Phật Giáo Dưới Mắt Các Nhà Trí Thức Trên Thế Giới

Võ Hiền sưu tầm

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBVoHien.php

LTS: Nhận thấy đây là một số sưu tập các nhận xét đáng giá của các bậc trí giả về giáo lý nhà Phật, chúng tôi xin lưu lại để tham khảo. Bài đã được bạn Võ Hiền đăng năm 2023.

Tham khảo: Thuvienphatgiao.com, Giangvien.net, NiemPhat.vn, Timtailieu.vn (SH)

Võ Hiền, 26 Aug, 2023.

Lý do vì sao ngày nay khoa học phương Tây lại quan tâm đến Phật và các phương pháp thiền của ông như vậy thì mình không biết. Nhưng mình đã đọc được vài quyển.

Đây cũng không phải để tự hào về đức tin của mình hay là gì đó đại loại vậy. Mình không mắc kẹt vào đức tin nào hết. Mặc dù những người trong này đều là những bậc trí thức uyên thâm, nhưng biết đâu có thể tất cả họ đều là Phật tử và những cảm nhận họ nêu lên ở đây cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của họ mà thôi.

"Đến để thấy chứ không phải đến để tin".

 

Võ Hiền

Có thời điểm tự trách bản thân là đã bỏ ra quá nhiều thời gian để đọc những thứ kiến thức trên trời dưới đất. Giờ đây, khi đã bớt ám ảnh về việc thành bại, mình lại thầm biết ơn bản thân vì đã có một niềm say mê thích thú đọc sách đến như vậy.

Võ Hiền

Mình cổ súy cho sự lan tỏa của Phật giáo không phải để chứng minh, chứng tỏ giáo lý này ưu việt hơn giáo lý khác. Mình không là Phật tử nên cũng không có trách nhiệm phải làm vậy. Mà thật ra thì nếu là Phật tử chân chính, họ sẽ không bao giờ tự quảng cáo bản thân. Mình là dân kỹ thuật và đọc Phật cũng hiểu nó về mặt kỹ thuật. Mình chưa có thực hành gì nhiều. Mình cổ súy để lan tỏa giáo pháp này vì mình nhận ra ẩn sâu bên trong là Từ Bi và Hòa Hợp. Mình đã đọc nhiều sách tâm lý, cùng với cái đầu đầy lý tính và logic nên rất dễ nhận ra điều ẩn giấu phía sau của mỗi giáo lý. Mình cũng đã đọc và tìm hiểu rất kỹ về hai Hệ tín ngưỡng này mà trong đầu không có thiên kiến từ trước. Mình đã rút ra được kết luận của mình như vậy.

Phật giáo dù có biến tướng và thoái hóa tiêu cực ra sao thì nó cũng không chứa bạo lực. Khi bị đàn áp thì họ không phản ứng lại người gây họa cho họ. Họ phản ứng bằng cách tự hủy thân mình, như trường hợp thầy Thích Quảng Đức là một ví dụ. Mọi bạo lực khi chạm đến họ đều phải dừng lại. Họ không có việc khi không đem quân đi giết người khác để cải đạo. Mình cổ vũ để lan tỏa Phật là vì điều cốt yếu này. Ngoài ra chẳng còn động cơ nào nữa cả.

