phó Tổng Giám mục
với quyền kế vị cụ Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình. Việc bổ nhiệm ông
Nguyễn Văn Thuận đã gây nên nhiều cuộc tranh cải trong nhân dân trong số
những người theo Thiên chúa giáo có người không đồng tình, phần đông
những người theo tín ngưỡng khác hay không tín ngưỡng mà có cha, chồng,
con hoặc anh chị em là nạn nhân của chế độ gia đình trị Ngô đình Diệm
đều cực lực phản đối.
Do đó đã xẩy ra xôn xao và
xáo trộn, thậm chí có chết người trong cuộc xô xát đêm 3-6-1975 gần
cầu Trương Minh Giảng, Ủy ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh đã
nhiều lần thông báo cho cụ Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình là chính quyền
cách mạng không chấp nhận việc bổ nhiệm ông Thuận làm Tổng Giám mục phó
với quyền kế vị tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Quân quản
thành phố cũng đã nhiều lần khuyến cáo ông Thuận là phải ngưng mọi hoạt
động tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh và ra lệnh cho ông phải rời
thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 12-8-1975, nhưng ông Thuận đã không
chấp hành, đồng thời vẫn tiếp tục tập hợp và biểu dương lực lượng làm
mất an ninh trật tự. Vì thế, cuối cùng ngày 15-8-1975, Ủy ban Quân quản
thành phố đã cho thi hành lệnh trục xuất và đưa ông Thuận về sống ở họ
đạo Cây Vồng, trong phạm vi hai xã Diên Sơn và Diên Thủy thuộc huyện
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa…
Một người có gốc gác và quá
khứ như ông Thuận, trải qua thực tiễn đến nay cũng thấy chưa có gì thay
đổi. Thực vậy sau khi được đưa về nhà thờ Cây Vồng, ông Thuận
vẫn móc nối, tập hợp….để chống phá nên chính quyền đã phải đưa ông đi xa
hơn, về họ đạo Giang Xá thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Nơi này ông cũng tiếp tục
móc nối, tập hợp, đào tạo nhân sự, phong chức cho một số chủng sinh là
đồ đệ cốt cán để hoạt động chống phá…
tết năm 1988… Đã đến lúc, Nhà nước ta
thấy là không cần phải quản chế ông nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa
là ông được tự do làm mục vụ tại Việt Nam. Bởi vì ở thành phố Hồ Chí
Minh hay bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam này, không phải chỉ
có đồng bào theo đạo Thiên chúa không chấp nhận mà đồng bào theo đạo
Phật đã bị chế độ Ngô Đình Diệm đàn
áp đẩm máu và đông đảo những đồng bào có tín ngưỡng khác hay
không có tín ngưỡng nhưng đã là nạn nhân của một chế độ cho
lê máy chém đi khắp cả miền Nam để chém
giết những người yêu nước, đòi hòa bình, đều không chấp
nhận.” (13)
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.
Nướng dân đen
trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống
dưới hầm tai vạ.
Dối
trời, lừa dân, đủ muôn nghìn kế,
Dấy
binh kết oán, trải hai mươi năm.
(Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi)
Sau Hiệp Định Geneve 1954; Công
Giáo đưa Ngô Đình Diệm lên nắm quyền, chống lại
(nguyện ước của toàn dân VN)
thống nhất đất nước, nhờ Mỹ (cũng là công giáo) vũ trang cho chế độ
đệ nhất – đệ nhị cộng hòa (thua xiển niểng), muốn giải cứu phải nhảy vào
tham chiến trực tiếp (nhưng không thắng nổi), dân quân VN “trường kỳ
kháng chiến” cho đến ngày Công Giáo
đầu hàng thì đã hơn hai
mươi năm. Sau khi hòa bình lập lại thì Công
Giáo vẫn tiếp tục chông phá VN, điển hình nhất là bè lũ Nguyễn Văn
Thuận; khi được VN tha cho đi nước
ngoài, vẫn ngoan cố vận động Công Giáo chống VN đến cùng.
F: NHỮNG CON SIÊU VI TRÙNG CÔNG GIÁO
Sách lượt xâm lăng của nước lớn muôn đời vẫn như cũ:
Cài gián điệp vào trước
(kế sách Trọng Thủy – Mỵ Châu), chiêu mộ quần chúng nghèo đói bất
mãn, hoài cổ (ngu trung) bằng truyền đạo, rao giảng lý thuyết
phản quốc, dùng tiền bạc mua chuột quan quyền, tuyên truyền nói xấu chế
độ. Vì vậy vai trò báo đài (tiêm nhiêm siêu vi trùng Công Giáo)
rất quan trọng, và rất hữu hiệu trong việc xách động quần chúng
nổi loạn.
Philippe Devillers sẽ dẫn chứng
SỰ TIÊM
NHIỄM “CON SIÊU VI TRÙNG CÔNG GIÁO” trong cuốn sách “Người Pháp và người Annam: Bạn hay thù ?” :
”Năm 1660 “Hội truyền giáo nước ngoài của
Paris” (Societe des Missions Extrangeres de Paris SMEP) được thành
lập với sự nâng đỡ của nhiều quí tộc Paris. Mục đích chủ yếu là đào
tạo ở Xiêm và Đông Dương 1 giới GS bản xứ. Hội SMEP trực thuộc Rome,
nhưng các phương tiện và vật chất là do Pháp cung cấp. Hội SMEP
đã bị tiêu diệt từ cuộc cách mạng Pháp 1789, năm 1820 “ngóc đầu sống
dậy”; các GS hung hăng “truyền bá lòng tin” (oeuvre de la
Propagation de la Foi OPF được thành lập ở Lyon năm 1822), cử nhiều GS
sang châu Á (âm mưu thuộc địa manh nha từ đây).
VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ, TRUYỀN
HÌNH, PHÁT THANH CÓ SỨC MẠNH KHÔNG KÉM NHỮNG CHIẾN HẠM, NHỮNG ĐOÀN QUÂN
LÊ DƯƠNG THIỆN CHIẾN NHÂT, ĐÃ ĐƯỢC GIÁO HỘI ĐẦU TƯ TỐI ĐA:
NGAY TỪ LÚC MỚI PHÁT ĐỘNG, THÌ
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN LÀ 1 PHƯƠNG SÁCH TẤT YẾU QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN VONG
CỦA CHIẾN DỊCH XÂM LĂNG CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA; VỚI NỘI DUNG LÀ HƯỚNG DẪN
DƯ LUẬN QUẦN CHÚNG CÓ LỢI CHO GIÁO HỘI: DÙ CHO CÓ BÓP MÉO SỰ THẬT, ĐỔI
TRẮNG THAY ĐEN , MIỄN SAO LÀ GIÁO HỘI ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH:
Bắt đầu từ năm 1816 SMEP & OPF
cho phát hành đều đặn kỷ yếu: “Nouvelles edifiantes” (tin tức xây dựng)
và “Ananales de la propagation de la
foi chretienne” (Biên niên truyền bá lòng tin CG) trong đó
đăng tải thư từ của các nhà truyền giáo
để kích động dư luận quần chúng
và tổ chức quyên góp, bán hàng từ thiện tài trợ cho các cơ sở
truyền giáo (do nước Pháp bảo trợ).”
(3)
Chúng ta phải chú ý đến: Báo chí Hải Ngoại tuyên truyền phục vụ
cho ai ? Vậy xin mời quí đọc giả hãy đọc lại bài trả lời
phỏng vấn của Đinh Xuân Thái giám đốc đài Little Sài Gòn TV đăng trên
Việt Weekly:
“Hồi đó, khi Đức Hồng Y
Nguyễn Văn Thuận qua đây năm 1997, người có nói một câu như thế này: “những người làm truyền thông, làm
báo ở đây làm cho ai coi, và làm cho ai đọc ? Phải biết được căn cước
của người ta là cái gì ?” Những người làm truyền thông nên
làm với căn cước đó”.
(13e)
Chỉ có một ít tờ báo ở Hải Ngoại không do người Công Giáo nắm giữ
thì còn viết trung thực, không a dua theo bọn giáo gian chống lại người
trong nước. Nhưng những tờ báo này muốn VN tiến bộ, hết đói nghèo thì
cũng không yên ổn với đám con chiên ngu muội của Mai Thanh Lương ở Mỹ,
châu Âu hay ở Úc… Bọn dư đảng Cần Lao vẫn đang còn hoạt động
mạnh, với sự viện trợ hàng năm cả chục triệu đô la của Mỹ, đã
kiểm soát hầu hết các nguồn thông tin báo chí trên toàn cầu; chỉ đưa
ra những tin tức lệch lạc sai sự thật có lợi cho sách lượt xâm
lăng thực dân kiểu mới của chúng; dưới chiêu bài “Dân
chửi”, “Súc sinh” quyền & Tự do “nối giáo cho giặc”.
-- Muốn cho “con siêu vi trùng
CG” “tiêm nhiễm” nhanh thì phải có môi trường thích hợp: Không có gì
bằng truyền thông hiện đại là phát thanh, truyền hình & Internet.
Ví dụ như BBC, VOA, CNN, RFA … hiện nay do những người Gia Tô tài trợ
& điều khiển. Cho nên chúng ta chỉ được phép biết những thông tin
1 chiều (theo ý của họ), chứ không thể nhiều chiều để cho nhân loại
phân biệt đúng sai - chính tà. Chúng ta hãy xem vài ý kiến tranh luân
trên diễn đàn BBC về “chủ đề chất độc da cam”; BBC chỉ cho đăng
những nhận xét lái qua vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” không ăn nhập gì
về “trách nhiệm của kẻ gây chiến” đã gây hậu quả nhiễm độc nguy hại
người VN lâu dài (tôi có viết nhiều vấn đề tranh luận gởi cho
BBC, nhưng BBC KHÔNG DÁM ĐĂNG): Như vậy BBC đã cố tình tuyên truyền
bôi nhọ chế độ hiện hành ở VN; bênh vực cho hành động đế quốc xâm
lăng của phe mình (Phe trục khủng bố thế
giới hiện nay là 3 nước Anh Giáo - Tin Lành: Mỹ + Anh + Úc):
“Trong các vấn đề mà những người tự cho
là đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đề cập, liệu có vấn đề bồi thường
cho các nạn nhân chất độc Dioxin ?. Vụ kiện Dioxin chắc hẳn là vấn đề
thời sự, liên quan đến hàng triệu người VN, chắc hẳn là vấn đề công lý,
nhân đạo và nhân quyền, chắc hẳn là vấn đề cần giải quyết trong mối bang
giao VN- HK.
Người ta ráo riết chuẩn bị,
tổ chức phản đối chuyến thăm của Ô. Triết, kiến nghị các biện pháp nhằm
gây áp lực, trừng phạt VN vì lý do dân chủ, nhân quyền. Sao không thấy
sự chia sẻ, hỗ trợ của họ đối với những nạn nhân Dioxin đang theo đuổi
vụ kiện đòi công lý ? Buồn hơn, chính những người Mỹ, những cựu binh
Mỹ là những người sát cánh bên cạnh các nạn nhân VN chứ không phải
những người VN hải ngoại đang biểu tình ngay gần đó.
Hãy hỏi những người dân bình thường ở VN xem hiện họ mưu cầu cuộc sống
ấm no, ổn định hay vấn đề nhân quyền trừu tượng hơn. Những hành động cụ
thể nhằm chia sẻ, ủng hộ chắc sẽ lấy được thiện cảm của họ hơn là những
hàng động gây áp lực, đòi trừng phạt, hạn chế giao thương đối với VN…”
Đây có lẽ là ý kiến độc ác vô nhân tính của phe Công Giáo (giống như
giới chủ chăn chóp bu của nó):
“Phe Đồng Minh bỏ Agent Orange là
điều đúng, lẽ ra phải nên bỏ cả bom nguyên tử khi phe dữ dằn kia
tràn qua biên giới, để Nam Việt ngày nay sánh vai hoặc trên Nam Hàn,
Singapore ???”
