Khoa Học Giải Thích Hiện Tượng Xác Chết Cử Động Như Thế Nào?

Hiên Trần

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBHienTran_01.php

24-Feb-2026

Khoa học không xóa bỏ sự tôn kính với người đã khuất, mà giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ với bình an và hiểu biết sâu sắc hơn.

Có ai từng chứng kiến xác chết cử động chưa?

Tôi nghĩ nhiều người từng thấy hoặc nghe kể trong tang lễ. Hãy bình tĩnh, đây không phải chuyện ma quỷ hay linh hồn trở về, mà hoàn toàn là quy luật tự nhiên của cơ thể sau khi sự sống ngừng lại. Hãy xem khoa học giải thích hiện tượng này như thế nào.

Ngay sau khi tim ngừng đập vài giờ, cơ thể bước vào giai đoạn co cứng tử thi. Lúc này, các tế bào cơ không còn sản xuất được ATP (Adenosin Triphosphat) - "nhiên liệu” giúp cơ giãn ra, nên hai loại sợi protein actin và myosin trong cơ bắp dính chặt lấy nhau. Toàn thân cứng lại như tượng đá. Nhưng khi giai đoạn này kết thúc (thường sau 24–48 giờ), cơ bắt đầu mềm trở lại. Lúc ấy, dưới tác dụng của trọng lực hoặc cách đặt thi thể, tay chân có thể dịch chuyển nhẹ, ngón tay co giật, hoặc miệng há ra trông rất giống “cử động”. Đây là lý do nhiều người thấy thi thể giật mình hoặc thay đổi tư thế trong quan tài.

Sang giai đoạn thối rữa (bắt đầu từ ngày thứ 2–3), vi khuẩn vốn sống yên bình trong ruột chúng ta nay nhân lên không kiểm soát. Chúng phân hủy mô, sinh ra rất nhiều khí: metan, hydro sunfua, cacbon dioxit… Khí tích tụ làm bụng phồng to, ngực căng cứng. Khi áp suất quá lớn, khí đột ngột thoát ra qua miệng, mũi hoặc các lỗ tự nhiên gọi là “xì hơi tử thi”. Chính khoảnh khắc này khiến ngực phập phồng, tay chân giật mạnh, thậm chí cả thân người có thể ngồi bật dậy, nếu tư thế nằm nghiêng hoặc nửa ngồi. Nhiều trường hợp trong lò hỏa táng cũng thế: nhiệt độ cao làm nước trong cơ thể bốc hơi nhanh, cơ co rút mạnh, khớp duỗi ra, xác “ngồi dậy” hoặc “bò” một đoạn ngắn. Tiếng kêu rên rỉ mà người ta nghe thấy chỉ là không khí còn sót lại trong phổi và họng bị nén và đẩy ra đột ngột giống như tiếng gió rít qua ống.

Đến giai đoạn sau, khi thi thể bắt đầu khô lại (hóa xác khô), các dây chằng và gân co rút vì mất nước. Các nghiên cứu tại cơ sở thí nghiệm phân hủy thi thể ngoài trời ở Úc (sử dụng camera chụp liên tục trong hơn một năm) đã ghi nhận rõ: tay chân vẫn di chuyển đáng kể, có khi tay từ sát thân dang rộng ra hai bên, chân co duỗi, thậm chí kéo dài hơn 12 tháng. Không phải ma quỷ kéo, mà chỉ vì dây chằng khô se lại như dây thừng co khi phơi nắng. Côn trùng như giòi bọ bò lúc nhúc cũng góp phần làm da thịt rung rinh, tạo cảm giác sống động hơn.

Tất cả những hiện tượng này đều được ghi nhận qua quan sát thực tế, chụp cắt lớp, phân tích khí và thí nghiệm lặp lại ở nhiều nước. Chúng giúp các nhà pháp y xác định thời gian chết chính xác hơn, tránh hiểu lầm vị trí thi thể bị di chuyển bởi kẻ xấu.

Vì vậy, khi chứng kiến hoặc nghe kể về “cương thi”, chúng ta không nên hoảng sợ hay đồn thổi. Đó chỉ là cơ thể con người đang trở về với tự nhiên theo đúng chu kỳ: từ sự sống sang phân hủy, rồi lại nuôi dưỡng cỏ cây, côn trùng. Khoa học không xóa bỏ sự tôn kính với người đã khuất, mà giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ với bình an và hiểu biết sâu sắc hơn.

Hiên Trần

Hien Tran 23 Feb 2026

____________

Tham khảo:

- Postmortem Changes (Michael Tsokos, German pathologist)

- Decomposition - Forensic Evidence (Australian Museum)

____________

NHẬN XÉT

Minh Phong

giống con ếch khi chết rồi mà các cơ nó vẫn còn giật.

Nguyễn Thị Bạch Lan

Mình có rất nhiều bạn học là Bác Sĩ , lúc họ còn là sinh viên ,họ kể nhiều mẫu chuyện rợn tóc gáy , chứ không phải ba cái chuyện xác co giật . Nhưng trước một xác chết cử động , thì tim thỏ cũng chết giấc chứ chẳng chơi !

Hien Tran ->Nguyễn Thị Bạch Lan

Con người có thói quen hay thêm thắt nhiều yếu tố hư cấu vào để khiến câu chuyện khi được kể trở nên thú vị hơn.

Dũng Vũ -> Hien Tran

hoặc họ chỉ mới thấy hiện tượng qua loa là họ đã sợ tránh né và bỏ chạy rồi, khi kể lại thì để hợp lý hoá hành động sợ và nội dung mình thấy thì thêm thắt vào và không còn đúng thực tế. Nhưng câu chuyện đó sẽ được khẳng định là chính mắt họ thấy và trải nghiệm, họ sẽ mang uy tín của bản thân họ để tuyên truyền câu chuyện kỳ bí.

Dũng Vũ

Với người chưa biết các thông tin này mà gặp cảnh này thì sẽ ám ảnh cả đời đó nhỉ.

Hien Tran -> Dũng Vũ

Trước đây rất lâu khi em còn ở Lâm Đồng cùng với người dân tộc Cơ Ho đã thấy một trường hợp người chết bung chiếu bật dậy trong quan tài sau đó thì nằm trở lại. Do người Cơ Ho làm lễ tang đến 4 ngày mới an táng, quan tài của người mất lúc đó là quan tài độc mộc được làm từ một thân cây lớn chặt trong rừng, khoét ruột bằng rìu, sau đó được trang trí và không đậy nắp.

 

Trang Khoa Học