CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

CUỘC CÁCHMẠNG ÔN HÒA

Anthony Darlic

http://sachhiem.net/HOANGNN/WEEKEND/CCCT027.php

17 tháng 11, 2008

Tòa soạn SH đăng lại ngày 28 tháng 7, 2016 để tưởng nhớ tác giả vừa giã từ trần gian ngày 24 tháng 7, 2016. Anh để lại cho nhiều người từ khắp nơi, Mỹ sang Úc, nhiều cảm mến cũng như những sự kính phục về công đức cũng như lòng quả cảm đối với đạo Phật và tình người.

Câu Chuyện Cuối Tuần là một cột báo thường xuyên khi tác giả còn sinh hoạt, đã viết gửi trang nhà. Chúng tôi luôn giữ cho hiện hữu online dưới tên Hoàng Nguyên Nhuận. Lưu ý những chữ kép bị dính lại. Đó là do tác giả cố tình như thế. Loạt bài về Obama được chọn trong số rất nhiều bài tác giả viết cho trang mạng sachhiem.net. Mục đích chọn loạt bài này là để xem, những nhận xét từ lúc đầu, 8 năm trước, về Tổng Thống Obama, con người vừa bình dị vừa đặc biệt trong lịch sử Mỹ, cho đến nay, sắp mãn nhiệm, còn những gì chưa cũ. Xin mời (SH)


Tôi thạo 3 nghề.
Tôi nói được 3 thứ tiếng,
Đánh giặc đã 3 năm,
3 đứa con,
và mất việc 3 tháng,
nhưng tôi chỉ mong có
1 việc làm thôi.
[Hình của Daily Telegraph]

Truyềnthông Mỹ ưa gáy nên đã đồng rập gọi ngày tổng tuyểncử Mỹ là một ngày cáchmạng và Obama là hiệnthân của một Che Guevara từng ámảnh Mỹ mấy chục năm nay…

Nhưng có thể có cáchmạng ở Mỹ không? Nước Mỹ đang chênhvênh bên bờ vực thẳm suythoái của địnhchế thịtrường tựdo nhưng liệu rồi đây Obama và Đảng DânChủ sẽ có những hànhđộng dứt khoát ngoạnmục mà cuộc bầucử vừa qua thì hình như đã khiến cho có người ao ước, và lo, như thế không?

Cáchmạng, revolution, là tiếng hình như không có trong từđiển và ngônngữ bìnhdân Mỹ. Họ chỉ có tiếng evolution, bất quá là rising expectation thôi! Họ thường nói trại ra lý tưởng cáchmạng là dream như câu nói thờidanh của cố Mục Sư Luther King: I had a dream! Trớ trêu cho ông là ông đã không sống đến hôm nay để thấy giấc mơ của ông thành hiệnthực qua Barack Obama.

Và cũng vì thèm cáchmạng và tỏ ra ta đây cũng có cáchmạng như ai cho nên một số người Mỹ đã líulo gọi cuộc phân tranh Nam-Bắc [1861-1865] là chiếntranh cáchmạng trong khi cụm từ đó thật ra phải dành cho cuộc chiến lậpquốc [1775-1789] và George Washington là người hùng cáchmạng mới phải?!

Ngay cả người bạn của Anthony hình như cũng đã nghĩ đến hai chữ cáchmạng khi nói về cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Thật vậy, sau khi vừa có kếtquả bầu cử, anh ta đã vui mừng email cho Anthony tôi nguyên văn như sau:…..a nation that was founded on genocide and then built on the backs of slaves, it was an unexpected moment, shocking in its simplicity: Barack Obama, a good man, a black man, said he would bring change to Washington, and the majority of the country liked that idea. The racists were present throughout the campaign and in the voting booth. But they are no longer the majority, and we will see their flame of hate fizzle out in our lifetime. Tạm dịch:[…Bạn thân mến…] Với một quốcgia được dựnglập trên sự diệtchủng và xâydựng trên lưng của những người nôlệ da đen thì đây đúng là phút giây bất ngờ chấn động vì quá đơngiản: Barack Obama, một người nhânhậu, một người da đen, bảo rằng anh ta sẽ mang theo đổi thay đến Washington và đa số xứ sở này lại khoái ý tưởng ấy. Đám kỳthị thì luôn luôn lúcnhúc quanh các cuộc tranhcử và bám sát các phòng phiếu. Nhưng họ không còn đa số nữa và những đóm lửa hậnthù của họ chắc sẽ tịt ngòi ngay khi chúng ta còn sống.