“Ăn cơm Chúa phải múa tối
ngày”, có lẽ đấu tranh cho người
Việt thì không được lợi ích gì, còn ăn theo chiêu bài dân chủ của Mỹ thì
nhận được một ít hoặc khích động lòng hận thù vẫn chưa nguôi của những
người Việt thất trận, để kiếm thêm tiền ủng hộ.
Nhìn chung mà nói những kẻ đấu tranh cho
dân chủ tại Mỹ cũng như tại Việt Nam, phần lớn là thất bại trong cuộc
sống, trong công việc, muốn tìm cách sống mà không phải lao động, nên
chạy theo thế lực phản động để được nhận tiền hàng tháng…”
“Thời gian gần đây, khi một
số người vi phạm pháp luật Việt Nam, một số người trong và ngoài nước
Việt Nam lên tiếng ủng hộ với giọng điệu là nhân quyền. Thế nhưng những
nạn nhân Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam do quân đội Mỹ rải xuống
chiến trường miên Nam Việt Nam trước năm 1975, thế mà các người này lại
im hơi lặng tiếng.
Đồng bào Việt Nam chịu đau
khổ vì chất độc da cam do chính quân đội Mỹ gây ra, chính quyền Mỹ từ bỏ
trách nhiệm, tại sao những người này không đấu tranh ? Mỹ hay lên tiếng
về nhân quyền, thế nhưng lại có hành động phi nhân quyền. Phải chăng
nhân quyền mà Mỹ hay nói khi nó có lợi cho Mỹ, còn gây bất lợi cho Mỹ
thì họ làm ngơ ? Đúng là một số người này thuộc loại "khôn nhà dại chợ". (36)
-- Ban Việt ngữ đài Phát thanh quốc tế Pháp - Radio France
Internationale (RFI)
sẽ phải đóng cửa như
một phần trong chương trình cải tổ của đài này. các tiêu chí của RFI là "phải trở thành số một
ở Phi châu" cũng như phải khẳng định "sự hiện diện của nó ở vùng
Địa trung Hải, ở Trung Âu và Trung Đông".
-- (các bạn có thể điểm danh những tờ báo này trong bài:
VIỆT NAM LÀ NẠN NHÂN CỦA TÔN GIÁO đã đăng trên
trang nhà Giao Điểm mà tôi đã viết năm 2005 dưới bút danh Trương Tám ) (13f)
Tiêu biểu cho những người
này là các vị to mồm ! Đặc biệt là một số vị quá khích trong chức sắc
tôn giáo; đang hô hào chống Cộng trên các phương tiện thông tin đại
chúng:
-- Giám mục Dominic Mai
Thanh Lương xuất thân từ Bùi Chu trông coi giáo phận Quận Cam Đêm Nhân Quyền 2003 đặc biệt sẽ có những lời diễn thuyết của Thượng Tọa
Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo Văn Phòng II, “Đức Cha”
Mai Thanh Lương, Dân Biểu Liên
Bang bà Lorretta Sanchez, ông Ed Royce và dân biểu tiểu bang ông Lou
Correa. giáo sĩ Công Giáo Việt Nam đầu tiên ký vào kiến nghị thư yêu cầu
nhà cầm quyển Việt Nam trao trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý.
[Còn chuyện đòi lại đất của
đạo Thiên chúa, theo tôi nghĩ nhà nước Việt Nam không cần phải quan tâm!
Đất đai của Giáo Hội Thiên Chúa giáo Việt Nam cũng là đất đai của nước
Việt Nam, do hoàn cảnh lịch sử mà họ "tích tụ" được trong quá trình thực
dân Pháp xâm lược Việt Nam mà thôi! Đất của dân thì nhà nước lấy lại cho
dân sử dụng cũng đúng thôi! Chẳng có lý do gì nhà nước phải đi trả đất
cho nhà thờ cả! Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam nên phân biệt tõ ai là
người thiện chí, ai là người có mưu đồ giành quyền thống trị người khác!
Ông Nguyễn Văn Lý là một kẻ lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị!
Những người như vậy rất cần nhà nước để con mắt giám sát để khỏi gây tai
hoạ cho đất nước ! ” ] (13ea)
-- Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đòi “trả tên Sài Gòn” (13eb) “linh
mục Công giáo phải sống” để dắt tay người ta (ông Bùi Đình
Thi), đến trước bàn thờ, nói tha thứ tội, rồi lại đem người ta ra
xử, viết sách tố cáo và muốn cho gia đình người ta phải đền tội:
Bùi Đình Thi đang ở tù mút mùa, “cha” vừa lòng chưa ? (13ec)
“Với cương vị là một Linh
Mục, chắc chắn THỨ THA là điều cha phải nằm lòng, phải hăng say rao
giảng cho giáo dân, mà sao miệng cha nói là tha thứ cho Bùi Đình Thi
rồi mà sao trong “Tôi Phải Sống” cha đã tố cáo, trù dập cho Bùi Đình Thi
phải chết để cha được sống ? Vậy thì từ nay nếu cha giảng về đề tài
tha thứ thì ai sẽ nghe cha đây? những điều cha viết đầy hận thù, và nhất
là hành động của cha như một sự lừa dối lương tâm đó là vụ cha nói cha
sẵn sàng tha thứ cho Bùi Đình Thi, nhưng lại tố cáo tội ác của Bùi Đình
Thi để Bùi Đình Thi bị tòa án Mỹ xử phạt và đuổi về Việt Nam. Thứ bác ái
và tinh thần tha thứ đó không có mặt trông tôn giáo của cha và con đâu.”
