Tỷ phú Bồ Đào Nha dựng lại Phật tượng Bamiyan

Gareth Harris/Phạm Thanh Trúc (dịch)

https://sachhiem.net/TONGIAO/tgP/PhThTruc.php

03-Jan-2013

Tỷ phú José Berado, người Bồ Đào Nha dựng lại Phật tượng Bamiyan đã bị Taliban phá hủy trong công viên điêu khắc của ông.

Tác phẩm điêu khắc của Fernando Botero và Tony Cragg cũng được trưng bày ở công viên của José Berardo phía bắc thành phố Lisbon.

tượng Phật tái tạo

Việc dựng lại Phật tượng nằm ở Bamiyan đã bị quân Taliban phá hủy năm 2001, đã tỏ thêm lòng tôn kính Phật của tỷ phú José Berardo

Trước tiên, tượng Phật do tỷ phú Jose Berado mới tạo dựng là để tỏ lòng tôn kính đối với  Phật tượng được tạc ở thung lũng Bamiyan, Afganistan vào thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, đã bị quân Taliban phá hủy năm 2001.

Lòng tôn kính đối với  Phật tượng ở thung lũng Bamiyan, Afganistan của ông tỷ phú Jose Berado người Bồ Đào Nha này còn thể hiện trong Phật tượng mới xây trong công viên điêu khắc của ông ở Quinta dos Loridos, phía bắc thành phố Lisbon. “Chúng tôi không tái tạo lại được Phật tượng xưa, thật ra chúng tôi chỉ mua một tác phẩm điêu khắc nặng 6000 tấn bằng đá từ các nghệ nhân Trung Quốc ở khu vực Thạch Gia Trang,” ông Zaid Abdali, giám đốc dự án cho biết như thế. Ông nói thêm “6000 tấn là trọng lượng ước tính của tác phẩm điều khắc đã bị mất” (tức là  Phật tượng ở Bamiyan đã bị quân Taliban phá hủy). Có 1217 tác phẩm điêu khắc được đặt rải rác xung quanh công viên rộng 35 ha. Công viên được mở cửa nhiều lần từ năm 2006. Thậm chí có một đội quân đất nung phỏng theo đội quân đất nung đã được khai quật đang bảo vệ lăng tẩm hoàng đế Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng.

Vào ngày 26/2/2001, lãnh đạo  phiến quân Taliban, Mulla Mohammed Omar đã ban hành một lệnh kêu gọi phá hủy “tất cả các bức tượng không thuộc đền thờ Hồi giáo nằm ở các khu vực khác nhau của Tiều vương quốc Hồi giáo Afganistan”. Trong thời gian 5 ngày, Taliban cho biết họ đã phá hủy 2/3 số tượng trên toàn Afganistan, bao gồm Phật tượng khổng lồ ở thung lũng Bamiyan. Ông Berardo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty đầu tư Metalgest cho hay ông thật sự sốc vì chủ nghĩa bài trừ tín ngưỡng dân gian, phong tục và tín ngưỡng, do đó ông đang thúc đẩy các dự án điêu khắc đầy triển vọng.

Các tượng Phật bị Taliban phá hủy hoàn toàn.

Ảnh của CNN, link https://www.rawa.org/statues.htm

Một khu vực mới được dành riêng cho các tác phẩm điêu khắc hiện đại và đương đại, dự kiến sẽ mở cửa vào mùa hè năm nay, trong đó có các công trình lớn của các điêu khắc gia nổi tiếng như: Fernando Botero (Male Torso, 1992), Tony Cragg (Line of Thought, 2006) và Danny Lane (Stairway, 2005).

Trong công viên của José Berardo, các tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ Ace of Diamond III  của Lynn Chadwick sáng tác năm 2003, và bức tranh khắc đồng phụ nữ Looking Back được Zadok Ben – David sáng tác năm 2005 cũng được đem ra trưng bày. Năm 2007, các tác phẩm này được nhà siêu tập của Tổ Chức Điêu Khắc Cass (một quỹ từ thiện có trụ sở tại Goodwood, miền nam Vương quốc Anh)  mua.  Ông Wilfred Cass, đồng sáng lập quỹ từ thiện này từng phát biểu với báo Nghệ thật ( Art Newspaper ) vào tháng 3, 2007 rằng vào thời gian đó, số lượng tác phẩm được bán  cho Berardo là thương vụ đơn lẻ lớn nhất từ tổ chức của một nhà sưu tập nước ngoài. Ngân sách quỹ mua lại tài sản của Berardo dành cho công viên này chưa được tiết lộ. 

 

Phạm Thanh Trúc (dịch)


Portuguese billionaire adds works inspired by Bamiyan Buddhas to his vast sculpture park

Sculptures by Fernando Botero and Tony Cragg are also on show in José Berardo's space north of Lisbon

By Gareth Harris.

Published online: 01 January 2013

José Berardo's sculpture was initially created in homage to the sixth-century Bamiyan Buddhas, destroyed by the Taliban in 2001

The Portuguese billionaire José Berardo has added an homage to the sixth-century Bamiyan Buddhas, destroyed by the Taliban in 2001, to his sculpture park in Quinta dos Loridos, north of Lisbon. “We have not recreated the Buddhas themselves, rather we commissioned 6,000 tons of stone sculptures from [Chinese] artisans in the Shijiazhuang area,” says Zaid Abdali, the project manager, adding “6,000 tons being the estimated weight of the lost sculptures”. There are 1,217 sculptures dotted around the 35-hectare park, which has opened in phases since 2006. There is even an army of 45 terracotta warriors based on the real one discovered protecting the tomb of the Chinese emperor Qin Shi Huangdi.

On 26 February 2001, the leader of the then Taliban, Mullah Mohammed Omar, issued an order calling for the destruction of “all statues of non-Islamic shrines located in the different parts of the Islamic Emirate of Afghanistan”. Within five days the Taliban said it had destroyed two-thirds of the country’s statues, including the Bamiyan Valley’s colossal Buddhas. Berardo, the chairman of the investment company Metalgest, says he was “profoundly shocked” by the iconoclasm, prompting the ambitious sculpture project.

A new area dedicated to Modern and contemporary sculpture, due to open this summer, features gargantuan works by Fernando Botero (Male Torso, 1992), Tony Cragg (Line of Thought, 2006) and Danny Lane (Stairway, 2005).

Lynn Chadwick’s stainless steel sculpture Ace of Diamonds III, 2003, and Zadok Ben-David’s bronze female figure Looking Back, 2005, are also on display. They were bought in 2007 by the collector from the Cass Sculpture Foundation, a charitable trust based in Goodwood in the south of England. Wilfred Cass, the charity’s co-founder, told The Art Newspaper in March 2007 that at the time, the number of works sold to Berardo was the largest single purchase ever made from the foundation by a foreign collector. Berardo’s acquisition budget for the park is undisclosed.  

 

(nguồn https://www.theartnewspaper.com/articles/Portuguese-billionaire-adds-works-inspired-by-Bamiyan-Buddhas-to-his-vast-sculpture-park/28289)

 

Trang Tôn Giáo