Người bạn của Anthony có vẻ lo lắng nhắc đến mấy chữ lửa hận thù. Có lẽ anh ta liên tưởng đến những ánh đuốc ngùn ngụt của những nhóm tam K, Ku Klux Klan, mỗi khi tụ tập tấn công hành hạ sát hại người da đen?!

Nhưng anh bạn của Anthony sợ là phải. Bởi không ai quên rằng ngay trong mùa tranhcử Obama và giađình đã nhận được ngót nghét 500 lời dọa xin tí huyết và hai ngày sau Obama có tin đắccử cơ quan mật vụ Mỹ đã tóm được hai nhóc tì skinhead đầu trọc là Daniel Cowart, 20 tuổi và Paul Schlesselman, 18 tuổi lăm le chuẩnbị quất sụm Obama. Sau hai tên nhóc này là ai nữa? Đó là câu hỏi mà sở mật vụ Mỹ dưới cái tên vô thưởng vô phạt Phòng Rượu, Thuốc Lá, Vũ Khí và Chất Nổ. [The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives] tìm cách trả lời…

Mỹ là nước dânchủ tựdo nhất thếgiới nhưng lại cũng là nước có nhiều nguyênthủ quốcgia bị ámsát trong lúc tại vị nhất thếgiới. Bốn vị! Đó là Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley và John Kennedy!

Chưa kể là trong khi Obama chưa đắc cử TT và đắc cử rồi nhưng chưa tuyênthệ nhậm chức thì thì đám kỳthị đã chuẩnbị chiếndịch lấy chữ ký để truấtnhiệm Obama!

Theo tin AFP ngày 06/11/08 thì ít nữa là có hai đám kỳthị nghĩ đến chuyện mở chiếndịch vậnđộng bãinhiệm Obama. Đám thứ nhất gồm khoảng 160 mạng hoạt động với cái mũ Hồi giáo chụp cho Obama với khẩuhiệu Impeach Barack Hussein Obama. Nhóm thứ hai mạnh hơn khoảng 700 mạng với cái mũ XHCN hay CS với luận điệu: There are a lot of Americans out there that do not fully understand the concept of Socialism or Communism which is why they've elected Obama as president…[Có nhiều người Mỹ không biết gì về xãhội chủnghĩa hay cộngsản nên mới bầu cho Obama làm tổngthống.]

Dĩnhiên Obama không theo Hồi giáo mà là theo một giáo phái Tin Lành và Obama chẳng ưa gì CS! Lại nữa, phần Obama thì kể từ ngày phátđộng tranhcử ở Illinois hồi tháng 02/2007 đến nay cũng chưa bao giờ nghe ông ấy nhắc đến mấy chữ XHCN hay CS. Nhưng nói riết rồi thế nào cũng có người nghe. Quần chúng thường hiếu kỳ và cả tin mà! Nếu không thì chính khách thất nghiệp hết!!!

Các nhà bìnhluận truyềnthông tào lao ba trợn bày chuyện để gáy và rồi những kẻ kỳ thị hay vọngngoại cầuan yếmthế đã dựa vào để thổi phồng lên rằng chiếnthắng của Obama là một chiếnthắng vĩđại, một cuộc bầu cử kỷlục, vô tiền khoáng hậu…Làm như thể nước Mỹ vừa trải qua một cuộc cách mạng và Mỹ không lọt vào tay đàn em bin Laden thì cũng lọt và tay ông Castro, ông Putin hay Hồ cẩm Đào!?… Thêm vào đó là những chuyêngia ýthức hệ hờm sẵn để… rung cây nhát khỉ…

Lúc 3 giờ 26 chiều ngày 05/011/2008 bên Úc, tức khoảng 2 giờ chiều ngày 4/11/bên Mỹ, web YAHOO!7 loan tin khẩn rằng Obama đã hội đủ phiếu để đắccử TT nhưng web này lại thòng thêm cái tin là trong khi tranh cử McCain từng lập luận rằng Obama quá tay mơ để làm nguyên thủ quốc gia và dám theo đuổi những chính sách tái quân phân xã hội chủ nghĩa lắm [nguyên văn:… McCain had argued that Obama was too inexperienced to be US commander in chief and would pursue "socialist" redistribution policies…]