“Thế rồi khi việc bán sách ở
các cộng đoàn Công giáo Việt nam ở hải ngoại không còn hữu dụng nữa, nên
cha có khi lại dùng đến cái chiêu bài của Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn
Giáo Cho Việt Nam, tiếp tục đi diễn thuyết đây đó, và sau diễn thuyết
thì cũng bán sách. Thế rồi vào ngày 15.1.2006, cha lại đẻ ra
“Phong trào quốc dân đòi trả tên Saigòn”, và tiếp tục chu du khắp nơi
kêu gọi dân chúng tham gia cao trào đòi lại tên Saigòn. Dưới chiêu
bài đòi lấy lại tên Saigòn, cha đã dư kinh nghiệm để hiểu rằng các cộng
đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại giờ đây họ không tiếp đón cha nữa,
họ xua đuổi cha như đuổi tà, là vì sao? Điển hình nhất là việc xẩy
ra cách đây mới vài tháng, cha muốn xin đến Đại Hội Công Giáo của người
Việt Nam tại Đức bể bầy sách bán, nhưng Liên Đoàn Công Giáo Đức đã nói
thẳng với cha là họ không muốn thấy mặt cha ở đó! Mỗi lần cha xin
giáo dân ủng hộ con đường tranh đấu của cha và cụ thể là mua cuốn sách
của cha với giá là 40 USD một cuốn, đã kéo dài cả mấy năm nay, vậy
chính đó có phải hiểu là “mục vụ xin tiền” như cha đã lên tiếng chỉ
trích không ?
Cha đang hoạt động chính
trị, vậy đó có phải là “mục vụ chính trị” không ? Lm Nguyễn Hữu Lể đang
chè chén với bạn bè người thân, đó có phải là “mục vụ ăn nhậu” không ?
Cha mang quyển sách Tôi Phải Sống đi đến các cộng đòan công giáo Việt
Nam ở Hoa Kỳ để làm gì ngòai việc vắt những cái bầu sữa đó. Cha đã lợi
dụng cái mác tù tội, cái mác chống cộng sản đi thuyết trình, rồi sau đó
cuối cùng cũng là việc xin người ta mua sách ủng hộ cho cha chứ gì ! Cha
dùng cái bầu sữa đó để làm gì ?
Thưa cha, cách đây sáu năm
con cũng viết một quyển sách. Con không có chiếc áo chùng thâm như cha
để đi đến các cộng đòan mà vắt sữa. Cha đã thành công đưa Bùi Đình Thi
ra tòa và tên này đã bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Nhân tiện đây, con
cũng muốn ngỏ lời với hàng ngàn Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ ở hải ngoại rằng,
tiếng nói của linh mục Nguyễn Hữu Lễ có tầm ảnh hưởng lớn đối với người
ngoài Công Giáo.
Những bài viết của cha Lễ
tuy không có giá trị về tính trung thực, nhưng rất hợp khẩu vị của những
người đang muốn đánh phá giáo hội núp dưới chiêu bài chống cộng. Hơn nữa, cái mác Linh Mục của cha Lễ làm
cho những điều cha ấy viết tăng thêm sự khích động. Do vậy, con
thiết nghĩ, các vị linh mục nam nữ tu sĩ ở hải ngoại, không thể cứ im
lặng được nữa, cần phải lên tiếng để giáo dân và cũng như người ngoài
Công Giáo không bị tiêm nhiễm tư tưởng xuyên tạc của LM Nguyễn Hữu Lễ”. (13ed)
-- Từ thuở xa xưa. mấy trăm năm trước khi Lê Anh Huy có mặt
trên đời này, để làm “Mục Vụ Cơ Đốc Nhân Việt Nam Truyền Giáo
(Vietnamese Christian Mission Ministry) phụ trách về chiến trận”,
thì Cao Tằng Cố Tổ,
Tiên Tổ mấy trăm đời của Lê Anh Huy; là người Việt Nam “mũi tẹt da
vàng”, “theo đạo Ông Bà” “thờ cúng Tổ Tiên”, “thờ cúng Anh Hùng Dân Tộc
mở đất, giữ nước”, “nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương dựng nước, đánh đuổi ngoại
xâm, mở mang bờ cõi”. Nước Việt Nam ta ngày nay nối liền 1
dãi từ đỉnh Lũng Cú cho đến Mũi Cà Mau, là nhờ sự hy sinh của vô lượng
hàng hàng, vô lượng lớp lớp Tiền Nhân: Máu Đào Tổ Tiên đã chảy thành
sông, Xác Thân Tổ Tiên chất chồng thành núi, để thành hình nên đất
nước VN hình cong chữ S này. Hồn các Cụ hòa quyện thành Hồn Thiêng
Sông Núi tụ lại nhiều nơi, từ biển lớn cho đến núi cao. Hậu sinh
biêt ơn, sợ Tổ Tiên lạnh lẽo tạc nên Hình Tượng, đặt lên ban thờ ở trong
Chùa Đình Miếu Vũ, nhang đèn khói hương thờ cho ấm cúng. Ông bà nội,
ông bà ngoại, ông bà cố, ông bà sơ, ông bà sở, các cụ cố tổ, các cụ cao
tằng của Lê Anh Huy là người VN (không mang cái gen Quỉ Sa Tăng)
đã thờ Ông Bà, thờ Thành Hoàng, thờ Các Cụ Anh Hùng Dân Tộc rồi (Lê
Anh Huy chửi mấy người này là Quỉ Sa Tăng giáng thế). Vô phúc
thay đến đời cha mẹ Lê Anh Huy; do
tác động mạnh của môi trường
ngoại lai xâm lượt: “Nhận Giặc Làm Cha”, “xem Ông Bà Cha Mẹ là Ma Quỉ”,
“đảo lộn mọi Cương Thường Đạo Lý”, nên cái gen Quỉ Sa Tăng đột biến;
sinh ra thằng con, ngỗ ngịch mất dạy Quỉ Sa Tăng Lê Anh Huy đang đào mồ
cuốc mả cha mẹ, ông bà tổ tiên nhà nó lên:
“Xin Chúa tha thứ cho dân
tộc Việt Nam vì chúng ta nhận con rồng,
là hình ảnh của quỉ Satan, làm tổ tiên của mình… Xin Chúa tha thứ cho
đồng bào Việt Nam vì sự thờ cúng hình
tượng từ Nam ra Bắc… Tuyên bố sự giải phóng của đất nước và đồng bào Việt Nam khỏi
sự áp bức của Satan… Ðánh đuổi tất
cả những tà linh đang ẩn nấp trong các hình tượng, chùa chiền, đền thờ,
am miếu, v.v. từ Nam ra Bắc…” (13fb) Chính cái bọn “tà đạo” mà Lê
Anh Huy đang thờ phụng ngày nay, đã bắn phát súng đầu tiên năm 1858 vào
Đà Nẵng xâm lượt VN đến ngày thống nhất đất nước năm 1975; đã sát hại
trên 10 triệu người VN, nếu xếp thây người ngã gục nằm dọc theo chiều
dài đất nước thi phải chồng xác lên 10 lớp mới đủ !!!