Những người Không Bao Giờ Sai có thể diễn giải rằng những sai lầm như Thánh chiến, Thập tự chinh, thiêu người ngoại đạo, nạn săn phù thủy và khủng bố các nhà khoa học là do sai lầm của cá nhân các nhà điều hành ở thượng tầng quyền lực, chứ không phải do cái thể chế Không Thể Sai Lầm mà mình đang tôn thờ. Giờ hãy tưởng tượng nếu Giáo hoàng một lần nữa mắc sai lầm (như rất nhiều lần trước đây mà họ đã diễn giải để đổ trách nhiệm thay cho thể chế) thì bản thân họ có dám dừng lại để nghi ngờ hay không? Và những Giáo hoàng đáng kính (và cả những gã lính thập tự ngu ngục) đã phạm sai lầm để tạo ra bạo lực và độc ác đến thế ở quá khứ, giờ họ đang ở đâu? Họ đã lên Thiên đường để thụ hưởng lạc thú mãi mãi hay đang bị trừng phạt đời đời ở Địa ngục? Có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, lên Thiên đường. Nếu những gã lính Thập tự và Thánh chiến đã lên được trên đấy, thế thì tại sao lại nói đó là sai lầm của các nhà điều hành? Nếu những gã ích kỷ với bản chất không bằng động vật đã được lên Thiên đường thì đây là loại Thiên đường của Sự vị kỷ cùng cực, của cái ác kinh tởm. Trường hợp hai, bị đọa đày đời đời ở Địa ngục. Nếu những gã này đang bị trừng phạt thì tại sao lại xây dựng rất nhiều nơi để thờ bọn chúng? Nếu không trả lời dứt khoát được về việc nhưng gã Thánh tử đạo sẽ đi về đâu thì mục đích của tất cả những máu và nước mắt, cũng như việc thờ phượng đó là gì? Bạn hãy dừng lại một chút và suy nghĩ về điều này bạn nhé! Có khi việc nói về đích đến của những gã Tử đạo này lại một lần nữa khiến họ tách ra thành hai hệ phái khác nhau để diễn giải.

Người ngoài nhìn vào thì thấy như một trò đùa ngu ngốc mà họ thì cứ mù quáng tin vào ba cái tào lao và nguy hiểm này.

Nói thêm một lần nữa là mình ủng hộ sự lan tỏa của Phật là vì ở Phật giáo không có mầm mống để gây bạo lực ngu ngục, không có những gã Thánh với bản chất không bằng động vật.

Về phần giáo lý của Phật ra sao thì mình không dám nói. Họ chỉ mời bạn đến để thấy. Họ cần bạn thấy chứ không cần bạn tin suông như số đông tín đồ Phật giáo phổ thông. Việc bạn hiểu và thực hành được Pháp Phật thì nó có lợi cho bạn chứ không phải có lợi cho thể chế, cho hệ thống như bên tôn giáo kiểu của gã tâm thần hoang tưởng, bị gia đình ruổng bỏ là Abraham. Nói thêm về gã này, đó là gã đã không có được tình yêu của người cha ở đời thực nên đã phóng chiếu sự ham muốn đó lên người Cha trên trời.

Trong quyền Lược Sử Loài Người, khi nói đến sự phát triển của Phật giáo thì ông Yuval Noal Harari dùng từ "lan tỏa". Nhưng khi nói đến sự lây lan của Kitô giáo và Hồi giáo thì ông dùng những từ "chúng vươn những xúc tu ra khắp thế giới". Bởi ông cũng là một nhà khoa học khách quan nên cũng có thể nhận ra rõ điều ẩn giấu phía sau mỗi Hệ ý thức này.

Võ Hiền

Duyên và Mệnh (Duyên sinh và Mệnh Trời), đây là hai thứ tương đương nhau mà con người thường gán ghép cho những khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời họ. Nói đến cái nào cũng giúp con người cảm thấy vơi bớt khổ não khi gặp bất hạnh, cũng như tăng thêm niềm vui khi gặp những thuận lợi, may mắn. Nhưng giữa hai thứ này có một sự khác biệt rất rõ ràng. "Duyên sinh" được coi là một Tính chất phổ quát của hiện hữu. Nó như sự vận động tự hằng tự hữu của vũ trụ. Ý chí của con người là một bộ phận tham gia vào quá trình này. Thuật ngữ "Người quan sát" nên thay bằng thuật ngữ "Người tham gia" thì chính xác hơn. Con người có phẩm giá khi tự quyết định vận mệnh của chính mình.

Tin vào Mệnh Trời lập tức biến loài người thành những con rối. Bởi một chủ thể có đầy đủ tham sân si với yêu thương, ghen ghét cũng như giận dữ và đố kỵ y như loài người đang đứng ra ban phát Phần thưởng và Hình phạt cho chính họ. Cũng như chủ thể này đã sắp xếp sẵn mọi thứ, họ chỉ cứ việc diễn theo y như những con rối bị giật dây bởi một bàn tay vô hình núp sau tấm màn. Thêm nữa, vì sở hữu tâm trí y như loài người nên rất dễ diễn giải để làm ngược lại thông điệp về Tình yêu phổ quát của những tâm thức thật sự Tận thiện.

