Rời Bỏ Ki-tô Giáo Là Cả Một Quá Trình Dài

Hiên Trần

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBHienTran_08.php

16-Aug-2026

Các câu chuyện về lý do người ta rời bỏ Kitô giáo được chia sẻ ở Reddit cho thấy hầu như tất cả không phải là một quyết định nhất thời, mà là cả một quá trình dài khi mọi thứ dần sụp đổ ...

 

Hien Tran

11 Aug 2026

Tôi đọc rất nhiều câu chuyện về lý do người ta rời bỏ Kitô giáo được chia sẻ ở Reddit. Hầu như tất cả không phải là một quyết định nhất thời, mà là cả một quá trình dài khi mọi thứ dần sụp đổ vì chúng không còn hợp lý và những gì được dạy hoàn toàn trái ngược với thực tế.

Có một người đưa ba mốc thời gian đã khiến anh dứt khoát kết luận rằng Kitô giáo không phải là sự thật. Ba điểm then chốt xảy ra trước khi anh ta 13 tuổi:

- Thứ nhất là câu chuyện Áp-ra-ham và Y-sác, một trong những bài học đầu tiên nhồi vào đầu trẻ con. Chúa bảo Áp-ra-ham giết đứa con trai duy nhất để thử lòng trung thành. Áp-ra-ham sẵn sàng làm, chỉ bị ngăn lại vào phút chót.

Khi nghe ai đó tuyên bố Chúa bảo hắn giết người, anh ta lúc bé đã hỏi mẹ mình: làm sao biết Chúa không thực sự bảo người đó làm vậy? Câu trả lời từ mẹ và các linh mục luôn chỉ là những câu sáo rỗng: “Chúa sẽ không bao giờ làm thế” hoặc “con sẽ hiểu khi lớn hơn”. Chính sự thiếu câu trả lời thật sự đã bắt đầu đục thủng niềm tin.

- Thứ hai, khoảng 10–12 tuổi, anh nghe một bài giảng của linh mục nói rằng bất cứ điều gì khiến anh xao nhãng khỏi Chúa đều là điều xấu xa, bất kể anh nghĩ gì về nó. Nếu bài giảng dừng lại ở đó, có lẽ anh đã không bị ảnh hưởng, nhưng sau đó linh mục lại nhắc đến cả Ninja Rùa và Power Rangers bằng những lời lẽ rất miệt thị.

Anh ta nói: "Bây giờ nghĩ lại thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng khi còn nhỏ, đặc biệt là tôi vào những năm 90, hai thứ đó mang lại cho tôi một trong những niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống. Khả năng thoát ly vào thế giới tưởng tượng của những bộ phim đó là một trong những sự an toàn duy nhất mà tôi có được vào thời điểm đó. Việc nói rằng những người tốt đó là kẻ xấu xa, ma quỷ khiến tôi khó chịu và càng khiến tôi nghi ngờ toàn bộ ý tưởng đó"

Thế giới giả tưởng từng là nguồn vui và nơi trú ẩn duy nhất của một đứa trẻ trong những năm 90. Gọi những nhân vật tốt đẹp ấy là ma quỷ xấu xa không chỉ xúc phạm, mà còn phơi bày rõ sự hẹp hòi và độc đoán của thứ tôn giáo này.

- Đỉnh điểm đến khi anh 13 tuổi. Người anh trai, một tín đồ sùng đạo đã sát hại ba người rồi bị cảnh sát bắn chết. Tại đám tang, linh mục lớn tiếng tuyên bố có một “điểm sáng” trong toàn bộ bi kịch đẫm máu ấy: là người anh sẽ lên thiên đàng vì đã tin Chúa Jesus. Anh ta sững sờ! Lúc ấy anh vẫn còn xem anh mình là kẻ ác, chính kẻ đã khiến tuổi thơ cậu trở thành ác mộng. Việc một linh mục công khai khẳng định kẻ giết người sẽ lên thiên đàng, trong khi các nạn nhân và gia đình người chết ngồi đó gật đầu đồng ý, đã làm sụp đổ hoàn toàn mọi thứ.

Anh quyết tâm chứng minh họ sai. Và chẳng bao lâu sau anh đã phát hiện ra một sự thật gây sốc: chính trong nội bộ cũng đang tranh cãi nảy lửa về việc liệu chỉ cần tin Chúa Jesus là đủ để lên thiên đàng, hay còn phải sống tốt nữa. Một điểm giáo lý cơ bản đến vậy mà còn chia rẽ thành hai phe, thì toàn bộ hệ thống ấy đã tự đánh mất tính chân lý ngay lập tức.

Ba điểm này chỉ là phần nổi của tảng băng. Bên dưới là vô số mâu thuẫn, phi lý và sự tùy tiện mà người ta buộc phải nhắm mắt làm ngơ mới có thể tiếp tục tin.

 

__________ COMMENTS ___________

Nguyễn La

Thực sự rất nhiều người theo kito giáo ở Việt Nam nghi ngờ về kinh thánh và sự tồn tại của chúa. Hàng tuần họ vẫn đi lễ, nhưng niềm tin thì không còn. Cái níu kéo họ còn ở lại chính là truyền thống văn hóa gia đình của người Việt. Trong khi chính con chiên lại luôn chống đối, đả phá cái truyền thống đó.

Lý Thái Xuân ->Nguyễn La 

Thực sự là "áp lực xóm đạo, và gia đình" chứ truyền thống thì không đúng lắm.

Mà gia đình thì lại sợ cả xóm đạo "dòm ngó",

Bằng chứng là những đứa trẻ đi xa nhà sẵn sàng bỏ nhà thờ dễ dàng. Lâu lâu về thăm nhà thì chúng không muốn tạo cú sốc cho gia đình, nên đi nhà thờ cho nó êm đẹp mà thôi.

Nguyễn Hoàng Nam

Người bật thánh phải có đạo đức tối thiểu của loài người không có thì bỏ thôi ngu gì mà thờ 

Âu Lạc

Và việc đó đồng nghĩa số còn lại thật sự là Vô Minh. Có nhiều lý do, nhưng cơ bản đã bị nhồi sọ từ nhỏ nhưng lại lười đọc và tìm hiểu KT.

Hien Tran -> Âu Lạc 

Những thắc mắc hoài nghi về tôn giáo lúc bé là chân thật nhất. Đến khi lớn lên họ đã quen với việc không nhận được câu trả lời hoặc chấp nhận mọi câu trả lời tùy tiện và thích nghi với chúng.

Thu Le -> Hien Tran 

Bảo sao mình thấy họ toàn nói ngược.

Nguyễn Hoàng Nam

Người bật thánh phải có đạo đức tối thiểu của loài người không có thì bỏ thôi ngu gì mà thờ .

 

Các bài của FB Hien Tran

Trang Tôn Giáo