-- Nguyễn Gia Kiểng “hậu sinh khả úy” chửi
cha mắng mẹ, chửi luôn ông bà, tổ tiên, Quốc Tổ mở cõi – dựng nước của
hắn; để cho ông bà tổ tiên mấy đời của hắn có đất cắm dùi, làm nhà làm
cửa, sắm sửa ruộng vườn; sinh sôi nẩy nở con đàng cháu đống. Và đến đời
cha mẹ thì đẻ ra hắn (có lẽ hắn không có cha mẹ, do nứt đất chui ra,
vì đầu óc mê cuồng quậy phá không ai chịu nổi, nên quỉ SaTan từ dưới địa
ngục đuổi chạy lên trần), cha mẹ hắn cố công nuôi hắn “ăn học thành
tài”, tiếp thu “thuyết giáo 3 ngôi’ để rồi hắn trả ơn lại cha mẹ ông bà
tổ tiên của hắn bằng cách bắt phải “quì lạy ăn năn” (13fa)
Bị
phụ thuộc nhiều vào những hội truyền giáo đạo Gia tô và những người có
liên hệ chặt chẽ với các hội đó, ngay từ giữa thế kỷ thứ XIX dư luận Pháp đã bị tiêm nhiễm
một ác cảm sâu sắc, một sự ngờ vực lớn đối với
người Việt Nam Yêu Nước được xem họ như
kẻ nham hiểm, tàn ác, hèn nhác hay thối nát và thậm chí một sự căm thù
nhằm vào những Nhà Nho theo học Đạo Khổng. Đó là một hình ảnh còn tồn
tại mãi cho đến tân chúng ta ngày nay. Trừ những ngoại lệ, đến
nay người Pháp vẫn có ác cảm với những người Việt Nam yêu nước.
Người Pháp chỉ yêu mến những người Việt
Nam hèn hạ, nịnh bợ, hay bội phản hoặc ít nhất cũng ly khai… Đại
bác của các tàu chiến của Pháp cũng như của các đội lục quân đã được sử
dụng một cách rộng rãi cả với súng trường và lưỡi lê nữa. Quân đội Pháp
đã giết, bắn, chặt đầu nhiều người Việt Nam, cướp phá và đốt cháy nhiều
làng mạc và nhiều dinh thự… (3)
MỸ CŨNG
RẤT YÊU MẾN, CHỈ DẪN, TRỢ GIÚP TẬN TÌNH NHỮNG TÊN VIỆT GIAN KHỦNG BỐ, HÈN HẠ PHẢN BỘI TỔ QUỐC, NỔI
LOẠN CHỐNG LẠI NHÂN DÂN, ĐÒI LY KHAI TỰ TRỊ… :
Tổng
Thống Bush (Skull & Bones) gặp
đại diện 4 tổ chức Vận Động Dân Chủ cho Việt Nam (14faa)
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Michalak gặp cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại khu Westminster, bang
California “chốn gió tanh mưa máu”
có khoảng 200 người Việt đã tham dự buổi gặp
mặt hai giờ đồng hồ tại Le-Jao Center chiều Chủ nhật.
Cùng tham dự còn có Dân
biểu không được lòng chính phủ Việt Nam, bà Loretta Sanchez,
cũng là người tổ chức buổi gặp, cùng hai dân biểu Dana Rohrabacher và
Ed Royce.
Có 17 câu hỏi được đặt ra tại
buổi gặp, trong đó có người hỏi: “Tại sao Hoa Kỳ lại cho sinh viên
Việt Nam vào du học. Sau khi học xong, họ sẽ đàn áp tinh vi hơn?”
Có người lại hỏi liệu vị đại
sứ có vận động để Dự luật Nhân quyền Việt Nam được thông qua tại
Thượng viện hay không ? (14fab)
“chốn gió tanh mưa máu”: là nơi chứa chấp lòng tham lam vô độ,
vị kỹ nhỏ nhen, nghi ngút hận thù...của bọn bán linh hồn cho quỷ dữ,
phản dân hại nước như các tổ chức chính trị:
Mặt trận Kháng chiến Hoàng Cơ Minh, Chính phủ Tự do lưu vong của chú
Chánh (Nguyễn Hữu Chánh), Đảng Nhân dân Hành động của Nguyễn Xuân Ngãi,
Đảng Việt Tân... Còn về truyền thông thì có các báo Người Việt, Việt
Báo, Viễn Đông Nhật báo là ba tờ báo lớn. Và nào là Đài
Phát Thanh, Đài Truyền Hình. Tựu trung, là các tổ chức truyền thông
người Việt lưu vong với nhiều “thành tích” chống Cộng bằng mồm rất ư là
xôm tụ! (14fj)
-- Tháng 4/2003, theo lệnh
của Nguyễn Hữu Chánh, Đỗ Công Thành (Đỗ Thành Công = Trần Nam)
đã lập ra tổ chức "Câu lạc bộ điện thư" với hy vọng tập hợp một
số đối tượng chống đối trong nước và số đối tượng phản động lưu vong
người Việt Nam ở nước ngoài nhằm chống chính quyền Việt Nam.