Trên chặng đường của ngàn giấc mơ, chúng ta tìm kiếm thực tại.

 

 

 

HươngGiang PhanThi

Em không có theo tôn giáo nào cả nên hiểu chậm anh ạ. Em vẫn tôn kính Đức Phật và đức Chúa ..

Võ Hiền -> HươngGiang PhanThi

thực ra chủ đề này chỉ có người ngáo như anh mới viết lên FB á em. Nếu nhìn và phân tích đúng với tinh thần khách quan thì Đức Jesus có phần khó khăn hơn trong quá trình dạy loài người lòng vị tha đó em. Anh viết phần kỹ thuật và nói khơi khơi cho vui vậy thôi em. Hai người này thật sự chỉ là một.

Liên Lê

Tất cả các tôn giáo chân chính đều khuyên con người sống và hành thiện… Người theo đạo và những bậc gọi là đại trí thức mà còn nói Phật hơn Chúa hoặc ngược lại là chẳng khác nào trẻ con… Mình nghĩ không có đạo nào hay hơn đạo nào mà chỉ có sự phù hợp hay không phù hợp với con người ứng với từng giai đoạn mà thôi… Cần phải hiểu rằng chính sự cho rằng đạo này hơn đạo kia là nguồn gốc sự tàn sát giữa các đạo trong quá khứ Người theo đạo Phật mà mở miệng nói Phật hơn chúa là còn sân si hơn thua thì đó là đâu phải là tín đồ Phật giáo !!???!

Võ Hiền -> Liên Lê

Dạ cảm ơn anh đã khẳng định lại lần nữa về việc em muốn nói, đó là Tự hào và chứng tỏ hơn thua với người khác là nguyên nhân của sự tàn sát anh nhé. Em thì không có liên quan gì tới ai hết ạ. Em chỉ là thấy sao thì nói vậy. Và như anh đã nói rất đúng về em, đó là em sân si rất nhiều theo kiểu của người bình thường, thậm chí còn nhiều hơn cả họ nữa. Anh đừng đưa em vô Phật vì em đâu có đủ tốt lành tới mức độ đó. Em nói phần kỹ thuật thôi nè, em không có rao giảng chi hết. Những người này bình thường là đã Tự hào và xem mình cao cấp hơn người khác rồi phải không anh? Em không ra gì nên mới đủ ngu ngốc mà nghĩ rằng sẽ kéo họ về mặt đất á anh. Anh có thể dùng từ ngu muội để nói về em nè hihi. Em xin khẳng định lại lần nữa là em sân si hơn cả người bình thường và dĩ nhiên, em cũng không đủ tốt lành để là người nhà Phật nhà gì đâu anh nhé ♥️ Nói chớ em đi qua FB khác đây ạ.

Võ Hiền

Nhân ngày Sabbath ngu ngốc. Ngày không làm bất cứ việc gì, kể cả xé giấy để đi vệ sinh 😁

Jesus và Đức Phật cùng nói một điều. Nhưng vì Đức Phật vốn là một người cực kỳ thông minh, có năng lực ngôn ngữ phi thường, lại thêm được dạy dỗ từ bé bởi những nhà bác học uyên bác nhất vương quốc. Ông đã khéo léo không để những tâm trí bản ngã xảo quyệt có thể diễn giải bất kỳ điều gì. Đức Phật là một người có văn hóa nhất từng trở thành một nhà huyền môn.