Ngoài chuyện hùhọa rung cây nhát khỉ của đảng CộngHòa, của những đầu óc kỳthị và những nhà ýthức hệ kinhtế thịtrường, là mấy ông râu xồm, xưa nay vẫn xem định chế xã hội Mỹ là nguyên nhân bất ổn đè nặng lên vùng TrungĐông. Mấy ông TrungĐông này đặt hết tin tưởng vào Obama sẽ cứuvãn tìnhtrạng suythoái của nền kinhtế Mỹ bằng cách dứt gọn cái địnhchế kinhtế thịtrường. Hyvọng đó đã thểhiện qua tựa đề một bài viết của Sarah Brown đặc pháiviên của web Á Rập Al Jazeera ngày 4/11/2008 ngay khi chưa có tin Obama đắccử như sau: End of Chicago free-market ideas? Does the recent financial crisis signal the end of free-market economics? [Tạm dịch: Phải chăng ngày tàn của những chủtrương thịtrường tựdo của Chicago đã đến? Phải chăng cơn khủnghoảng tàichính mới đây là dấu báo những nền kinhtế thịtrường tự do đã hết thời?]

Phụhọa với hàng tít đó là là đám kýsinh trùng sống sau những bức tường âm u của thủđô kinhtế tàichính Mỹ. Đám này ‘đáp lời sông núi’ với mấy ông râu xồm ngay bằng tựa đề: Is Wall Street socialist? Recent government interventions have been a big move away from the free market that has fueled the United States' economic power. Strategy Lab is MSN Money's stock-picking challenge. Are we now economically socialist? Communists? [Tạm dịch: Có phải Wall Street sẽ là xãhội chủnghĩa không? Những canthiệp mới đây của chínhquyền là một chuyển động lớn khỏi thịtrường tựdo vốn cung cấp nănglượng cho nền kinhtế Mỹ chạy đều. Nhóm nghiêncứu Chiếnlược là một thử thách trong việc chọn cổ phiếu của trang web tài chánh MSN Money. Nền kinhtế hiện nay của chúng ta có phải đang theo xãhội chủnghĩa hay là cộngsản ?]

Đọc những dòng chữ đó ai mà chẳng hoảng. Người hoảng đầu tiên có lẽ là TT Bush kẻ đang chờ ngày thu dọn nồi niêu soong chảo khỏi Tòa Bạch Cung?

Cho nên, có lẽ để dằn mặt các nước trong khối G20 đang lục tục đến Wahington họp bàn cách cứuvãn thịtrường tựdo đang lụnbại thì, theo tin của AP ngày 13/11/08, TT Bush đã lên tiếng biệnhộ cho vai trò của kinh tế thị trường bằng luận điệu that the global financial crisis is “not a failure of the free market” and urged world leaders to adopt modest financial reforms that stop short of the tighter regulations Europeans favor…Our aim should not be more government. It should be smarter government… [Tạm dịch: (…TT Bush bảo rằng..) khủng hoảng tài chính toàn cầu không phải là một thấtbại của thịtrường tựdo và khuyếncáo các lãnh tụ thếgiới chấp nhận những cảitổ tàichính khiêmtốn ngược hẳn với những quyđịnh chặt chẻ mà các nước Âu châu muốn có… Mụcđích của chúng ta không phải là càng nhiều canthiệp của chínhquyền. Nhưng là chínhquyền phải canthiệp khônkhéo …]

Rồi có lẽ vì e ngại các lãnhtụ quốctế trong G20 nặng tai chưa hiểu ý mình nên ngày hôm sau, cũng theo tin AP ngày 14/11/06, TT Bush lại nghiến ngầm:… The crisis was not a failure of the free market system. And the answer is not to try to reinvent that system…We must recognise that government intervention is not a cure-all… [Tạm dịch:…Cuộc khủng hoảng này không phải là một thấtbại của hệthống thịtrường tựdo. Câu trả lời không phải là cố gắng pháthoạ lại hệthống đó…Chúng ta phải thấy rõ là sự canthiệp của chínhquyền không phải là có khả năng trị bá bệnh…]

Phải chăng người ta đã quá vộivàng khi gọi ngày tổng tuyểncử 4/11/08 ở Mỹ là ngày cáchmạng và tiếng Change trong khẩu hiệu tranhcử của Barack Obama là cáchmạng?

Obama và Đảng DânChủ sẽ làm gì để ngăn chận hànhđộng tự tung tự tác coi trời bằng vung của mấy tay huyện đề và đàn em tưnhân ăn làm ngoài vòng cươngtỏa của chínhquyền và quần chúng với mấy con số chỉ trở thành hiệnthực với những khắckhổ và mồ hôi nước mắt của người chịu thuế và còn laođộng được?!