Các tài liệu, chứng cứ qua
điều tra của Cơ quan An ninh Việt Nam xác định nhiệm vụ của Đỗ Công
Thành về Việt Nam là để thực hiện âm mưu khủng bố trong đó nghi có ý
đồ nhằm vào Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh ở số 4, đường Lê
Duẩn và trả thù cho Nguyễn Hữu Chánh đã từng bị chính quyền Hàn Quốc
bắt giữ theo yêu cầu của Cơ quan An ninh Việt Nam. (14fb)
--
Sáu vị dân cử gốc Việt trên toàn California đã cùng ký tên vào một văn thư gởi đến Bộ Trưởng Ngoại Giao Condoleezza Rice
để đòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngay lập tức thả tự do cho Ông Đỗ
Công Thành, một công dân Hoa Kỳ và là một thành viên của Đảng Dân Chủ
Nhân Dân, đang bị bắt
giữ tại Việt Nam. Lá thư chung còn yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ xét lại
chính sách giao thương với Việt Nam cho tới khi Hà Nội trao trả tự do
cho Ông Đỗ Công Thành. Các vị dân cử ký tên trong văn thư gồm có Dân Biểu Trần Thái Văn;
Nghị Viên Andy Quách, Nghị Viên Thành Phồ Westminster; Nghị Viên Madison
Nguyễn, Nghị Viên Thành Phố San Jose; Nghị Viên John Trần, Nghị Viên
Thành Phố Rosemead; Uỷ Viên Giáo Dục, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu
Garden Grove; và Uỷ Viên Giáo Dục Nguyễn Quang Trung, Uỷ Viên Hội Đồng
Giáo Dục Học Khu Garden Grove. (14fc)
-- Arnold
Schwarzenegger Lên Tiếng Can Thiệp Cho Ông Đỗ Công Thành
(14fd)
-- Ông John Hanford đã nêu ra 4 vấn đề đang được phía Mỹ
quan tâm như: Chỉ thị của Thủ tướng đã được thực hiện nghiêm túc ở các
địa phương hay chưa; về "tù nhân tôn giáo", sắp tới sẽ có đặc xá, phía
Mỹ mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm đến một số người; việc tổ chức
đăng ký cho những người muốn theo đạo Tin Lành và một số trường hợp mà
Mỹ cho rằng đang “bị ngược đãi”. (14fe)
Giết người hàng loạt để... gây
tiếng vang !
38 bị can
trong vụ khủng bố của tổ chức phản động Nguyễn Hữu Chánh đã phải ra hầu
tòa. Toàn bộ tang vật là phương tiện, 37 kg thuốc nổ, 40 kíp mìn, dây
cháy chậm... cho hoạt động khủng bố man rợ được trưng bày tại tòa.
Sau nhiều
lần dự định tổ chức đặt chất nổ nơi vui chơi của trẻ em Việt Nam
bất thành, đầu năm 1999, bọn phản động lưu vong đã triệu tập một số tên
đầu sỏ (đang bị truy nã vì có nhiều tiền sự tại Việt Nam) gồm Lê Kim
Hùng, Nguyễn Thị Huệ, Huỳnh Bửu Châu, Lê Văn Minh từ Campuchia sang Thái
Lan để bàn kế hoạch đưa chất nổ về Việt Nam phá hoại các ngày lễ lớn.
Bọn chúng đã chọn địa điểm đặt chất nổ là những tụ điểm vui chơi của trẻ
em. Cụ thể, tại TP HCM: Thảo Cầm Viên, khu công viên trung tâm; tại
TP Cần Thơ: bến Ninh Kiều, công viên, bưu điện, nhà thờ... (14ff)
Cộng Sản Việt Nam xét xử 38 người yêu nước
vì tội chống đối (?)
Công tố viện của nhà nước cộng
sản đã cáo buộc rằng nhóm này do một công dân Hoa Kỳ gốc Việt, ông
Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Theo luật pháp của
cộng sản Việt Nam, 37 vị này có thể bị kêu án từ 12 năm tù cho đến tử
hình. Tại những tòa án hình sự Việt Nam, rất hiếm khi một bị can được
phán quyết vô tội.
(14fg)
“TỔ CHỨC CÔNG GIÁO” =
“TỔ CHỨC KHỦNG BỐ” = TỔ CHỨC YÊU NƯỚC !!!
-- Thương Nguyễn Cúc Foshee, công dân Mỹ 58 tuổi, bị bắt tại Việt Nam từ
tháng 9/2005 với cáo buộc rằng bà đã tìm cách tấn công khủng
bố. Hai công dân Mỹ khác là Huỳnh Bích Liên (tên gọi khác là
Linda, sinh năm 1955) và Lê Văn Bình (tên gọi khác là
Phú, sinh năm 1975).
Phía Việt Nam cũng công bố tên của
bốn người Việt: Cao Trí (tên gọi khác là Quốc, sinh năm 1971);
Trần Đạt Phương (sinh năm 1941); Hồ Văn Giàu (sinh năm 1947); Hồ Văn
Hiền (con ông Hồ Văn Giàu, sinh năm 1968). (14fh)
-- “Ăn cơm Chúa phải múa tối ngày”,
Tiến Sĩ MAI THANH TRUYẾT; hội chuyên gia (Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đại
Việt Quốc Dân Đảng) là 1 tên bồi bút rất tích cực viết thuê theo đơn đặt
hàng cho Đế quốc Công giáo, chống VN ác liệt nhất (13g). Trên các phương tiện truyền thông
của Công giáo, họ reo hò vui mừng mỗi khi VN bị nạn như; sập cầu, cháy
nhà; Trung Hoa, Đài Loan chiếm đất VN, bắn chìm tàu VN; ngư dân VN bị
bắn chết; phụ nữ VN bị bán làm nô lệ tình dục; công dân trong nước vì
nghèo phải làm nô lệ lao động ở nươc ngoài. Phản đối VN gia nhập WTO;
phản đối các hiệp định thương mại; phản đối đòi công lý cho nạn nhân do
Chất Da Cam làm hại; hoan hô áp thuế hàng hoá VN; tấy chay hàng, thực
phẩm VN xuất cảng…
-- Văn bút Việt Nam hải
ngoại có Chủ tịch Phạm Quang Trình, Vũ Quang Trân, Nguyễn Hoàng Bảo
Việt, Hứa Hoành, Nguyễn Mạnh An Dân, Xuân Điềm. Nhóm cựu Học sinh Võ
Tánh Nha Trang, Phan Chu Trinh Đà Nẵng… (14fk)
-- Đảng Việt Tân đang âm mưu
đẩy mạnh các hoạt động:
- Tìm cách lợi dụng một số tổ
chức phi chính phủ (NGO) ở nước ngoài để tạo vỏ bọc, đưa lực lượng thâm
nhập về Việt Nam hoạt động.
