Thư Giản Mùa Xmas 2012:

Cười Chúa Chút Chơi (CCCC)

Dê Hô Va (góp nhặt)

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/Dehova06.php

11-Dec-2012

Nhiều Dân Chúa An-Nam ta cứ bảo mấy cái trang mạng này ... chống ‘Công Cộng’ Giáo” ( tạm dịch từ ‘Public’ Christianity = Catholics hay Ca-tô La giáo). (Ghi chú thêm: Chỉ vì Vatican thù ghét Cộng sản nên dân chúa Mít bỏ chữ ‘Cộng’ đi mà thành ‘Công giáo’).

Thiệt ra “hổng có dám đâu!” Nhiều tác giả chỉ gom góp tài liệu từ các nguồn tây phương thôi, nơi vốn có truyền thống Ki-tô lâu đời. Dưới đây là bằng chứng ... để bà con vui ba ngày Xmas.

 

Playboy

Mẹ!… Đồng Trinh Vô Nhiễm!

Ảnh http://jingreed.typepad.com/jingreeds_musings_from_th/2008/12/te-adoramos-maria.html

 

Mary ở đầu giường

Che mắt lại con. Đừng nên nhòm ngó cái… tội tổ tông. Ghê quá hà!

Ảnh http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=206265239448665&id=313061257721<

 

Jesus & dinosaur

Tạo Dựng hay Tiến Hóa? Chúa Giê Xu khoái ôm khủng long hơn cừu non, mà khủng long lại xuất hiện trước Chúa Giê Xu rất lâu. Nếu Vatican thấy được hình này thì Chúa Giê Xu sẽ bị… khai trừ vì theo Darwin mà vi phạm Cựu Ước.

Ảnh http://projectjulio.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

 

Chuyện Tiếu Lâm Về Phục Sinh:

du lịch Do Thái

Ảnh http://joyreactor.com/post/464204

Diễn Nôm: Có một ông cùng bà vợ (Mỹ) hay bẳn gắt đi nghỉ mát ở Jerusalem. Khi ở đấy thì bà vợ qua đời. Kẻ phục vụ nhà quàn nói với người chồng: “Ông có thể chuyển bà về quê với giá 5 ngàn đô, hay là chôn cất bà ở đây, nơi Đất Thánh, chỉ có 150 đô. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi bảo ông muốn chuyển bả về quê. Kẻ phục vụ nhà quàn ngạc nhiên hỏi nguyên do. Người chồng trả lời: “Ngày xưa có một gả đàn ông đã chết và được chôn cất ở đây; nhưng ba ngày sau thì gả sống lại. Thôi, tui hổng có muốn chuyện ấy tái diễn nữa…”

DHV góp nhặt trên các mạng Mỹ.

 

DHV

Xmas 2012.

 

_________________

Các bài của Dê Hô Va

_________________