Obama và Đảng DânChủ sẽ làm gì để con cháu người dân bơvơ thấp cổ bé họng được sớm rút chân khỏi vụng cát chuồi Iraq, Afghanistan?

Obama và Đảng DânChủ sẽ làm gì để cho người dân thường cảm thấy an lòng khi về nhà, khi lên ngồi trên xe, khi đau yếu, khi hết tuổi kiếm ra tiền?

Có lẽ đó là những bănkhoăn của người dân thường khi họ ghi trên đi bầu, khi họ vào phòng phiếu, khi họ chọn Obama và những ứng cử viên DânChủ, khi họ nghĩ đến tiếng Change mà Obama thường nhắc đi nhắc lại. Chỉ có một điều họ không nhớ là nước Mỹ không hề có cách mạng, không hề cần cáchmạng!

Những quốcphụ của họ, những anh hùng lập quốc của họ đã làm cáchmạng một lần để cướp lại quyền tựlập tựquyết từ tay những thựcdân đồngchủng, đồng màu da tiếng nói với họ cách nay hơn hai trăm năm.

Thànhcông rồi, họ không tìm cách bám trụ mà chia quyền và tráchnhiệm và nhất là chuyển đổi quyền hành êm thắm trậttự. Họ có một bản văn nhất trí mà họ gọi là hiếnpháp mà họ quyết tôntrọng và đem ra thihành với nhau. Họ không độctôn độcthiện và chấpnhận thựctế là đã làm người và nhất là làm chínhtrị thì thế nào cũng có sai, tránh sai không được thì sửa, sửa sai trật chìa thì sửa sai nữa…

Cho nên, nước Mỹ có một hiếnpháp với nhiều tuchính nhất. 26 tu chính! Quantrọng nhất là tuchính I liên quan đền tựdo tínngưỡng, tựdo ngônluận và báo chí và tuchính VI liênquan đến việc xét xử các tội hình và bồi thường truấthữu đất đai vì nhucầu côngích. Chưa kể những tu chính bất thành văn như quyền có khí giới, như nhiệm kỳ TT là 8 năm tối đa thì khỏi nhắc cũng nghỉ chơi. Trừ F.D. Roosevelt, dĩ nhiên.Vì dân Mỹ muốn đền đáp công khó của ông cho nước Mỹ trong thế chiến thứ hai?! Và như đã nói trên, Mỹ là nước tựdo dânchủ nhất nhưng cũng là nước có nhiều TT đương quyền bị quất sụm nhất. Bốn người! Chưa kể những người bị ám sát hụt như Franklin. D. Roosevelt [1933], Truman [năm 1950], Ford [1975] và Reagan [1981]…

Hệthống quyềnlực, xâydựng cũng như chuyểngiao có rất nhiều ống nhún và van antoàn. Không có uấtnghẹn, hậnthù nên người Mỹ cũng không cần và không nghĩ đến cáchmạng, chuyểnđảo. Thật vậy, tờ Cali Today News ngày 12/11/08, dựa vào tin của hãng thôngtấn AP điều tra dưluận quầnchúng hậu bầucử thì từ 58 đến 72 phần trăm dân chúng tin rằng Obama sẽ làm việc chứ không hứa cuội. Trong số này có 44 % từng bỏ phiếu cho McCain và Đảng CộngHòa. Số này thành tâm trả lời như thế, không cay cú, bực dọc và nhất là không nói xấu hay chụp mũ Obama!

Thờigian vừa qua, thực phẩm tăng, xăng dầu tăng, kẻ mất việc, nhà, xe bị xiếc nợ, mức nợ của credit card bị cắt giảm mà mức lời lại tăng, nhưng đa số không oán hận hay tìm cách quy tội cho đám nhà giàu hay chính phủ. Bằng chứng là chỉ có 36% mong giảm thuế và dưới số đó muốn tăng thuế của đám dư ăn dư để! Trong khi đó có đến từ 89 đến 84% mong sao cho nền kinh tế cãithiện, công việc ăn làm buôn bán được tốt đẹp hơn!

Với một tâmtrạng quầnchúng như thế thì Obama có ham làm cáchmạng cũng không được!

Bởi khi dồn phiếu cho Obama thì dânchúng ĐÃ LÀM CÁCHMẠNG rồi! Họ đã trả thù TT Bush và Đảng CộngHòa bằng cách đưa một người DA ĐEN vào địa vị CHỦNHÂN Tòa BẠCH ỐC!

 

Anthony Darlic

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận