CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa
Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa
-------------
Vào năm 2000, Sở Học Chánh yêu cầu bà M.A., giám đốc chương trình ngoại ngữ, làm một cuộc thuyết trình kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
Bà M.A. sưu tầm các hình ảnh nói lên sự tàn khốc của chiến tranh để đưa đến kết luận là chúng ta nên vui mừng đã chấm dứt nó. Trong số khoảng 25 tấm ảnh đó, có ảnh cô Kim Phúc bị bom Napalm, ảnh sư Thích Quảng Đức tự thiêu, ảnh Đại tá Nguyễn Ngọc Loan bắn thẳng vào đầu một tù binh đặc công Quân Giải phóng với hai tay đang bị trói,... Và đó là lý do cho các "anh chị" Chống Cộng nổi lên "làm việc" với bà M.A.
Họ kéo nhau đến tận Sở Học Chánh biểu tình mỗi ngày. Đương nhiên là Cảnh Sát chỉ cho họ đứng phía "bên kia đường" mà thôi.
Họ kiên trì cả tháng trời, họ la lối, vẻ mặt hung hãn, cầm cờ vàng nhấp nhô, tố cáo bà M.A. là VC nằm vùng, này nọ...
Bà M.A. phát bệnh mỗi lần đến sở, có lần phải đi viện vì bị stress quá nặng. Mặt khác, các anh chị CCCĐ cũng không thấy kết quả gì như ý, họ bàn nhau phải vào tận văn phòng ông Chánh sở để trục xuất bà M.A. ra khỏi Sở làm mới cam tâm.
Thế là ngày hẹn đã đến, phái đoàn của họ có khoảng 4, 5 người "đại diện" vào sở. Ông Chánh Sở lịch sự đón tiếp, cho họ trình bày ..
Sau khi trình bày các "tội" của bà M.A. liên quan đến buổi trình chiếu kỷ niệm 25 chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, họ yêu cầu ông Chánh sở phải đuổi việc bà M.A. vì bà ấy thân Cộng, hay có thể là CS nằm vùng, và "làm lợi cho Cộng Sản."
Ông Chánh sở trả lời, đại khái như sau:
- Các hình ảnh đó là tài liệu có thật, và đúng là những hình ảnh có giá trị, nhất là cho buổi thuyết trình của bà M.A.
- Bà M.A. có theo CS hay không, đó không phải là điều Sở Học Chánh chúng tôi quan tâm
Nghe thế, các "đại diện" của phái đoàn bèn dùng chiến thuật dự phòng quen thuộc: - Nhưng việc ấy làm chúng tôi ăn ngủ không được, tức bực lo âu, đau đầu vì stress, rất hại đến sức khỏe của chúng tôi.
Ông Chánh sở ngạc nhiên, nhưng rất ân cần chỉ bảo:
- À, thế thì các anh có thể kiện bà ấy ra tòa án về những thiệt hại của các anh. Còn sở chúng tôi không thể giải quyết việc ấy.
- Vả lại, sao các anh không vào thẳng nhà thương để điều trị? Chúng tôi cũng không có các phòng khám y tế nữa.
Các "đại diện" TẼN TÒ ra về, và người ta không nhớ rõ cuộc biểu tình đã chấm dứt từ lúc nào.
2024-05-03 - Dự án kênh đào Funan Techo đầy tham vọng của Campuchia làm dấy lên mối lo ngại gần xa - “Một số người có nhiều đất nên dù bị ảnh hưởng bởi dự án này vẫn có thể di chuyển. Nhưng tôi không có mảnh đất nào khác”, người dân huyện Koh Thom, tỉnh Kandal cho biết.
“Người thân của tôi khi đến thăm đều bật điện thoại lên để nghe tin tức về con kênh này. Tôi đã bảo họ đừng nghe.”