Ernest Medina, nhân vật chủ chốt trong cuộc thảm sát Mỹ Lai, qua đời ở tuổi 81

Tin MSN

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuT/TinMSN.php

14-May-2018

Trong ảnh tài liệu ngày 4 tháng 12 năm 1969, đại úy quân đội Hoa Kỳ Ernest Medina phát biểu ở một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.
Medina là nhân vật chủ chốt trong vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968 ở Việt Nam, qua đời vào ngày 8 tháng 5 năm 2018, được 81 tuổi
(AP Photo / File)

MILWAUKEE - Cựu đại úy quân đội Hoa Kỳ, Ernest L. Medina, một nhân vật chủ chốt trong cuộc Thảm sát Mỹ Lai trong Chiến tranh Việt Nam, đã qua đời tại Wisconsin. Ông được 81 tuổi.

Medina là đại úy khi quân đội Mỹ dưới quyền chỉ huy của ông đã giết chết hàng trăm thường dân Việt Nam không vũ trang vào ngày 16 tháng 3 năm 1968. Ông đã được tha bổng trong một tòa án quân sự trong vụ thảm sát.

Medina qua đời ngày 8 tháng 5, 2018, theo cáo phó của gia đình, không đưa ra nguyên nhân của cái chết. Ông sẽ được chôn cất ngày thứ Hai (14 May 2018).

Medina là đội trưởng của đội Charlie có nhiệm vụ tấn công đơn vị Việt Cộng. Nhân viên tình báo nhận không nhận được tin chính xác (SH-?) và họ không gặp phải sự kháng cự nào ở làng Mỹ Lai và một vùng lân cận. Đội Charlie đã giết 504 dân làng chỉ trong vòng 3-4 giờ, hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già.

Mãi đến hơn một năm sau, tin tức về vụ thảm sát mới được công bố.

Medina bị buộc tội chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 182 thường dân. Tại phiên tòa, Medina cho biết, Trung đội của ông đã ở vị trí phòng bị bên ngoài làng, không ở cùng với lính của ông khi vụ thảm sát xảy ra, nên không biết chuyện đó cho đến khi đã kết thúc. Medina thừa nhận giết chết một người phụ nữ, nhưng ông nói rằng ông tưởng cô đố sắp tấn công ông.

Trung úy William L. Calley Jr., người dẫn đầu trung đội đầu tiên vào Mỹ Lai, là người duy nhất bị kết án trong số 25 người đầu tiên bị tố cáo trong vụ thảm sát này.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1988 với Liên Hiệp Thông Tấn Xã, Medina nhìn lại Mỹ Lai như một "điều khủng khiếp" mà không bao giờ nên xảy ra.

"Tôi đã hối hận vì điều đó, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi vì đã không gây ra nó", ông Medina nói. "Đó không phải là những gì quân đội, đặc biệt là quân đội Hoa Kỳ, được đào tạo làm như vậy. Nhưng rồi, một lần nữa, có lẽ chiến tranh cũng không nên xảy ra. Tôi nghĩ rằng nếu tất cả mọi người nhìn lại vấn đề, tôi chắc chắn rất nhiều chính trị gia và các tướng lĩnh sẽ nghĩ theo cách khác. Có lẽ đó là một cuộc chiến mà chúng ta không bao giờ nên tham dự sâu xa như chúng ta đã làm nếu không có quyết tâm giành chiến thắng."

Medina được thưởng Ngôi sao bạc vì những hành động dũng cảm khi ông đã cứu sống những lính của ông trong một trận chiến ngay trước trận Mỹ Lai. Mặc dù Medina đã được tha bổng tội giết người và ngộ sát cho vụ giết người Mỹ Lai, sự nghiệp quân đội 16 năm của ông đã bị hủy hoại và ông từ nhiệm. Ông di chuyển vợ và ba con đến Marinette, Wisconsin, năm 1971. Ông làm việc như một nhân viên bán hàng cho một hãng sản xuất máy bay trực thăng trong một thời gian, và sau đó vào nghề bất động sản.

Medina được sinh ra ở Springer, New Mexico, con của Simon và Pauline Medina. Mẹ của Medina chết ngay sau khi sinh và ông ở với ông bà ở Montrose, Colorado, theo cáo phó của gia đình ông.

Gia đình ông nói Medina nói dối về tuổi của mình để tham gia lính Bảo vệ Quốc gia Colorado ở tuổi 16. Năm 1956, ông gia nhập quân đội sau một thời gian ngắn đắn đo việc gia nhập chủng viện. Sau đó, trong khi đóng quân ở Heilbronn, Đức, anh gặp, Baerbel Dechandt, người phụ nữ mà anh kết hôn.

"Anh ấy yêu liền và từ chối lời đề nghị đi đến Học viện Quân sự West Point để anh ấy có thể cưới người bạn đời của mình", cáo phó ghi.

Ernie, tên mà gia đình anh ta gọi trong cáo phó, "khao khát thời gian với gia đình, bạn bè, và làm việc trong cộng đồng."

"Ông cũng thường thỉnh thoảng hút một điếu xì gà, một ly bia tự chế, cố gắng chất vào nhà để xe vô số các loại sưu tầm, và mơ ước khôi phục lại mô hình xe Ford cổ, kiểu T và xe Volkswagen con bọ hung kiểu 1970.

Theo cáo phó, Medina còn để lại vợ ông, con gái Ingrid Medina, con trai Greg Medina và Cecil Medina, tám đứa cháu, và em người anh em họ của ông, Ercelica Salomoni.

Tin MSN

Nguồn Ernest Medina, key figure in My Lai Massacre, dies at 81 https://www.msn.com/...

________________________

*** Nhận xét của bạn đọc trên FB:***

Ngô Thị Thuận: "Tình báo không chính xác"? Đây đúng là sự trơ tráo đến vô liêm sỉ . Những vụ khủng bố nhằm vào dân thường như thế này là để trả thù, đe doạ những người dân không chịu làm tay sai cho Mỹ. Mỹ đâu có mù khi biết Khâm thiên là khu đông dân nhất Hà nội, Hiroshima và Nagazaki không phải là các căn cứ quân sự cũng như nơi sản xuất vũ khí lớn. Họ giết người để khủng bố đối phương. Đám hóng cứt đít Mỹ ngày nay cũng đang bao biện cho những tội ác ghê tởm của Mỹ bằng những giọng điệu chó má thế này đây.

Quang Thanh:  Nếu tính từ lúc lập quốc đến nay còn vô vàn hơn thế nửa trên toàn thế giới. Tội lỗi. Tội lỗi. Nhưng với họ, thắng trên hết, bại lập kế đánh tiếp. Chúng ta chơi với họ vì tính hiếu hòa và nhân ái, nhưng phải luôn luôn tỉnh thức và cảnh giác cao. Chúng tự hào và tự tin có hai thứ áp đảo hết trắng đen phải trái là sức mạnh và tiền bạc.

Trang Thời Sự