- Tăng cường tác động, lôi kéo
học sinh, công nhân Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài.
- Lựa chọn trong số những đối
tượng phản động, cực đoan trong nước để xây dựng thành lãnh đạo cấp cao
của tổ chức, sử dụng số này như "những con thiêu thân" bằng cách đẩy số
này ra hoạt động chống chính quyền.
- Xây dựng các văn phòng luật
sư, các chương trình tín dụng, các công ty kinh doanh ở trong nước để
tạo nguồn tài chính và vỏ bọc hoạt động trong nước.
- Chỉ đạo số cơ sở ngầm của
chúng ở trong nước kích động quần chúng nhân dân "đối đầu" với Nhà nước
Việt Nam nhằm tạo ra làn sóng quần chúng khiếu kiện khắp nơi trong cả
nước, trong đó mưu toan thực hiện chiến dịch mặc "áo trắng" vào ngày 1,
15 hằng tháng và ngày bầu cử Quốc hội khóa XII; thành lập những nhóm đấu
tranh cho quyền "tự do ngôn luận", "tự do lập hội" như "Hội nhà báo tự
do", "Hội bảo vệ ký giả", "Nhóm ái hữu công nhân Việt Nam", "Hội dân
oan", "Công đoàn độc lập"... (40ba)
Mr. TAM
(xem tiếp phần 3)
Chú thích:
(5) https://www.vae.org.vn/news_detail.asp?id=2929
(6) https://zdfree.free.fr/diendan/articles/u158kvan.html
(7) BRI-TÊN GIÚP PHÁP TÁI CHIẾM MIỀN NAM https://www.chuyenluan.net/200602/0602_01.htm
(8) https://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-ttkim.htm
(9) Vietnam Why Did We Go ? Avro Manhattan https://www.reformation.org/vietnam.html#Contents
(10) https://sachhiem.net/EMAILS/ToLam.php
(11) The Politics of Heroin in Southeast Asia https://www.drugtext.org/library/books/McCoy/default.htm
(12) https://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=1315&ChannelID=126
(13) https://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=138
(13a) https://www.ptp.com.vn/item.aspx?st=ti%E1%BB%81n%20li%E1%BB%87t%20tuy%E1%BA%BFn&cid=1&id=8feabe9a-21b8-442d-8584-aa836c6d42e7#1
(13b) https://community.vietfun.com/showthread.php?t=486038
(13c) https://groups.google.com/group/soc.culture.vietnamese/browse_thread/thread/ 31dffe52499d68a6/a850e6b2b46c620e?lnk=raot
(13d) https://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=138
(13e) https://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw5n19/dinhXuanThai.html
(13ea) https://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/01/070125_giammucmaithanhluong.shtml
(13eb) https://www.dunglac.net/nguyenhuule/
(13ec) https://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw5n09/saigon.html
(13ed) https://www.vietsoul.com/home/forum/viewtopic.php?topic=7309&forum=34&2
(13f) VIỆT NAM LÀ NẠN NHÂN CỦA TÔN GIÁO https://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-ttam.htm
(13fa) https://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=Isgl0jmMlm%2fOkdzMRBUr5w%3d%3d
(13fb) https://www.prayers4vn.net/biensoan/read_caunguyen.asp?Article_ID=94
(13g) https://www.giaodiem.com/doithoai/dioxin_yeucau.htm#top
(14) Tuyên Uý Công giáo https://www.vietcatholic.net/News/Html/43057.htm
(14faa) https://ddcnd.org/main/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=37
(14fab) https://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/10/071015_michalak_vietnam_meeting.shtml
(14fb) https://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=60694&ChannelID=2
(14fc) https://www.calitoday.com/news/view_article.html? article_id=ba7125ddc3261a4a9ce15567fa18d855
(14fd) https://www.vietcyber.net/forums/showthread.php?t=109230
(14fe) https://vietnamembassy-usa.org/news/story.php?d=20050307172718
(14ff) https://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2001/05/3B9B0802
(14fg) https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/y2vienam/viet7.htm
(14fh) https://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/11/061106_thuongcuc_trial.shtml
https://www3.vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2006/11/632207/
(14fj) https://nguoivienxu.vietnamnet.vn/vandecuachungta/2007/05/694282/
(14fk) https://www.phanchautrinhdanang.com/
https://chuyenluan.net/200706/0706_31.htm
(15) https://thanhlinh.net/tailieu/CDVatican2/06_SLNhiemVuGM_Chuong3.htm
(15a) https://www.vae.org.vn/News_print.asp?id=1220
(15b) https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_S%C6%A1n_M%E1%BB%B9
(15c) https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_Th%E1%BA%A1nh_Phong
(15d) https://www.nxbtre.com.vn/uploads/free_books/freebook10.doc
https://www.laodong.com.vn/Home/quocte/vn_tg/2006/8/540.laodong
https://www1.thanhnien.com.vn/News/Event.aspx?EventID=670
(16) https://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?cap=4&idcha=2649&id=2650
(17) https://www.tialia.com/showthread.php?t=64838
(18) https://www.giaodiem.com/doithoaiIII/09_vnc_III.htm
(19)https://www.hochiminhcity.gov.vn/lef
https://www.giaodiem.com/doithoaiIII/09_vnc_III.htmt/gioi_thieu/lich_su_van_hoa/lich_su/ tp_chung_nhan_cua_dong_chay_ls/khang_chien_chong_my/kchihoa.htm?left_menu=1
(19a) https://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=156825&ChannelID=89
