Mohammad Ali Và Chiến Tranh Việt Nam

Kevin Trần sưu tầm

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TranKevin03.php

07-Jun-2016

 

Muhammad Ali (1942-2016) vừa từ trần vào ngày 3-6-2016. Ông được coi như một biểu tượng của mọi thời đại trong làng quyền Anh thế giới vì những thành tích mà chưa ai có thể sánh được: Thắng 56 trận (37 knockouts, 19 tính điểm), Thua 5 (4 tính điểm, 1 TKO), Hòa 0.   Ông từng đạt huy chương vàng Olympic tại Roma và được các tạp chí thể thao quốc tế bầu chọn là "Vận động viên vĩ đại nhất thế kỉ XX". Ông đã mô tả nghệ thật quyền Anh của ông bằng một câu để đời: “Bềnh bồng như con bướm, sắc nhọn như con ong” (Float like a butterfly, sting like a bee).

Ông từng bị đi tù vì không chịu nhập ngũ tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Ông đã công khai phỉ báng và từ chối vào quân đội Mỹ, dựa trên niềm tin tôn giáo của mình và phản đối chiến tranh Việt Nam - "Tôi không có gì bất đồng với Việt Cộng... không Việt Cộng nào gọi tôi là mọi đen cả" [theo Justin Block, Muhammad Ali Risked It All When He Opposed The Vietnam War, Huffington Post, June 4, 2016].

Nhưng câu nói nổi tiếng nhất của ông là khi ông từ chối gia nhập quân đội Mỹ để đi đánh nhau tại Việt Nam:

“Tại sao họ bảo tôi mang quân phục và rời quê hương, vượt 10 nghìn dặm để thả bom đạn xuống những người dân da nâu tại Việt Nam trong khi giống dân gọi là Negro ở thành phố Louisville thì bị đối xử như chó và bị chối bỏ quyền làm người đơn giản nhất?

Không, tôi sẽ không rời xa quê hương, vượt 10 nghìn dặm để giúp giết chóc và đốt cháy một quốc gia khác đơn giản chỉ để tiếp tục nền đô hộ của những tên da trắng là chủ nô lệ của dân da màu trên khắp thế giới. Bây giờ là ngày mà những điều ác độc đó phải chấm dứt. Tôi đã bị cảnh cáo rằng dám lấy lập trường như vậy là sẽ mất hàng triệu Mỹ kim. Nhưng tôi đã từng nói thế và tôi cũng sẽ lập lại như thế.

Kẻ thù đích thực của dân tôi là tại đây. Tôi sẽ không làm nhục tôn giáo tôi, dân tộc tôi hay bản thân tôi bằng cách trở thành một công cụ để bắt những người đang đấu tranh cho công bằng, tự do và bình đẳng của họ làm nô lệ.

Nếu tôi nghĩ rằng chiến tranh sẽ mang lại tự do và bình đẳng cho 22 triệu đồng bào thì họ không cần phải bắt tôi đi quân dịch, vì tôi sẽ trình diện họ ngày mai liền. Tôi không có gì để mất khi đương đầu vì những niềm tin của tôi. Vì thế mà tôi đi tù, thì đã sao? Chúng tôi đã bị tù từ 400 năm nay rồi.”

[Theo John Queally, Muhammad Ali (1942-2016): Anti-War Legend and Boxing Great Dies at 74, Common Dreams, 4-6-2016]

 

Trang Lịch Sử