Phật đã chống lại giới Brhamin, chống lại bộ kinh Vệ Đà của họ, chống lại bọn tu sĩ bóc lột, ăn bám. Nhưng phần lớn đệ tử của ông đều thuộc đẳng cấp cao nhất này của xã hội Ấn Độ. Những người đến với Phật không phải là dân đầu đường xó chợ ngu dốt thất học. Giới Brhamin là đẳng cấp cao nhất xã hội nên dĩ nhiên họ cũng là thành phần có giáo dục và trình độ nhất xã hội. Chính cái vẻ đẹp nội tại của giáo lý nhà Phật đã cải hóa họ từ bên trong chứ không phải là vì tác động từ bên ngoài bằng gươm đao hay lôi kéo dụ dỗ.

Võ Hiền

Lại là một ngày Sabbath ngu ngốc.

Đức Jesus đã chống lại cái ngày ngu ngục này của người Do Thái giáo chính thống vì nó không thấu hiểu gì cho hoàn cảnh của ai. Sau khi trải qua nhiều thế kỷ Chiến tranh Tôn giáo tắm máu nhân loại, loài người đã trưởng thành và khi nghiên cứu lại nguyên nhân của xung đột, các sử gia đã gọi Đức Chúa Jesus là một Nhà huyền môn ngây thơ.

Nguyễn Thiện Thanh

Phật không bắt người khác yêu mình, nhưng với Chúa thì khác: "Ai không yêu mến chúa là đồ khốn kiếp".

Võ Hiền -> Nguyễn Thiện Thanh

giới tinh hoa đưa ra luận điệu Chúa trên tất cả, kể cả cha mẹ tổ tiên là để khi những người này chống đối quốc gia Kitô thì họ sẽ diễn giải là chống Chúa. Để được Chúa yêu thì phải tiêu diệt tất cả những người chống Chúa (chống quốc gia Kitô). Hoàng đế Constantine thật là mốt con cáo già.

Annie Nice ...🌻

trân trọng sự phân giải khoa học và thực dụng mà bạn Võ Hiền đã nêu ra một trong nhiều giá trị cao cả của triết lý sống Nhà Phật... (Phật giáo dù có biến tướng và thoái hóa tiêu cực ra sao thì nó cũng không chứa bạo lực. Khi bị đàn áp thì họ không phản ứng lại người gây họa cho họ. Họ phản ứng bằng cách tự hủy thân mình, như trường hợp thầy Thích Quảng Đức là một ví dụ. Mọi bạo lực khi chạm đến họ đều phải dừng lại. Họ không có việc khi không đem quân đi giết người khác để cải đạo.)

Võ Hiền ->Annie Nice

giờ trí thức Tây đã tự nguyện đón nhận Phật giáo vì họ bị thuyết phục. Phật giáo chưa bao giờ dụ dỗ, lôi kéo và bạo lực để người khác theo. Bởi nó là phương pháp thực hành để có lợi cho người đi theo. Còn bên Tôn giáo ngu dân thì nó chỉ là chính trị nên nó đã tìm mọi cách để đám bầy nhầy đông nhất có thể. Nó đã kìm hãm văn minh nhân loại suốt thời trung cổ trong kỷ nguyên bóng tối. Tri thức nhân loại chỉ được bắt đầu nâng cao từ kỷ nguyên khai sáng. Thứ này đã bị trí thức Tây thải ra từ lâu. Nó đã hết thời làm ăn ở nơi trí tuệ cao nên đã tìm cách vớt vát ở những nơi chưa phát triển. Có vẻ như mọi thứ đã về đúng chỗ. Phật giáo là giáo lý trí tuệ. Kitô là tôn giáo ngu dân. Có vẻ như mọi thứ đã về đúng vị trí. Chị nhìn bức ảnh bên dưới xem. Nó đang đồng hóa văn hóa dân bản địa để sống sót. Tại sao hình ảnh Vu lan lại phải là một bà mẹ trẻ cùng đứa con trai mà không là cái khác. Mẹ già và con trai, mẹ trẻ và con gái.v.v... cũng được mà. Nhìn đám mất gốc này em thấy ngu ngu sao đó. Đám này sẽ thành súc sinh theo đúng nghĩa đen ở giai đoạn tâm kế tiếp. Em có thể nói chắc vì em đã thoáng thấy điều này chị ạ.

Võ Hiền

Nguồn FB Võ Hiền ngày 28/02/2026

 

Trang Tôn Giáo