(20) Sự diên rồ tập thể của 1 gia đình trị https://www.giaodiem.com/doithoaiIII/09_vnc_III.htm
(20a) https://vnthuquan.net/diendan/printable.aspx?m=266212
(20b) https://giaodiemonline.com/2007/07/chuocloi.htm
(20c) https://blog.360.yahoo.com/blog-ROyvp4ElaadRDv0NfOZRr2Utfg--?cq=1&p=2619#comments
(20d) https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_Hu%E1 %BA%BF_T%E1%BA%BFt_M%E1%BA%ADu_Th%C3%A2n
(20e) https://diendan.edu.net.vn/forums/thread/35652.aspx
(20f) https://community.vietfun.com/archive/index.php/t-248242.html
(20g) https://www.dongduongthoibao.net/admin/modules/news/article.php?storyid=292
(20h) https://sachhiem.net/CN_CGTBVT/Thanhtudao.php
(20i) https://my.opera.com/ngocuong1960/blog/2007/06/17/ngay-tan-the-cua-giao-hoi-satan
(21) VN thiên sử truyền hình https://cuongde.netfirms.com/SU_VietNamThienSuTruyenHinh.htm
(21a) https://www.phattuvietnam.net/index.php?nv=News&at=article&sid=663
21b https://www.damthoaiphatgiao.net/diendan/archive/index.php?t-45.html
(21c) https://www.anviettoancau.net/html/capnhat_12/ngvnho_daoongba.htm
(22) https://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=7300
(23) https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_D%E1%BB%8Bch
(23a) https://www.dunglac.net/nguyennguyen/
(23b) https://www.bacninh.gov.vn/Story/TinTuc-SuKien/TinNoiBat/2005/9/1579.html
(23c) https://72.14.235.104/search?q=cache:fzGPNu6-ylMJ:lib.hcmup.edu.vn/
detai/Giaotrinh/Lich%2520su%2520cac%2520nuoc%2520Tay%2520au%2520va%2520Hoa%2520ky.pdf +%22gi%C3%A1o+h%E1%BB%99i+la+m%C3%A3%22+%22kinh+doanh%22&hl=en&ct=clnk&cd=51
(24)https://buddhismtoday.com/viet/kh/005-bigbang.htm
(24a) https://vi.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
(24aa) https://www11.dantri.com.vn/Thegioi/2007/8/194022.vip
(24b) https://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=992
(25) https://www.ytuong.com.vn/ideas/?view=detail&menu=15&id=2175
(26) https://www.hcmussh.edu.vn/USSH/ImportFile/Magazine/Journal051006030909.doc
(27) https://www.fungamesdepot.com/tvol/1/0/2007/9/169183/debt-counciling.html
(27a) https://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=8068
(27b)https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/03news/tin159.htm+ %22linh+m%E1%BB%A5c%22+%22t%C3%ACnh+d%E1%BB%A5c%22&hl=en&ct=clnk&cd=7
(27c) https://community.vietfun.com/showthread.php?t=462173
(27d) https://www.vndistrict.org/Thong_Cong/Thong_Cong_164/NhanDinh%20164.htm
(27e) https://vietnamnet.vn/vascorient/thegioi/2001/11/304629/
(27f) https://www.haisystem.com/webportal/html/modules.php?name=News&file=article&sid=1174
(27g) https://www5.dantri.com.vn/Thegioi/2007/5/177565.vip
(27h) https://nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp%3Fa%3D25425%26z%3D4+%22linh+m%E1%BB%A5c%22+%22t%C3%ACnh+d%E1%BB%A5c%22&hl=en&ct=clnk&cd=40
(27i) https://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw3n10/congDong/giamMuc_xamPhamTinhDuc.html
(27k) https://satsanhtromcaptadamnoidoi.blogspot.com/2007/03/ when-priests-pilfer-khi-linh-mc-n-cp.html
(27m) https://buctuong.com/fans/archive/index.php/t-14.html
(27n) https://www.sbtn.net/?catid=194&newsid=21164&pid=157
27o) https://tintuc.datviet.com/forum/archive/index.php/t-88255.html
(27p) https://www.geocities.com/le_thanh_y/WatchtowerMakeBomb/CigarShares.htm
(28) https://community.vietfun.com/showthread.php?t=466665
(29)https://www.giaophanhanoi.org/default.aspx%3Ftabid%3D228%26articleId%3D530% 26categoryID%3D38%26art_action%3D3+%22linh+m%E1%BB%A5c%22+%22t% C3%ACnh+d%E1%BB%A5c%22&hl=en&ct=clnk&cd=359
(29a) https://www.vietnamdanchu.org/print.php3?id_article=213
(29aa) https://community.vietfun.com/showthread.php?t=428267
(29b) https://www.voanews.com/vietnamese/2007-09-21-voa9.cfm
(29c) https://giaodiemonline.com/2007/09/thoiquen.htm
(29d) https://www.nguyentua.com/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=6
(29e) https://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=1127
(29f) https://giaodiemonline.com/2007/08/40nam.htm
(30) https://giaodiem.com/mluc/tacgia_catopedophilia.htm
(31) https://www.thuvienhoasen.net/danhtang2-giaidoan1-04.htm
(32) https://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II05/205_nmq_chinhnghia.htm
(33) Việt Nam Phật Giáo Sử Luận https://cusi.free.fr/lsp/suluan/vnpgsuluan.html#00
(34) https://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=1315&ChannelID=126
(35) https://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx? tid=2qtqv3m3237n1nvn3n1n31n343tq83a3q3m3237nvn
(36) https://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/06/070618_agent_orange.shtml
(37) https://www.voanews.com/vietnamese/archive/2007-04/2007-04-20-voa10.cfm
(37a) https://www.danchu2006.com/PageHtm/TinTucKhapNoi/Thang8/20070817-TDDCNQ.htm
(37b) https://sachhiem.net/TCN/TCNts/NLequocquan.php
(37ba) https://www.lanhdao.net/leadership/print.aspx?type=news&id=10693
|