Gửi Ông Vũ Linh Châu

Về Nhà Lý Và Vụ Ngoài Vòng Lễ Giáo

Ri Nguyễn

https://sachhiem.net/EMAILS/RiNguyen.php

26-Jun-2013

 » Thư dẫn chuyện: “Nhà Lý: Ngoài vòng lễ giáo” của Vũ Linh Châu.
Xin đọc “Tự Trúng Kế Của Chính Mình - Khai Thị Cho Giáo-Sĩ Châu-Linh-Vũ”:
https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=330


»   Subject:  Thu ngo Gui Ong Vu Linh Chau
From:   Ri Nguyen <!--rn001@sbcglobal.net-->
Date:  Sun, Jun 23, 2013 3:32 pm
To:       sachhiem@sachhiem.net

Thưa Ông Vũ Linh Châu
Lấy câu ông viết trong bài “Nhà Lý: Ngoài vòng lễ giáo” của ông để gửi lại cho ông “Theo tôi, đó là một việc làm hèn hạ, thiếu nhân cách mà những người có lòng tự trọng và có học thức không nên làm”.

Ông gán ghép bà Pham Thị mẹ vua Lý Thái Tổ với hình ảnh “ba cô đội gạo lên chùa” và sư Lý Khánh Vân, vậy Mary mẹ của Jesus có “đi ngang về tắt, mèo mả gà đồng” (ngôn ngữ cùa Vũ Linh Châu) hay “Có chồng sắp cưới (joseph) mà chửa với tình nhân Holy Spirit (ghost), cũng có thể là một tên lính La Mã) mới ngoan” phải không ông con chiên Vũ Linh Châu?

Ông viết

Với trình độ dân trí như hiện nay, chắc là rất ít người còn tin vào các câu chuyện thần thoại “con cầu tự”, kể cả câu chuyên “buddha child” của tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ nũa” hay Lý Công Uẩn là con của thần linh, nhưng ông vẫn tin chuyện thần thoại nhảm nhí “Chúa Ma (holly spirit (ghost)) ngủ với Mary và sinh ra Jesus”, một “Thiên Đường” hay “Địa Ngục” hoang tương mà vị “Thánh Cha” (“Thánh Vật” thì đúng hơn vì bao che cho các tên “Chúa thứ hai” hiếp dâm trẻ con) là John Paul tủi hổ xác nhận là không có thực.

Thật tội nghiệp cho”Chúa Ma” nhân vật mà ông Vũ Linh Châu tôn sùng sáng trưa chiều nhưng vẫn sợ là chưa đủ nên tranh thủ tôn sùng ngay cả lúc trước khi cùng vợ đi ngủ.

Ông Vũ linh Châu và các con chiên giống như ông tin là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Ma "Father, Son, and Holy Spirit" cả ba là một (thần thọai nhảm nhí) tài trí vẹn toàn, toàn trí toàn năng. Chúa Ma toàn trí toàn năng nhưng không thể tìm được một cô gái trinh trắng chưa thuộc về ai cả để “thông dâm” mà phải “vơ bèo vạt tép”, hèn hạ “thông dâm” với vợ người (Mary vợ chưa cưới của Joseph).

Ông Vũ Linh Châu và các con chiên giống như ông tin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Ma "Father, Son, and Holy Spirit" cả ba là một, thành ra Mary vừa là mẹ, là vợ cùa Jesus. Chuyện con gà và quả trứng thật là hoang tưởng.

Ông khinh vua Lý Thái Tổ, một vị anh quân đem lại hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam và bà Phạm Thị, nhưng ông lại tôn sùng tên “Jesus” và mẹ của hắn là “Mary”.

Vua Lý Thái Tổ tuy sinh ra không cha, nhưng được nuôi dưỡng, giáo dục theo đạo lý nhà Phật và phong tục Việt Nam. Vua Lý Thái Tổ trở thành một vị anh quân, vì dân vì nước.

Trái lại Jesus là một tên vô học, vô giáo dục, hoang tưởng, khát máu (Luke 19-27) và tạo bao khổ đau cho thế giới. Khi được một đám vô học khác tôn sùng, Jesus đã thành đứa con mất dạy khinh thường mẹ của hắn là Mary. Gọi Mary là người đàn bà này, người đàn bà kia (John 2:4).

Chúc ông Vũ Linh Châu và các con chiên giống như ông sớm toại nguyện là được ngồi cạnh Jesus trên Thiên Đường hoang tưởng.

Nguyễn

June 23, 2013

 

Trang Tôn Giáo